←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

KINH DỊCH có gì hay ?

nth82's Photo nth82 09/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 11/07/2025 - 10:03, said:

Trạch Lôi Tùy

隨: 元, 亨, 利, 貞, 无咎.

Tùy: Nguyên, hanh, lợi, trinh, vô cữu.


Trước Tùy là Phệ Hạp, sau Tùy là Vô Vọng.

Tùy nghĩa là thuận theo. Thuân theo cái gì ? Thuận theo Thiên đạo, Thiên đức, Thiên luật, do đó mà đạo của Tùy là nguyên hanh lợi trinh, ấy là bốn tính đức của Trời biểu hiện nơi quẻ Càn. Trước Tùy là Phệ Hạp – là sự rèn luyện đức hạnh tài năng, sửa bỏ thói hư tật xấu bằng cách ứng dụng Giới luật và Định lực của nhà Phật, cũng tức là kỷ luật ( Lễ, Nghĩa) và quyết tâm - tình thương yêu, khát vọng và đam mê (Nhân, Trí, Tín) của nhà Nho. Cũng là một lòng tin kính Chúa Trời và bác ái từ hòa yêu thương tất cả của Ngôi Chúa.

Trời có Luật lệ để duy trì trật tự trong Vũ trụ:

1. Không có cái gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên xuất hiện, tất cả đều có Nguyên nhân và Điều kiện phát sinh, hình thành và tồn tại.
2. Vạn sự vạn vật luôn biến chuyển, cho nên điều kiện xuất hiện của sự vật cũng biến chuyển, do đó sự hiện diện của sự vật không trường tồn mãi mãi.
3. Mọi sự vật, xét tới cùng, đều có chung nguồn gốc, chung thành tố cấu tạo, do đó chúng có mối liên hệ khăng khít với nhau, chính vì thế không có sự hoại diêt – theo nghĩa biến mất hoàn toàn – của sự vật, mà sự hoại diệt thực ra là chuyển hóa qua lại lẫn nhau, từ hình thái hình thức này sang hình thái hình thức khác.
4. Vạn vật đều hấp dẫn lẫn nhau, con người thông qua suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, thông qua hành động thiện lành hay ác độc, sẽ hấp dẫn, thu hút, chiêu cảm những tình huống, hoàn cảnh, điều kiện tương ứng với đặc tính của suy nghĩ và hành động đó.
5. Con người có quyền tự do lựa chọn suy nghĩ và hành vi ở hiện tại, nhưng không thể thay đổi kết quả của suy nghĩ và hành vi đó mang đến trong tương lai.

Trời có Đức tánh để làm gương cho muôn loài:

1. Trời bao dung tất cả, chở che tất cả, không cản ngăn quyền tự do quyết định lựa chọn của muôn loài, trong đó có con người.
2. Trời là tối thiện, tối thượng, có lòng hiếu sinh nên không đoạn tuyệt đường sống của bất cứ giống loài nào.
3. Trời sáng tỏ và phân định rõ ràng: thiện ác tốt xấu, do đó thưởng thiện phạt ác, không vì ghét bỏ mà vì thương xót muốn uốn nắn muôn loài theo hướng thiện, hướng thượng, muốn muôn loài được an vui, hạnh phúc, như ý tốt đẹp.
4. Trời trên cao, thấu tỏ nhân tâm, do đó chẳng có gì có thể che dấu gian dối được.
5. Trời có quyền lấy đi khi cần và quyền tương trợ khi muốn, nhưng không bao giờ làm thay bài học mà muôn loại phải học để tiến hóa về gần Đạo đức.

Trời có Đạo lộ để dẫn lối muôn loài tiến hóa:

1. Vô tham: không muốn cái vô ích, không cầu cái vượt sức, do đó chỉ cầu cái ích lợi, chỉ gắng sửa Đức Tài - vì đó là "Sức" nền tảng giúp tạo lập đời sống vật chất tinh thần đủ đầy.
2. Vô sân: chẳng sợ trái ý, chỉ sợ bất thiện, mơ hồ thiếu căn cứ.
3. Vô tranh: cái gì của mình thì nó là của mình, không phải của mình cố giữ cũng mất, đã là của mình bị cướp cũng trở về.
4. Vô ưu: chẳng khởi ý hại thì vô lo, chẳng lo thì chẳng sợ, chẳng sợ thì chẳng ưu tư.
5. Trí: xét rõ cội nguồn, hiểu rành nhân quả, ứng dụng dễ dàng, hiện thực là cơ sở.
6. Dũng: không ngại khó khổ, không sợ gian lao, chẳng sợ tị hiềm, chẳng cầu khen ngợi.
7. Định: bao dung, bác ái, tâm như hư không.
8. Thiện: suy nghĩ tích cực, tìm hay mà học, hướng về tương lai, nhìn thiện mà làm.
9. Khiêm: không gì bền vững, cái có rồi sẽ không, không rồi thì chẳng có gì để tự hào khoe ra, do đó mà khiêm cung học hỏi.
10. Nhu: thuận theo Luật Đức, đúng Đạo mà hành.

Ấy là lược nói chỗ “tùy” thuận theo Đạo của Thánh hiền để trong mọi việc làm, chẳng phạm lỗi lầm – “vô cữu” – không còn ăn năn hối hận. Kiên trì thật hành tùy thuận được rồi thì tới chỗ “Vô vọng” – không còn càn bậy nữa.
Trạch lỗi tuỳ: có tượng
THượng đoài, hạ chấn:
=>
Đoài tượng mùa thu, giai đoạn nghỉ ngơi
Hạ chấn, tượng hành động
Có nghĩa hành động phải theo thời, chứ không phải hành động không ngưng nghỉ
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 09/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nth82, on 09/11/2025 - 21:45, said:


Trạch lỗi tuỳ: có tượng
THượng đoài, hạ chấn:
=>
Đoài tượng mùa thu, giai đoạn nghỉ ngơi
Hạ chấn, tượng hành động
Có nghĩa hành động phải theo thời, chứ không phải hành động không ngưng nghỉ

Thời cơ đã đến !





Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 10/11/2025

THAM NHŨNG LÀ BÁN NƯỚC, LÀ PHẢN QUỐC, LÀ HẠI NƯỚC HẠI DÂN !
Là trái Tình người, là trái Đạo Trời.

Vì sao ?

1. Vì làm cho Nước nhà suy yếu, vay mượn tiền Người về để làm ăn, xây dựng Nước nhà, nâng cao phúc lợi Xã hội cho toàn Dân, không phải vay tiền về để ăn chia cơ hội làm giàu cho cá nhân, để nợ phải trả lại cho muôn Dân con cháu Đời này và nhiều Đời sau!

2.Làm cho đời sống Nhân dân khó khăn, tệ nạn phát sinh, Đạo Đức suy đồi.

3. Khiến cho kẻ thù thừa cơ hội phá hoại.

4. Khiến cho Đất Nước bị tụt hậu, nghèo nàn, con cháu phải tha hương cầu thực, chịu khổ chịu nhục mà đáng lẽ ra không phải chịu !

5. Có lỗi với hi sinh xương máu của Cha Ông Tiên Tổ Đại Việt nghìn Đời !

Tội lỗi chất chồng, nói ra không hết...

ĐÃ LÀ PHẢN QUỐC, THÌ PHẢI LOẠI BỎ - TIÊU DIỆT !

Vì một Nước Việt Nam: HÙNG CƯỜNG, VĨ ĐẠI !

Dân tộc trên hết,
Tổ Quốc trên hết,
Danh dự trên hết !

Công An Nhân Dân, bảo vệ Nhân dân !
Quân Đội Nhân Dân, bảo vệ Nhân dân !

Những kẻ bán Nước sẽ phải già và chết, vận mệnh Tổ Quốc nhất định sẽ đặt vào tay thế hệ Thanh niên.

Thanh niên Việt Nam yêu Nước đoàn kết lại, học hành tiến tới, bảo vệ Tổ Quốc, trấn hưng Nước nhà !

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !





Sửa bởi VNhieu: 10/11/2025 - 10:04
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 11/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 04/07/2025 - 21:48, said:

" Lạy Cha chúng con ở trên Trời, con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện ở dưới đất cũng như trên Trời. Cảm ơn Cha đã cho chúng con lương thực hằng ngày và che chở cho chúng con. Xin Cha hãy ngăn dừng chúng con tránh xa trước cám dỗ, cũng như cứu thoát chúng con ra khỏi sự dữ. Amen ! "


Đức tin cứu giúp con người,

Vào khi khổ ải, đau phiền, sầu bi.

Chúa Cha, Thượng Đế nhớ ghi:

Luôn theo dõi bước, luôn vì chúng sanh !


Chẳng kể Nam Bắc Tây Đông,

Chẳng kể xưng Chúa, xưng Thiên, xưng Trời.

Ngài đều soi rọi khắp nơi,

"Trung Phu" là tín, "Lâm" thời dõi theo.


Thiên Chúa vì nhân loại,
Thứ tha mọi lỗi lầm.
Tuân theo mười điều răn,
Người luôn hằng nâng đỡ !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Sửa bởi VNhieu: 11/11/2025 - 14:33
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 14/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 03/11/2025 - 17:46, said:

XAYDUNGCHINHSACH.CHINHPHU.VN

30/03/2023 15:46

Việt Nam có bao nhiêu cảng biển loại đặc biệt, loại I, II, III?

Trong 34 cảng biển Việt Nam có 2 cảng biển loại đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu; 11 cảng biển loại I; 7 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III.

Việt Nam có 2 cảng biển loại đặc biệt; 11 cảng biển loại I

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 804/QĐ-TTg, ngày 8/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam, Việt Nam có 2 cảng biển loại đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

11 cảng biển loại I gồm: Cảng biển Quảng Ninh, Cảng biển Thanh hóa, Cảng biển Nghệ An, Cảng biển Hà Tĩnh, Cảng biển Đà Nẵng, Cảng biển Quảng Ngãi, Cảng biển Bình Định, Cảng biển Khánh Hòa, Cảng biển TP H.C.M, Cảng biển Đồng Nai, Cảng biển Cần Thơ.

7 cảng biển loại II gồm: Cảng biển Quảng Bình, Cảng biển Quảng Trị, Cảng biển Thừa Thiên Huế, Cảng biển Bình Thuận, Cảng biển Đồng Tháp, Cảng biển Hậu Giang và Cảng biển Trà Vinh.

Danh sách 14 cảng biển loại III: Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang là cảng biển loại III.

Tiêu chí phân loại cảng biển
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 quy định tiêu chí phân loại cảng biển. Theo Nghị định này, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam gồm tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển.

Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được đánh giá trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu sau: Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế, hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tiêu chí về quy mô của cảng biển được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển, thông qua các chỉ tiêu sau: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển.

Nghị định quy định việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí.

Dựa vào số điểm, cảng biển được đánh giá và phân thành 4 loại, đó là cảng biển đặc biệt: Có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm; cảng biển loại I: Có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm; cảng biển loại II: Có tổng số điểm chấm đạt từ 50 điểm đến 70 điểm; cảng biển loại III: Có tổng số điểm chấm dưới 50 điểm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



34 Tỉnh mới lập thành,
Nay thời "Tôn Đức" mới giành "Thắng" to.
Saigon số 1 chớ lo,
Đầu tàu Kinh tế kéo cho Nước nhà.

Triều "Nguyễn" đánh mất Sơn Hà,
"Thái Bình" chưa đạt tới nơi mình cần.
Cho nên đoàn kết thương Dân,
Đức Vua tỏa sáng, Ân dùng khéo nên !

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !



Sửa bởi VNhieu: 14/11/2025 - 15:29
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 15/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 11/11/2025 - 14:20, said:



Thiên Chúa vì nhân loại,
Thứ tha mọi lỗi lầm.
Tuân theo mười điều răn,
Người luôn hằng nâng đỡ !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





TRỜI CAO ĐẤT RỘNG,
QUÝ TRỌNG CHỮ TÂM.
HỒNG TRẦN MỘT KIẾP,
HÓA THÀNH HƯ KHÔNG !


Sửa bởi VNhieu: 15/11/2025 - 19:37
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 17/11/2025

Quy Luật là gốc nghìn đời,
Người thuận theo sống, đổi thay thế nào ?
Sáng tạo Quy luật làm sao ?
Một "BỘ" đủ dùng, muôn kiếp không phai !

Lựa chọn Quy luật gần quanh,
Tùy trình nhận thức, khéo mà ví von.
Thế là Mẹ dạy được Con,
Ông kèm được Cháu, xóm làng đều vui !

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !


Sửa bởi VNhieu: 17/11/2025 - 16:42
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 20/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 04/11/2025 - 17:34, said:

Dân ta ngay tại Đất ta,
Bị người ngoài giết, thật là xót thay !
Cờ kia thì cũng bị thay,
Âm mưu trong đó, có hay không là ?

Xét kỹ, NGHI chớ bỏ qua;
Là gây chia rẽ, hay là thù thâm !
Hòa hảo ấy lẽ an Dân,
Mà như ác ý, tình thâm khó bền !

Mong là Pháp luật không thiên,
Người gian, kẻ ác, ngục hình chẳng tha.
Mai này còn lắm phong ba,
Nhịn nhường tới ĐIỂM, khéo mà đổi thay !

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !




Xưa kia áp bức bất công,
Ngày nay trỗi dậy, khó phần nhường nhau.
Hòa hảo thì chẳng được đâu !
Anh em, hàng xóm ắt thành hai bên.

Ông bà ta dạy, HỌC - NÊN:
Trâu bò ruồi muỗi đánh nhau thế nào ?
Anh em, hàng xóm ra sao ?
Gần xa ứng hợp, khi cần chọn ai ?

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !




Sửa bởi VNhieu: 20/11/2025 - 13:53
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 26/11/2025

Xưa kia tấp nập ghe thuyền,
Tên phường Bến Nghé, là vùng địa linh.
Thành Quy, Nguyễn Ánh tạo sinh.
Tuy là rước giặc, nhưng Tài cũng cao.

Khéo dựa thủy mạch long triều,
Bốn phương tám hướng dựng nơi cổng thành.
Càn, Khôn, Ly, Khảm bốn chân,
Đầu đuôi sắp rõ Dịch Kinh đủ phần,
Bát quái từ đó rõ phân:
Đầu thời Đoài, Tốn; đuôi thời Cấn Lôi.

Nay "Dinh" với "Thảo" trấn rồi,
Quay đầu chuyển hướng về miền biển Đông.
Cốt là trấn giữ cửa sông,
Sau là mở Bến Thành công với Đời.

Giao thương tấp nập khắp nơi,
Nay thời mở Nước, khéo mà khai thông.
Chân Rùa cần thoáng, phải thông.
Đầu Rùa phải tịnh, phải thanh mới là.
Thích hợp hành chính Nước Ta,
Công vụ đặt ấy khéo là được yên.

Số hóa khắp cả ba miền,
Cơ sở dữ liệu rất nhiều, đặt đâu ?
Đặt nơi đó vững năm Châu,
Hùng Cường Đại Việt, rất lâu rất bền !

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !





Sửa bởi VNhieu: 26/11/2025 - 15:01
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 29/11/2025

VẬT LIỆU SIÊU DẪN !


Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 30/11/2025

THỦY TINH KIM LOAI (Metallic Glasses).
Là vật liệu có khả năng chống ăn mòn cao, hữu ích trong các hệ thống làm mát của lò phản ứng hạt nhân.



Sửa bởi VNhieu: 30/11/2025 - 09:26
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 30/11/2025

INTERNET LƯỢNG TỬ !

Ngày 17 tháng 11 năm 2025

Các nhà khoa học Đức vừa thực hiện một bước tiến lớn hướng tới internet lượng tử - mạng truyền thông siêu an toàn của tương lai - khi lần đầu tiên dịch chuyển thông tin giữa các photon phát ra từ hai chấm lượng tử (quantum dot) khác nhau. Kết quả được công bố trên Nature Communications với tiêu đề:

Quantum teleportation with dissimilar quantum dots over a hybrid quantum network

(Dịch chuyển tức thời lượng tử với các chấm lượng tử khác nhau trên một mạng lượng tử lai.)






Sửa bởi VNhieu: 30/11/2025 - 15:53
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 30/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 30/11/2025 - 15:47, said:

INTERNET LƯỢNG TỬ !

Ngày 17 tháng 11 năm 2025

Các nhà khoa học Đức vừa thực hiện một bước tiến lớn hướng tới internet lượng tử - mạng truyền thông siêu an toàn của tương lai - khi lần đầu tiên dịch chuyển thông tin giữa các photon phát ra từ hai chấm lượng tử (quantum dot) khác nhau. Kết quả được công bố trên Nature Communications với tiêu đề:

Quantum teleportation with dissimilar quantum dots over a hybrid quantum network

(Dịch chuyển tức thời lượng tử với các chấm lượng tử khác nhau trên một mạng lượng tử lai.)





MÁY TÍNH LƯỢNG TỬ !

M.CAFEF.VN
Thứ 6 , 28/11/2025, 20:23

(Lược trích)

Ngày 26/11 vừa qua, tại cuộc làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam về phát triển các ngành công nghệ chiến lược tại NIC cơ sở Hòa Lạc, TS Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử, ĐH Quốc gia Hà Nội, chia sẻ nhiều đề xuất về lượng tử.

Theo TS Nguyễn Quốc Hưng, vừa qua, giải Nobel Vật lý 2025 đã vinh danh nghiên cứu về lượng tử. "Đây không chỉ là tôn vinh về mặt học thuật mà còn là tín hiệu cho thế giới thấy rằng công nghệ lượng tử siêu dẫn đang rất khả thi và rất cạnh tranh, mạnh mẽ, với nhiều ứng dụng có thể triển khai", TS Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh.

Báo cáo trước Phó Thủ tướng, TS Nguyễn Quốc Hưng cho biết ông đã có nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực lượng tử siêu dẫn. Đặc biệt, giai đoạn 2016 – 2018, ông đã trực tiếp tham gia và dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho Microsoft.

"Từ kinh nghiệm thực chiến tại các "đại bản doanh" của các cụm công nghệ hàng đầu thế giới, tôi nhận thấy rằng chúng ta đang ở điểm chuyển giao về công nghệ mang tính quyết định. Cụ thể, thế giới chuyển mình từ kỷ nguyên là máy tính lượng tử đã được chế tạo thủ công nhưng đang rất nhiễu và rất nhỏ…

Nhưng đây là cơ hội và là thời điểm vàng để Việt Nam có thể tham gia cuộc đua này. Bởi vì đây là thời điểm có thể làm chủ công nghệ lượng tử máy tính siêu dẫn nhiều nhiễu và sau đó gia nhập chế tạo máy tính lượng tử ít nhiễu", TS Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ.

Theo Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc làm chủ trong giai đoạn này có thể giúp Việt Nam tạo nền tảng vững chắc và tạo bàn đạp để giúp nước ta chế tạo máy tính lượng tử có khả năng ứng dụng vào thực tiễn trong tương lai gần.

"Nếu bỏ lỡ giai đoạn nay, chúng ta sẽ tiếp tục là người đi sau và phải mua công nghệ với giá rất đắt, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước ngoài… Viện Công nghệ lượng tử hoàn toàn có khả năng, đầy đủ năng lực để hiện thực hóa khát vọng này", TS Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ ý kiến với Phó Thủ tướng...



" VIỆT NAM CÓ THỂ THAM GIA CUỘC ĐUA NÀY !
NẾU BỎ LỠ GIAI ĐOẠN NÀY, CHÚNG TA TIẾP TỤC LÀ NGƯỜI ĐI SAU !
NẾU BỎ LỠ GIAI ĐOẠN NÀY, CHÚNG TA TIẾP TỤC LÀ NGƯỜI ĐI SAU !
NẾU BỎ LỠ GIAI ĐOẠN NÀY, CHÚNG TA TIẾP TỤC LÀ NGƯỜI ĐI SAU ! "

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !


Sửa bởi VNhieu: 30/11/2025 - 17:54
Trích dẫn

Vnhcmhieu's Photo Vnhcmhieu 08/12/2025

“Chín năm làm một Điện Biên,
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”
Trên Không, trên Đất vẻ vang,
Còn trận trên Biển, để mà Rồng bay !

Thuỷ tuy bình lặng vô tri,
Khéo dụng binh pháp ấy là đạo quân.
Xưa có “mượn gió bẻ măng”,
Nay Tàu ắt dụng Thuỷ Cường hại ta !

Thuỷ điện mà xả lũ ra,
Dân Quân chia cắt, khó mà ứng nhau!
Phải mau tính kế dài lâu,
Khai thông dòng chảy, lựa mình chỗ cao.

Nửa đêm mà lũ kéo vào,
Giặc ngoài biên nữa, khó sao địch thù !
Mau mau khéo đóng tàu ghe,
Dân ta gặp lũ, kéo bè nổi lên.

Lại có nơi trú đủ yên,
Lương thủ chỗ hiểm thế là yên Dân.
Quân Dân kết nối tình thâm,
Làm sao liên lạc liên thông đường dài !

Viễn thông mất điện kêu ai ?
Đêm Trời lạnh giá, ai đoài cứu nhau !


Nam mô Thuỷ Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 09/12/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 28/05/2025 - 16:03, said:

Một, hai, ba, bốn, năm huynh đệ;


Chục, trăm, nghìn, vạn người anh em.



Huynh đệ gặp nhau, uống ba bát rượu;


Huynh đệ luận đạo, cạn hai chén trà.


Huynh đệ trên chiến trường như bầy sói,


Huynh đệ kéo xe, sức sánh ngang tám ngựa.



Huynh đệ gặp nhau, uống ba bát rượu;


Huynh đệ luận đạo, cạn hai chén trà.


Huynh đệ có duyên gặp mặt, bốn biển đều là nhà.


Huynh đệ kết giao bằng cả tấm lòng.


Huynh đệ nghĩ đến nhau, như qua ba giấc mộng.


Huynh đệ cùng nhớ về ngày xưa.



Huynh đệ đời này hai thứ họ,


Huynh đệ kiếp sau cùng mẹ sinh ra.


Huynh đệ hộ quốc, ba quân hùng mạnh.


Huynh đệ an dân, vạn đời đều khen.


Huynh đệ trên chiến trường như bầy sói.


Huynh đệ kéo xe, sức sánh ngang tám ngựa.


Huynh đệ thủy chiến, vạn chiếc thuyền.


Huynh đệ thi đua, trăm kèn cổ vũ.


Huynh đệ sinh ly, ai nấy hai hàng lệ;


Huynh đệ tử biệt, vẫn như hoa cùng một cành.



Tình nghĩa huynh đệ, như ngàn vạn ánh sao lấp lánh giữa Trời đêm;


Tình nghĩa huynh đệ, như vô hạn quầng sáng nơi hồng trần.


Tình nghĩa huynh đệ, không có màu rượu nào sánh được;


Tình nghĩa huynh đệ là không ngăn được bởi bốn bức tường nhà.




Thánh nhân đã có dạy răn,


Hết thảy nhân loại là con một nhà.


Huynh, đệ, tỷ, muội gần xa;


Vâng theo lời dạy, để mà thương nhau.


Tiếp sau sẽ nói đôi câu:


"Đồng Nhân", "Sư" ấy là lâu, vững bền !


Phim này "Anh" làm đúng không ?
Là Tình Huynh Đệ, thâm ân khó rời ?
Nay "Em" muốn phát triển thôi !
"Anh" lại tính ép thêm lần nữa sao ?

Đạo nghĩa thì nói trên cao,
Sống Đời có đúng như lời nói ra ?
Lý lẽ xem đúng CHÁNH - TÀ ?
Tự "Anh" xét lấy, khỏi mà "dạy" thêm !

Đất lấn rồi chiếm Biển kèm,
"Lưỡi bò" là Đạo lý gì hở "Anh" ?
Mèo Đen mèo Trắng, rõ rành.
Theo "Lợi" quên "Nghĩa" xứng danh ANH HÙNG ?

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !




Sửa bởi VNhieu: 09/12/2025 - 23:02
Trích dẫn