Jump to content

Advertisements




Một case nghiệm lý nhiều thấm thía.


158 replies to this topic

#31 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2990 thanks

Gửi vào 05/12/2011 - 23:13

TG hãy ghi ra các thứ xấu về người này để xem có phải vì ông trời quen thói má hồng đánh ghen người thông minh ? Hãy thành thật để tôi còn quan tâm giúp đở vì tôi có thiện cảm với người Tử Phủ (bạn truyền tinh) .

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 05/12/2011 - 23:15


#32 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 05/12/2011 - 23:20

Cách đây hai tháng theo lơi người này nói , uống bia với 3 Thăng bạn cùng chỗ làm , không rõ tung tích, đanh thương tất người ta chỉ vì câu nói , rất đen đi trong bọn bị đanh biết nhà người này, bọn chúng đến bắt đến, không chỉ được tung tích bọn kia , chúng bắt đến 40 triệu , không nghề nghiệp do thay nghiệp từ tháng 7 , không Anh em , ko họ hàng, bạn bè giúp đo, bạn toàn Thanh phân bất hảo, hôm qua sau khi tá túc lang thang vạ vật 2 tháng trời, ko nhờ ai được nữa, ngủ vươn Hoa bị lây trộm tiên, vào bênh viên ngủ nhờ cũng mất, tứ cố vô thân mới nói chuyên với TG , TG lòng đăng dạ sót, ko biết nói sao, chỉ giúp được bạn chút tiên tôi đua bạn vào bênh viên...đe ngủ ...50k một tói....dành cho người nghèo chăm sóc bênh nhân..

TG chỉ nghĩ, người này may cung phục còn Vương nên ko điên và ko chết, nhưng sông như thê La bị giời Hành, mong nhờ ý Kiên các thầy gần xa làm phục chỉ cho con người này lôi đi...

TG gửi băng điên thoại nên có thẻ mặt dâu xin moi người thông cảm, người nay ko ten Van Nhung ten nhu con gai mà mệnh lại bị cô thần . Đau xót cho số phân con người !

TG

Thanked by 2 Members:

#33 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 05/12/2011 - 23:26

Người này đung La Đan ông . Rượu ương rất nhiêu, thương xuyên. cờ Bác biết nhưng dạo này ko chơi, năm 36 tuổi mẹ chết, cuộc đời cả 1 đai gia Đinh tan nay, năm ngoái , ông Anh sinh năm 1972 chết đột tử năm 39 tuổi, ông Anh cả cao Đa nanhgx làm ăn ko Liên lạc, 1 bà chị cũng vậy, 1 ông em đi tù chưa biết ngày về, hiên sông với 1 bố già và 1 bà chị bị tàn tất , ko vè nhà từ hai tháng nay do bị Giang hồ dọa chém giếT nêu ko cho chúng nó tiien đến bù do ba Thăng bạn uống bia cùng gây ra......

#34 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2990 thanks

Gửi vào 05/12/2011 - 23:27

bạn toàn thành phần bất hảo

Mi`nh như thế nào mới giao du đám bạn như thế ? Tôi đây có 1-2 người bạn lưu manh và ganh ghét tôi nhưng xét ra cũng khá may mắn , có lẽ nhờ bạn cung Quan và nhân sự tại Nô khá tốt, còn Di thì ẹ lắm nhưng mặc kệ cuộc đời.

Thanked by 2 Members:

#35 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15459 thanks

Gửi vào 05/12/2011 - 23:47

Phàm mệnh dính Thất Sát trong đời ắt có một lần phá tán thất bại lớn, nhưng nếu được Đế, Lộc ắt sẽ có lúc dần dần khôi phục lại. Mệnh này Tử Sát nơi miếu vượng, Thân Thiên Phủ đắc, Phúc có Xương Khúc Quang Quý thì chung cuộc cũng sẽ an lành thôi.

Vận này "Mã lạc không vong", "Lộc bị Không Kiếp Kị phá", "Đế ngộ hung đồ", vận Phá Hư nên nó phá cho tan tành, phải lang thang phiêu bạt. Nhưng đắc Triệt, nên có thể lủi thủi thế thôi, nhưng nó vẫn đảm bảo cho an toàn.

Người này có căn tu, mà cũng có duyên xuất ngoại. Năm nay rất xấu, qua nốt năm nay sẽ ổn thôi. Trong vòng 1,2 năm nữa chỉ có 2 kịch bản: 1 là đi tu, 2 là xuất ngoại. Tôi thấy hướng 2 khả dĩ hơn. Nếu có tu, số này chắc phải cuối đời mới chịu tu.

PS: Nhìn vào thì thấy thương cảm thế thôi, nhưng người Tử Sát khả năng chịu đựng rất cao. Dù sao, cũng có chia sẻ với bạn anh TG.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 05/12/2011 - 23:52


Thanked by 4 Members:

#36 TNT

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 514 Bài viết:
  • 885 thanks

Gửi vào 05/12/2011 - 23:57

Tuổi Giáp mà Mệnh Tử Sát ở Tỵ, lại là nơi tuyệt địa, muốn làm lại từ đầu hơi bị khó!

Sửa bởi TNT: 06/12/2011 - 00:02


Thanked by 2 Members:

#37 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2990 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 00:05

Bàn về Kiếp Sát và Đẩu Quân

Kiếp Sát chỉ đóng tại Tứ Sinh, là con nuôi của Thiên Không vốn được Địa Kiếp gửi gắm đứa con hoang, mang chữ Kiếp để nhắc nhở gốc tích mẹ nào con nấy, vì vậy có dư luận dị nghị ga'n ghép Kiếp Sát là con rơi của Địa Kiếp, nhưng Thiên Không là cha nuôi huấn luyện Kiếp Sát tha`nh thục món phi đao tuyệt kỹ của dòng họ Lý Thám Hoa tuy tàn tạ của cải và sự nghiệp (vì đụng Thiên Không) nhưng khi ra tay thì làm đứt cổ họng người khác vi Kiếp Sát nằm trong hàng ngũ của 4 ác sát kim hành (Kình Đà Hình Kiếp).

Nay Kiếp Sát nhị hợp vơ'i Địa Kiếp tức mẹ ruột đã hổ trợ mình, trong tam hợp của cung an Thân có Thiên Không lượt trận và Kình Duơng hung hãn thì Kiếp Sát đúng là sao Địa Kiêp đầy oan nghiệt cho bộ Tử Phủ vốn hiền hòa sao lại trở thành giang hồ đấm đá thế kia ?

Đẩu Quân là 1 tướng trong 4 tướng của Tử Vi lý số - Thiên Tướng trung hậu, Thất Sát kiêu hùng, Tướng Quân bất khuất - nhưng Đẩu Quân thực chất chỉ là 1 viên quan lo kiểm tra sổ sách, đong đếm luơng thực, tài nguyên, đâu thể sánh với 3 tướng kia đích danh con nhà võ thiên lôi chẳng sợ . Vây Đẩu Quân thật sự là ai ?

Chờ bài sau nhe .

Sửa bởi ThienPhucThienQuan: 06/12/2011 - 00:07


#38 Minh An

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 498 Bài viết:
  • 1741 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 00:49

Cảm ơn anh TG đã công bố kết quả dùm Minh An, lần sau anh nhớ gõ cho đúng chính tả 1 chút.

Hôm nay anh TG mang lá số qua hỏi, xem xong thấy suy nghĩ nhiều.

Đời người là mấy , trên đường từ Hà Nội về quê Nam Định, chứng kiến 3 vụ tai nạn, 4 người chết. Thật chóng vánh, thật ngắn ngủi, thật vô cớ và vô nghĩa.

Học Tử Vi, Minh An nghĩ nếu được thì đừng đoán nhiều, nghiên cứu sâu về tư tưởng, tâm lý, hành vi và nhân quả. Từ đó đặng hướng dẫn cho đương số, như một người tư vấn tâm lý, con đường để đi qua , hi vọng để cứu rỗi

#39 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 02:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Truong_Giang, on 05/12/2011 - 23:26, said:

Người này đung La Đan ông . Rượu ương rất nhiêu, thương xuyên. cờ Bác biết nhưng dạo này ko chơi, năm 36 tuổi mẹ chết, cuộc đời cả 1 đai gia Đinh tan nay, năm ngoái , ông Anh sinh năm 1972 chết đột tử năm 39 tuổi, ông Anh cả cao Đa nanhgx làm ăn ko Liên lạc, 1 bà chị cũng vậy, 1 ông em đi tù chưa biết ngày về, hiên sông với 1 bố già và 1 bà chị bị tàn tất , ko vè nhà từ hai tháng nay do bị Giang hồ dọa chém giếT nêu ko cho chúng nó tiien đến bù do ba Thăng bạn uống bia cùng gây ra......

người này là bạn 20 năm của anh ?
Người này vọ con gì chưa ạ.

Sửa bởi tuphasonghanh: 06/12/2011 - 02:08


#40 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 06/12/2011 - 03:08

Người này TG gặp và chơi cách đây 20 năm tuy có lúc gián đoan vì thời gian và hoàn cảnh sống. Hôm qua Bạn khó khăn quá nhờ giúp đỡ thì chua sỏt vì lực mình giúp bạn chỉ là chút ít, muốn nhờ các Thầy tư vấn về định Hương lôi đi nhằm khuyên nhủ bạn mình tìm hướng đi đúng trong tương lai. Người này đúng là chưa lập gia đinh, còn vấn đề về con Cai Minh ko kiêm chưng được !

Truong_giang

#41 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4024 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 06/12/2011 - 05:51

ThienPhucThienQuan said:

Vây Đẩu Quân thật sự là ai ?

Vận hoàng đế đăng cơ thường có Đẩu Quân. Chính là từ "tôn" trong "cửu ngũ chí tôn".

Thanked by 1 Member:

#42 HoaCai01

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1064 Bài viết:
  • 2990 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 06:12

Bàn tiếp về Đẩu Quân

ThatSat truy nguyên 1 ý nghĩa độc đáo của Đẩu Quân chỉ định ngôi chí tôn đăng cơ, có lẽ Quân (vua) ngồi trên ghế cao hay sao ?

Cu. Thiên Luơng ca tụng năng lực và uy tín của Đẩu Quân như 1 mãnh tướng có danh dự nhất định không chịu khuất phục .

Phai chăng Quân là Vua hay Quân là thứ gì đâu như câu quân ăn hại, quân lính ...? Phá Quân là quân phá phách, cũng như Đẩu Quân khi lạc bước ra ngoài (cung Di) trong bối cảnh các sao hung sát tụ tập như Thất Sát Kiếp Sát Kình Duơng ...thì lại là dân dao búa đứng đường đứng chợ ?

#43 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17607 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 07:01

Bác TG công bố sớm quá, mất hết hứng!
Người này chỉ còn một cách cứu, quên hết công danh mà đi buôn sẽ khá, không đến nỗi đi tu, cung mệnh đầy sát khí dư hưởng từ kiếp trước, cung thân kiếp này là một người hiền lành nhút nhát nên người ngoài nghĩ đi tu là hợp, quan lộc với tài bạch hai tay chọn tay nào? xem Tuần Triệt thì biết. Thôi kiếp này an phận thủ thường cho rồi, tóm lại: Hơn nửa đời hư!

#44 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1689 thanks

Gửi vào 06/12/2011 - 09:33

@ Truong_Giang

Về Tử vi thì PMK chỉ có ba thế võ mèo quào, nên xin phép được dùng Bát tự Hà Lạc để giải đoán.

Người này vốn đã sinh bất phùng thời, thuở tiền vận lại không biết hành xử cho hợp thời thế nên te tua sầu thảm. Năm nay quả thực rất tệ, tuy vậy bắt đầu từ năm sau là đã có dấu hiệu tươi sáng hơn hẳn (có điều trong năm sau có thể sẽ có tang phục). Từ năm 2013 trở đi, cuộc đời anh này sẽ như lật sang một trang khác. Điều kiện cần là luôn phải tự xét bản thân, hành động của mình xem có hợp với đạo quân tử hay không, đồng thời phải siêng năng, chăm chỉ, đừng lười biếng như thời gian vừa qua. Được vậy thì kết cục vẫn là kẻ sĩ, có danh, có thọ.

Chúc anh Truong_Giang và bạn của anh mọi sự tốt lành.

Thân mến.

#45 Truong_Giang

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 204 Bài viết:
  • 157 thanks
  • LocationDòng Sông Lơ Đãng

Gửi vào 06/12/2011 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 06/12/2011 - 07:01, said:

Bác TG công bố sớm quá, mất hết hứng!
Người này chỉ còn một cách cứu, quên hết công danh mà đi buôn sẽ khá, không đến nỗi đi tu, cung mệnh đầy sát khí dư hưởng từ kiếp trước, cung thân kiếp này là một người hiền lành nhút nhát nên người ngoài nghĩ đi tu là hợp, quan lộc với tài bạch hai tay chọn tay nào? xem Tuần Triệt thì biết. Thôi kiếp này an phận thủ thường cho rồi, tóm lại: Hơn nửa đời hư!

Xin lỗi nếu làm mọi người mất hứng vì mình đoán sẽ có nhiều đáp án đoán sai nếu không gặp mặt người này ngoài đời, người này năm nay cũng chung vốn đi buôn - kiêm phiên dịch tiếng Trung, đi cùng Anh em thân đánh hàng lậu Trung Quốc thì phải, ngay chuyến đầu tiên đã bị bắt ( có thể có gián điệp cài bẫy ) mất hết vốn và thêm 20 triệu đút lót mới chuộc được người ra khi bị giam trong đồn công an. Theo TG kiểm chứng người này ko buôn bán được , nếu đi tu thì có thể đắc đạo nhưng hỡi ôi - mệnh tử sát khó lòng tu hành ......người này thật kỳ lạ , khá thông minh nhưng học hành không thành ( tốt nghiệp lớp 12) , tự nhiên thích tiếng Tầu - đi học được bằng DHNN , đi làm thuê ở đâu cũng ko bền , không gây sự với đồng nghiệp thì cũng bị xếp ghét, ý chí không bền, hồi trẻ ko uống rượu nhưng mấy năm qua hết hạn nọ đến hạn kia nên sinh ra chán đời hay uống rựou, ăn nói cộc cằn , diễn đạt ngôn ngữ kém, khi xem lá số cách đây 3 hôm mà TG giật hết cả mình......( Lý do chơi với nhau mà ko xem số tại đương số ko có nhu cầu hỏi , chỉ khi bạn gặp cảnh khó khăn quá thì TG mới động tâm hỏi thêm giờ sinh để xem cho đương số, xem song không biết nói gì chỉ mong bạn bình tâm , giữ gìn sức khỏe và nếu đi tu được là tốt nhất )

Trường Giang

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |