

Lộc Tồn
#106
Gửi vào 10/12/2013 - 11:41
#107
Gửi vào 10/12/2013 - 11:44
Sửa bởi Cự Cơ: 10/12/2013 - 11:56
Thanked by 7 Members:
|
|
#108
Gửi vào 10/12/2013 - 11:48
Trong sách có ghi nhận, duy sau này các vị nghiên cứu vì quá đáng nên đã cường điệu làm cho hậu học lầm lẫn lạc bước, vĩnh viễn làm con rối trên sân khấu kịch nghệ .
Phaỉ đọc các sách của VDTTL và Nguyễn Phát Lộc trước tiên vì đó là kinh điển, sau đó là 2 cuốn Nghiệm Lý của cụ Thiên Lương, sau đó cuối cùng là các bài viết rời rạc về Thái Tuế Nhập Quái, cung trọng điểm (hàm ý sao treo) và Lưu Cung, các cung hạn ...
Riêng về các thuyết về các sao Tự Hoá , Lưu Cung và Thái Tuế, cung trọng điểm là những lý thuyết như con dao 2 lưỡi vì có lúc chúng chẳng đúng gì cả và còn làm mình hoang mang, như vậy cần có thần bảo hộ tức trực giác + kinh nghiệm mới tránh lỗi lầm vì ham hố sử dụng tuyệt chiêu.
Cần học thêm Dịch, nhất là học các quẻ Bát Tự Hà Lạc .
Tôi tin thầy bói giỏi cách mấy cũng có lúc sai vì vào vận hạn tối tăm và thân chủ không có duyên .
Lá số của cô dễ coi, hỏi ngoalong thì hắn chỉ ra liền vì đây là sở trường của hắn .
Còn tôi không chỉ vì tôi mong cô đọc hoài, quan sát và dày vò chừng 5-10 năm nghiệm lý mới thực sự thủ đắc cho riêng mình và không quên nữa .
Sửa bởi HoaCai0101: 10/12/2013 - 11:48
Thanked by 12 Members:
|
|
#109
Gửi vào 10/12/2013 - 12:09
Cự Cơ, on 10/12/2013 - 11:44, said:
Phá Quân Hóa Lộc là phá ra tiền đấy sao mà không giàu
Thanked by 5 Members:
|
|
#110
Gửi vào 10/12/2013 - 12:13
Có điều là " Dao sắc không gọt được chuôi" , nhiều khi mắc phải cái lỗi quá suy diễn cho lá số của mình, bởi vì mình nhìn lá số của mình khác gì coi tướng qua gương. Nhiều khi cái hay cái dở của người khác mình nhìn thấy ngay, còn lá số của mình thì thấy cát vẫn lo không phải cát, thấy hung lại cố tìm cách cục cho nó khỏi hung. Chắc phải ra khỏi Nhị nguyên thì có lẽ lúc đó mới thực sự hết băn khoăn được.
HoaCai0101, on 10/12/2013 - 11:48, said:
Cần học thêm Dịch, nhất là học các quẻ Bát Tự Hà Lạc .
Tôi tin thầy bói giỏi cách mấy cũng có lúc sai vì vào vận hạn tối tăm và thân chủ không có duyên .
Lá số của cô dễ coi, hỏi ngoalong thì hắn chỉ ra liền vì đây là sở trường của hắn .
Còn tôi không chỉ vì tôi mong cô đọc hoài, quan sát và dày vò chừng 5-10 năm nghiệm lý mới thực sự thủ đắc cho riêng mình và không quên nữa .
Vậy cháu nhờ bác chỉ thêm giúp cháu về BTHL được không ạ. Cháu tin BTHL của cháu cũng khá dễ coi ạ , như cháu ngoài đời vậy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#111
Gửi vào 10/12/2013 - 12:43
Hiểu vì dễ, vậy hiểu thêm đi nhe .
Từ cái dễ (BTHL, thật sự cũng khó) đi tới cái phức tạp (Tử Vi) là điều cần làm theo thứ tự tự nhiên .
Màu xanh nhợt của hoa green lily làm tôi nhớ đến cha của tôi vừa mới mất, khi đó em gái tôi mua một chậu thật to để gần chỗ cha tôi nằm. Khi ông chết, chỉ bận bộ quần áo rất đơn giản, không áo vest, không giày đen, quần tây, chỉ là bộ quần áo tầm thường nhất mà cha tôi vẫn bận vào lúc cuối vì ông có ý nguyện hãy làm các thứ đơn giản.
Rồi chùm hoa green lily cũng theo cha tôi ra nhà hoả táng và tôi là người nhấn nút để khởi quá trình thiêu đốt thân thể cha của tôi, trong lòng tôi có sự đau đớn vô cùng và tôi đã đặt tay lên trán cha tôi lần chót, "Cha ơi, cha ra đi bình yên và được tự do".
Sửa bởi HoaCai0101: 10/12/2013 - 12:47
Thanked by 5 Members:
|
|
#112
Gửi vào 10/12/2013 - 13:07
HoaCai0101, on 10/12/2013 - 12:43, said:
Rồi chùm hoa green lily cũng theo cha tôi ra nhà hoả táng và tôi là người nhấn nút để khởi quá trình thiêu đốt thân thể cha của tôi, trong lòng tôi có sự đau đớn vô cùng và tôi đã đặt tay lên trán cha tôi lần chót, "Cha ơi, cha ra đi bình yên và được tự do".
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Cháu vẫn thường quan niệm mọi sự trên đời đều có nhân và quả.
Ngoài ra, cháu có suy nghĩ là "Con người đã tạo ra cho thế giới của mình mô phỏng theo Tạo hóa. Đồ đá-đồ đồng tương ứng với thực vật, động cơ tương ứng với động vật và cho tới hiện tại, có lẽ computer (nói chung bao gồm cả các thiết bị smart khác) tương ứng với con người. Chúng hoạt động được nhờ năng lượng từ thô sơ tới tinh túy giống như thế giới tự nhiên của chúng ta. Cũng có sạc /stand by tương ứng với ăn /ngủ. Tương tác với nhau qua Internet/cloud như chúng ta dùng ngôn ngữ để hiểu nhau vậy. Máy móc cũng có Sinh-Lão-bệnh-Tử, khi sạc đi sạc lại tới lúc tuổi thọ không còn đủ để nhận năng lượng vận hành nữa, thì thân xác ở lại, còn năng lượng sẽ bảo toàn.
(Đây chỉ là một phép liên tưởng, không phải so sánh thuần túy nên có những sự khập khiễng nhẹ)
Và có lẽ ở một không gian khác, có những sự vận hành/sáng tạo vẫn đang tiếp tục cho cuộc sống ở trái đất này như thế.
Cháu tin rằng Cha bác đã được trở về với Khởi nguồn,cùng với một phần năng lượng đã được truyền lại cho đời sau.
Thanked by 1 Member:
|
|
#113
Gửi vào 10/12/2013 - 13:11
Cự Cơ, on 10/12/2013 - 11:38, said:
Cự cơ có thể chia sẻ chút về cung tử vũ phá này được ko ?
Luyện cũng quen 1 cô 88, lá số chỉ khác chính tinh (tứ hóa). Cô này cũng mới sinh con đc tầm hơn 1 tháng, và chuyện khó khăn ở cung Tử ứng nghiệm bằng chuyện suốt 1 tháng đầu khá vất vả vì ko có sữa nuôi con !
#114
Gửi vào 10/12/2013 - 13:34
cloud, on 10/12/2013 - 11:41, said:
KHÔNG . Chỉ khắc cha mẹ, ở gần không hợp, sẽ có lúc "chia tay" tức ở chỗ khác, ví dụ do làm ăn hay mua nhà xa xứ vì cung Điền đẹp lắm .
Thanked by 2 Members:
|
|
#115
Gửi vào 10/12/2013 - 14:17
#117
Gửi vào 10/12/2013 - 15:06
#118
Gửi vào 10/12/2013 - 16:15
#119
Gửi vào 10/12/2013 - 16:27
Luyen1993, on 10/12/2013 - 13:11, said:
Luyện cũng quen 1 cô 88, lá số chỉ khác chính tinh (tứ hóa). Cô này cũng mới sinh con đc tầm hơn 1 tháng, và chuyện khó khăn ở cung Tử ứng nghiệm bằng chuyện suốt 1 tháng đầu khá vất vả vì ko có sữa nuôi con !
Sữa thì rất nhiều, đủ để nuôi được 2 đứa
Thanked by 1 Member:
|
|
#120
Gửi vào 10/12/2013 - 16:50
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Trích Thiên Tủy![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Hoangtuvi |
|
![]() |
|
![]() Trích sách: Các Phương Pháp Tính Vượng Độ Ngũ Hành |
Tử Bình | ThienKhanh |
|
![]() |
|
![]() Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn |
Vườn Thơ | nguyenthanhsang |
|
![]() |
|
![]() Mệnh lý chỉ yếu (trích dịch)Bài của Polaris |
Tử Bình | tyty |
|
![]() |
|
![]() THƠ NGẮN TRÍCH ĐOẠN - 2 |
Vườn Thơ | nguyenthanhsang |
|
![]() |
|
![]() Vở diễn cuối cùng của cố nghệ sĩ Diệp Lang - trích đoạn cải lương "Tấm Lòng Của Biển" |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












