TẬP HỢP BÀI GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ HAY CỦA BÁC AG...
KingPlace
02/03/2014
NhuThangThai., on 02/03/2014 - 07:04, said:
Hôm trước trên mạng có cu tự xưng xem hơn 400 lá số chưa từng sai một lá số nào, nick là Toàn Nguyễn Phong Thủy thì phải, nhưng đến khi xem thử bài luận thì ngã ngửa ra khán kiểu nói sai cũng được, nói đúng cũng xong. Đúng là như vậy, không có ai phản đối rằng xem sai bao giờ.
beyeu
02/03/2014
NhuThangThai., on 02/03/2014 - 06:41, said:
-Thứ hai là kiểm chứng cảm ứng của mình với lá số có tốt hay không. Chúng ta đều gặp những trường hợp có những case mình xem rất tốt, nhưng có những case nhìn như bức vách, và có cả những lúc lập sai lá số đương số vẫn gật gù.
minghe
02/03/2014
Chu Tước Nhi là cao thủ số 1, nửa tháng anh lại tung ra một man thư, Số lượng các sách anh ta dịch ra trong giới huyền thuật này cứ gọi là top. Nhưng dịch mà không theo tác phong công nghiệp như vậy chắc ko sống nổi bằng nghề dịch giả, nhà xuất bản thuê dịch với giá bèo để in cho kịp nắm bắt xu hiếu thị trường. Mấy cuốn sách của anh ta dịch là sách gối đầu giường của các cao thủ đại nội mới nổi ...... như Mr Gấu, gìn giữ như quỳ hoa bảo điển vậy. Ngày đêm mong được diện kiến minh chủ "Chu Tước Nhi". Vòng vòng quanh quanh còn lâu mới đến đích. Chủ đề này đang nóng vứt tí gạch ngói cho nó xôm.
ThaiThangNhu
02/03/2014
Cao thủ quái gì, bạn Mĩ Nghé cứ đi phong cho tôi- một người không biết tử vi. Tôi bỏ tử vi đã lâu, lâu lắm rồi không xem một lá số nào cả. Chỉ thích chém gió cho vui mà thôi, không thích tham gia vào các trò phong công hầu khanh tướng kiểu đấy.
Và tiêu chuẩn về Cao Thủ của tôi cũng hơi khác, xem chữ ký.
Nhưng được cái, đọc bài các cao thủ, vẫn biết đánh giá.
Sửa bởi NhuThangThai.: 02/03/2014 - 15:15
Và tiêu chuẩn về Cao Thủ của tôi cũng hơi khác, xem chữ ký.
Nhưng được cái, đọc bài các cao thủ, vẫn biết đánh giá.
Sửa bởi NhuThangThai.: 02/03/2014 - 15:15
ekuyeuemnha
02/03/2014
NhuThangThai., on 02/03/2014 - 15:08, said:
Cao thủ quái gì, bạn Mĩ Nghé cứ đi phong cho tôi- một người không biết tử vi. Tôi bỏ tử vi đã lâu, lâu lắm rồi không xem một lá số nào cả. Chỉ thích chém gió cho vui mà thôi, không thích tham gia vào các trò phong công hầu khanh tướng kiểu đấy.
Gấu , liệu cháu có đỗ ko
ThaiThangNhu
02/03/2014
ekuyeuemnha
02/03/2014
cauhaichemgio
02/03/2014
TiKiTaKa
02/03/2014
HoaiThuVuong
10/04/2015
Dạ cho e hỏi muốn xem tử vi bác Thuấn thì địa chỉ và số điện thoại liên hệ cũng như giá cả như thế nào ạ? Xin mọi người giúp đỡ cho em
ThienA
10/04/2015
Tự nhiên thấy mặt ông anh trai mình lên đây, lại được so găng với cụ HU, hơi thấy ngạc nhiên
Có lẽ anh Thuấn chỉ đứng hàng 100 ở nước mình thôi cũng thấy khoái rồi, vì có thầy dạy chân truyền gì đâu, chưa kể cần thứ 1 hay 2 hjj
Lại thấy các bạn hỏi về tiền nong, rẻ đắt, xin kể mấy câu chuyện thế này.
Chuyện thứ nhất về một bác xem mai hoa dịch như thần trên diễn đàn, xem 1 quẻ dịch cho 1 bà Việt kiều về nước đầu tư, hỏi đầu tư gì, anh bảo đầu tư đất nghĩa địa, tư vấn vị trí, địa điểm. Về sau vị này thu lãi vài chục tỷ, tặng bác này một lô đất ở Bình Tân để cảm ơn. Tính ra 1 vài quẻ dịch được cả cái nhà, quá nhiều so với anh này, nhưng so với tài sản của vị kia, tính cách vui vẻ không toan tính của anh này, miếng đất hay vài trăm ngàn cũng như nhau cả
Lại có anh khác xem chu dịch nhiều lúc như thần ( nhiều lúc cũng sai). Hai lần một vị đại gia số 1,2 gì đó sàn chứng khoán nhờ tư vấn, dự đoán về TTCK và Bđs Hn trước khi đưa ra các quyết định ngàn tỷ, mỗi lần ngồi nói chuyện chém gió vui vẻ là chính, hỏi thầy dự đoán thế nào, thầy cũng chém gió vài câu, mỗi lần vị này đều cho cả chục ngàn usd. Có thể chục ngàn usd nhỏ với bác kia, hoặc là vì anh thầy này không quan tâm hay đòi hỏi người xem gửi bao nhiêu tiền
Nên việc bắt taxi đi hết cả hn, lúc về người xem cảm ơn một vài trăm ngàn, cũng bình thường chứ, biết đâu vài trăm ngàn là khoản tiền cuối cùng người xem còn, hoặc người xem định giá những giá trị anh này mang lại là vài trăm ngàn, cũng như nhau cả. Thỉnh thoảng xem cho mấy cô bị lừa tình, anh này còn chả buồn lấy tiền nữa là
Lại có cậu thanh niên mới ngoài 25 tuổi, xem tử vi, dịch lý hay ho, mở lớp dạy miễn phí hoặc lấy tí phí trả tiền thuê nhà cho mấy ông nghiền món này cho thoả đam mê. Một bữa nọ cậu dồn tiền mua nhà đất, tự nhiên có ông bạn mê tử vi, thái cực quyền đến quẳng cho 200tr
200tr to thật, nhưng nhiều cái mình dạy con nó còn cãi tay đôi, trong khi cậu kia dùng vài chiêu tử vi chém gió còm thì thằng bé kia lại chịu nghe lời. Tính ra vài tiếng tư vấn công cao quá chứ, nhưng cậu này kiểm đủ và trả đủ ông anh mới quen tốt bụng
Kể mấy câu chuyện vui, thấy giống mấy bác trên diễn đàn thì xin lỗi vậy
Có lẽ anh Thuấn chỉ đứng hàng 100 ở nước mình thôi cũng thấy khoái rồi, vì có thầy dạy chân truyền gì đâu, chưa kể cần thứ 1 hay 2 hjj
Lại thấy các bạn hỏi về tiền nong, rẻ đắt, xin kể mấy câu chuyện thế này.
Chuyện thứ nhất về một bác xem mai hoa dịch như thần trên diễn đàn, xem 1 quẻ dịch cho 1 bà Việt kiều về nước đầu tư, hỏi đầu tư gì, anh bảo đầu tư đất nghĩa địa, tư vấn vị trí, địa điểm. Về sau vị này thu lãi vài chục tỷ, tặng bác này một lô đất ở Bình Tân để cảm ơn. Tính ra 1 vài quẻ dịch được cả cái nhà, quá nhiều so với anh này, nhưng so với tài sản của vị kia, tính cách vui vẻ không toan tính của anh này, miếng đất hay vài trăm ngàn cũng như nhau cả
Lại có anh khác xem chu dịch nhiều lúc như thần ( nhiều lúc cũng sai). Hai lần một vị đại gia số 1,2 gì đó sàn chứng khoán nhờ tư vấn, dự đoán về TTCK và Bđs Hn trước khi đưa ra các quyết định ngàn tỷ, mỗi lần ngồi nói chuyện chém gió vui vẻ là chính, hỏi thầy dự đoán thế nào, thầy cũng chém gió vài câu, mỗi lần vị này đều cho cả chục ngàn usd. Có thể chục ngàn usd nhỏ với bác kia, hoặc là vì anh thầy này không quan tâm hay đòi hỏi người xem gửi bao nhiêu tiền
Nên việc bắt taxi đi hết cả hn, lúc về người xem cảm ơn một vài trăm ngàn, cũng bình thường chứ, biết đâu vài trăm ngàn là khoản tiền cuối cùng người xem còn, hoặc người xem định giá những giá trị anh này mang lại là vài trăm ngàn, cũng như nhau cả. Thỉnh thoảng xem cho mấy cô bị lừa tình, anh này còn chả buồn lấy tiền nữa là
Lại có cậu thanh niên mới ngoài 25 tuổi, xem tử vi, dịch lý hay ho, mở lớp dạy miễn phí hoặc lấy tí phí trả tiền thuê nhà cho mấy ông nghiền món này cho thoả đam mê. Một bữa nọ cậu dồn tiền mua nhà đất, tự nhiên có ông bạn mê tử vi, thái cực quyền đến quẳng cho 200tr
200tr to thật, nhưng nhiều cái mình dạy con nó còn cãi tay đôi, trong khi cậu kia dùng vài chiêu tử vi chém gió còm thì thằng bé kia lại chịu nghe lời. Tính ra vài tiếng tư vấn công cao quá chứ, nhưng cậu này kiểm đủ và trả đủ ông anh mới quen tốt bụng
Kể mấy câu chuyện vui, thấy giống mấy bác trên diễn đàn thì xin lỗi vậy
CHUBBYCAT
12/04/2015
ThienA, on 10/04/2015 - 12:49, said:
Lại có anh khác xem chu dịch nhiều lúc như thần ( nhiều lúc cũng sai). Hai lần một vị đại gia số 1,2 gì đó sàn chứng khoán nhờ tư vấn, dự đoán về TTCK và Bđs Hn trước khi đưa ra các quyết định ngàn tỷ, mỗi lần ngồi nói chuyện chém gió vui vẻ là chính, hỏi thầy dự đoán thế nào, thầy cũng chém gió vài câu, mỗi lần vị này đều cho cả chục ngàn usd. Có thể chục ngàn usd nhỏ với bác kia, hoặc là vì anh thầy này không quan tâm hay đòi hỏi người xem gửi bao nhiêu tiền
ThienA
13/04/2015
Bịa gì, thế mấy bạn ở đây mới xếp mấy ông thầy quèn lên số 1,2 , chứ độ uyên bác thì thua nhiều người trên diễn đàn này
CaspianPrince
13/04/2015
Tôi thích khiếu hài hước lúc tán dóc cũng như lúc bàn chuyện học thuật của ThienA. Đọc hai loại bài viết mà cảm tưởng cứ như một. Rất cảm ơn vì đã làm diễn đàn náo nhiệt như một cái chợ cá.