Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ninuna, on 13/12/2013 - 02:48, said:
Thưa Anh Hoa Cái và quý vị trên diễn đàn,
Vô cùng cảm động được Anh chia buồn và hồi đáp ...
Người nam này vừa chết ngày 9/12/2013 dương lịch nhầm mùng 7/11 Am Lich,khoảng 1gio sang. Chết một mình trong phòng,
không ai hay biết, khi phát hiện thì thấy nằm trên sàn nhà. Cảnh sát giảo nghiệm bảo chết bình thường. Vì chết quá trẻ và đột ngột nên gia đình đau thương. Khi song thì ngang bướng, khắc song than anh chi em trong nhà mẳc dù đươc mọi người thương vì là con u. Khi sống rất thích phật pháp nhưng nghe lời bạn bè theo lối tu ngồi nhập thiền vào nữa đêm,khộng biết vì vây mà bị " tảo hoả nhập ma" không nữa.....
Anh Hoa Cái xin chỉ giúp cách chêt đột ngột đau thương của đứa em này. Cảm ơn Anh nhieu lắm.
Sau đây là nghiệm lý các thứ trong lá số
Đẩu Quân là sao cô độc khó tính, nghiêm nghị đến khắc khổ
Lộc Tồn là sao bảo thủ, cũng cô độc .
Hoá Kỵ đi với 2 sao trên làm nội tâm xung phá.
Đẩu Quân hành hoả rất sợ gặp Hoá Kỵ không khác gì Bạch Hổ gặp KK Hoả Tinh tức nguyên khí tiêu tan .
Cô Thần là sự linh thiêng của bậc tu hành, càng rõ nét nếu thuộc tuổi Tứ Sinh (người này tuổi Tứ Sinh) mệnh lại đóng tứ Sinh nên có khuynh hướng trọng đạo tu hành khi vào DH cung Tị có Cô .
Thiên Quan an Tật xem là 1 bản ngã thứ 2 trọng đạo, tu hành trong nghịch cảnh vì Liêm Phá sai cách khi đi chung với Thiên Quan, đâu khác gì thầy trọc đầu tối đeo đầu tóc giả đi quán Karaoke nghe ca nhạc và uống bia (có Đào Hoa hướng chiếu).
Nô cung có Thiên Phúc tức giao du với bạn bè trong giới tu hành.
Di cung giáp bởi Quan Phúc nên ra ngoài tìm đến Phật Môn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quỉ Cốc Tử phê
PHÁN ĐOÁN:
• Thử mệnh vi nhân t
hông minh, Lập
chí cô cao,
Đa học thiểu thành, truyện văn cường ký (
Mệnh này là người thông minh lập chí cao nhưng cô đơn Học nhiều thành ít, nghe được nhớ lâu).
• Trung niên tự hiềm cô độc, tứ tuần chi hậu khước hỷ đắc ngộ Quí nhân, Hữu quí nhân tửu thực, vô quí nhân tài bạch (Trung niên tự thấy cô độc, sau 40 tuổi vui được gặp quí nhân, Có quí nhân ăn uống, không quí nhân tiền bạc).
• Đại sự hóa tiểu, tiểu sự hoá vô, Tác sự nghi lự, tương thức dị sơ (Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không, Làm việc nghi ngờ nghĩ ngợi, cùng người bạn thân lâu rồi lại trở thành sơ).
• Ái điềm đạm, l
ạc thanh hư, Chỉ nhân lập tính bất định, kỷ phiên tiến thoái tư thủ (
Yêu thích sự điềm đạm, vui trong cảnh thanh hư, Chỉ vì là
người có tính không ổn định, mấy phen trong đời tiến thoái nhùng nhằng).
• Bất kiêu bất lận, bất ngạo bất xiểm, Chí khí khí hào dật, tâm tính lang câu (Không kiêu căng, không gian lận, không ngạo mạn, không xiểm nịnh, Chí khí phóng khoáng hào hiệp, t
âm tính khó ràng buộc).
• Nhi nữ bất đắc lực, tận thị nhất trùng không, Vu ta hề! bán tục chi mệnh dã! (Con trai và gái đều không đắc lực, tất cả đều thành không, Than ôi! đó là
mệnh nưả tăng nưả tục vậy!).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DH chết 1 mình vì gặp Cô Thần gia sát tinh .
Cô Quả chuyên hại mạng thuỷ : như vậy cộng các sát tinh và các kỵ tinh thì thấy các thứ sau
1. Không Kiếp Đà La = 3 sao
2. Hình chuyên sát can Giáp = ngang với KK hay Đà La = 1 sao
3. Cô Quả tăng sức vì gặp mạng Thủy = 2 sao
Như vậy có tới 6 sao áp chế sát hại mạng này trong DH này .
Năm Tân Mão sao không chết ?
Vi` năm Quí Tị có Đà Kình và Lưu Khốc Lưu Hư chiếu vào gốc DH thấy rõ hơn năm Tân Mão, vã lại Lưu Thái Tuế di chuyển vào gốc DH nên tuyến lực rõ nét hơn .
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu sai đến nổi phải chết vì có giáo phái lựa ban đêm dùng tay chận mắt, chận huyệt trên đầu để xuất hồn .
Anh LeQuocTrinh tại DatViet ngày trước mất 2 người thân thiệt mạng vì tu Thiền sai đường .
Tôi chứng kiến 1 người tài hoa bỏ việc để tu theo ông Tám Lương Sĩ Hằng vì thầy đó nói sẽ tận thế cần tu để được rước về cõi xa xôi và anh bạn tôi muốn làm thần linh .
Tôi thông cảm bạn đã mất 1 người thân rất bất ngờ và vô lý quá .
Chia buồn 1 lần nữa nhe .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 13/12/2013 - 11:59