Một case nghiệm lý nhiều thấm thía.
Mr.Anh
06/12/2011
TNT, on 06/12/2011 - 23:32, said:
Với tuổi này, nhà Hướng Tây là Ngũ Quỷ, hướng Bắc là Tuyệt Mệnh, Tây Bắc là Họa Hại.
Nhà ở 3 hướng này đều xấu.
Sao lại chọn hướng này ?
Nhà ở 3 hướng này đều xấu.
Sao lại chọn hướng này ?
Tôi không theo trường phái đó, với tôi ai theo trường phái này mới chết sặc tiết ấy.... có khi mình tự mang dao kề cổ mình mà không biết.
TNT
06/12/2011
Xin hỏi Mr.Anh đang dùng tài liệu (trường phái) gì để xem ?
Sửa bởi TNT: 06/12/2011 - 23:38
Sửa bởi TNT: 06/12/2011 - 23:38
Mr.Anh
06/12/2011
TNT, on 06/12/2011 - 23:37, said:
Xin hỏi Mr.Anh đang dùng tài liệu gì ?
TNT
06/12/2011
Oh, TNT đâu biết gì về phong thủy, nên mới hỏi MrAnh đó ?
Không nói thì thôi!
Không nói thì thôi!
Mr.Anh
06/12/2011
Thực ra vấn đề ở chỗ không phải là tôi không muốn nói, hay thích tỏ ra hiểu biết nhưng dấu diếm.... he he. Vì tôi nói ra có khi kẻ thì ngư ông đắc lợi nhưng đằng sau lại cầm phi tiêu ném rầm rầm, cũng có kẻ không hiểu gì lao vào chém như thiêu thân.... nếu có duyên biết đâu có ngày tôi lại nói cho TNT, và để tránh tranh cãi và tiểu nhân ném đá thì cái đó nên nói riêng.
ThaoLinh
06/12/2011
Tốt nhất là Kim, sau đến là thủy, chứ với tôi thì nếu không có kim không thể không dùng thủy đối với mệnh này.........
Sửa bởi MrAnh: Hôm nay, 11:34 PM
Mộc độc vượng dụng kim thành đồ quí,dùng thủy chỉ để nuôi sống và tồn tại thôi và khi dụng thủy mộc ngày càng vượng sẽ càng độc cô vì vậy TL không dụng thủy là vậy bạn MrAnh.
Thân.
Sửa bởi MrAnh: Hôm nay, 11:34 PM
Mộc độc vượng dụng kim thành đồ quí,dùng thủy chỉ để nuôi sống và tồn tại thôi và khi dụng thủy mộc ngày càng vượng sẽ càng độc cô vì vậy TL không dụng thủy là vậy bạn MrAnh.
Thân.
thatsat
06/12/2011
MrAnh, on 06/12/2011 - 23:45, said:
Thực ra vấn đề ở chỗ không phải là tôi không muốn nói, hay thích tỏ ra hiểu biết nhưng dấu diếm.... he he. Vì tôi nói ra có khi kẻ thì ngư ông đắc lợi nhưng đằng sau lại cầm phi tiêu ném rầm rầm, cũng có kẻ không hiểu gì lao vào chém như thiêu thân.... nếu có duyên biết đâu có ngày tôi lại nói cho TNT, và để tránh tranh cãi và tiểu nhân ném đá thì cái đó nên nói riêng.
Đoán sai gần hết sao vẫn nổ to vậy ???
Mr.Anh
06/12/2011
Mr.Anh
07/12/2011
thatsat, on 05/12/2011 - 19:23, said:
Thân cư di, Điền hư không.
Tử Phủ Không Kiếp.
Số này quý cách.
Cô độc khắc vợ khắc con.
Tài tuần Quan triệt.
Phúc rất tốt.
Điền sản đất đai rộng lớn.
23-32 bước ngoặt.
Số quý mà cô. Không đi tu thật lạ.
Tử Phủ Không Kiếp.
Số này quý cách.
Cô độc khắc vợ khắc con.
Tài tuần Quan triệt.
Phúc rất tốt.
Điền sản đất đai rộng lớn.
23-32 bước ngoặt.
Số quý mà cô. Không đi tu thật lạ.
MrAnh, on 05/12/2011 - 18:05, said:
Sinh bất phùng thời, còn thăng trầm đến hết đời, mồ côi, cô độc từ tấm bé, đại vận 33 đúng là như cây non giữa bão tố, gặp bão giật cấp 12, tơi tả tan tác, vận sau cũng chẳng được yên, vì không gánh nổi tam hóa nên nó đè cho chết.......
Ai ngộ nhận nhỉ?
Sửa bởi MrAnh: 07/12/2011 - 00:05
Truong_Giang
07/12/2011
Tôi đang định gửi nhờ người này lên hướng Tây Bắc của Hà Nội ( mạn Phú Thọ ) , nơi vùng đất khô cằn để làm lại cuộc đời các Thầy tính giúp ? và cho ý kiến nhé , nhân tiện Thầy nào giỏi Mai Hoa xin luận 1 quẻ giúp đỡ đương số nhé !
Truong Giang
Truong Giang
Mr.Anh
07/12/2011
Tọa tây, quay mặt nhìn thẳng hướng đông, tiền ở đó chứ đâu, nhưng muốn có nó hãy tìm người xương khúc khoa.... không thì lại thành họa lớn. Ngựa nhốt trong truồng, cỏ để ngoài cửa, nhìn thấy thôi đâu có được ăn, cố phá truồng lấy cỏ thì họa đến.
Sửa bởi MrAnh: 07/12/2011 - 00:16
Sửa bởi MrAnh: 07/12/2011 - 00:16
ThaoLinh
07/12/2011
Nếu đưa đương số đi về đúng hướng tây bắc thì nên đi.mọi khó khăn sẽ dần dần qua,cuộc sống sẽ bớt thăng trầm 1 chút.nhưng phải xác định con đường chông gai còn dài lắm,đương số có biết mà tu tâm dưỡng tính hay không mới là quan trọng.
Thân.
Thân.
TNT
07/12/2011
MrAnh, on 07/12/2011 - 00:15, said:
Tọa tây, quay mặt nhìn thẳng hướng đông, tiền ở đó chứ đâu, nhưng muốn có nó hãy tìm người xương khúc khoa.... không thì lại thành họa lớn. Ngựa nhốt trong truồng, cỏ để ngoài cửa, nhìn thấy thôi đâu có được ăn, cố phá truồng lấy cỏ thì họa đến.
Sao không nhìn chệch xuống chút nữa nhỉ, Đông Bắc tốt hơn chứ ?
Sửa bởi TNT: 07/12/2011 - 00:20
thatsat
07/12/2011
MrAnh said:
Sinh bất phùng thời,
MrAnh said:
còn thăng trầm đến hết đời,
MrAnh said:
mồ côi, cô độc từ tấm bé,
MrAnh said:
đại vận 33 đúng là như cây non giữa bão tố, gặp bão giật cấp 12, tơi tả tan tác,
MrAnh said:
vận sau cũng chẳng được yên, vì không gánh nổi tam hóa nên nó đè cho chết.......
Vợ con ???
Công việc ???
không đoán, vậy tự hào nỗi gì ? còn nghĩ ai giành thắng thua ?
Mr.Anh
07/12/2011
thatsat, on 07/12/2011 - 00:20, said:
Chưa kiểm chứng.
Sai. 36 tuổi mẹ mới mất. Cha vẫn còn. Anh chị em đông đảo. Cô độc từ bé nỗi gì ? Đâu phải trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
??? Người này mới kẹt vào vụ này 3 tháng, trước đó vẫn đi làm bình thường. Hiện nay tạm lánh giang hồ siết nợ. Có gì là bão cấp 12, có gì là tơi tả tan tác ? Đâu phải tai nạn động kinh co giật, vỡ nợ sập công ty mà cây non với bão cấp 12 ?
Phần này chưa kiểm chứng.
Vợ con ???
Công việc ???
không đoán, vậy tự hào nỗi gì ? còn nghĩ ai giành thắng thua ?
Sai. 36 tuổi mẹ mới mất. Cha vẫn còn. Anh chị em đông đảo. Cô độc từ bé nỗi gì ? Đâu phải trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
??? Người này mới kẹt vào vụ này 3 tháng, trước đó vẫn đi làm bình thường. Hiện nay tạm lánh giang hồ siết nợ. Có gì là bão cấp 12, có gì là tơi tả tan tác ? Đâu phải tai nạn động kinh co giật, vỡ nợ sập công ty mà cây non với bão cấp 12 ?
Phần này chưa kiểm chứng.
Vợ con ???
Công việc ???
không đoán, vậy tự hào nỗi gì ? còn nghĩ ai giành thắng thua ?
Nên để ngoài nhìn đánh giá khách quan .... ha ha. Chỉ cần biết đọc thôi sẽ thấy chưa cần phải nghĩ...


