Kính mời các bạn nghiệm lý sự kiện đặc biệt xảy ra trong năm !
#46
Gửi vào 09/12/2011 - 09:53
DN sửa lại rồi (Bà và bố mất năm 2010 các bạn nhé)
#47
Gửi vào 09/12/2011 - 09:59
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/12/2011 - 09:59
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#48
Gửi vào 09/12/2011 - 10:17
Lá số 2: Bị bệnh về vòm họng, phế phổi ngoài ra cũng có thể bệnh về dạ dày, đường ruột.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#49
Gửi vào 09/12/2011 - 10:26
Dieu Nhung said:
2 - Cậu bé sinh năm 1991 - hiện đang là sinh viên đại học .
Đầu tháng 10 âm năm 2011 cậu đi khám bệnh và phát hiện ra bệnh nặng - đối diện với tử thần !
Câu hỏi : Các bạn có thể đoán là mắc bệnh gì k ạ ?
Mệnh tuần thân triệt, sang năm lại nhập cung mệnh khó thoát, tôi đoán bệnh gan.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#53
Gửi vào 09/12/2011 - 11:05
Bà thì không đoán vì treo lá số lên ném phi tiêu thì chệch ra ngoài.
Sửa bởi thatsat: 09/12/2011 - 11:05
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#54
Gửi vào 09/12/2011 - 11:10
#55
Gửi vào 09/12/2011 - 11:25
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#56
Gửi vào 09/12/2011 - 11:29
thatsat, on 08/12/2011 - 12:04, said:
Con cá to nhất vẫn đang ở dưới suối.
Tôi đoán thêm về tình đời giăng mắc trên lá số này.
Người này năm đó mẹ chết còn vợ thì bị bạn đoạt mất, tức là mất mẹ mất vợ.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#58
Gửi vào 09/12/2011 - 12:39
Ngoài lý do cùng các bạn nghiệm lý, khi mở topic… còn một lý do cá nhân của riêng mình nữa… đó là tôi thương cậu bé sinh năm 1991 mắc căn bệnh nan y…
Tôi tha thiết khẩn cầu nhờ tất cả các bạn… nếu ai biết thầy thuốc đông nam hay PP dưỡng sinh luyện thở nào, ở đâu hãy chỉ giúp tôi để có thể cứu giúp cậu bé đang vật lộn với bệnh tật…
Và ai là bác sỹ chuyên về chữa trị ung thư giỏi đang sinh hoạt trên diễn đàn hãy cho tôi vài lời khuyên bảo…
Cậu bé là bạn của con trai đầu tôi, học sinh chuyên của Thầy giáo Tuệ Quang…
Dáng người thấp nhỏ yếu ớt, học giỏi, ngoan hiền và rất chăm chỉ…
Năm 2009 thi tuyển vào đại học đạt 29 điểm…
Hiện cậu là sinh viên năm thứ 3 của một khoa và một trường đại học tốp đầu ở VN, cậu đã từng được ngân sách nhà nước cấp học bổng du học nước ngoài, nhưng cậu bé từ chối vì không thích đi vào lĩnh vực Nguyên tử.
Gia cảnh nhà cậu không hề giàu sang sung túc nhưng đủ chu cấp cho hai chị em cậu ăn học… tuy vậy, ngoài việc học cậu vẫn thích làm thêm như gia sư môn Toán hoặc bán hoa trong những ngày lễ.
Đầu tháng 10 DL năm 2011 này, DN kiếm cho con trai và các bạn con trai mình - một việc làm thêm rất phù hợp với tuổi trẻ. Công việc đó liên quan đến hợp đồng, tiếp xúc với khách hàng (đủ dạng người khác nhau) va chạm kỹ thuật viễn thông, am hiểu về những dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng (vừa có tiền lại vừa rèn luyện rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống) nên các cậu vui lắm, phấn chấn hăng hái lắm.
DN rất quí cậu bé này vì sự ngoan hiền lễ phép cũng như tinh thần làm việc trách nhiệm nghiêm túc…
Và một ngày… vào buổi sáng đầu tháng 11 DL, Dieu Nhung đang ở nhà… nghe chuông điện thoại reo :
- A lo !
- Chào gì ạ !
- Ừ, có việc gì k cháu ?
- Gì ơi ! một chút nữa thôi, cháu sẽ đến nhà trả lại hồ sơ và hợp đồng ạ ?
- Tại sao vậy ?
- Sáng nay cháu đi chụp phổi, bác sỹ bảo phổi cháu rất xấu, phải nhập viện ngay ạ ?
- Ôi, vậy phổi cháu bị làm sao ?
- Cháu không rõ ạ, Bác sỹ sẽ nói cụ thể tình hình bệnh của cháu cho người nhà biết thôi ạ !
Gần 30’ sau cháu đến nhà, tôi gọi cháu vào phòng riêng, hỏi han an ủi và tạm ứng tiền lương cho cháu… nhưng cháu kiên quyết không nhận… cháu bảo rằng :
- Sao gì lại phải làm vậy… gì không cho cháu làm tiếp công việc này nữa ạ ?
- Không phải vậy, gì muốn cháu cầm tạm trước để chữa bệnh mà !
- Cháu có rồi gì ạ !
- Dạo này con thấy bạn con có hiện tượng đau yếu gì không ?
- Mọi hôm nó đến nhà mình nằm gác hai chân lên người con rồi kêu mệt, nó bảo “mỗi lần mình hít thở vào là đau ngực ” nên con khuyên nó đi chụp phổi…
Trong thời gian ấy, cháu vẫn hy vọng chữa được bênh để tiếp tục đi học và tiếp tục công việc đang làm…
Mỗi lần nghĩ về cháu trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, nên tôi thường xuyên gọi điện động viên cháu, đốc thúc bố cháu khẩn trương tìm bác sỹ giỏi để sớm xác định u lành hay dữ…. Tôi cảm nhận con đường chữa bệnh của gia đinh cháu chưa “thần tốc” mà bệnh của cháu thì phát triển “thần tốc”…
Có hôm cháu nói với tôi rằng : “dạo này cái u to nhiều nên cháu càng khó thở, mệt và tức ngực gì ạ… ngày mai sẽ có kết quả sinh thiết lần thứ hai, cháu sẽ báo cho gì biết…”
Rôi cháu lại kể tiếp “Bác sỹ bảo: trong thời gian này cháu thích làm gì thì cứ làm… cháu mới trả lời : cháu chỉ thích ngoại trú và tham gia thi hết học kỳ 1 năm thứ 3 đại học thôi… nghe xong, bác sỹ nói luôn: vậy cháu cứ ngoại trú, cứ tham gia thi hết môn và cứ làm những điều cháu thích…”
Chao ôi… lòng tôi cảm thấy đau đớn, thương cháu quá chừng… tôi cảm thấy đang dần mất cháu…
Kết quả xét nghiệm lần thứ hai (phải nội soi lẫy mẫu sinh thiết) là cháu bị ung thư phổi dạng vảy…
Từ khi nhập viện và tới lúc xác định K mất một tháng trời… bệnh tình của cháu nặng lên từng ngày… vậy mà bố cháu cứ chờ đời trong hy vọng là kết quả lành tính… ???
Con người cháu đến thật kỳ lạ, thấy tôi lo lắng… cháu lại động viên tôi : “cháu kể vậy, nhưng cháu nghĩ bệnh của mình chưa ngại lắm đâu gì ạ, gì cứ an tâm, người ta chữa được cháu cũng tin minh chữa được… gì đừng lo lắng nhiều cho cháu như vậy…”
Tôi gửi một ít tiền chia sẻ với cháu chữa bệnh, cháu cũng không nhận…
Hôm qua tôi lại gọi điện hỏi thăm (cháu đang về quê) cháu bảo rằng “cháu k truyền hóa chất đâu gì ạ vì cháu sợ k kịp nữa rồi… cháu sẽ chữa bằng thuốc nam…” và câu cuối khi nào cháu cũng thể hiện sự mạnh mẽ rồi dặn tôi “gì đừng lo nhiều gì nhé… khi nào cần cháu sẽ cầm tiền của gì… !”
Lúc này đây, các con tôi còn khỏe mạnh thì điều ao ước nhất bây giờ của tôi là cầu xin trời Phật hãy thương lấy cậu bé, cứu giúp cậu bé qua cơn hoạn nạn này…!
Các bạn ơi, các bạn có cao kiến gì không, hãy giúp cậu bé với…. cuộc sống, cơ thể con người đôi lúc thật bí ẩn… biết đâu… cháu lọt vào phần trăm bé nhỏ may mắn kỳ lạ ấy…!
Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn rất nhiều !
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#59
Gửi vào 09/12/2011 - 12:52
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#60
Gửi vào 09/12/2011 - 13:06
Dieu Nhung, on 09/12/2011 - 12:39, said:
Ngoài lý do cùng các bạn nghiệm lý, khi mở topic… còn một lý do cá nhân của riêng mình nữa… đó là tôi thương cậu bé sinh năm 1991 mắc căn bệnh nan y…
Tôi tha thiết khẩn cầu nhờ tất cả các bạn… nếu ai biết thầy thuốc đông nam hay PP dưỡng sinh luyện thở nào, ở đâu hãy chỉ giúp tôi để có thể cứu giúp cậu bé đang vật lộn với bệnh tật…
Và ai là bác sỹ chuyên về chữa trị ung thư giỏi đang sinh hoạt trên diễn đàn hãy cho tôi vài lời khuyên bảo…
Cậu bé là bạn của con trai đầu tôi, học sinh chuyên của Thầy giáo Tuệ Quang…
Dáng người thấp nhỏ yếu ớt, học giỏi, ngoan hiền và rất chăm chỉ…
Năm 2009 thi tuyển vào đại học đạt 29 điểm…
Hiện cậu là sinh viên năm thứ 3 của một khoa và một trường đại học tốp đầu ở VN, cậu đã từng được ngân sách nhà nước cấp học bổng du học nước ngoài, nhưng cậu bé từ chối vì không thích đi vào lĩnh vực Nguyên tử.
Gia cảnh nhà cậu không hề giàu sang sung túc nhưng đủ chu cấp cho hai chị em cậu ăn học… tuy vậy, ngoài việc học cậu vẫn thích làm thêm như gia sư môn Toán hoặc bán hoa trong những ngày lễ.
Đầu tháng 10 DL năm 2011 này, DN kiếm cho con trai và các bạn con trai mình - một việc làm thêm rất phù hợp với tuổi trẻ. Công việc đó liên quan đến hợp đồng, tiếp xúc với khách hàng (đủ dạng người khác nhau) va chạm kỹ thuật viễn thông, am hiểu về những dịch vụ Giá trị gia tăng trên mạng (vừa có tiền lại vừa rèn luyện rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống) nên các cậu vui lắm, phấn chấn hăng hái lắm.
DN rất quí cậu bé này vì sự ngoan hiền lễ phép cũng như tinh thần làm việc trách nhiệm nghiêm túc…
Và một ngày… vào buổi sáng đầu tháng 11 DL, Dieu Nhung đang ở nhà… nghe chuông điện thoại reo :
- A lo !
- Chào gì ạ !
- Ừ, có việc gì k cháu ?
- Gì ơi ! một chút nữa thôi, cháu sẽ đến nhà trả lại hồ sơ và hợp đồng ạ ?
- Tại sao vậy ?
- Sáng nay cháu đi chụp phổi, bác sỹ bảo phổi cháu rất xấu, phải nhập viện ngay ạ ?
- Ôi, vậy phổi cháu bị làm sao ?
- Cháu không rõ ạ, Bác sỹ sẽ nói cụ thể tình hình bệnh của cháu cho người nhà biết thôi ạ !
Gần 30’ sau cháu đến nhà, tôi gọi cháu vào phòng riêng, hỏi han an ủi và tạm ứng tiền lương cho cháu… nhưng cháu kiên quyết không nhận… cháu bảo rằng :
- Sao gì lại phải làm vậy… gì không cho cháu làm tiếp công việc này nữa ạ ?
- Không phải vậy, gì muốn cháu cầm tạm trước để chữa bệnh mà !
- Cháu có rồi gì ạ !
- Dạo này con thấy bạn con có hiện tượng đau yếu gì không ?
- Mọi hôm nó đến nhà mình nằm gác hai chân lên người con rồi kêu mệt, nó bảo “mỗi lần mình hít thở vào là đau ngực ” nên con khuyên nó đi chụp phổi…
Trong thời gian ấy, cháu vẫn hy vọng chữa được bênh để tiếp tục đi học và tiếp tục công việc đang làm…
Mỗi lần nghĩ về cháu trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, nên tôi thường xuyên gọi điện động viên cháu, đốc thúc bố cháu khẩn trương tìm bác sỹ giỏi để sớm xác định u lành hay dữ…. Tôi cảm nhận con đường chữa bệnh của gia đinh cháu chưa “thần tốc” mà bệnh của cháu thì phát triển “thần tốc”…
Có hôm cháu nói với tôi rằng : “dạo này cái u to nhiều nên cháu càng khó thở, mệt và tức ngực gì ạ… ngày mai sẽ có kết quả sinh thiết lần thứ hai, cháu sẽ báo cho gì biết…”
Rôi cháu lại kể tiếp “Bác sỹ bảo: trong thời gian này cháu thích làm gì thì cứ làm… cháu mới trả lời : cháu chỉ thích ngoại trú và tham gia thi hết học kỳ 1 năm thứ 3 đại học thôi… nghe xong, bác sỹ nói luôn: vậy cháu cứ ngoại trú, cứ tham gia thi hết môn và cứ làm những điều cháu thích…”
Chao ôi… lòng tôi cảm thấy đau đớn, thương cháu quá chừng… tôi cảm thấy đang dần mất cháu…
Kết quả xét nghiệm lần thứ hai (phải nội soi lẫy mẫu sinh thiết) là cháu bị ung thư phổi dạng vảy…
Từ khi nhập viện và tới lúc xác định K mất một tháng trời… bệnh tình của cháu nặng lên từng ngày… vậy mà bố cháu cứ chờ đời trong hy vọng là kết quả lành tính… ???
Con người cháu đến thật kỳ lạ, thấy tôi lo lắng… cháu lại động viên tôi : “cháu kể vậy, nhưng cháu nghĩ bệnh của mình chưa ngại lắm đâu gì ạ, gì cứ an tâm, người ta chữa được cháu cũng tin minh chữa được… gì đừng lo lắng nhiều cho cháu như vậy…”
Tôi gửi một ít tiền chia sẻ với cháu chữa bệnh, cháu cũng không nhận…
Hôm qua tôi lại gọi điện hỏi thăm (cháu đang về quê) cháu bảo rằng “cháu k truyền hóa chất đâu gì ạ vì cháu sợ k kịp nữa rồi… cháu sẽ chữa bằng thuốc nam…” và câu cuối khi nào cháu cũng thể hiện sự mạnh mẽ rồi dặn tôi “gì đừng lo nhiều gì nhé… khi nào cần cháu sẽ cầm tiền của gì… !”
Lúc này đây, các con tôi còn khỏe mạnh thì điều ao ước nhất bây giờ của tôi là cầu xin trời Phật hãy thương lấy cậu bé, cứu giúp cậu bé qua cơn hoạn nạn này…!
Các bạn ơi, các bạn có cao kiến gì không, hãy giúp cậu bé với…. cuộc sống, cơ thể con người đôi lúc thật bí ẩn… biết đâu… cháu lọt vào phần trăm bé nhỏ may mắn kỳ lạ ấy…!
Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn rất nhiều !
Thật buồn và đáng tiếc cho cậu ấy, đọc xong tôi thật xúc động với trường hợp này, hiện tại ở VN trường hợp ung thư xảy ra rất nhiều, trước kia thì chỉ nghĩ rằng từ trung niên trở ra mới dễ bị, nhưng nay thì cả những người trẻ kể cả có những cháu mới sinh được vài tháng tuổi, có thể lý do trong thời gian qua, trong quá trình hội nhập và phát triển, việt nam đã không kiểm soát được môi trường cũng như thực phẩm ăn uống nên đã qây ra tình trạng trên, bằng chứng là bệnh viện K luôn cứng nghẹt người......
Với trường hợp của cậu ấy, vừa có thể uống thuốc Nam vừa kết hợp chữa bệnh bằng tượng số, thôi thì còn nước còn tát, Mranh nghĩ rằng chị DN sẽ tìm được người hiểu biết về cách chữa bệnh bằng tạng tượng, để áp dụng thử cho cậu bé.
Hy vọng cậu bé sẽ vượt qua.
Mranh
Sửa bởi MrAnh: 09/12/2011 - 13:06
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
sách về trải nghiệm cận tử, sau khi chết (tiếng Anh) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
Xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ SỤP ĐỔ — 94% bị xóa sổ trong vụ sụp đổ LỚN |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
|
|
Mỗi ngày một chút chiêm nghiệm về lá số... |
Linh Tinh | babylon |
|
|
|
Truyện Huyền Bí
Giải nghĩa "LỤC THẤT NGUYỆT GIAN" trong Sấm Trạnh Trình |
Khoa Học Huyền Bí | catdang |
|
|
|
Chiêm Tinh Học: Khái Niệm, Nguồn Gốc Và Vai Trò Trong Cuộc Sống |
Linh Tinh | tuvionline247 |
|
|
|
Diêm vương tinh trong cung Bão Bình (2024-2043) |
Mệnh Lý Tổng Quát | Ngu Yên |
|
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa












