←  Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

KINH DỊCH có gì hay ?

T.AO's Photo T.AO 04/11/2025

Kinh dịch chả có j hay
Hay nhất xem tướng , yêu ghét rõ ràng =]]]
Sửa bởi T.AO: 04/11/2025 - 15:30
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 04/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 04/11/2025 - 15:29, said:

Kinh dịch chả có j hay
Hay nhất xem tướng , yêu ghét rõ ràng =]]]

Nhận định như thế thì người khác được lợi ích gì ?
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 04/11/2025

Đó là suy nghĩ của tôi
Độn , quẻ tính toán là phải đau đầu
Tử vi tử bình nghĩ chữ diễn giải là mệt óc
Chỉ có xem tướng , là yêu ghét rõ ràng , ko phải suy nghĩ tính toán h , nhân sinh quan tự nổi lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 04/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 04/11/2025 - 15:35, said:

Đó là suy nghĩ của tôi
Độn , quẻ tính toán là phải đau đầu
Tử vi tử bình nghĩ chữ diễn giải là mệt óc
Chỉ có xem tướng , là yêu ghét rõ ràng , ko phải suy nghĩ tính toán h , nhân sinh quan tự nổi lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đâu có cái gì "tự nổi lên" nếu không đủ điều kiện.

Cái Tôi nếu không bị khuấy động thì ngôn từ nó từ chỗ nào sinh ra ?

Ngôn từ từ Não ra thì sao mổ não không thấy ? Lại lúc chưa học bi bô sao ngôn từ không sinh ra được ?

Nếu ngôn từ từ ngoài vào thì là của người khác, sao lại lấy là "suy nghĩ của Tôi" ?

Ý Yêu ý Ghét nơi tướng sinh thì khi tướng diệt ắt yêu ghét phải theo đó diệt chớ sao vẫn còn yêu ghét nhân tướng ? Còn có ý "Kinh Dịch chẳng có gì hay" ?

Nhân nhắc về "đau đầu, mệt óc" nên chia sẻ cho Bác mấy lời góp "khổ" ! Hí hí
Sửa bởi VNhieu: 04/11/2025 - 15:46
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 04/11/2025

Tôi ko bị thao túng tâm lý bằng lời nói
Mỗi ng có sở thích , nhận định khác nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Câu trả lời của tôi là vậy đấy
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 04/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

T.AO, on 04/11/2025 - 16:46, said:

Tôi ko bị thao túng tâm lý bằng lời nói
Mỗi ng có sở thích , nhận định khác nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Câu trả lời của tôi là vậy đấy

Người bị lừa dối nhiều thì hay có tâm lý "đề phòng", đó là cái tốt của việc bị lừa dối !

Cho nên, Đạo Phật nói: Lấy bệnh, lấy khổ làm thuốc thần ! Lại nói "Phỉ báng ta là thiện tri thức, chớ vì phỉ báng nổi yêu ghét"...Lại cũng nói "chớ vội tin" !

Em còn nhiều việc phải làm, chuyện riêng tới đây thôi !

Chúc bác an lạc trên con đường mình đã chọn nhé !
Sửa bởi VNhieu: 04/11/2025 - 16:53
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 04/11/2025

Tôi ko quan tâm, ko dài dòng
Câu trả lời của tôi là như vậy đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 04/11/2025

Dân ta ngay tại Đất ta,
Bị người ngoài giết, thật là xót thay !
Cờ kia thì cũng bị thay,
Âm mưu trong đó, có hay không là ?

Xét kỹ, NGHI chớ bỏ qua;
Là gây chia rẽ, hay là thù thâm !
Hòa hảo ấy lẽ an Dân,
Mà như ác ý, tình thâm khó bền !

Mong là Pháp luật không thiên,
Người gian, kẻ ác, ngục hình chẳng tha.
Mai này còn lắm phong ba,
Nhịn nhường tới ĐIỂM, khéo mà đổi thay !

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !





Sửa bởi VNhieu: 04/11/2025 - 17:56
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 05/11/2025

" Năm "điểm cộng" ấy thật hay:
Một là vạch rõ tương lai Nước nhà.
Hai là tự chủ Đất Ta.
Ba tài lãnh đạo, khéo là Chỉ Huy.
Bốn là LIÊM CHÍNH - TÍN - UY.
Năm là sách lược rõ rành, dễ đo. "

Đại hội 14 thật "TO",
Ấy vì Vĩ Đại Nước Nhà mai sau.
BÍ THƯ diễn nói đôi câu:
Nước Nam "lửa rực", năm Châu ngoái nhìn !

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !



VNEXPRESS.NET

Thứ tư, 5/11/2025, 18:35 (GMT+7)

Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14...

" Theo Tổng Bí thư, bên cạnh các tiêu chuẩn chung đã được quán triệt trong các quy định của Đảng, cần đặc biệt quan tâm tới năm "điểm cộng". Đó là: có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ được tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được; và có đủ sức bền tinh thần và thể chất để chịu áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ 14 và các nhiệm kỳ tiếp theo.".
Sửa bởi VNhieu: 05/11/2025 - 20:05
Trích dẫn

Tre's Photo Tre 05/11/2025

Anh có vẻ thích Bác Tổng nhà mình ?

Ôn nhà em, cũng thế =)) Đố Anh, Bác Tổng có niềm tin vào Đạo Phật không ?!
Mà anh nói đúng, con gái như em nên học cách quản hậu cung hơn là bàn chuyện chánh trị. Dẫu vậy với mệnh của em là Liêm Phá, ngồi nghe chuyện chánh trị, thấy "đã tai" ghê (tất nhiên nghe thì dễ chứ sống & làm được thì con người đó phải có Số).

Thời đại này, mấy Ông Cụ như Ôn em đề cập, từng trải qua bao gió bão mà vẫn ngồi kể chuyện như kể truyện cổ tích, nghe là mê mẩn, nhất là Sử xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt.
Sửa bởi Cún: 05/11/2025 - 20:43
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 05/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cún, on 05/11/2025 - 20:16, said:

Anh có vẻ thích Bác Tổng nhà mình ?

Ôn nhà em, cũng thế =)) Đố Anh, Bác Tổng có niềm tin vào Đạo Phật không ?!
Mà anh nói đúng, con gái như em nên học cách quản hậu cung hơn là bàn chuyện chánh trị. Dẫu vậy với mệnh của em là Liêm Phá, ngồi nghe chuyện chánh trị, thấy "đã tai" ghê (tất nhiên nghe thì dễ chứ sống & làm được thì con người đó phải có Số).

Thời đại này, mấy Ông Cụ như Ôn em đề cập, từng trải qua bao gió bão mà vẫn ngồi kể chuyện như kể truyện cổ tích, nghe là mê mẩn, nhất là Sử xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt.

Ai ích Nước lợi Dân anh đều thích !

Tất nhiên, người đương quyền tối cao mà như vậy nữa thì đó là phúc phần của Dân tộc rồi e.
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 07/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 04/11/2025 - 17:34, said:

Dân ta ngay tại Đất ta,
Bị người ngoài giết, thật là xót thay !
Cờ kia thì cũng bị thay,
Âm mưu trong đó, có hay không là ?

Xét kỹ, NGHI chớ bỏ qua;
Là gây chia rẽ, hay là thù thâm !
Hòa hảo ấy lẽ an Dân,
Mà như ác ý, tình thâm khó bền !

Mong là Pháp luật không thiên,
Người gian, kẻ ác, ngục hình chẳng tha.
Mai này còn lắm phong ba,
Nhịn nhường tới ĐIỂM, khéo mà đổi thay !

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !




Trước thì cướp của giết người,
Nay thì quay lén, đánh người dã mãn.
Đây là Tổ Quốc Việt Nam,
Không phải là chỗ sói lang làm càn !

Vì đâu phải chịu ngang tàn ?
Vì Nghèo vì Dốt nên cơ sự này !
Rồng Tiên giẫm dưới bùn lầy,
Đây chính là lúc vùng lên ngẩng đầu !

Tổ Tiên ta có thế đâu ?
Sao con cháu chịu làm "trâu" làm "bò" ?
Mau mau trấn chỉnh cơ đồ,
Thanh niên Việt phải kết đoàn đi lên !

THANH NIÊN VIỆT NAM YÊU NƯỚC ĐOÀN KẾT LẠI, HỌC HÀNH TIẾN TỚI, TRẤN HƯNG NƯỚC NHÀ !

Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !



Sửa bởi VNhieu: 07/11/2025 - 13:10
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 08/11/2025

Tà đạo phá hoại thế gian,
Mượn danh yêu Nước, thương Nhà, quê hương.
Cuồng ngôn sằng bậy kinh hồn,
Xưng con Thiên Chúa, có quyền gớm ghê.

Lừa Dân ngoại quốc si mê,
Đem tiền Tư Bản, nói về làm Vua.
Lập ra đủ thứ chẳng vừa,
Lập "Thiên Tâm Đạo", cũng đường tà thôi !

Vọng cầu Ma nhập tới nơi,
Làm điều phước thiện, thay Trời độ Nhân ?
Ấy là lén biết, chẳng chân.
Bị xui bị khiến, lầm mình Mệnh cao !

Cốt là chia rẽ đồng bào,
Chia Nam, phân Bắc chẳng thân thiện gì.
Dựng lại thời cũ cũng vì:
Muốn cho Dân tộc thêm phần lầm than.

Cháu con chớ có vội vàng
Tin nhầm tụi ấy mà quàng đường mê !
Việt Nam Tổ Quốc ta về,
Cờ đỏ sao vàng, vẫn mãi tung bay !

Bác Hồ, Thiên thượng rõ này,
Con cháu chung lòng gắng dựng Nước non !
Vua Quan: Liêm chính, bỏ Tham.
Chăm cho các cháu: đủ đầy, vui tươi !


Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.

NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !



Sửa bởi VNhieu: 08/11/2025 - 11:12
Trích dẫn

nth82's Photo nth82 09/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VNhieu, on 28/05/2025 - 11:25, said:

Địa Hỏa Minh Di


明夷: 利艱貞.

Minh di: Lợi gian trinh.


Chữ “Di” nghĩa là suy vi, là thương tổn. “Minh” nghĩa là sáng, là hiểu biết đúng đắn. Khi sự hiểu biết không còn đúng với sự thật nữa, khi ánh sáng đã bị “thương tổn” bởi mây mù, khiến cho cảnh quan mờ mịt ấy chính là thời kỳ của “Minh di”.

Kinh nói: Minh di, lợi gian trinh.

Vì sao lúc sự hiểu biết suy giảm sai lệch thì lại có “lợi” ? Vì hiểu sai rồi thì suy nghĩ sẽ sai, suy nghĩ sai rồi thì hành động tất tà vạy, tà nghĩa là trái với quy luật, vạy nghĩa là lệch lạc không đúng đường. Con người sống trong Trời Đất, lại làm trái với lý lẽ của Trời Đất thì sao tránh khỏi thất bại cho được. Thất bại rồi thì bớt kiêu căng, ngạo mạn; mới thấy mình còn kém cỏi tầm thường; nhờ vậy mà tự rút kinh nghiệm, tự sửa chữa sai lầm, tự rèn lại tâm tánh, ấy là một cái “lợi”.

“Trinh” là sự trong sáng, sự ngay thẳng, là tiết hạnh cao quý; nay do bị “minh di” nên thành ra khó thể biểu hiện, khó thể giữ gìn, trở ngại như vậy gian nan như thế nên gọi là “gian trinh”. Như người đi dưới mưa giữ đồ quý khỏi ướt, như Huyền Trang qua sông lớn giữ Kinh thư cho được khô lành; thứ quý giá bên mình, bình thường xem nhẹ, nay do nghịch cảnh xuất hiện khiến cho tâm ý quay lại giữ gìn trân trọng, ấy là cái “lợi” thứ hai.

Người xưa nói: “Thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng” – Trời muốn diệt ai, ắt khiến họ kiêu ngạo; ấy thế thì sự dẹp bỏ kiêu ngạo, tạo cơ hội để sự kiêu ngạo bị làm suy yếu, khiến cho tàn lụi; thế là chỗ “thương” của Trời với thế nhân rồi, cho nên Thánh nhân tỏ rõ, nói là “lợi” vậy. Thương trường như chiến trường, binh thư nói "kiêu binh tất bại", cũng là thuận theo ý Trời mà răn dạy cho người lãnh xứ mệnh làm "Tướng" phải nên tự giác mà cẩn trọng !
1- Địa Hoả Minh Di
a_Kẻ trí theo tượng quẻ phải biết cách đối sử với mình:
Thượng khôn(sự kém hiểu biết, ngu d ố t,....), hạ ly(sáng suốt,...) có nghĩa với 1 người có tài năng thì phải biết cất giấu sự sáng suốt của mình vào trong, không để sự sáng suốt của mình ra ngoài để cho người khác biết, hoặc bộc lộ ra ngoài như 1 người bình thường
b_cách đối sử với mọi người xung quanh:
Thượng khôn(bụng...), hạ ly(sáng suốt, đôi mắt, sự hiểu biết về 1 việc nào đó,....): có nghĩa nếu mình biết được khuyết điểm của ai đó thì phải dấu đi[để trong bụng thôi] không được nói hết ra
Sửa bởi nth82: 09/11/2025 - 21:27
Trích dẫn

VNhieu's Photo VNhieu 09/11/2025

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nth82, on 09/11/2025 - 21:25, said:


1- Địa Hoả Minh Di
a_Kẻ trí theo tượng quẻ phải biết cách đối sử với mình:
Thượng khôn(sự kém hiểu biết, ngu d ố t,....), hạ ly(sáng suốt,...) có nghĩa với 1 người có tài năng thì phải biết cất giấu sự sáng suốt của mình vào trong, không để sự sáng suốt của mình ra ngoài để cho người khác biết, hoặc bộc lộ ra ngoài như 1 người bình thường
b_cách đối sử với mọi người xung quanh:
Thượng khôn(bụng...), hạ ly(sáng suốt, đôi mắt, sự hiểu biết về 1 việc nào đó,....): có nghĩa nếu mình biết được khuyết điểm của ai đó thì phải dấu đi[để trong bụng thôi] không được nói hết ra

Thật thà, dũng cảm !



Sửa bởi VNhieu: 09/11/2025 - 21:33
Trích dẫn