Ra đường có thể bị sát hại bất cứ lúc nào
duong
23/10/2011
Ra đường có thể bị sát hại bất cứ lúc nào
Chủ Nhật, 23/10/2011 --- cập nhật 08:26 GMT+7
Người dân thủ đô cảm thấy ngày bất an khi ra đường do họ có thể bị những kẻ hung hãn mang vũ khí sát hại bất cứ lúc nào. Rất nhiều dao kiếm của nhật, súng côn tự chế, đạn, lưỡi lê bị phát hiện trên phương tiện xe ô tô loại xịn của nhiều “dân anh chị” đầu trọc, xăm trổ
Trong đêm 22/10, các tổ công tác 141 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã đã liên tục thu giữ nhiều dao kiếm, súng côn tự tạo, súng dạng bút và ma túy của các đối tượng xăm trổ mang theo trên ô tô và xe máy.
Kiếm nhật trên xe taxi
Cụ thể vào khoảng 21h, phát hiện xe taxi của hãng Thăng Long lưu thông theo hướng Kim Mã rẽ về Nguyễn Chí Thanh bên trong chở ba thanh niên xăm trổ có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng đã tổ chức chặn giữ.
Khi vừa dừng chiếc xe lại, một thanh niên ngồi trong lập tức mở cửa tháo chạy băng qua đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ về hướng công viên Thủ Lệ. Chưa dừng lại ở đó, thanh niên trên còn hung hãn chặn một chiếc xe máy chở đôi thanh niên nam nữ và yêu cầu người phụ nữ ngồi sau xuống xe để khống chế người điều khiển xe máy chở y chạy trốn.
Dụng cụ đậpn đá
Tuy nhiên, trước sự phối hợp tích cực của quần chúng nhân dân, chỉ chạy được chừng vài chục mét thanh niên trên đã nhanh chóng bị khống chế. Kiểm tra phía sau cốp xe taxi, tổ công tác thu giữ một bó dao kiếm, gồm 2 dao nhọn dạng lưỡi lê có vỏ dây da, một kiếm Nhật dài hơn 1m đều vừa được mài sắc nhọn bọc trong một tấm vải ri đô.
Tại trụ sở Phòng CSHS, thanh niên bỏ chạy có hành vi côn đồ khống chế người dân trên đường phố khai tên là Nguyễn Thủy Trung (SN 1984) ở Phú Sơn, Ba Vì, còn hai thanh niên đi cùng tên là Lê Trung Phong (SN 1985) ở Đăcklắc và Nguyễn Quốc Quân (SN 1993) ở Cầu Giấy. Cả ba thừa nhận mang theo số dao kiếm trên để đi trả nợ.
Súng côn trong xe bị phát hiện
Tiếp theo vào khoảng 21h30, tổ công tác Y1 do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 kiểm tra xe ô tô Huyndai Sotana màu đen do Nguyễn Đắc Thắng (SN 1992) ở Ỷên Phụ điều khiển đã thu giữ nhiều dụng cụ đập đá dao nhọn cùng một gói ma túy dạng đá của một trung niên đi cùng giấy dưới đế dép chaco.
Tổ công tác cũng thu giữ một khẩu súng tự chế dạng bút. Cũng vào thời gian trên, tổ công tác Y4 do Trung tá Lưu Tuấn Minh, Đội phó Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành đã tạm giữ đưa về phòng hình sự hai cán bộ phường thuộc quận Đống Đa mang theo dao nhọn đi dạo phố, một đối tượng tàng trữ 10 viên ma túy, cùng một thanh niên đi ô tô hùng hổ xuống thách đố CA đánh nhau...
Khoảng 23h10 khi chặn giữ xe Kia màu trắng BKS 29A - 187.00 tại đường rẽ từ Kim Mã sang Nguyễn Chí Thanh tổ công tác Y2 đã phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ bắt giữ 2 thanh niên xăm trổ ngồi trong ô tô.
Khám xét khu vực hộc chứa đồ giữa xe tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng côn dạng tự chế cùng 6 viên đạn đầu chì và một lưỡi lê 5 tác dụng. Hai thanh niên đi trên ô tô là Nguyễn Tự Cường (SN 1981) ở Tân Mỹ, Từ Liêm cùng Nguyễn Thế Vương (SN 1988) ở Xuân Phương, Từ Liêm bước đầu khai nhận tự sắm khẩu súng trên với giá 7 triệu đồng để phòng thân.
Cũng vào thời gian trên, tổ công tác Y3 do Y3 do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội Phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng đã đưa về Phòng CSHS ba thanh niên đi trên xe ô tô Toyota Vios BKS 29X - 0111 tàng trữ gậy sắt ba khúc cùng nhiều dụng cụ đập đá sử dụng ma túy.
Dao lê, súng trong xe ô tô xịn
Trước đó, vào khoảng 17h40 chiều 21/10, tổ công tác Y3 thuộc chuyên đề 141 - CATP làm nhiệm vụ tại nút giao thông Kim Liên - Đại Cồ Việt phát hiện một thanh niên đi xe máy Air Blade màu trắng không BKS lưu thông theo hướng Kim Liên rẽ về đường Giải Phóng có nhiều biểu hiện nghi vấn đã tổ chức lực lượng bắt giữ. Vào thời điểm tổ công tác kiểm tra người và phương tiện, đối tượng Nguyễn Hoàng (SN 1976) ở 24 tổ 30 phường Mai Dịch, Cầu Giấy đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.
Khám trong người và xe đối tượng tổ công tác thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay nhỏ gọn trong bàn tay với đầy đủ 6 viên đạn. Khác với các loại súng côn tự chế có thể mua với giá 2 triệu đồng tại các cửa khẩu biên giới, đây là dạng súng ám sát được sản xuất khác tinh xảo từ các nước phương Tây, đạn của loại súng này là loại đầu đạn chì cũng cón khả năng sát thương rất cao khi ở cự ly từ 30m đổ về. Chính vì khả năng quý và hiếm của khẩu súng trên mà giới anh chị không phải cứ có tiền mà dùng được loại súng này.
Cũng như nhiều đối tượng anh chị khác, không thể lý giải được hành vi mang theo súng đi dạo phố, Hoàng đã bị khống chế còng tay đưa về trụ sở Phòng CSHS - CATP (số 7 Thiền Quang) làm rõ.
Theo VTC.vn
daicoviet
24/10/2011
Chưa đáng sợ bằng tai nạn giao thông hàng ngày . Thông thường ta chỉ nghĩ súng đạn, dao gươm là hung khí giết người nhưng lại quên xe cộ cũng là hung khí giết người nếu kẻ chạy xe bất chấp luật giao thông, bất chấp an toàn sinh mạng của người khác .
Tai nạn giao thông hàng ngày lại chưa đáng sợ bằng ô nhiễm môi trường và thực phẩm không an toàn vì những cái này giết cã xã hội và giết hàng thế hệ về sau.
Sửa bởi daicoviet: 24/10/2011 - 07:03
Tai nạn giao thông hàng ngày lại chưa đáng sợ bằng ô nhiễm môi trường và thực phẩm không an toàn vì những cái này giết cã xã hội và giết hàng thế hệ về sau.
Sửa bởi daicoviet: 24/10/2011 - 07:03
minhminh
24/10/2011
CŨNG CHƯA ĐÁNG SỢ BẰNG NHÀ NÔNG NHÀ VƯỜN LỢI TỨC THU NHẬP , SINH NHAI CHỈ TRÔNG VÀO MẢNH VƯỜN MẢNH RUỘNG , NAY MẤT RỒI , DÙ CÓ TIỀN CŨNG KHÔNG BIẾT CÁCH CHO SÍNH SÔI NẢY NỞ , RỒI TIỀN CŨNG HẾT RỒI SỐNG BẰNG GÌ ĐÂY ?
Sửa bởi minhminh: 24/10/2011 - 07:46
Sửa bởi minhminh: 24/10/2011 - 07:46
minhduc
24/10/2011
Cũng chưa đáng sợ bằng mấy em thiến niên nhi đồng, thế hệ trẻ bị giáo dục nhồi sọ, mới lớp mẫu giáo đã bắt đầu mang chính trị vào dạy trong trường học... xưa nay chính trị là bẩn thỉu, không có nước nào đầu độc đầu óc trẻ thơ giấy trắng của dân tộc mình như thế, trừ mấy nước như phát xít Đức
Nền giáo dục theo kiểu thời chiến làm thế hệ trẻ không có khả năng tự lập & phân biệt đúng sai, đầu óc coi như bị đui què thui chột (cái này vô cùng nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến nhận thức & năng suất làm việc cả đời người)...
Thêm nữa giáo dục quá nặng phần tính hy sinh, tranh đấu tự hào chiến tranh đã làm lượng cholesteron & hocmon hiếu chiếu trong máu tăng cao. Thay vì dạy con người tâm tính hiền lành, yêu chuộng hòa bình, không sát sanh... thì giáo dục dạy các em đấu tranh giai cấp. Chưa kể báo chí hàng ngày đầy những tin cướp-giết-hiếp... cho nên con nít bây giờ hung hăng lì lợm, vô cảm & thật là đáng sợ
Cái vô hình ăn vào đầu óc này là vô cùng đáng sợ... cái cụ hồi xưa được giáo dục dưới thời Phong kiến, thời Pháp Mỹ, đâu có biết nói dối & hung hăng nhiều như con nít thời nay. Rồi nạn bằng dởm & giả tràn lan, bằng cấp giáo sư tiến sĩ VN tự mình phong mình hổng theo chuẩn mực nước nào hết (vì có liên quan chính trị)...
Ông Chu Văn An, ông tổ ngành giáo dục VN thời xưa cho dù bây giờ có sống lại thì cũng phải đành pó tay...
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 08:43
Nền giáo dục theo kiểu thời chiến làm thế hệ trẻ không có khả năng tự lập & phân biệt đúng sai, đầu óc coi như bị đui què thui chột (cái này vô cùng nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến nhận thức & năng suất làm việc cả đời người)...
Thêm nữa giáo dục quá nặng phần tính hy sinh, tranh đấu tự hào chiến tranh đã làm lượng cholesteron & hocmon hiếu chiếu trong máu tăng cao. Thay vì dạy con người tâm tính hiền lành, yêu chuộng hòa bình, không sát sanh... thì giáo dục dạy các em đấu tranh giai cấp. Chưa kể báo chí hàng ngày đầy những tin cướp-giết-hiếp... cho nên con nít bây giờ hung hăng lì lợm, vô cảm & thật là đáng sợ
Cái vô hình ăn vào đầu óc này là vô cùng đáng sợ... cái cụ hồi xưa được giáo dục dưới thời Phong kiến, thời Pháp Mỹ, đâu có biết nói dối & hung hăng nhiều như con nít thời nay. Rồi nạn bằng dởm & giả tràn lan, bằng cấp giáo sư tiến sĩ VN tự mình phong mình hổng theo chuẩn mực nước nào hết (vì có liên quan chính trị)...
Ông Chu Văn An, ông tổ ngành giáo dục VN thời xưa cho dù bây giờ có sống lại thì cũng phải đành pó tay...
Sửa bởi minhduc: 24/10/2011 - 08:43
duong
24/10/2011
Vâng, đúng là nhiều cái còn đáng lo hơn. Thiệt mạng do TNGT còn hơn cả chiến tranh; nhà nông bị mất "cần câu cơm" dẫn đến 1 lớp người bị bần cùng hóa (có ít tiền đền bù thì thường là con cháu ăn chơi phá hết); ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục có vấn đề,... góp phần không nhỏ gây ra sự "suy dĩnh dưỡng" cả về thể chất lẫn tâm hồn cho 1 bộ phận thế hệ trẻ.
TanHongThuy
13/11/2011
Bi quan quá nhỉ .Tức là tình cảm âm tính .âm thịnh thì dương suy.dưong suy thì dương yếu.