4 con đường dẫn đến đạo
iamthat
Hôm nay, 19:10
Jnana yoga, con đường này nhanh nhất nhưng đòi hỏi nhiều nhất, bởi vì chỉ cần nhìn thôi, tập trung vào cái nhìn, là đủ để có thể đến với đạo, nhưng cái nhìn này đòi hỏi tầm nhìn bao quát, tập trung không nghĩ tới cái khác và phải ở trong trạng thái cân bằng tột độ để không nghiêng sang trái phải, đồng thời giữ cho đầu, tâm không suy nghĩ, khi cái nhìn đạt được hoàn thiện thì sẽ tới được đạo, tốt nhất nên dùng tâm điểm là bầu trời
Bhakti yoga, con đường ngọt ngào nhất nhưng khó đến nhất, bởi vì khi đi con đường này chúng ta như là người yêu của thượng đế, được thượng đế vây quanh, yoga này thực hành tốt nhất khi nghe những bản nhạc tình yêu, nó rất ngọt ngào vì cả đường đi cái chính yếu là Love, nhưng khó là vì nó phải lên cao rất cao, và phải xả bỏ cả bản thân nếu muốn đến được với đạo
Kundalini yoga, con đường này lâu nhất, dài nhất nhưng chắc ăn nhất, là việc dùng năng lượng ở luân xa gốc/tình dục, dẫn lên tới huyệt cao nhất (bách hội) ở đỉnh đầu, cái khó là vì năng lượng lên rất chậm và thậm chí chúng ta không cảm nhận được năng lượng này, phải lên từng luân xa một, khi lên tới cổ thì nhảy lên tới Ajna rồi từ đó lên sahasrar, nó khó là vì cần dùng một lực sức rất lớn, thường sẽ đi kèm với rung lắc và trạng thái mệt cực độ
Sahaja yoga, con đường này dễ nhất vì cứ tự nhiên làm theo những gì mình muốn, để nó lên tới trạng thái thơ thới thoải mái, rũ bỏ mọi mong muốn sở cầu thế gian, để đạt tới trạng thái cực lạc, Bliss, từ đó sẽ tiếp cận rất nhanh tới đạo, điểm khó của nó là cần niềm tin lớn, cộng với tâm trạng thoải mái không cưỡng ép, được thì tốt không được không sao, cho đến mức không còn tham vọng nào để thỏa cầu kể cả sự tham vọng đạt đạo
nguồn
Bhakti yoga, con đường ngọt ngào nhất nhưng khó đến nhất, bởi vì khi đi con đường này chúng ta như là người yêu của thượng đế, được thượng đế vây quanh, yoga này thực hành tốt nhất khi nghe những bản nhạc tình yêu, nó rất ngọt ngào vì cả đường đi cái chính yếu là Love, nhưng khó là vì nó phải lên cao rất cao, và phải xả bỏ cả bản thân nếu muốn đến được với đạo
Kundalini yoga, con đường này lâu nhất, dài nhất nhưng chắc ăn nhất, là việc dùng năng lượng ở luân xa gốc/tình dục, dẫn lên tới huyệt cao nhất (bách hội) ở đỉnh đầu, cái khó là vì năng lượng lên rất chậm và thậm chí chúng ta không cảm nhận được năng lượng này, phải lên từng luân xa một, khi lên tới cổ thì nhảy lên tới Ajna rồi từ đó lên sahasrar, nó khó là vì cần dùng một lực sức rất lớn, thường sẽ đi kèm với rung lắc và trạng thái mệt cực độ
Sahaja yoga, con đường này dễ nhất vì cứ tự nhiên làm theo những gì mình muốn, để nó lên tới trạng thái thơ thới thoải mái, rũ bỏ mọi mong muốn sở cầu thế gian, để đạt tới trạng thái cực lạc, Bliss, từ đó sẽ tiếp cận rất nhanh tới đạo, điểm khó của nó là cần niềm tin lớn, cộng với tâm trạng thoải mái không cưỡng ép, được thì tốt không được không sao, cho đến mức không còn tham vọng nào để thỏa cầu kể cả sự tham vọng đạt đạo
nguồn