Một case nghiệm lý nhiều thấm thía.
HoaCai01
07/12/2011
Thường thì nghe ca tụng Tham Hỏa Tuơng Phùng hay Tham Linh Tướng Tướng, sao lại mong 2 ông Linh Hỏa cặp kè vo+'i nhau ? Rồi lại còn Song Lộc triều viên thì hỏi có nhức đầu hay không ?
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 07/12/2011 - 09:08
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 07/12/2011 - 09:08
Truong_Giang
07/12/2011
Sáng nay TG ra bệnh viện hỏi thăm đương số , động viên Bạn khỏi nghĩ quẩn , động viên ăn uống tắm rửa để đi lễ Chùa , mong nhờ các đấng ơn trên tránh cho tai nạn và cho nghề nghiệp ví dụ như TG đang gợi ý - chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện - lấy tiền để tồn tại và có chỗ ngủ qua đêm......
Đương số trải qua những tai nạn như trên ngoài vấn đề về số phận không khỏi bàn cãi ! Ngoài ra cũng cần bàn về vấn đề giáo dục của gia đình và bản lĩnh cầu sinh của con nguời. TG đã từng trải qua những đại nạn , không tiền bạc - không thân quen- một mình lưu lạc ở trong vùng rừng núi - vẫn tồn tại và trở về nhà an toàn, còn mang đuợc quà về cho gia đình ! Như hạn năm nay - hơn 9-10 tháng không bán được hàng- tiền cũng rơi vào cảnh sắp cạn - nhưng may mắn hiểu được lý số - nên nằm im mà thoát nạn- vũng vẫy chắc teo rùi !
Một đứa trẻ con Tây sẽ học Bơi - tập thể dục, chảy máu thì cầm máu như thế nào , chạy và tìm phương hướng khi lạc ở trong rừng , có một môn học là học cách sinh tồn khi xảy ra động đất , núi lửa , sóng thần , khủng bố....... Cả thế giới khâm phục hàng ngàn người Nhật đứng xếp hàng trong tuyết lạnh , kiên nhẫn ko chen lấn đợi đến lượt mình nhận khẩu phần ít ỏi khi bị động đất tấn công và làm hỏng nhà máy điện hạt nhân. Không có cướp bóc, hôi đồ , tội ác như khi bão Katrina tràn vào nước Mỹ - Đó là vì sao ? Đó là vì họ được GIÁO DỤC đúng đắn !
Thử hỏi bao nhiêu năm mài đũng quần nơi giảng đường Đại Học tại Việt Nam , học lắm tích phân - vi phân vậy mà ra cuộc đời mới thấy ứng dụng chỉ trong bốn phép tính trong máy tính bỏ túi ?? Hôm nọ thấy mấy em 91 đi xem bói hỏi rất nhiều nhưng khi tranh luận chẳng biết lịch sử VN ra sao , địa lý - , con người , phong tục tập quán chẳng rõ - rõ ràng họ không phải là tất cả - nhưng họ lại là số đông của XH VN ngày nay. Sống ko lý tưởng - ko cần biết đến ngày mai - và không có những kiến thức cơ bản để tồn tại - đó là khả năng SINH TỒN thích nghi với hoàn cảnh mà tổ tiên loài người đã ban tặng cho chúng ta từ đời này qua đời khác .............
Đó là lý do tại sao con người dễ bất ổn trong cuộc sống hiện nay , dễ gây tội ác và không biết tha thứ , xót thương đồng loại , vô cảm với cuộc sống và chính mình ! Lỗi đó do đâu mà ra ??
Lỗi đó không thể hoàn toàn do số phận được ? Phải chăng chúng ta đã bị GIÁO DỤC sai một nền giáo dục chỉ biết đào tạo ra " những con cừu chỉ biết đi bên lề đường bên trái hoặc bên phải " không biết rằng đó không phải là con đường của một người bình thường, tự do.........
Vài dòng cảm xúc trước cuộc sống, nhân tình thế thái mong các Thầy không chê TG !
Trường Giang
Đương số trải qua những tai nạn như trên ngoài vấn đề về số phận không khỏi bàn cãi ! Ngoài ra cũng cần bàn về vấn đề giáo dục của gia đình và bản lĩnh cầu sinh của con nguời. TG đã từng trải qua những đại nạn , không tiền bạc - không thân quen- một mình lưu lạc ở trong vùng rừng núi - vẫn tồn tại và trở về nhà an toàn, còn mang đuợc quà về cho gia đình ! Như hạn năm nay - hơn 9-10 tháng không bán được hàng- tiền cũng rơi vào cảnh sắp cạn - nhưng may mắn hiểu được lý số - nên nằm im mà thoát nạn- vũng vẫy chắc teo rùi !
Một đứa trẻ con Tây sẽ học Bơi - tập thể dục, chảy máu thì cầm máu như thế nào , chạy và tìm phương hướng khi lạc ở trong rừng , có một môn học là học cách sinh tồn khi xảy ra động đất , núi lửa , sóng thần , khủng bố....... Cả thế giới khâm phục hàng ngàn người Nhật đứng xếp hàng trong tuyết lạnh , kiên nhẫn ko chen lấn đợi đến lượt mình nhận khẩu phần ít ỏi khi bị động đất tấn công và làm hỏng nhà máy điện hạt nhân. Không có cướp bóc, hôi đồ , tội ác như khi bão Katrina tràn vào nước Mỹ - Đó là vì sao ? Đó là vì họ được GIÁO DỤC đúng đắn !
Thử hỏi bao nhiêu năm mài đũng quần nơi giảng đường Đại Học tại Việt Nam , học lắm tích phân - vi phân vậy mà ra cuộc đời mới thấy ứng dụng chỉ trong bốn phép tính trong máy tính bỏ túi ?? Hôm nọ thấy mấy em 91 đi xem bói hỏi rất nhiều nhưng khi tranh luận chẳng biết lịch sử VN ra sao , địa lý - , con người , phong tục tập quán chẳng rõ - rõ ràng họ không phải là tất cả - nhưng họ lại là số đông của XH VN ngày nay. Sống ko lý tưởng - ko cần biết đến ngày mai - và không có những kiến thức cơ bản để tồn tại - đó là khả năng SINH TỒN thích nghi với hoàn cảnh mà tổ tiên loài người đã ban tặng cho chúng ta từ đời này qua đời khác .............
Đó là lý do tại sao con người dễ bất ổn trong cuộc sống hiện nay , dễ gây tội ác và không biết tha thứ , xót thương đồng loại , vô cảm với cuộc sống và chính mình ! Lỗi đó do đâu mà ra ??
Lỗi đó không thể hoàn toàn do số phận được ? Phải chăng chúng ta đã bị GIÁO DỤC sai một nền giáo dục chỉ biết đào tạo ra " những con cừu chỉ biết đi bên lề đường bên trái hoặc bên phải " không biết rằng đó không phải là con đường của một người bình thường, tự do.........
Vài dòng cảm xúc trước cuộc sống, nhân tình thế thái mong các Thầy không chê TG !
Trường Giang
cafe
07/12/2011
Sông có khúc, người có lúc.
Mấu chốt vẫn là Mệnh, Thân. Bạn anh TG Mệnh Thân có phá cách nặng. Tử Sát Phủ gặp song Hao. Cung Thân thì xấu quá, Phủ bị phá hy vọng nhờ Tướng thì Tướng càng bi đát, Tướng Mão (cung Thê) đã rất kém, lại bị Hình cùng cung, giáp Kỵ thành cách nổi tiếng "Hình tướng, phủ hao" và "Hình Kỵ giáp ấn". Mệnh yếu nhưng đắc tam hóa thì đời sẽ có lúc như đồng cạn gặp cơn mưa. Liêm Phá ở Dậu là cảnh phải lao toái, đắc Lộc Quyền thì lao toái sẽ có được thành quả, vấn đề là Mệnh Thân song hao thì phải cố gắng nhiều, đừng để song hao chi phối. Hạn này xấu lắm, nên bình tĩnh, hướng vào viện chăm sóc bệnh nhân mà anh TG gợi ý rất tốt, làm với cái tâm (quan phúc ở Phúc) thì đời sẽ khá dần lên.
Mấu chốt vẫn là Mệnh, Thân. Bạn anh TG Mệnh Thân có phá cách nặng. Tử Sát Phủ gặp song Hao. Cung Thân thì xấu quá, Phủ bị phá hy vọng nhờ Tướng thì Tướng càng bi đát, Tướng Mão (cung Thê) đã rất kém, lại bị Hình cùng cung, giáp Kỵ thành cách nổi tiếng "Hình tướng, phủ hao" và "Hình Kỵ giáp ấn". Mệnh yếu nhưng đắc tam hóa thì đời sẽ có lúc như đồng cạn gặp cơn mưa. Liêm Phá ở Dậu là cảnh phải lao toái, đắc Lộc Quyền thì lao toái sẽ có được thành quả, vấn đề là Mệnh Thân song hao thì phải cố gắng nhiều, đừng để song hao chi phối. Hạn này xấu lắm, nên bình tĩnh, hướng vào viện chăm sóc bệnh nhân mà anh TG gợi ý rất tốt, làm với cái tâm (quan phúc ở Phúc) thì đời sẽ khá dần lên.
HoaCai01
07/12/2011
Năm 1999, li dị lần hai (1), mỗi lần gặp năm Mão là tang thuơng chực chờ . Năm đó vất cái giường ra thùng rác, mỗi đêm đều khóc và thề không bao giờ tha thứ cục xuơng sườn thuơng yêu của mình đâm hông mình đau nhói . Cả mấy tháng như thế, có lúc nhà băng chỉ còn 200, 300 đô mà thôi vì 3 thứ sau : bài bạc thua lỗ/đánh cổ phiếu thua, luơng thì thấp, phải trả tiền cấp dưỡng cho 2 con .
Bây giờ tôi bồi hồi nhớ lại chặng đường của 12 năm theo chu kỳ năm Mão lập đi lập lại rất kinh dị : 1975 biến cố lớn làm gián đoạn học hành cả 5 năm, 1987 sinh con trai đầu khó nuôi lắm bị bà xã hành, 1999 như đã kể
(1) Ly di. cu`ng 1 ba` 2 la^`n.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 07/12/2011 - 11:17
Bây giờ tôi bồi hồi nhớ lại chặng đường của 12 năm theo chu kỳ năm Mão lập đi lập lại rất kinh dị : 1975 biến cố lớn làm gián đoạn học hành cả 5 năm, 1987 sinh con trai đầu khó nuôi lắm bị bà xã hành, 1999 như đã kể
(1) Ly di. cu`ng 1 ba` 2 la^`n.
Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 07/12/2011 - 11:17
Tử Phủ Vũ Tướng
07/12/2011
Chú Hoacai chú có thể cho cháu biết năm mão ở lá số chú có cách cục gì mà hạn xấu thế ạ?
Mr.Anh
07/12/2011
Chắc tại Hoa Kị, làm cho không thể tha thứ... Thiên Không, Không Kiếp làm nỗi đau càng lớn.
PMK
07/12/2011
Theo tôi thấy thì số này không đến nỗi tệ đâu. Còn bao nhiêu người bị bệnh nan y, hoàn cảnh vô cùng khó khăn .v..v. nhưng người ta vẫn giữ được nụ cười trên môi, vẫn khát vọng sống mãnh liệt.
Xin nói thẳng, tất cả vấn đề nằm ở chỗ anh này ý chí, nghị lực quá kém, gặp khó khăn là buông xuôi. Tôi không đánh giá cao mẫu đàn ông như thế.
Mặc dù số anh ta không phải thuộc loại quý, nhưng không tệ. Bạn bè có người xấu, nhưng chung quy rồi sẽ được nhiều bạn tốt giúp đỡ (ví dụ Truong_giang là một trong số đó ). Kể từ năm 40 tuổi, khi sang vận hậu thiên sẽ thấy rõ điều này.
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, từ năm sau là cuộc đời anh này sẽ khởi sắc. Từ năm 40 tuổi trở đi cuộc đời như lật sang một trang khác. Tất nhiên là phải nỗ lực cố gắng, chứ không phải ngồi khóc tu tu, chờ bụt hiện ra hỏi "Vì sao con khóc?".
Xin nói thẳng, tất cả vấn đề nằm ở chỗ anh này ý chí, nghị lực quá kém, gặp khó khăn là buông xuôi. Tôi không đánh giá cao mẫu đàn ông như thế.
Mặc dù số anh ta không phải thuộc loại quý, nhưng không tệ. Bạn bè có người xấu, nhưng chung quy rồi sẽ được nhiều bạn tốt giúp đỡ (ví dụ Truong_giang là một trong số đó ). Kể từ năm 40 tuổi, khi sang vận hậu thiên sẽ thấy rõ điều này.
Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, từ năm sau là cuộc đời anh này sẽ khởi sắc. Từ năm 40 tuổi trở đi cuộc đời như lật sang một trang khác. Tất nhiên là phải nỗ lực cố gắng, chứ không phải ngồi khóc tu tu, chờ bụt hiện ra hỏi "Vì sao con khóc?".
tuphasonghanh
07/12/2011
DIMATTEO
07/12/2011
Đoán thử nghề anh này từng làm xem sao:
1)Anh này có lẽ là một thủy thủ hay một người thợ kĩ thuật hàng hải.
2)Làm hàng seo, nấu thịt hoặc có thể làm một anh bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nào đó.
3) có thể là một căn đồng căn bóng hoặc một thầy cúng nào đó.
Vài dòng chém gió hihi!
Sửa bởi MINHCUCCU: 07/12/2011 - 17:35
1)Anh này có lẽ là một thủy thủ hay một người thợ kĩ thuật hàng hải.
2)Làm hàng seo, nấu thịt hoặc có thể làm một anh bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nào đó.
3) có thể là một căn đồng căn bóng hoặc một thầy cúng nào đó.
Vài dòng chém gió hihi!
Sửa bởi MINHCUCCU: 07/12/2011 - 17:35
ngaylanhthangtot
08/12/2011
Nghiadinh có cái nhìn tuơng đối khác về lá số này...!
Tận cùng của sự khổ đau là khởi nguồn của niềm hạnh phúc, cánh cửa này khép lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra...( trừ những trường hợp bất khả kháng)!
Khi đưa lá số lên, có đến 8 page với tâm ý muốn giúp đỡ đuơng số ....nên nghiadinh kì vọng ở ngoài đời thật, đuơng số sẽ tìm được lối thoát cho bản thân.
Sao vẫn chưa Thiên Di, sao vẫn chưa lấy vợ....người phối ngẫu có giúp được gì cho đuơng số không...hãy thử đợi đấy xem sao...!
Vào môi trường bệnh viện, rất dễ gặp những tấm lòng quang quý xuơng khúc!
Từ xa...thành tâm chúc cho đuơng số vượt qua cửa ải...
Tận cùng của sự khổ đau là khởi nguồn của niềm hạnh phúc, cánh cửa này khép lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra...( trừ những trường hợp bất khả kháng)!
Khi đưa lá số lên, có đến 8 page với tâm ý muốn giúp đỡ đuơng số ....nên nghiadinh kì vọng ở ngoài đời thật, đuơng số sẽ tìm được lối thoát cho bản thân.
Sao vẫn chưa Thiên Di, sao vẫn chưa lấy vợ....người phối ngẫu có giúp được gì cho đuơng số không...hãy thử đợi đấy xem sao...!
Vào môi trường bệnh viện, rất dễ gặp những tấm lòng quang quý xuơng khúc!
Từ xa...thành tâm chúc cho đuơng số vượt qua cửa ải...
ChanVuPhong
09/12/2011
Ngoai đời anh này tuy thế thật, nhưng vì mạng ảo nên chúng ta đa đưa vấn đề nên quá quan trọng. Tôi ngoài đời xem lá số những người không phải Tử Vi, Thất sát, thiên phủ, khoa quyền lộc...mà họ cơ nguyệt đồng lương bi sát tinh vây đánh còn khổ hơn có sao đâu vẫn lam lũ vất vả ngoài đồng nuôi lợn... có điều lá số này và quan điểm tham vọng của cải lam đoi khổ. Chứ còn chịu an phận làm công việc có tiền để sống như về quê, láy vọ que có sao đau...
Truong_Giang
11/12/2011
Bệnh viện không nhận đàn ông to khỏe đi bưng bê ..phục vụ bệnh nhân. Xin Các Thầy cho người này biết 1 nghề để sống sót qua mùa đông lạnh giá này......
Tại sao lại có những người như bạn tôi trong XH ? Liệu không phải là số it ?
Truong Giang
Tại sao lại có những người như bạn tôi trong XH ? Liệu không phải là số it ?
Truong Giang
Diệu Bích
13/12/2011
Anh TG bảo bạn anh cứ thử đến các bệnh viện và liên hệ trực tiếp với người nhà bệnh nhân xem. Vì thuê ai là quyền của người nhà bệnh nhân, chứ không phải bệnh viện. DB thấy ở Bạch Mai hay Viện Lão khoa vẫn có đàn ông trẻ khỏe đi chăm bệnh nhân đấy, khỏe thì mới chăm sóc tốt được chứ.
titti
13/12/2011
@Truong_Giang
Nếu bạn tin là con người sinh ra đều có số phận thì chính số phận sẽ đưa đẩy và dẫn dắt anh ta tới bến bờ của mình. Sẽ có người giúp đỡ và anh ta sẽ có lối thoát bạn ạ. Đến năm sau mọi việc đã khác đi rồi.
Nếu bạn tin là con người sinh ra đều có số phận thì chính số phận sẽ đưa đẩy và dẫn dắt anh ta tới bến bờ của mình. Sẽ có người giúp đỡ và anh ta sẽ có lối thoát bạn ạ. Đến năm sau mọi việc đã khác đi rồi.
Thienco
13/12/2011
To khỏe thì xin đâu chẳng được việc, khó gì đâu, chỉ sợ là dặt dẹo không có sức khỏe mà thôi, hoặc là đã nghèo còn sĩ diện, chứ một người đàn ông đi làm để chỉ nuôi mỗi thân mình thì quá dễ, dễ như vậy mà không làm được thì làm đàn ông làm gì.... Cái vốn lớn nhất mà ông trời ban tặng đó là sức khỏe và trí tuệ, vậy có sức khỏe rồi còn lo gì nữa, hay muốn làm ông nọ bà kia...? Trong khi sức khỏe có, tứ chi lành lặn đầy đủ, nhìn người khuyết tật họ đi làm xem, họ như vậy mà còn làm được rất nhiều việc có ích cho xã hội.
- Làm bảo vệ, bưng bê, xin vào các nhà hàng, quán cafe....
- Khó nữa ra chợ long biên, Đồng xuân làm bốc vác hoa quả thuê...
- Xe ôm, lái taxi, phụ xe
- Xây dựng, phụ hồ.
- Thợ các loại
- Mà một nghề kiếm ăn ở thành phố rất dễ đang rất hot cho những anh chàng ở quê khi vụ mùa đã xong đó là đánh giầy.... (dụng cụ hành nghề chỉ khoảng 200 ngàn).
Trên đời này không có gì không làm được, chỉ sợ không làm mà thôi. Hãy làm việc nhỏ, việc ai không muốn làm đi đã, rồi mới nghĩ đến những việc khác, việc nhỏ không làm được, thì việc lớn làm sao nổi.... đơn giản như đan rổ. Đầu tiên hãy tự giúp mình và cứu mình đã, cứ chứ ngồi đó than thân trách phận, xin lời khuyên mà không làm thì dù trời có thương cũng chẳng làm gì hơn.
Sửa bởi Thienco: 13/12/2011 - 13:56
- Làm bảo vệ, bưng bê, xin vào các nhà hàng, quán cafe....
- Khó nữa ra chợ long biên, Đồng xuân làm bốc vác hoa quả thuê...
- Xe ôm, lái taxi, phụ xe
- Xây dựng, phụ hồ.
- Thợ các loại
- Mà một nghề kiếm ăn ở thành phố rất dễ đang rất hot cho những anh chàng ở quê khi vụ mùa đã xong đó là đánh giầy.... (dụng cụ hành nghề chỉ khoảng 200 ngàn).
Trên đời này không có gì không làm được, chỉ sợ không làm mà thôi. Hãy làm việc nhỏ, việc ai không muốn làm đi đã, rồi mới nghĩ đến những việc khác, việc nhỏ không làm được, thì việc lớn làm sao nổi.... đơn giản như đan rổ. Đầu tiên hãy tự giúp mình và cứu mình đã, cứ chứ ngồi đó than thân trách phận, xin lời khuyên mà không làm thì dù trời có thương cũng chẳng làm gì hơn.
Sửa bởi Thienco: 13/12/2011 - 13:56