Jump to content

Advertisements




NGHIỆM LÝ HẠN CHẾT CỦA QUANGDCT



195 replies to this topic

#1 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 16:27

Đời người không tránh khỏi cái chết nên có người còn nói: "Đang sống nghĩa là đang chết' hay "tobe or not tobe' (Ham lét-Sếch pia)
Bản thân tôi thấy cái chết chẳng có gì đáng sợ. Sợ nhất là chết rồi mà ta vẫn nhạt nhạt trên đời.
Trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy', nhân vật Paven Cooc Sơ ghin nói đại ý: " Cuộc sống chỉ có một lần. Vậy phải sống sao cho khỏi ân hận với những năm tháng đã sống hoài sống phí, sống ty tiện...để khi ta nhắm mắt xuôi tay ta tự hào rằng cả đời ta cả sức ta đã sống, cống hiến vì một lý tưởng cao đẹp: Lý tưởng giải phóng loài người"
Các cụ ta thường dạy: con phải sống sao cho khi con sinh ra mọi người đều cười còn con thì khóc và rồi khi con mất đi mọi người đều khóc còn con thì cười.
Tôi còn nhớ một bài văn đạt giải nhất cuộc thi toàn miền bắc có mở bài đại ý: Thời gian luôn trôi và bốn mùa luôn luân chuyển. Con người chỉ xuất hiện một lần và mãi mãi ra đi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì là thơ là văn, là nghệ thuật đích thực thì còn mãi mãi với thời gian. Đã có lần vua Phổ cầm tay Moda và nói: Ta tiêu biểu cho trật tự, ngươi tiêu biểu cho cái đẹp. Biết đâu hậu thế sẽ quên ta và nhắc nhở đến ngươi. Có lẽ mãi mãi về sau chúng ta sẽ nhớ tới "Mùa thu vàng" trong tranh Levitan, một "mùa xuân xanh" trong thơ Nguyễn Bính và một "Mùa xuân chín" trong thơ Hàn Mặc Tử.
Và biết đâu tuvilyso.org còn nhớ tới quangdct như một người phá đám, pha trò và MỘT HẠN CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau đây xin mời Zero và các cao nhân mặc sức giải đoán hay trù ẻo trên cơ sở học thuật của Tử vi, tử bình...trừ nói suông hay nhổ nước bọt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nếu nói suông hay nhổ nước bọt trù ẻo không mang tính học thuật thì hãy là "con tườu" nhé.
Một số thông tin:
- Sinh ngày 31 tháng 05 năm 1982 lúc 8h15 phút sáng. Tức 09.04.Nhâm Tuất-Giờ Thìn (tháng 04 nhuận)
- Là con thứ hai trong số ba anh em. Anh trai sinh năm 1979, đã xa quê lập nghiệp, là viên chức nhà nước. Em gái sinh năm 1987 là công chức nhà nước.
- Tính trong nóng tính, ngoài mềm dẻo.
- Dáng người cao(1m70), gầy (54kg), thanh tú.
- Yêu thích thơ văn, triết học, văn hóa thần bí, công nghệ thông tin.....
- Bố sinh năm 1950 là sĩ quan quân đội, đi nước ngoài như đi chợ, mẹ sinh năm 1953 làm nghề gõ đầu trẻ.
- Bản thân làm giảng viên dạy môn Triết học Mác
- Tuổi trẻ nhiều vất vả khó khăn. Suýt chết đuối nhiều lần. Năm 1982, ông ngoại mất. Năm 1984 ông nội mất. Năm 2001 bà nội mất. Năm 2011 bà ngoại mất
Tuổi trẻ ham học, học giỏi, nhiều khó khăn vất vả, trở ngại, từ nhỏ đến lớn đều học trường chuyên lớp chọn và làm cán bộ lớp. Năm 1997 đạt thành tích nổi bật trong học tập. Năm đó xa nhà lần đầu tiên. Ba năm học cấp ba đều thi học sinh giỏi và đạt giải. Thi chọn đội tuyển quốc gia thì trượt vỏ chuối.
Năm 2000 vào đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2002 đột nhiên mắt bị cận. Năm 2003 học hành vất vả khó khăn.Trong mấy năm đại học tất cả các loại học bổng đều đã từng nhận. Năm 2004 ra trường và biên chế trong cơ quan nhà nước. Thời gian này ngã xe như đập hột mà chỉ xước chân tay. Thật đúng là phúc đức nhà sâu dày và "phải gió" ơn trên che trở. Năm 2007 học cao học Triết tại Đại học quốc gia Hà Nội. Năm 2008-2009 dính thị phi tình ái và tiền bạc. Năm 2010 chuyển trường.
Dưới đây là lá số:
- Lá số Tử vi:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Lá số Tử bình:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Bản thân dự đoán không chết dưới 70 tuổi dù năm 48 và 53 gặp đại họa Tuế vận cùng gặp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


MONG CÁC CAO NHÂN VÀ ZERO THOẢI MÁI CHÉM GIÓ HAY TRÙ ẺO TRÊN CƠ SỞ HỌC THUẬT NHƯNG ĐỪNG NHỔ NƯỚC BỌT KHÔNG TY TIỆN LẮM

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trân trọng!

Sửa bởi quangdct: 11/10/2011 - 16:41


Thanked by 2 Members:

#2 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 11/10/2011 - 16:35

Ha ha, nói chung là mỗi người một quan điểm, anh không ủng hộ cũng chẳng phản đối, nhưng phải nói là chú khá dũng cảm để mọi người trù ẻo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhường các bác các anh chị đoán giờ ẻo của Quangdct, còn thienco xin ngồi hóng hớt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khi nào Quangdct khoảng 80 tuổi trở ra, anh nhất định sẽ đoán cho chú chính xác ngày giờ tháng, phút giây luôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thienco: 11/10/2011 - 16:37


#3 100dong

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 936 Bài viết:
  • 1928 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 16:43

xxx
Em chẳng hiểu lá số, chấm bác sống được 79 mùa xuân.

Tôi đã xóa đi 1 hàng trong bài viết này . Manager

Sửa bởi Manager: 13/10/2011 - 03:15


#4 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 16:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 11/10/2011 - 16:35, said:

Ha ha, nói chung là mỗi người một quan điểm, anh không ủng hộ cũng chẳng phản đối, nhưng phải nói là chú khá dũng cảm để mọi người trù ẻo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nhường các bác các anh chị đoán giờ ẻo của Quangdct, còn thienco xin ngồi hóng hớt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khi nào Quangdct khoảng 80 tuổi trở ra, anh nhất định sẽ đoán cho chú chính xác ngày giờ tháng, phút giây luôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn Anh ThienCo nhưng sợ lúc đó em và anh đã chẳng biết sẽ là cái gì rồi. Như thế có đoán cũng thật uổng công. Yêu văn hóa thần bí mà không giải quyết được việc đó quả thật "chán như con dán"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngay như Chúa Giêsu từng nói: Địa ngục nếu ta không vào thì ai dám vào
Thích ca mầu ni cũng từng bảo: mỗi người hãy là hòn đảo của chính mình, chớ tìm nơi trú ẩn ở nơi khác.
Xin phép cả diễn đàn ạ... ạ.... ạ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi quangdct: 11/10/2011 - 16:56


#5 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 11/10/2011 - 16:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 11/10/2011 - 16:46, said:

Cảm ơn Anh ThienCo nhưng sợ lúc đó em và anh đã chẳng biết sẽ là cái gì rồi. Như thế có đoán cũng thật uổng công. Yêu văn hóa thần bí mà không giải quyết được việc đó quả thật "chán như con dán"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thì lúc đó anh và chú ở dưới đó xem cho nhau, nghiệm lại xem tử vi có đúng không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoặc giả qua 70 tuổi anh chống gậy tới tìm chú và cho chú ngày giờ phút giây chính xác. Ok

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Không phải không muốn như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm mà là không có tài đó thôi. Nếu đoán được anh sẽ đổi nghề luôn, chắc lúc đó được mời vào chính phủ cố vấn giờ ẻo của các bác lãnh đạo quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#6 atmao

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 126 Bài viết:
  • 16 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 16:59

Lá số Quangdct Kiếp Không lâm tài phúc, tiền vào rồi tiền lại ra, còn ta vẫn vui, vì tiền là vật ngoài thân, la... la...
Hạn chết của Quangdct, đời còn dài, AM chém gió sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

#7 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 11/10/2011 - 17:04

Đúng dáng dấp ông Đồ, nho sinh hiền triết... số thọ. Ứng số, lại còn giảng viên Triết nữa, sau này có thể thành Trạng trình NBK thứ hai cũng nên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thienco: 11/10/2011 - 17:05


#8 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15442 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 17:05

Số này vẫn còn nhiều thăng trầm, biến chuyển lắm nhỉ.

1. Mệnh kiến Không, Thân kiến Kiếp, Kiếp nhập Phúc

2. Vận Tử Tướng hóa Quyền, Đường Phù, Kình Đà (Vận này bắt đầu "lột xác")
3. Vận Thiên Lương cư Tỵ Song Lộc hội Hỏa Linh (Vận thay đổi)
4. Vận Thất Sát cư Ngọ gặp Hổ hội Kình Đà Hình Kỵ (Vận thành bại)

Cũng may Mệnh được Quang Quý, Long Phượng, Tả Hữu, Thân được Khôi Việt, đắc quý nhân, đắc ơn trên.

Phải xem qua các hạn khá ĐỘNG trên, sự kiện và kết quả theo chiều hướng nào đã. Đoán hạn chết, e rằng sớm đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 11/10/2011 - 17:10


Thanked by 1 Member:

#9 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 17:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 11/10/2011 - 17:05, said:

Số này vẫn còn nhiều thăng trầm, biến chuyển lắm nhỉ.

1. Mệnh kiến Không, Thân kiến Kiếp, Kiếp nhập Phúc
2. Vận Tử Tướng hóa Quyền, Đường Phù, Kình Đà
3. Vận Thiên Lương cư Tỵ Song Lộc hội Hỏa Linh
4. Vận Thất Sát cư Ngọ gặp Hổ hội Kình Đà Hình Kỵ
Cũng may Mệnh được Quang Quý, Long Phượng, Tả Hữu, Thân được Khôi Việt, đắc quý nhân, đắc ơn trên.

Phải xem qua các hạn khá ĐỘNG trên, sự kiện và kết quả theo chiều hướng nào đã. Đoán hạn chết, e rằng sớm đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Thân!

xxxxxxxxx

AnKhoa đoán thoải mái để mình còn dặn dò và làm "Di chúc" chứ. Kaka.
Cung Mệnh và Thai nguyên gặp Trạch mã. Cung ách có Thiên Mã là cả đời nay đây mai đó, số không nhàn.
Còn hạn chết rất muốn biết là khi nào?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tôi xóa đi một hành . Manager

Sửa bởi Manager: 12/10/2011 - 03:24


#10 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 11/10/2011 - 17:17

Năm nay chú mới 3 xịch, để 43 năm nữa, chú đến gặp anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tò mò làm gì sớm.

#11 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6695 Bài viết:
  • 15442 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 17:17

Đúng rồi, lá số này xuyên suốt một chữ ĐỘNG!

Mệnh động, Thân động, Vận cũng... động nốt
Hậu vận thấy Tử, Điền, Tật cũng động

Thế Tử Tướng, mệnh vào Âm Dương Sửu Mùi là cách của người Nho sĩ trong thời loạn lạc âu lo chuyện đất nước!
Có khác với AnKhoa tôi, thế Tử Tướng, nhưng mệnh vào Thất Sát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Hay!

Thân!

Sửa bởi AnKhoa: 11/10/2011 - 17:17


#12 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 17:31

 Thienco, on 11/10/2011 - 17:17, said:

Năm nay chú mới 3 xịch, để 43 năm nữa, chú đến gặp anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tò mò làm gì sớm.

số em chết bất thình lình, chết xa nhà, khi cha mẹ mất mình không ở bên để chăm sóc và báo hiếu nên hiện giờ muốn "một bước lên mây", "hai tấc lên giời" để còn báo hiếu cha mẹ. Chứ tương lai còn xa, đường đời còn dài mà "mù mịt như không có đường ra' thì hỡi ôi:
Cảm hoài- Đặng Dung
" Thế sự du du nại não hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Chí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma"

Sửa bởi quangdct: 11/10/2011 - 17:33


#13 ThCh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 288 Bài viết:
  • 90 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 17:50

Số ông chết thế xxx được vớ vẩn,sắp tới cái ông thấy là cái gò bó vất vả,hư hao buồn phiền
44 tuổi phải lo gánh vác 1 đống trách nhiệm và tự rước 1 đống trách nhiệm
Họ nhà ông mồ mả nghẽn mạch đứt mạch,nên từ đời ông nội ông sinh ra đủ thứ chuyện rắc rối về hôn nhân trong dòng tộc,có nhánh phải phân ly đi nơi khác,có những đứa trẻ đoản mệnh,có người lớn đột nhiên tử nạn,đột tử....vv.....
Tiền nhân có khả năng có người gây chuyện có lỗi với chùa đền phủ miếu
Nếu mộ làm tốt,tội xin giải và đi tìm phúc từ chùa thì số ông còn khuya mới tèo
Đời ông vất vả về tinh thần quá,bé thì thấy cảnh âm dương trong nhà tranh quyền,ông đứng giữa vừa được kưng vừa bị lôi ra .....(ko nói)
Thôi xxx nói nữa,tôi luyên thuyên đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đừng tin

Cảnh cáo hội viên ThCh vi phạm nội quy. Manager

2. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người. Mọi sự tranh luận, phản bác phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật.

Sửa bởi Manager: 13/10/2011 - 03:19


#14 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3019 thanks

Gửi vào 11/10/2011 - 17:51

 atmao, on 11/10/2011 - 16:59, said:

Lá số Quangdct Kiếp Không lâm tài phúc, tiền vào rồi tiền lại ra, còn ta vẫn vui, vì tiền là vật ngoài thân, la... la...
Hạn chết của Quangdct, đời còn dài, AM chém gió sau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Tứ trụ có Thiên tài lộ, trụ giờ đóng thiên tài là cách "Thời thượng thiên tài" nên tính tình khảng khái, phong lưu, cái ăn cái mặc suốt đời không thiếu. Em chờ tin chị Atmao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#15 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 268 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 11/10/2011 - 17:52

Tặng chú bài này, anh copy về cho chú:

TƯỚNG ANH HÙNG
Coi tướng Quý cần phân biệt với Hiển. Hiển không phải là Quý. Nếu phải đánh đổi chữ Hiển lấy chữ Quý, đổi ngay thế mới là chân quý. Lấy Hiển mà làm Quý là giả quý. ...
TƯỚNG ANH HÙNG


Anh mâu ánh ánh hề chế điện
Hào khí hề thổ hồng

(Ánh mắt sáng như điện
Hào khí đẹp như cầu vồng).
Nói đến cùng nghĩa của chữ Quý, tướng anh hùng là quý nhất và thế gian hiếm có. Anh hùng thất bại hay hào kiệt thành công đều đáng sùng bái quý trọng, người ta thường nói giai nhân và anh hùng thường khó kiếm. Thực ra chỉ có anh hùng mới khó kiếm, chứ giai nhân thì đầy rẫy.

Tứ hải giao du hào kiệt thiểu
Bán sinh tri kỷ mỹ nhân đa


Tướng anh hùng chỉ ở hai mắt và hoà khí trong người. Mắt đen phải có hào khí mới là anh hùng. Thế gian thiếu chi người mắt đẹp nhưng mắt đẹp đi đôi với hào khí thì hãn hữu.
Nhiều kẻ mục quang ánh sáng mà ưa làm anh hùng thì chỉ là phường khoác lác, hoa dạng thôi không có thực. Tướng mắt sáng đồng ý thông minh hơn người, nhưng không có hào khí thì thông minh dễ thành học lỏm học mót chạy theo hầu hạ người.
Nói anh mâu (con ngươi sáng quắc) là chỉ hai mắt thần thái mạnh. Nói hào khí là nói khí tiết trong sạch chí lớn nguy nga. Khí tiết trong sạch và chí lớn nguy nga ấy làm gì có hình tượng, vậy phải coi tướng ở đâu? Coi ở ngôn từ lỗi lạc, thanh âm đầm ấm, phong thái điềm đạm, quảng đại.
Nói như trên quá lý tưởng. Lý tưởng quá làm sao thấy anh hùng. Vậy nên xuống thấp một bậc để cho cõi nhân hoàn có thể nhiều anh hùng hơn. Sách “Nhân Luân Thống Phú” đưa ra ba loại:
- Loại thứ nhất, mắt sáng phóng thần quang. Loại này đa số hình dài vuông vắn, người tròn rất ít, nhưng da thịt phải kiên thực (chắc chắn khoẻ mạnh). Về phong độ thường nhật đối với mọi người bất phân phú quý bần tiện, bất phân tân tri cựu vũ (bạn mới bạn cũ), ai cũng như ai. Đầy tình cảm nghĩa khí mà không bị mê hoặc bởi nịnh nọt. Nhất đán định làm gì can đảm kiên trì đem hết sức lực, lời nói nặng ngàn vàng.
- Loại thứ hai, nhãn thâm trầm hơn, trạng mạo quật cường. Trước mỗi việc chưa quyết thường tâm tư mặc lự suy nghĩ chín chắn. Không bị động tâm bởi lời chê tiếng khen. Ý chí cực kiên cường. Nhẫn được tất cả những gì mà người đời không nhẫn nổi. Đảm đương gánh vác. Gan dạ hào sảng, khí độ thâm trầm. Vì chí lớn nên thường chịu khổ. Cho nên hình mạo phần lớn gầy và dài, khí sắc xanh trắng như thiếu máu, lao bác phong sương.
- Loại thứ ba, lông mày rộng, mắt lớn, thần cường cốt tráng, thể phách hơi thô không biết đầu cơ thủ sảo, không biết xu phụ, cái gì cũng thẳng mực tàu. Tư tưởng đơn giản, ghét rườm rà văn vẻ, không thích bị câu thúc, giận hay cười, trực xuất quên hẳn hình hài. Mọi qui củ của thế tục đều ghét. Sớm chiều cần phải làm điều nghĩa dù cho phải nhẩy vào lửa cũng chẳng từ.
Nếu lấy mẫu người điển hình thì:
- Trương Lương thuộc loại thứ nhất.
- Hàn Tín thuộc loại thứ nhì.
- Hạng Võ thuộc loại thứ ba.
Dĩ nhiên loại thứ ba nhiều hơn hai loại trên.

(Chú thấy mình là loại nào) ?
Một cuộc dấy nghĩa, một cuộc cách mạng phải đủ cả ba loại anh hùng mới thành công. Nếu chỉ có anh hùng loại ba thôi thì phong trào tuy mạnh nhưng dễ bị tan vỡ kiểu như Spartacus, Pugatchev, Commune de Paris, Lý Tự Thành v. v...
Đại sự trong lịch sử, điểm quan trọng nhất là con mắt biết anh hùng. Trương Lương không tìm đến Hàn Tín mà bán kiếm thì làm gì có trận Cai Hạ.
Coi tướng Quý cần phân biệt với Hiển. Hiển không phải là Quý. Nếu phải đánh đổi chữ Hiển lấy chữ Quý, đổi ngay thế mới là chân quý. Lấy Hiển mà làm Quý là giả quý.

Sửa bởi Thienco: 11/10/2011 - 17:54


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |