Lá số người chết
Vân Từ
06/10/2011
Dưới đây là lá số đúng giờ của một người đã khuất. Chúng ta thử đoán đương số mất năm nào, cuộc đời đương số, cha me, anh em và vợ con đương số thế nào?
Libra
06/10/2011
Nếu đương số đã khuất, xin phép được đoán, mất năm 2011, năm nay, cung Mão
Thoa
06/10/2011
Nếu Anh Vân Từ không hỏi đến vợ con ra sao thì Thoa đã đoán là số chết non không vợ, không con rồi.
Đại hạn đi vào cung Phúc có Đào Hoa & Thiên Không nhưng là cung VCD có nhị không thêm vào Hóa Quyền nhị hợp và Hóa Lộc chiếu chắc là qua khỏi . Nhưng khi đại hạn rơi vào cung Điền có Linh Hỏa, Không Kiếp, Tang Hổ vậy chắc là mất trong hạn 33-41 . Chính xác là năm nào trong đại hạn đó thì Thoa coi chưa ra.
Thoa
Đại hạn đi vào cung Phúc có Đào Hoa & Thiên Không nhưng là cung VCD có nhị không thêm vào Hóa Quyền nhị hợp và Hóa Lộc chiếu chắc là qua khỏi . Nhưng khi đại hạn rơi vào cung Điền có Linh Hỏa, Không Kiếp, Tang Hổ vậy chắc là mất trong hạn 33-41 . Chính xác là năm nào trong đại hạn đó thì Thoa coi chưa ra.
Thoa
Đinh Văn Tân
06/10/2011
Mệnh VCD , Liêm Sát và Tuế Kình áp sát thì phải đợi đại hạn gặp Thiên Việt, Thiên sứ mới sinh chuyện . Mất khoảng 44 hay 45 tuổi ta .
rrr
06/10/2011
Mất năm Đ.Sửu 1997 AL, hay Dần 1998 AL ?
Chọn năm Đ.Sửu 1997 AL
Sửa bởi traibuoi: 06/10/2011 - 09:09
Chọn năm Đ.Sửu 1997 AL
Sửa bởi traibuoi: 06/10/2011 - 09:09
Thoa
06/10/2011
dinhvantan, on 06/10/2011 - 07:20, said:
Mệnh VCD , Liêm Sát và Tuế Kình áp sát thì phải đợi đại hạn gặp Thiên Việt, Thiên sứ mới sinh chuyện . Mất khoảng 44 hay 45 tuổi ta .
Cám ơn Bác dinhvantan. Bác làm Thoa chợt nhớ ra là trong lá số của Thoa thì lời giải đoán ngưng ở cung Tật Ách khi Đại Hạn có Địa Không, Thiên Sứ, Kiếp Sát, Tuần và xung cung có Thiên Việt, Địa Kiếp. Đồng thời cũng có Đào Hoa & Thiên Không chiếu vào chứ không phải cung có Đào Hoa & Thiên Không. Cả nhà ai cũng biết là khi lời giải ngưng ở đâu thì đó là nơi lâm chung. Có 1 lá số Ông không giải mà chỉ ghi là coi chừng sông nước ngay tại cung Mệnh và kẹp trong hồ sơ. Người nhà tìm được lá số sau khi Ông qua đời. Đứa bé đó đã chết trên đường vượt biên. Thoa chỉ nhớ mang máng là Mệnh VCD.
Thoa
atmao
06/10/2011
Người này chắc mất năm 2007.
Đương số là người thông minh, nhưng bất đắc chí. Cha hoặc mẹ chắc làm trong quân đội chế độ cũ.
Đương số là người thông minh, nhưng bất đắc chí. Cha hoặc mẹ chắc làm trong quân đội chế độ cũ.
Vị Tế
06/10/2011
Có lẽ nào đây là ls của người đồng tính, qua đời trong đại hạn cung Điền, thọ 35 tuổi.
quangdct
06/10/2011
Chú Vantu tạm thời đừng mở bát vội nhé. Cháu hy vọng lần này đoán trúng chứ như những Case trước đoán sai hết cả. Chán òm. Cố lên Chi a ki
Cháu cũng đoán chết năm Đinh Hợi 2007, tháng Sửu. Tuổi trẻ lận đận, bố dính hình luật, từ đó gia đình xa sút, phiêu bạt
Sửa bởi quangdct: 06/10/2011 - 20:17
Cháu cũng đoán chết năm Đinh Hợi 2007, tháng Sửu. Tuổi trẻ lận đận, bố dính hình luật, từ đó gia đình xa sút, phiêu bạt
Sửa bởi quangdct: 06/10/2011 - 20:17
heo mập
06/10/2011
dungtinh
06/10/2011
đoán đây là nhà giáo ,nhà khoa học
sớm xa cách cha hay mẹ
vợ là người bốc đồng ,con có đứa phá tán hay có tật
người này có thể mất vì bệnh năm 2004.
sớm xa cách cha hay mẹ
vợ là người bốc đồng ,con có đứa phá tán hay có tật
người này có thể mất vì bệnh năm 2004.
Vân Từ
07/10/2011
quangdct, on 06/10/2011 - 20:08, said:
Chú Vantu tạm thời đừng mở bát vội nhé. Cháu hy vọng lần này đoán trúng chứ như những Case trước đoán sai hết cả. Chán òm. Cố lên Chi a ki
Cháu cũng đoán chết năm Đinh Hợi 2007, tháng Sửu. Tuổi trẻ lận đận, bố dính hình luật, từ đó gia đình xa sút, phiêu bạt
Cháu cũng đoán chết năm Đinh Hợi 2007, tháng Sửu. Tuổi trẻ lận đận, bố dính hình luật, từ đó gia đình xa sút, phiêu bạt
Cám ơn quangdct nhắc nhở! Mong được nghe thêm từ những hội viên tên tuổi của diễn đàn, để trong mỗi trường hợp chúng ta sẽ tìm thấy được nhiều mấu chốt của một vấn đề. Cám ơn bác dinhvantan đã không ngại tham gia, xin mời sự tham gia của những tên tuổi nổi trội trên diễn đàn, thẳng thắn xin mời anh thienkyquy, anh Thienquanthienphuc (Hoacai01), anh vuivui, anh VDTT và tất cả các bạn quan tâm cùng tham gia.
Thân mến,
Vân Từ