Nghiệm lý hạn Thiên Không
AnKhoa
12/10/2011
Chú Ryan Đào Hoa xung chiếu Tam Thai, gia Phục Binh, sau cẩn thận bị cô nào lừa sinh ra thai ba. Cẩn thận hy sinh một đời zai
Sứ mệnh của chú đã rất rõ ràng: Làm sao tránh được, nếu không tránh thì phải nghĩ cách mà nuôi đc.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 12/10/2011 - 11:24
Sứ mệnh của chú đã rất rõ ràng: Làm sao tránh được, nếu không tránh thì phải nghĩ cách mà nuôi đc.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 12/10/2011 - 11:24
Diệu Bích
12/10/2011
ryan88, on 12/10/2011 - 10:33, said:
iem bất ngờ với ls của bác quá bác ạ...chắc phải hẹn bác gặp mặt xem như lào
ls con đây má zợ:
2009-2010: stress nặng...có ý định suicide ^^
2009: lần đầu đọc mấy bài giải của bác vuivui...hâm mộ cực kỳ...(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
11.2010: đọc cuốn sách tử vi đầu tiên (tử vi hàm số)
có lẽ mệnh quan phúc quang quý tới hạn không hồng cô quả nên đưa đẩy đến với lý số...chắc cũng do không hồng cô quả nên những năm gần đây tâm lý cực kỳ ko ổn định...hay xảy ra các màn tự kỷ kiểu như "mình tồn tại trên đời để làm gì????" "sứ mạng của mình trong cuộc đời này là gì???"
(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
ls con đây má zợ:
2009-2010: stress nặng...có ý định suicide ^^
2009: lần đầu đọc mấy bài giải của bác vuivui...hâm mộ cực kỳ...(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
11.2010: đọc cuốn sách tử vi đầu tiên (tử vi hàm số)
có lẽ mệnh quan phúc quang quý tới hạn không hồng cô quả nên đưa đẩy đến với lý số...chắc cũng do không hồng cô quả nên những năm gần đây tâm lý cực kỳ ko ổn định...hay xảy ra các màn tự kỷ kiểu như "mình tồn tại trên đời để làm gì????" "sứ mạng của mình trong cuộc đời này là gì???"
(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
@Ryan88: hehe, bây giờ mới biết lá số con rể tương lai. Quả là có truyền tinh với con gái má đó, đúng là chạy trời không khỏi số.
ryan88
12/10/2011
AnKhoa, on 12/10/2011 - 11:22, said:
Chú Ryan Đào Hoa xung chiếu Tam Thai, gia Phục Binh, sau cẩn thận bị cô nào lừa sinh ra thai ba. Cẩn thận hy sinh một đời zai
Sứ mệnh của chú đã rất rõ ràng: Làm sao tránh được, nếu không tránh thì phải nghĩ cách mà nuôi đc.
Thân!
Sứ mệnh của chú đã rất rõ ràng: Làm sao tránh được, nếu không tránh thì phải nghĩ cách mà nuôi đc.
Thân!
đã đã sướng sướng đã đã ^^
Mucdong
12/10/2011
AnKhoa, on 12/10/2011 - 11:22, said:
Chú Ryan Đào Hoa xung chiếu Tam Thai, gia Phục Binh, sau cẩn thận bị cô nào lừa sinh ra thai ba. Cẩn thận hy sinh một đời zai
Sứ mệnh của chú đã rất rõ ràng: Làm sao tránh được, nếu không tránh thì phải nghĩ cách mà nuôi đc.
Thân!
Sứ mệnh của chú đã rất rõ ràng: Làm sao tránh được, nếu không tránh thì phải nghĩ cách mà nuôi đc.
Thân!
Ba cái thai chứ không phải thai ba mà. Ba cái thai, chắc của 3 cô khác nhau. Thế mới là bậc kỳ tài . Ai bảo đẹp dzai làm gì để phải sớm hy sinh hả Ryan?
AnKhoa
12/10/2011
ryan88, on 12/10/2011 - 11:39, said:
ahhhhhhhhhhhhhhh...có cách nào làm cho cái hạn này tới nhanh nhanh ko anh K ^^
đã đã sướng sướng đã đã ^^
đã đã sướng sướng đã đã ^^
Haha, chú làm anh đang... "nghiêm nghị" cũng phải bật cười sảng khoái
Lá số đã có sẵn tác nhân thúc đẩy rồi, đó là bộ Không Kiếp "ngày đêm ấp ủ" tại Hợi, hiềm nỗi nó bị TUẦN, "cựa quậy" mãi không được, chú chỉ cần "cởi trói" cho nó là được . Mấu chốt nằm ở đó!
Kim chỉ nam là "Dưới bảo, trên phải nghe". Cứ theo phép đó, tương lai sớm thành!
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 12/10/2011 - 12:00
Mucdong
12/10/2011
1 cái Thai gặp 3 cái Thai, anh em cùng nhà lâu ngày gặp nhau bảo sao hớn thế. Nghiệm lý hạn Thiên không của Ryan đi bạn AnKhoa ơi.
Trục Tị Hợi của Ryan nhìn cũng đau đầu nhỉ?
Trục Tị Hợi của Ryan nhìn cũng đau đầu nhỉ?
ryan88
12/10/2011
em cởi mở lắm...mỗi con tuần nhầm nhò gì... có 10 con em vừa cởi vừa mở còn dc nữa là ^^
lý do tại sao tuổi mộ lại dc cách ko hồng cô quả nhỉ???
lý do tại sao tuổi mộ lại dc cách ko hồng cô quả nhỉ???
ryan88
12/10/2011
trục tị hợi thì em có ông bác xuất gia ^^
vấn đề em lo lắng nhất là cung tử...em thích có nhiều con nhưng có vẻ "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
vấn đề em lo lắng nhất là cung tử...em thích có nhiều con nhưng có vẻ "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Mucdong
12/10/2011
ryan88, on 12/10/2011 - 12:32, said:
vấn đề em lo lắng nhất là cung tử...em thích có nhiều con nhưng có vẻ "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Em đã cố gắng chưa mà đã bắt người ta phải cố gắng hết sức?
Theo suy nghĩ cá nhân của chị, cho rằng trong trường hợp xấu nhất là "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" thì cũng vẫn còn niềm hy vọng khác, là nuôi nấng, dành tình thương, sự quan tâm, chăm sóc cho 1 đứa trẻ có số phận không được may mắn như những đứa khác (trẻ bị bỏ rơi chẳng hạn) mà có thể khiến nó nên người, trưởng thành cũng là 1 điều hạnh phúc (Tuy không trọn vẹn, nhưng cũng xxem là được bù đắp).
Ko cần biết con nhà ai
Ko cần biết con ở đâu
Ta nuôi con
Vì biết..... đó là con.
Chị cũng có 1 cung tử có một chút vấn đề, nên cũng nghĩ đến "Ngay cả trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra....."
Chia sẻ chút thôi
Sửa bởi Mucdong: 12/10/2011 - 12:52
TriMinh02
12/10/2011
ryan88, on 12/10/2011 - 10:33, said:
iem bất ngờ với ls của bác quá bác ạ...chắc phải hẹn bác gặp mặt xem như lào
ls con đây má zợ:
2009-2010: stress nặng...có ý định suicide ^^
2009: lần đầu đọc mấy bài giải của bác vuivui...hâm mộ cực kỳ...(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
11.2010: đọc cuốn sách tử vi đầu tiên (tử vi hàm số)
có lẽ mệnh quan phúc quang quý tới hạn không hồng cô quả nên đưa đẩy đến với lý số...chắc cũng do không hồng cô quả nên những năm gần đây tâm lý cực kỳ ko ổn định...hay xảy ra các màn tự kỷ kiểu như "mình tồn tại trên đời để làm gì????" "sứ mạng của mình trong cuộc đời này là gì???"
(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
ls con đây má zợ:
2009-2010: stress nặng...có ý định suicide ^^
2009: lần đầu đọc mấy bài giải của bác vuivui...hâm mộ cực kỳ...(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
11.2010: đọc cuốn sách tử vi đầu tiên (tử vi hàm số)
có lẽ mệnh quan phúc quang quý tới hạn không hồng cô quả nên đưa đẩy đến với lý số...chắc cũng do không hồng cô quả nên những năm gần đây tâm lý cực kỳ ko ổn định...hay xảy ra các màn tự kỷ kiểu như "mình tồn tại trên đời để làm gì????" "sứ mạng của mình trong cuộc đời này là gì???"
(giờ cũng đỡ nhiều rồi ^^)
Thật bất ngờ khi ông lại có ý định suicide bombing,thời gian này tôi thì cũng có lúc tâm trạng không ổn định nhưng chưa bao giờ phải "lạc quan" kiểu như ông. Nghe thiên hạ đồn ông đẹp trai lắm, không biết có đúng thế không?
tôi link lại lá số để mọi người so sánh hỉ
Sửa bởi Mr Trần: 12/10/2011 - 13:10
ryan88
12/10/2011
đó là lý do tui tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nham của lão đấy lão Tờ Rần ạ!!!
lão chắc nhiều tính xấu lắm vì là mặt trái của tui mà ^^
lão chắc nhiều tính xấu lắm vì là mặt trái của tui mà ^^