←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Đêm rồi nhưng vẫn lo nghĩ chuyện tương lai.

Tieuthukhongten's Photo Tieuthukhongten 28/11/2024

Tự dưng cảm thấy cuộc sống của mình từ nhỏ tới giờ quá sướng, đâm ra mình lại hoang mang có khi nào mình tòng kim thủy. Mặc dù nghiệm những năm gần đây thì năm có mộc mình thấy ok hơn năm có kim thủy.

Mình tự xem lá số mình thì thấy các vận đi từ bé đến giờ một mạch đều là kim thủy. Nhưng mình vẫn sung sướng, mình không tưởng tượng được nếu mình kị mộc hoả thì đến trung vận mình sẽ ra sao.

Mình chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất. Tiền bạc mình làm ra mình có thể giữ được, chỉ là mình có muốn hay không. Trước khi lấy chồng mình kiếm được bao nhiêu thì đều cho gia đình hết. Sau khi lấy chồng mình mới giữ tiền lại để lo cho tương lai của mình. Mình chả phải lo nghĩ gì về nhà ở, về tiền tiêu. Chồng mình cũng tốt, ba mẹ cũng tốt, thế thì đâu có giống đang hành vận kị thần. Trong khi mình đang ở đại vận quý hợi toàn là thủy.
Nghĩ nhiều đau cả đầu, giờ mình chỉ biết cố hành thiện tích đức, sửa đổi tâm tính, mong sau này lúc trung vận và hậu vận cuộc sống mình vẫn được đầy đủ như hiện tại.
Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 28/11/2024

Cuộc sống đầy lo toan ! Trách nhiệm càng cao càng lo sốt vó ...
Đức Lão tử , sông theo tự nhiên ,không vui không buồn ,không tự cao cũng chẳng khiêm tốn...Ung dung tự tại thật khó lắm thay !
Hình như tôi có nợ bạn một điều gì đó !?
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 28/11/2024

Đêm qua nằm mãi không ngủ được xong mơ thấy toàn cảnh giết nhau, máu mê be bét. Giật mình tỉnh giấc là 4h sáng

Giết nhau trên thuyền, trên sông, bắn nhau om sòm

Trích dẫn

Tieuthukhongten's Photo Tieuthukhongten 28/11/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 28/11/2024 - 07:44, said:

Cuộc sống đầy lo toan ! Trách nhiệm càng cao càng lo sốt vó ...
Đức Lão tử , sông theo tự nhiên ,không vui không buồn ,không tự cao cũng chẳng khiêm tốn...Ung dung tự tại thật khó lắm thay !
Hình như tôi có nợ bạn một điều gì đó !?
Dạ con cảm ơn chú đã vào topic con chia sẻ. Con tính hỏi chú là việc con cho mượn tiền, con có khả năng được họ trả hay không?
Trích dẫn

BiendoiQuyenluc's Photo BiendoiQuyenluc 28/11/2024

Mượn tiền không đòi được rồi. 2013 tôi cho cô bạn vay 50 trịu, giờ cô ấy đi mec glc 250, làm tiến sĩ, ở chung cư 8 tỷ. Tôi đòi năm kia cô ấy chặn số
haha hahaha. Tuy nhiên nhân quả thồi, chồng cô ta bỏ cô ta ở cùng vợ bé nhưng không cho cô ta ly dị, vậy là " chém cha cái kiếp lấy chồng chung"
Trích dẫn

Tieuthukhongten's Photo Tieuthukhongten 28/11/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaHinhAn, on 28/11/2024 - 20:26, said:

Mượn tiền không đòi được rồi. 2013 tôi cho cô bạn vay 50 trịu, giờ cô ấy đi mec glc 250, làm tiến sĩ, ở chung cư 8 tỷ. Tôi đòi năm kia cô ấy chặn số
haha hahaha. Tuy nhiên nhân quả thồi, chồng cô ta bỏ cô ta ở cùng vợ bé nhưng không cho cô ta ly dị, vậy là " chém cha cái kiếp lấy chồng chung"
Hic, sau vụ này chắc em không bao giờ cho ai mượn tiền nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

pvcpvcp's Photo pvcpvcp 28/11/2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MaHinhAn, on 28/11/2024 - 20:26, said:

Mượn tiền không đòi được rồi. 2013 tôi cho cô bạn vay 50 trịu, giờ cô ấy đi mec glc 250, làm tiến sĩ, ở chung cư 8 tỷ. Tôi đòi năm kia cô ấy chặn số
haha hahaha. Tuy nhiên nhân quả thồi, chồng cô ta bỏ cô ta ở cùng vợ bé nhưng không cho cô ta ly dị, vậy là " chém cha cái kiếp lấy chồng chung"
Quán ăn nọ ghi " Bán chịu không sợ mất tiền mà sợ mất khách " . Rất ý nghĩa !
Trích dẫn