←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Liệu đây có phải lá số "vượng phu ích...

Locked

1 2 3 4 5

ryan88's Photo ryan88 30/10/2011

thằng chồng khốn nạn nhỉ...1 đứa ko nói...tận 3 đứa...chắc "biết mà vẫn dính"
Trích dẫn

hoanhthanh's Photo hoanhthanh 30/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 30/10/2011 - 08:58, said:

thằng chồng khốn nạn nhỉ...1 đứa ko nói...tận 3 đứa...chắc "biết mà vẫn dính"

Chỉ sợ chồng kiểu này mang bệnh truyền nhiễm thế kỉ về làm khổ vợ con. Bây giờ còn chưa sợ, mai mốt bị dính bệnh đó và sắp chết đến nơi bỏ lại cả đống con thơ, vợ hiền, mẹ già ko nơi nương tựa thì ân hận đã quá muộn mằn ấy chứ. Đã có nhiều câu chuyện như vậy xảy ra ngoài thực tế rồi.

@TPVT: Mình vẫn thích phụ nữ mệnh Cơ nguyệt đồng lương như Cơ Âm tại Thân tặng cho cung Phu sao Thái Dương sáng rực tại Ngọ ấy, mệnh tài quan di và cung phu đều có cát tinh, ko có sát tinh, các sao đều miếu vượng cả thì sướng quá.
Sửa bởi Sunlight: 30/10/2011 - 10:25
Trích dẫn

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 30/10/2011

Cô vợ trong bài đó chồng được nhờ mà khá lên, nuôi cả con cho chồng.Đúng vượng phu ích tử.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 30/10/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 30/10/2011 - 06:21, said:

Hôm qua có người phỏng vấn mình, nếu kiếp sau đầu thai bạn chọn lá số thế nào. Mình chọn mệnh Tham Lang ở Tuất, phu cung Tử Phủ miếu đẹp đẽ+kèm cát tinh vì xét thấy cách này là sướng nhất (bản thân cũng tốt mà chồng con cũng tốt, kinh tế cũng tốt). Các cách khác vẫn khiếm khuyết nhiều.

Mình thích cô gái nào Vũ Khúc + Tả Hữu hóa QUYỀN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Absolutely vượng phu ích tử !

Thân!
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 30/10/2011

Cô vợ của cái Ông Vinh này chắc thuộc loại " Nhịn Phu tích tử" chứ " Vượng phu ích tử " gì . Chắc gì điều đó sau này đã để phúc cho những đứa con hay là mầm tai họa. Tha thứ cho chồng 1 lần còn có thể chứ 3 lần thì botay chả hiều bà ta thuộc loại người gì nữa mù quáng hay ... Mang cả sổ đỏ của bố mẹ đi mà giúp chồng thì có lẽ tôi chả bao giờ dám cả. Vì sự mưu sinh của vợ chồng mình mà nỡ để những bậc sinh thành của mình vào sự nguy hiểm thì đâu phải là một việc làm có hiếu . Thú thật tôi thấy cần xem lại thần kinh bà này .
Trích dẫn

hocmavui's Photo hocmavui 30/10/2011

Chắc có lẽ bà í quan niệm sống chỉ cần có tài khoản tiền tỉ mới là thành đạt, hạnh phúc nên thành ra như vậy đó.
Trích dẫn

IsraelPalestine's Photo IsraelPalestine 30/10/2011

Muốn ôm đồm nhiều vấn đề qui vào một vấn đề là một sơ sót thường gặp.Hoặc lấy tiêu cực để phủ nhận mặt tích cực cũng sơ sót vậy.Giống bệnh thần tượng, Thần tượng thì nên hoàn hảo.Nhưng có ai hoàn hảo?
Một người đàn bà như vậy, bị phản bội, bị hạ nhục, mà cách phản bội, hạ nhục là một cách trắng trợn , lại nhiều lần, thử hỏi nếu có thể phản kháng có ai là không phản kháng.
Khổ, vì bị phản bội, khổ vì người đời rè bỉu.Khổ vì con cái phải thiệt thòi tình thương, khổ vì con cái bị bạn bè rè bỉu.Thử hỏi, nếu có thể phản kháng, ai không phản kháng.
Có thể, khổ vì không biết mình đang khổ.
Báo viết vậy thôi, chứ ai biết thâm cung bí sử ra làm sao!
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 31/10/2011

Đời là bể khổ.
Nhưng ai cũng thích khổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Biết đi tu là thoát khổ
Mà mấy ai chịu... đi tu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thân!
Trích dẫn

TueQuang's Photo TueQuang 06/11/2011

Vui mừng khi diễn đàn TVLS hoạt động trở lại...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hơi buồn khi vào topic của mình thấy nhiều bài viết hay biến đâu mất...?
Tiếc nhất là những bài luận của Lõa Ngoan.... TQ chưa kịp copy lại...
Trích dẫn

TueQuang's Photo TueQuang 09/11/2011

TQ xin đăng đàn lại lá số hai người bạn mệnh Tham lang Thìn Tuất - có hình thức xinh xắn và rất được nhờ chồng :

Cặp thứ nhất :
Cô bạn giáo viên "Thạc sỹ ngữ văn" - có bố chồng và chồng làm quan chức - cuộc sống phú quý nhưng nói thật giàu lắm thì chưa phải.

Lá số người vợ :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số người chồng :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Có 1 em trai chết vì tai nạn.
Năm 2010 lên chức giám đốc Công ty.
Ngày mồng 9 tháng 10 âm lịch năm 2011 có quyết định nhận chức ở TĐ
Ngày 13 tháng 10 âm lịch lên TĐ nhận Quyết định và giao lưu với các chuyên viên dưới quyền.


Cặp thứ hai :
vợ chồng cô bạn “Thạc sỹ kinh tế” - có chồng kiếm tiền rất giỏi, giàu có, đất đai nhiều (năm 2010 làm ăn tốt - năm 2011 đầu tư vào bất động sản thành công)

Lá số người vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số người chồng :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cảm ơn sự đóng góp của các bạn !
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 09/11/2011

Sao anh TueQuang bảo người bạn thứ nhất không phải sinh sau 5h mà là trước 5h mà. Bây giờ lại vẫn thấy đăng lá số sau 5h là sao ạ?

Bàn luận về 1 lá số ko đúng giờ sinh chỉ tha hồ gọt cho vừa giày thì còn gì là hay.

Thân!
Trích dẫn

TueQuang's Photo TueQuang 09/11/2011

Khả năng cô ấy sinh sau 5h chiều em ạ... TQ thấy ứng hơn...
Với lại, trước đây mẹ cô ấy đã khẳng định con gái mình sinh sau 5h chiều và còn kể, đi sinh cùng phòng có một người nữa, người kia sinh trước, khi đứa bé ra đời, bác sỹ nhìn đồng hồ và đọc 5h kém...
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 09/11/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 09/11/2011 - 11:50, said:

Sao anh TueQuang bảo người bạn thứ nhất không phải sinh sau 5h mà là trước 5h mà. Bây giờ lại vẫn thấy đăng lá số sau 5h là sao ạ?

Bàn luận về 1 lá số ko đúng giờ sinh chỉ tha hồ gọt cho vừa giày thì còn gì là hay.

Thân!

à, em nói nhầm. Hôm trước anh sửa lại là cô bạn thứ nhất sinh trước 5h chiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lá số này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vậy thì tóm lại là vẫn chưa chắc chắn về giờ sinh ạ?

Thân!
Trích dẫn

TOIYEUNGUOIVIETNAM's Photo TOIYEUNGUOIVIETNAM 09/11/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunlight, on 30/10/2011 - 10:21, said:

@TPVT: Mình vẫn thích phụ nữ mệnh Cơ nguyệt đồng lương như Cơ Âm tại ThÂn tặng cho cung Phu sao Thái Dương sáng rực tại Ngọ ấy, mệnh tài quan di và cung phu đều có cát tinh, ko có sát tinh, các sao đều miếu vượng cả thì sướng quá.
Đôi khi sát tinh tạo thêm cái thi vị cho tình cảm cũng như cuộc sống gia đình nên thiếu nó chưa chắc đã hay, vả lại sát tinh không ở cung này thì cũng sẽ vào cung khác, giả như vào cung tử tức chẳng hạn thì cũng không thể hạnh phúc cho được.
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 10/11/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 28/10/2011 - 12:51, said:

Xem hôn phối, mấy điểm cần xét:

1. Cung Mệnh có dữ cô khắc/đào hoa chi tinh cùng sát tinh nhập cung không
2. Cung Phu Thê có cô khắc/đào hoa chi tinh cùng sát tinh nhập cung không
3. Cung Quan, Phúc cũng ảnh hưởng nặng, trong đó nam trọng Quan, nữ trọng Phúc
4. Vị trí đắc hãm Âm, Dương cùng cát tinh hay sát kị tinh (TH nam mất mẹ, hoặc nữ mất cha cũng là một dấu hiệu đánh giá thế vị Âm, Dương)
5. Mệnh an tại tứ bại, Phu Thê tại tứ mộ là cách hôn nhÂn bất toàn mỹ, chút phá cách càng rõ
6. Nam trong mệnh cường, Thê nhược, nữ trọng mệnh nhược Phu cường

PS:
- Cô khắc chi tinh: Sát, Phá, Liêm, Tham, Vũ, Cự, Lương và lục sát kị
- Đào hoa chi tinh: Tham, Liêm, Đào, Hồng, Hỉ, Riêu, Mộc Dục và Lục cát

TH xấu thì phải chậm kết hôn: Nam sau 30 là muộn, nữ sau 26 là muộn.
ThÂn!


"Nam trọng Mệnh cường, Thê nhược; Nữ trọng Mệnh nhược, Phu cường" là như thế nào?

Thiết nghĩ, cặp "cường-nhược" ở đÂy có nên được thay thế bằng cặp "cương-nhu" không?

Theo suy nghĩ cá nhÂn, "cường-nhược" và "cương-nhu" có thể xem như 1 cặp Âm dương, theo đó:
- "Cường-nhược" là Âm, biểu hiện khả năng, nội lực của một con người. Cái này cả nam và nữ đều cần.
- "Cương-nhu" là dương, là biểu hiện của con người qua cách hành xử, tính cách, cách thức biểu hiện khả năng, suy nghĩ qua hành động của một người. Yếu tố này sẽ để tách biệt giữa nam và nữ.

Trong mỗi cặp cường-nhược, cương-nhu lại tự chúng tách ra 1 Âm, 1 dương, ví dụ:
Cường-dương, nhược-Âm;
Cương-dương, nhu-Âm.

Có thể gán ghép thế này được không:
Cường + Cương = Khí phách, Nam nhi đại trượng phu => Hợp với Nam
Nhược + Cương = Ngang tàng, phá phách.
Cường + Nhu = Khéo léo, biết hòa giải, trợ giúp chồng => Hợp với Nữ
Nhược + Nhu = Nhu nhược, kém cỏi. đồ bỏ đi. Nếu là nữ nhÂn thì trong trường hợp rất may mắn vẫn có thể ok vì được nhờ chồng.

Vậy thì, cường là yếu tố cần đối cả nam lẫn nữ để cho làm cơ sở, nền tảng cho Mệnh + Phu/Thê có thể vượng, nhưng không đủ để xÂy dựng hạnh phúc gia đình, mà phải có thêm yếu tố để phÂn biệt nam/nữ, vợ/chồng là cương/nhu. Âm và dương có phÂn biệt rõ thì sự kết hợp mới là hoàn hảo:
Nam là dương nên Mệnh cần cương, Thê cần nhu, ổn trọng, vượng càng tốt nhưng không được "hóa quyền", không bị xung phá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Nhu không có nghĩa là không vượng)
Nữ là Âm nên cần Mệnh cần nhu, Phu vượng, "hóa quyền" thoải mái, không bị xung phá.

Bàn vui chút,

ThÂn!
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 5