Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thatsat, on 09/12/2011 - 12:21, said:
Nếu có hai lá số, có thể xem truyền tinh, lưu cung, cung điền và cung tử tức.
Nhất là vận cưới và sinh con, đôi khi trên một lá số không rõ ràng nhưng xem cùng một lá khác sẽ thấy rõ hơn.
Thử lấy vài cặp vợ chồng sống với nhau rồi đối chiếu sẽ thấy.
Em kể câu chuyện này vui cực!
Bà chị gái em, ngày xưa lúc mới ra trường có về quê đi làm và ở với bố mẹ hơn 1 năm. Thời gian đó bà chị em là hót gơn, danh tiếng thơm lừng, cháu nhà đang có thế lực. Các hót boi lườm lượp kéo đến tìm hiểu. Có nhiều boi tối nào cũng đến xin 1 ghế ngồi .... xem tivi cả buổi rồi lại đi dzìa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Có 1 hót boi nặng ký nhất, làm thẩm phán tòa, con nhà có danh giá, cuộc thi nào cũng được đeo mác "thanh lịch", ăn nói thì đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra mà bảo "Mát tai thế!", đi đâu thiên hạ cũng dành những lời có cánh để nói về anh. Anh ý lại rất tập trung oánh vào trung khu đầu não của cả nhà là bố mẹ làm bố mẹ em cứ gọi là ngất lên ngất xuống, ngày ngày tra tấn bà chị em bằng những ca khúc bất hủ, bắt bà ý lấy bằng được. Nói chán ko được thì phẫn chí....nhiếc móc, chì chiết, huýt thì đuổi ra khỏi nhà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Anh này thì thể hiện thái độ rất quyết tâm và hiếu chiến trong cuộc chạy đua "lấy vợ" lần này, đánh trên mọi mặt trận với tuyên ngôn ngầm kiểu như "Nếu mà không lấy ông ý thì chẳng lấy được ai ở cái vùng này". Mọi người cũng nhận thấy thế, vì khi anh ý cưa không đổ thì các vị khác cũng sợ, sau nhiều người không dám đến nữa.
Một lý do khá chính mà khiến bà chị em không đồng ý anh này là tại tiếp xúc với anh đấy thấy cảm giác sợ, thấy anh đấy thể hiện luôn hoàn hảo quá, thành ra không tin.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nói chung là chỉ cần 1 phút tặc lưỡi, chắc giờ cũng con cái đầy đàn rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hơn 1 năm sau, bà chị em lấy 1 anh là luật sư, cũng bằng tuổi anh kia, ngày xưa suýt học cùng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trước ngày cưới của chị em mấy hôm, bố em đi ăn cỗ, vô tình gặp lại bố anh thẩm phán kia. Hỏi thăm thì ra anh kia cũng sắp cưới, và cũng cưới cùng ngày bà chị em, vợ bằng tuổi bà chị em, chỉ khác nghề. Vô tình nữa, khoảng 1 năm sau, 2 bên cũng sinh con đầu lòng.... cùng một ngày, chỉ có điều: 1 người sinh con trai, một người sinh con gái. Giờ thì anh kia sinh 2 gái, chị em sinh 2 trai
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Ca này, nếu xét vận hạn của 2 lá số, có khi thầy bói lại bắt cưới rồi ý nhỉ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thân!
Sửa bởi Mucdong: 09/12/2011 - 19:51