TẬP HỢP BÀI GIẢI ĐOÁN LÁ SỐ HAY CỦA BÁC AG...
Gamble
01/03/2014
Theo bác
Bác kia nói cụ Hà Uyên là giỏi nhất, còn bác cho Minh Thuấn là người giỏi nhất. Thật khó, ai cũng giỏi nên khó biết ai nhất. Em thấy bác có hình ảnh của bác Thuấn chắc cũng quen biết gì đó thì mời bác ấy vào đây để mọi người bình chọn cho dể bác nhỉ.
beckham, on 01/03/2014 - 01:05, said:
Đại Sư ALex ngủ đê...!
Bác kia nói cụ Hà Uyên là giỏi nhất, còn bác cho Minh Thuấn là người giỏi nhất. Thật khó, ai cũng giỏi nên khó biết ai nhất. Em thấy bác có hình ảnh của bác Thuấn chắc cũng quen biết gì đó thì mời bác ấy vào đây để mọi người bình chọn cho dể bác nhỉ.
ThaiThangNhu
01/03/2014
Gamble, on 01/03/2014 - 01:57, said:
Theo bác
Bác kia nói cụ Hà Uyên là giỏi nhất, còn bác cho Minh Thuấn là người giỏi nhất. Thật khó, ai cũng giỏi nên khó biết ai nhất. Em thấy bác có hình ảnh của bác Thuấn chắc cũng quen biết gì đó thì mời bác ấy vào đây để mọi người bình chọn cho dể bác nhỉ.
Bác kia nói cụ Hà Uyên là giỏi nhất, còn bác cho Minh Thuấn là người giỏi nhất. Thật khó, ai cũng giỏi nên khó biết ai nhất. Em thấy bác có hình ảnh của bác Thuấn chắc cũng quen biết gì đó thì mời bác ấy vào đây để mọi người bình chọn cho dể bác nhỉ.
Gamble
01/03/2014
ThaiThangNhu
01/03/2014
beckham, on 01/03/2014 - 00:57, said:
-à cái này là giới Thầy Bà họ tự suy Tôn Bác ấy thôi bạn ạ ,
giới học Thuật vừa làm việc nhà nước vừa nghiên cứu thì tôi không quan tâm
chứ giới thầy bà từ Bắc chí Nam đều gật gù với Bác Minh Thuấn
thân mến !
giới học Thuật vừa làm việc nhà nước vừa nghiên cứu thì tôi không quan tâm
chứ giới thầy bà từ Bắc chí Nam đều gật gù với Bác Minh Thuấn
thân mến !
Buồn cười cái từ gật gù, đúng hôm nay xem được quả gật gù do thuốc lắc.
Sửa bởi NhuThangThai.: 01/03/2014 - 02:24
fullhouse
01/03/2014
Cách đây 10 năm Apage chỉ có một và sau 10 năm cũng chỉ có một Apage.
P/S: Không quen, không thân, không thân, không thích, không họ hàng, không dây mơ rễ má gì hết.
P/S: Không quen, không thân, không thân, không thích, không họ hàng, không dây mơ rễ má gì hết.
ThaiThangNhu
01/03/2014
Phải nói thật, tôi chả có nổi kiên nhẫn đọc cả bài luận tử vi dài dằng dặc như thế. Anh Agape thật là có tâm, và cũng thật kiên nhẫn.
Đáng nhẽ, thay vì 100 dòng, anh ấy chỉ điểm vài phát, kiểu như:
Xem, thì phải nói quá khứ để người ta kiểm định chứ, còn chơi kiểu văn tả cảnh, "yêu màu tím, thích sự thủy chung" thì tới bao giờ? Hỏi tôi thích màu gì, tôi cũng chịu. Rảnh đâu nghe các bác Nokia 6610 chém.
Sửa bởi NhuThangThai.: 01/03/2014 - 08:43
Đáng nhẽ, thay vì 100 dòng, anh ấy chỉ điểm vài phát, kiểu như:
1-lá số phát phú cách.
2--Tháng 4 năm ngoái tai nạn tầm ngày 12, tháng 5 vợ ghen, tháng 6 mất tiền vào ngày mùng 7, tháng 10 ngày 12 đâm xe, có thể vào giữa trưa.
3-Năm sau, cẩn thận tháng 3, đặc biệt ngày 23 và 29.
thì tôi đã có thể kiên nhẫn hơn.Xem, thì phải nói quá khứ để người ta kiểm định chứ, còn chơi kiểu văn tả cảnh, "yêu màu tím, thích sự thủy chung" thì tới bao giờ? Hỏi tôi thích màu gì, tôi cũng chịu. Rảnh đâu nghe các bác Nokia 6610 chém.
Sửa bởi NhuThangThai.: 01/03/2014 - 08:43
LuuBi
01/03/2014
NhuThangThai., on 01/03/2014 - 08:38, said:
Phải nói thật, tôi chả có nổi kiên nhẫn đọc cả bài luận tử vi dài dằng dặc như thế. Anh Agape thật là có tâm, và cũng thật kiên nhẫn.
Đáng nhẽ, thay vì 100 dòng, anh ấy chỉ điểm vài phát, kiểu như:
Xem, thì phải nói quá khứ để người ta kiểm định chứ, còn chơi kiểu văn tả cảnh, "yêu màu tím, thích sự thủy chung" thì tới bao giờ? Rảnh đâu.
Đáng nhẽ, thay vì 100 dòng, anh ấy chỉ điểm vài phát, kiểu như:
1-lá số phát phú cách.
2--Tháng 4 năm ngoái tai nạn tầm ngày 12, tháng 5 vợ ghen, tháng 6 mất tiền vào ngày mùng 7, tháng 10 ngày 12 đâm xe, có thể vào giữa trưa.
3-Năm sau, cẩn thận tháng 3, đặc biệt ngày 23 và 29.
thì tôi đã có thể kiên nhẫn hơn.Xem, thì phải nói quá khứ để người ta kiểm định chứ, còn chơi kiểu văn tả cảnh, "yêu màu tím, thích sự thủy chung" thì tới bao giờ? Rảnh đâu.
Hình Như Trong đây hiện tại Gấu là giỏi nhất đi vòng vònng 1 ngày đọc bài gấu biết bao nhiêu!
ThaiThangNhu
01/03/2014
fullhouse
01/03/2014
Không phù hợp với con trai, nhưng phù hợp với con gái. Không phù hợp với giới xem bói, nghiên cứu huyền học, nhưng phù hợp với những người đang cần được tâm tình, chia sẻ. Và đúng là cần thực sự. Nếu nó trong sáng và không vụ lợi, chẳng phải là có 1 ko 2 sao. Nó đắt ở chỗ đó.
Sửa bởi nuna: 01/03/2014 - 08:56
Sửa bởi nuna: 01/03/2014 - 08:56
TiKiTaKa
01/03/2014
Làm j có tâm tình trong sáng mặc dù nick anh là tình yêu thuần túy. Cho nên...hị hị
cauhaichemgio
01/03/2014
Nghiên cứu gì mấy ông này:)) cũng chỉ là tào lao thôi, hehe
fullhouse
01/03/2014
Nếu ko tin vào ai được, ta vẫn phải sống. Hay nếu ko tin vào ai được, ta sống làm gì.
ThaiThangNhu
01/03/2014
Tôi nói thật lòng, luận kiểu như thế thì tán vui là chính. Phán mang tính chất an ủi, kiểu truyện cười nhưng khi quyết đoán, giải quyết một cách thực dụng vấn đề thì không.Xem kiểu này, chỉ là chung chung tính cách, vô thưởng vô phạt. Có xem sai lè, cũng cãi ngay thành đúng được. Cuối cùng, đương số vì thấy bác ấy nhiệt tình luận, thôi thì cũng khen là xem hay cho phải phép.
Bác Agape gần như là chị Thanh Tâm, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, chỉ có các mẹ các chị trên webtretho là thích nghe.
Bác Gamble nếu đúng là Agape tái sinh, thì có gì thứ lỗi nói thẳng nhé.
Sửa bởi NhuThangThai.: 01/03/2014 - 09:29
Bác Agape gần như là chị Thanh Tâm, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, chỉ có các mẹ các chị trên webtretho là thích nghe.
Bác Gamble nếu đúng là Agape tái sinh, thì có gì thứ lỗi nói thẳng nhé.
Sửa bởi NhuThangThai.: 01/03/2014 - 09:29
ekuyeuemnha
01/03/2014
Lần trước xem Minh Ruồi rồi , lần sau sẽ đi xem Minh Thuấn
Lần sau dắt cả mẹ đi xem cùng luôn
Sửa bởi OngTanQuyenRu: 01/03/2014 - 09:31
Lần sau dắt cả mẹ đi xem cùng luôn
Sửa bởi OngTanQuyenRu: 01/03/2014 - 09:31