Nghiệm lý nữ mệnh
AnKhoa
13/12/2011
PMK, on 13/12/2011 - 13:29, said:
Chỗ hay nhất của cô gái này là hai chữ "khác người" ấy (khác người không phải nghĩa là hâm hâm, bất bình thường nha). Có lẽ cũng chính vì hai chữ "khác người" đó mới thu hút AnKhoa.
Hì, vấn đề không phải là thu hút, mà ở đây là một lá số hay để nghiệm lý
Lá số đẹp thì nhiều lắm, lá số hay mới hiếm. Trước nay AK thấy có 2 lá số Kỷ Mùi là hấp dẫn (1 nam, 1 nữ)
Khác người vẫn rất chung chung, PMK có thể đoán sâu và rõ hơn ?
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 13:37
PMK
13/12/2011
Cô gái này thường có những suy nghĩ khác người (khác với số đông người bình thường, ví dụ cụ thể thì bạn AnKhoa chắc là biết rõ), có quan điểm cá nhân độc đáo, không a dua theo thời thế.
PMK
13/12/2011
AnKhoa, on 13/12/2011 - 13:32, said:
Hì, vấn đề không phải là thu hút, mà ở đây là một lá số hay để nghiệm lý
Lá số đẹp thì nhiều lắm, lá số hay mới hiếm.?
Thân!
Lá số đẹp thì nhiều lắm, lá số hay mới hiếm.?
Thân!
Với tôi, một lá số phản ánh chủ nhân mặt mũi đẹp đẽ, đầu óc thông minh, lắm tiền, hoàn cảnh thuận lợi .vân vân và vân vân. nhưng tính cách nhạt nhẽo, chán phèo thì tôi đánh giá là xấu.
AnKhoa
13/12/2011
PMK, on 13/12/2011 - 14:12, said:
Với tôi, một lá số phản ánh chủ nhân mặt mũi đẹp đẽ, đầu óc thông minh, lắm tiền, hoàn cảnh thuận lợi .vân vân và vân vân. nhưng tính cách nhạt nhẽo, chán phèo thì tôi đánh giá là xấu.
Đẹp theo nghĩa Tử Vi.
Ví dụ Mệnh Tử Vi nhập miếu hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Khoa Quyền Lộc Lộc Mã Quang Quý ... thì coi là đẹp, thuần cách, khá rõ ràng rồi, người nghiên cứu không cần phải băn khoăn đào sâu thêm. Nhưng trong đó lạc Kình, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh ... ắt không còn thuần cách, cần phải ngâm cứu xem rõ thế nào. Nên thường lá số vậy thú vị hơn -> hay hơn.
Thân!
Kiwi
13/12/2011
Kiwi đoán thử về cá nhân của người này, xem đúng hay sai với những nhận xét của AnKhoa về người này không nhé
Khả năng quyền biến của người này rất cao, linh hoạt đầu óc và tư tưởng, không biết có mắt Âm Dương không [Lương - Âm Sát, sách nói là có mắt Âm Dương], thường làm người mới gặp ái ngại vì tính khí cao ngạo, thâm trầm khó đoán, không biết được người này nghĩ gì hay tính gì, khi đã thân rồi thì thường cảm giác dễ chịu, thấy rất tin tưởng người này, nhưng người này ít chia sẽ những suy nghĩ thật trong lòng họ. Khi đã thân, người này có thể nói nhiều, có thể kể nhiều câu chuyện cho bạn nghe. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ về con người này. Nhưng có lúc bạn ngồi lại, ráp những câu chuyện cô ta kể, vẫn không hiểu cô ta thật sự muốn gì.
Khả năng quyền biến của người này rất cao, linh hoạt đầu óc và tư tưởng, không biết có mắt Âm Dương không [Lương - Âm Sát, sách nói là có mắt Âm Dương], thường làm người mới gặp ái ngại vì tính khí cao ngạo, thâm trầm khó đoán, không biết được người này nghĩ gì hay tính gì, khi đã thân rồi thì thường cảm giác dễ chịu, thấy rất tin tưởng người này, nhưng người này ít chia sẽ những suy nghĩ thật trong lòng họ. Khi đã thân, người này có thể nói nhiều, có thể kể nhiều câu chuyện cho bạn nghe. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ về con người này. Nhưng có lúc bạn ngồi lại, ráp những câu chuyện cô ta kể, vẫn không hiểu cô ta thật sự muốn gì.
AnKhoa
13/12/2011
Kiwi, on 13/12/2011 - 14:37, said:
Kiwi đoán thử về cá nhân của người này, xem đúng hay sai với những nhận xét của AnKhoa về người này không nhé
Khả năng quyền biến của người này rất cao, linh hoạt đầu óc và tư tưởng, không biết có mắt Âm Dương không [Lương - Âm Sát, sách nói là có mắt Âm Dương], thường làm người mới gặp ái ngại vì tính khí cao ngạo, thâm trầm khó đoán, không biết được người này nghĩ gì hay tính gì, khi đã thân rồi thì thường cảm giác dễ chịu, thấy rất tin tưởng người này, nhưng người này ít chia sẽ những suy nghĩ thật trong lòng họ. Khi đã thân, người này có thể nói nhiều, có thể kể nhiều câu chuyện cho bạn nghe. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ về con người này. Nhưng có lúc bạn ngồi lại, ráp những câu chuyện cô ta kể, vẫn không hiểu cô ta thật sự muốn gì.
Khả năng quyền biến của người này rất cao, linh hoạt đầu óc và tư tưởng, không biết có mắt Âm Dương không [Lương - Âm Sát, sách nói là có mắt Âm Dương], thường làm người mới gặp ái ngại vì tính khí cao ngạo, thâm trầm khó đoán, không biết được người này nghĩ gì hay tính gì, khi đã thân rồi thì thường cảm giác dễ chịu, thấy rất tin tưởng người này, nhưng người này ít chia sẽ những suy nghĩ thật trong lòng họ. Khi đã thân, người này có thể nói nhiều, có thể kể nhiều câu chuyện cho bạn nghe. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ về con người này. Nhưng có lúc bạn ngồi lại, ráp những câu chuyện cô ta kể, vẫn không hiểu cô ta thật sự muốn gì.
Kiwi đúng là Kiwi, bạn tinh lắm
Có điều người này ban đâu không đến mức ái ngại lắm, vì con người khá thanh tú, có nét văn hóa (dân Hà thành gốc), có điều ban đầu hơi lạnh lùng, khó gần (nghe kể thế, chứ mình không để ý, hoặc mình thấy đó là bình thường).
Về cơ bản, có thể thấy đây là người tốt, tin tưởng được, chơi khá fair, có trách nhiệm, mặc dù hơi thích làm theo ý mình chút, bỏ qua được thì Ok.
Câu cuối Kiwi nói mà chính AK cũng không biết, nghe mới thấy đúng:
Khi đã thân, người này có thể nói nhiều, có thể kể nhiều câu chuyện cho bạn nghe. Bạn nghĩ bạn hiểu rõ về con người này. Nhưng có lúc bạn ngồi lại, ráp những câu chuyện cô ta kể, vẫn không hiểu cô ta thật sự muốn gì.
Có lẽ, chính cô ta cũng không rõ cô ta muốn gì.
Có nhiều lần cô này kể: "Chị chỉ thích kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà ở vùng quê, núi hoặc biển, sống một mình ở đó lúc về già" .
Thân!
AnKhoa
13/12/2011
Cô này làm việc ở một khu mà thời xưa có nhiều người chết tại đó do chiến tranh, tất nhiên cũng ở trung tâm Hà Nội thôi, khu vực cũng nhộn nhịp, nhưng thỉnh thoảng cứ trêu đùa là tối đi làm về cứ có cảm giác ai đó theo sau mình. Bản thân thỉnh thoảng đêm hay mơ thấy những điều quái dị.
Cô này lại không bao giờ đi chùa, không thích đi chùa, không tín ngưỡng, không tin thuật số. Nhưng cảm giác cô này mà là nam giới, học thuật số, e rằng là một người cực kỳ giỏi.
Có một lần cô này gửi mấy bài hát cho tôi nghe trong lúc chat Yahoo, thì ca sĩ mà cô ấy thích nhất, mà cô ấy bảo là "cảm thụ được" nhiều nhất lại là một nữ ca sĩ chết trẻ, mà tôi nghe chả thấy hay gì cả, chỉ thấy hơi khó chịu.
Tuy thế, nhưng cuộc sống cô ấy cũng khá bình thường, trung lưu như bao già đình khác. Phải nói là khá giả, khá tốt đẹp và đầy đủ so với cái tuổi đó. (1 chồng, 2 con, chồng tốt tính có học thức con nhà gia giáo, nhà cửa ngon lành, gia đình có công ty riêng, đất đai vài mảnh, việc làm tổ chức phi chính phủ nước ngoài vừa ổn định vừa nhàn nhã lại có tiền có văn hóa, có ô sin trung thành 5-6 năm rồi)
Không nói về chuyện tâm linh, mê tín ở đây. Nhưng đó chỉ là vài điểm gợi để chúng ta xem trong lá số có điểm gì để cô ấy như vậy? Đây chính là điểm rất đặc biệt mà tôi đề cập.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 14:58
Cô này lại không bao giờ đi chùa, không thích đi chùa, không tín ngưỡng, không tin thuật số. Nhưng cảm giác cô này mà là nam giới, học thuật số, e rằng là một người cực kỳ giỏi.
Có một lần cô này gửi mấy bài hát cho tôi nghe trong lúc chat Yahoo, thì ca sĩ mà cô ấy thích nhất, mà cô ấy bảo là "cảm thụ được" nhiều nhất lại là một nữ ca sĩ chết trẻ, mà tôi nghe chả thấy hay gì cả, chỉ thấy hơi khó chịu.
Tuy thế, nhưng cuộc sống cô ấy cũng khá bình thường, trung lưu như bao già đình khác. Phải nói là khá giả, khá tốt đẹp và đầy đủ so với cái tuổi đó. (1 chồng, 2 con, chồng tốt tính có học thức con nhà gia giáo, nhà cửa ngon lành, gia đình có công ty riêng, đất đai vài mảnh, việc làm tổ chức phi chính phủ nước ngoài vừa ổn định vừa nhàn nhã lại có tiền có văn hóa, có ô sin trung thành 5-6 năm rồi)
Không nói về chuyện tâm linh, mê tín ở đây. Nhưng đó chỉ là vài điểm gợi để chúng ta xem trong lá số có điểm gì để cô ấy như vậy? Đây chính là điểm rất đặc biệt mà tôi đề cập.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 14:58
AnKhoa
13/12/2011
Cô này kể, ở nhà hay bị chồng nói là: "Lúc thì như một đứa trẻ con, lúc thì như bà cụ non, lúc lại như một con yêu tinh"
Cảm giác cô này có một trực giác, linh cảm vô cùng mạnh như muốn kéo cô ấy dần dần tách ra khỏi thực tế. Mạnh tới mức cô ấy luôn muốn chống đối, không chấp nhận nó. Và kết quả sẽ thế nào ? Khi cô này rất linh hoạt, ứng biến tài tình, thông minh nhanh nhẹn trong mọi công việc.
Phải chăng đó là nỗ lực của Xương Khúc Khoa Tồn Bật để điều hòa Linh Âm Kị trong cách cục Cơ Lương ?
Tuy nhiên, sau đó thế nào, cuộc đời sẽ vẫn ổn thỏa, hay phải trả bằng một cái gì đó, hay tới đâu vẫn còn là một câu hỏi mà chính AK cũng không rõ sau thời gian nghiên cứu.
Nhưng, AK luôn cảm giác có gì đó không ổn, không bền vững trong cuộc sống, cách suy nghĩ của con người này.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 15:23
Cảm giác cô này có một trực giác, linh cảm vô cùng mạnh như muốn kéo cô ấy dần dần tách ra khỏi thực tế. Mạnh tới mức cô ấy luôn muốn chống đối, không chấp nhận nó. Và kết quả sẽ thế nào ? Khi cô này rất linh hoạt, ứng biến tài tình, thông minh nhanh nhẹn trong mọi công việc.
Phải chăng đó là nỗ lực của Xương Khúc Khoa Tồn Bật để điều hòa Linh Âm Kị trong cách cục Cơ Lương ?
Tuy nhiên, sau đó thế nào, cuộc đời sẽ vẫn ổn thỏa, hay phải trả bằng một cái gì đó, hay tới đâu vẫn còn là một câu hỏi mà chính AK cũng không rõ sau thời gian nghiên cứu.
Nhưng, AK luôn cảm giác có gì đó không ổn, không bền vững trong cuộc sống, cách suy nghĩ của con người này.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 15:23
PMK
13/12/2011
Xương khúc chỉ càng làm cho Linh tinh thêm mạnh mà thôi. Cô ấy nên đi học yoga thì tốt hìhì
Xin hỏi, anh em của cô ấy năm nay có xảy ra chuyện gì hay không?
Xin hỏi, anh em của cô ấy năm nay có xảy ra chuyện gì hay không?
Kiwi
13/12/2011
AnKhoa, on 13/12/2011 - 14:48, said:
Kiwi đúng là Kiwi, bạn tinh lắm
Về các sao học thuật và KHHB thì Kiwi có suy nghi khác giữa các sao, như Âm Sát đi chung với Thiên Lương, Thiên Lương là dạng sao yếu bóng vía, bị Âm Sát nên thường rất nhạy với tần sóng của cõi Âm, ví dụ mẹ của Kiwi có thể thấy ba của Kiwi về, Kiwi cũng ngồi đó, trơ mắt nhìn mà có thấy gì đâu, hoặc thấy bóng người này, người kia, như mẹ Kiwi nói thấy có bóng 1 bà cô nữa tóc dài thiệt dài, mặt mũi như thế, đi theo. Về hỏi lại mấy bậc tiền bối, mấy bậc đó xìa ra tấm hình của dòng họ, mẹ Kiwi chỉ hỏi người đàn bà này là ai, thì được biết là bà cô đã chết lúc trẻ, tóc rất dài Nhưng mẹ Kiwi hoàn toàn không biết gì về thuật số.
AnKhoa, on 13/12/2011 - 14:53, said:
Nhưng cảm giác cô này mà là nam giới, học thuật số, e rằng là một người cực kỳ giỏi.
Tại sao chỉ có NAM?!
AnKhoa
13/12/2011
PMK, on 13/12/2011 - 15:21, said:
Xương khúc chỉ càng làm cho Linh tinh thêm mạnh mà thôi. Cô ấy nên đi học yoga thì tốt hìhì
Xin hỏi, anh em của cô ấy năm nay có xảy ra chuyện gì hay không?
Xin hỏi, anh em của cô ấy năm nay có xảy ra chuyện gì hay không?
Hì hì, cô này cực kỳ chăm tập Yoga và Bơi.
Năm nay chỉ có tang chị của chồng thôi, chứ k0 có chuyện gì với anh em ruột.
Thân!
AnKhoa
13/12/2011
Kiwi, on 13/12/2011 - 15:23, said:
Về các sao học thuật và KHHB thì Kiwi có suy nghi khác giữa các sao, như Âm Sát đi chung với Thiên Lương, Thiên Lương là dạng sao yếu bóng vía, bị Âm Sát nên thường rất nhạy với tần sóng của cõi Âm, ví dụ mẹ của Kiwi có thể thấy ba của Kiwi về, Kiwi cũng ngồi đó, trơ mắt nhìn mà có thấy gì đâu, hoặc thấy bóng người này, người kia, như mẹ Kiwi nói thấy có bóng 1 bà cô nữa tóc dài thiệt dài, mặt mũi như thế, đi theo. Về hỏi lại mấy bậc tiền bối, mấy bậc đó xìa ra tấm hình của dòng họ, mẹ Kiwi chỉ hỏi người đàn bà này là ai, thì được biết là bà cô đã chết lúc trẻ, tóc rất dài Nhưng mẹ Kiwi hoàn toàn không biết gì về thuật số.
Trong Tử Vi tinh điển, Vũ Tài Lục có đoạn:
"Khoa Tử Vi Việt không thấy nói tới sao Âm Sát nhưng ở Đại Hàn Nhật Bản và Trung Quốc thì có cách Thiên Lương Âm Sát. Thủ Mệnh mà Thiên Lương gặp Âm Sát biến ra con người có âm nhãn dễ nhìn thấy ma quỷ hoặc có muội lực kỳ bí, tuy nhiên cũng vì vậy mà thần kinh dần dần suy nhược".
Kiwi, on 13/12/2011 - 15:23, said:
Tại sao chỉ có NAM?!
Cái này vấn đề mang tính xã hội thôi. Nam giới đi theo học thuật thì cũng chuyên tâm hơn, không bị ràng buộc hoặc vì nhiều thứ khác, cái mà vốn phụ nữ khó có.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 15:37
PMK
13/12/2011
AnKhoa, on 13/12/2011 - 15:24, said:
Hì hì, cô này cực kỳ chăm tập Yoga và Bơi.
Năm nay chỉ có tang chị của chồng thôi, chứ k0 có chuyện gì với anh em ruột.
Thân!
Năm nay chỉ có tang chị của chồng thôi, chứ k0 có chuyện gì với anh em ruột.
Thân!
Đoán tiếp, xét tiểu vận Bát tự Hà Lạc thì năm nay có thể công việc tốt, có thể gặp được người hợp với cô ấy, hướng dẫn cô ấy vào đường tu đạo? (Biết đâu người đó có mệnh Tử Tham hihi)
Phù Suy
13/12/2011
Trước có đọc được bài viết của Thầy Thủy Thổ về những người có khả năng học những môn này '' hoặc thời điểm ''.... bài viết từ những năm 2004 - 05 của diễn đàn Cũ ! Nó có khoảng 6 - 8 sao '' phụ tinh '', nếu mệnh thân có đủ..... hoặc khi nhập hạn gặp đủ các sao trên thì học mới vào.
Không còn nhớ chi tiết, bạn nào nhớ hoặc có ghi chép lại thì đăng dùm lên để đọc lại - Cảm ơn !!!!!
Thân,
Phù Suy.
Không còn nhớ chi tiết, bạn nào nhớ hoặc có ghi chép lại thì đăng dùm lên để đọc lại - Cảm ơn !!!!!
Thân,
Phù Suy.
AnKhoa
13/12/2011
PMK, on 13/12/2011 - 15:38, said:
Tôi thấy các sao lưu tang mã khốc hư năm nay tập trung vào cung huynh đệ nên hỏi vậy. Ra là có tang của chị chồng, cũng coi như là huynh đệ.
Đoán tiếp, xét tiểu vận Bát tự Hà Lạc thì năm nay có thể công việc tốt, có thể gặp được người hợp với cô ấy, hướng dẫn cô ấy vào đường tu đạo? (Biết đâu người đó có mệnh Tử Tham hihi)
Đoán tiếp, xét tiểu vận Bát tự Hà Lạc thì năm nay có thể công việc tốt, có thể gặp được người hợp với cô ấy, hướng dẫn cô ấy vào đường tu đạo? (Biết đâu người đó có mệnh Tử Tham hihi)
Hạn năm nay có 3 vấn đề chính:
1. Sức khỏe yếu
2. Học lên (học MBA)
3. Bất hòa với chồng
Cô này hay nói: "Mấy ông thầy bói láo toét!"
Chắc không bao giờ chịu nghe hoặc theo ai đâu
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 13/12/2011 - 15:45


