

Old Town Road
#466
Gửi vào 13/10/2025 - 15:32
Tiêu chuẩn cưới đc của em ko ở ngoại hình hay tiền bạc.
Thậm chí cũng ko phải là chân tình
Cậu thiếu gia kia thừa tiền, thừa ngoại hình, cũng thừa chân thành luôn. Nói thật, điều kiện câu ta vậy thì đi tán 100 gái thì 99 gái đổ )
Nhưng em lại ko đổ. Dù em đã 28 rồi và biết là nếu bỏ qua thì ( có khả năng ) sẽ ế đến 34, 35 tuổi. Sản phụ cao tuổi )
Người biết chuyện chắc đa số nghĩ em chảnh, em dại, em ngốc, nghĩ em tham, em đòi hỏi quá nhiều gì đó
Nhưng ca lại tôn trọng em
Con người ca, xưa giờ luôn trọng nghĩa khinh tài, tiền đủ sống là đc, thừa ra cũng ko cần. Cái tồn tại vĩnh cửu đc thì luôn là tình nghĩa chứ ko phải là tiền tài hay sắc đẹp.
#467
Gửi vào 13/10/2025 - 16:53
LT thích zai đẹp zai, có tiền, có năng lực, có điều kiện gia đình, có nhiều điểm tương đồng, có sự chững trạc trưởng thành để ẻm yên tâm và đương nhiên không thiếu sự chân thành.
Bạn zai trẻ kia có gần hết nhưng gia thế có vẻ hơi khủng và lộn xộn nên LT ko đồng ý. Chứ ko đổ bạn đó sao làm người yêu được =)) Sâu xa vấn đề đôi này vỡ do LT ko đủ tự tin, lo nghĩ nhèo.
Bây giờ zai ngon đạt hết thậm chí thừa tiêu chí LT cần thì 1 là có vợ hai là có bồ và 3 là ko ưng em nó. Ko ưng do ẻm ko thuộc tuýp phụ nữ đứng sau đàn ông, tính còn nhõng nhẽo trẻ con thích được cưng chiều cơ, mà muốn được vậy phải khéo lắm khéo lắm. LT ko khéo với đàn ông.
Thôi thì muốn được chiều lâu dài thì lựa bạn nào tầm tuổi và kinh tế ngang cơ bản thân ấy. Nhẹ đầu đỡ phải nghĩ nhiều :v
-----
Trộm zía, tối nay thi mà thuộc có 3 kinh Công Giáo. Khó khăn thật :v Cha cho thuộc hơn 10 bài kinh mà thuộc có 3 cái hà. Coi cóp tiếp =))) Nhớ hôm đầu làm bài thi, cha viết trên bảng đen 2 chữ TỰ TRỌNG to đùng mà ở dưới vẫn coi cóp đều :v Mặt dày quá mà :v
Sửa bởi MHTH: 13/10/2025 - 17:04
#468
Gửi vào 13/10/2025 - 18:03
LinhThao, on 12/10/2025 - 18:51, said:
Trong mình đang có nhiều thứ hỗn loạn mà chính mình phải tự nhủ bản thân phải bình-tĩnh quan sát, nếu ai đó có nói là đừng nghĩ nhiều, thì xin thưa đẻ ra nó vậy nên không phải muốn đừng là được.
Câu nói của người bạn V "Xã hội đỉnh càng cao thì lại có lớp đáy càng dày" khi nói về đất nước X, đất nước mình không mê. Mình gật gù nói bạn: Đây là câu nói đầy tính triết lý, hay quá, xứng đáng làm chủ đề để suy tư =))). Câu nói này áp dụng cho mọi loại xã hội. Xã hội ở mọi nơi.. Quy mô nhỏ hơn: công ty là một xã hội, đội nhóm cũng là một xã hội =))). Tồn tại được thì phải dung hoà được luật chung và luật riêng.
Luật chung là luật của xã hội. Luật riêng là nói tới luật của một con người cụ thể, hay chính là cái core value được nhắc tới.
Mình đi lên lớp trên được thì phải có lớp dưới mình, đó là cách vận động. Lớp đáy càng dày thì lớp trên mới càng vững và có lớp thượng thừa ở đỉnh của đỉnh. Ý là phân tầng phân cấp là không bao giờ khác đi, chỉ là chuyển từ cấp này sang cấp khác thôi, không có bình đẳng.
------
....
Cái tư duy này chị ko đồng ý. Xã hội là mô hình bầy đàn được sắp xếp mà mỗi cá thể đều có ý nghĩa riêng. Không có lớp đáy và đỉnh như kim tự tháp đâu. Nếu có thì là do con người tự định nghĩa vì lợi ích hoặc do nhìn nhận sai lệch.
Các tầng lớp xã hội đều bình đẳng với nhau, đơn giản vì thiếu tầng nào thì tổng thể đều sụp đổ.
Còn nói riêng về bình đẳng cá nhân thì đúng là ko công bằng, sinh ra đã khác nhau ở môi trường và gene rồi.
---
Chị thấy em có tư duy phóng khoáng, rộng mở tiến bộ và thông minh thích tiếp thu mọi ý kiến giống mình hoặc khác mình để suy ngẫm, tiến bộ. Mong em không nên "gắn" bản thân vào lá số và bị "dắt" theo nó. Cũng có thể là em lấy việc dự đoán để nguỵ biện cho việc đã diễn ra. Chị thích em ở vế sau hơn vì em là thuộc vế chủ động.
#469
Gửi vào 13/10/2025 - 20:15
MHTH, on 13/10/2025 - 16:53, said:
LT thích zai đẹp zai, có tiền, có năng lực, có điều kiện gia đình, có nhiều điểm tương đồng, có sự chững trạc trưởng thành để ẻm yên tâm và đương nhiên không thiếu sự chân thành.
Bạn zai trẻ kia có gần hết nhưng gia thế có vẻ hơi khủng và lộn xộn nên LT ko đồng ý. Chứ ko đổ bạn đó sao làm người yêu được =)) Sâu xa vấn đề đôi này vỡ do LT ko đủ tự tin, lo nghĩ nhèo.
Bây giờ zai ngon đạt hết thậm chí thừa tiêu chí LT cần thì 1 là có vợ hai là có bồ và 3 là ko ưng em nó. Ko ưng do ẻm ko thuộc tuýp phụ nữ đứng sau đàn ông, tính còn nhõng nhẽo trẻ con thích được cưng chiều cơ, mà muốn được vậy phải khéo lắm khéo lắm. LT ko khéo với đàn ông.
Thôi thì muốn được chiều lâu dài thì lựa bạn nào tầm tuổi và kinh tế ngang cơ bản thân ấy. Nhẹ đầu đỡ phải nghĩ nhiều :v
-----
Trộm zía, tối nay thi mà thuộc có 3 kinh Công Giáo. Khó khăn thật :v Cha cho thuộc hơn 10 bài kinh mà thuộc có 3 cái hà. Coi cóp tiếp =))) Nhớ hôm đầu làm bài thi, cha viết trên bảng đen 2 chữ TỰ TRỌNG to đùng mà ở dưới vẫn coi cóp đều :v Mặt dày quá mà :v
MHTH nắm bắt vấn đề tương đối chuẩn và tất nhiên chị hiểu em, em có đọc trong giờ làm việc mà em chưa reply được liền. Có vài chỗ thì gần chuẩn thôi.
Cần đủ các yếu tố - đúng. Cần tất cả các yếu đều xuất sắc như chị nói - chưa đúng =))).
Thật ra khó có lời giải thích trọn vẹn, người ta sẽ nói đó là "duyên chưa tới". Em không phải sợ gia thế, do em chưa chấm chọn người đó thui chứ chuyện gia đình không ai được lựa chọn. Do chưa chọn họ nên vấn đề gì cũng thành điểm để lăn tăn thui á..
Điều em cần ở một người đàn ông là sự an toàn, và điều một người đàn ông cần cũng không lớn lao gì ngoài một người tin vào tiềm năng của họ. Thiếu cái đó nên không có nền móng haha, em nên đồng ý yêu sau khi chắc chắn điều này =))). Lần đó là em vội vội đóa, bị tấn công dữ quá đấy mà. Thiệc ra gu em là được chiều bằng hành động, nhiều tâm sức nhiều cố gắng cái là em đổ...
Ca ca SPLT chưa chuẩn ở chỗ nghĩ em chỉ có 1 tiêu chí, em có nhiều tiêu chí mới vậy đóa. Cậu kia có tiêu chí không đạt.
Cơ mà ca ca đúng chỗ trọng nghĩa khinh tài, em không bị choán ngợp bởi tiền. Thực tế thì bạn là thiếu gia, tiền của cha mẹ bạn chứ có phải của bạn đâu mà.
Điểm có thể gây ra tiếc nuối duy nhất là em không cho bạn nhiều thời gian, ý là không cho bạn cơ hội để chuyển mình lắm thui =)).
Em ngán nhắc tới tiền lắm, em vẫn thấy đàn ông em gặp cứ tào lao với tiền kiểu gì. Có những ông ám ảnh suốt ngày kêu phải giàu, có những ông giàu sẵn thì lại sợ yêu ổng vì tiền... Cơ bản ban đầu cũng phải đồng hạng mức sống, không thì khó bền lắm vì lối sống chênh lệch sẽ lại phải cân đo chuyện tiền nong nhiều.
Em có nhiều cái chưa tốt trong chuyện tình cảm nhưng không phải kiểu không biết điều, khéo hay không khéo không quan trọng lắm đâu, chuyện vợ chồng em vẫn thấy là duyên số, hên xui vậy á. Nhan sắc hay tính cách hay tiền tài không thấy ảnh hưởng quá lớn :>
Thui các anh chị cứ tin đi, LT là người được nhiều người cảm mến =)))) Đều phải có lý do của nó =)))). Không phải màu sắc đại trà thôi, kiểu cá tính hơi điên nên tệp đối tượng hiếm.
Ví dụ như Diễm chẳng hạn, nếu gặp em thì sẽ bực mình lém, vì thấy không ghét nổi cô gái như zẩy hahaa.
Sửa bởi LinhThao: 13/10/2025 - 20:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#470
Gửi vào 13/10/2025 - 20:45
MHTH, on 13/10/2025 - 18:03, said:
Các tầng lớp xã hội đều bình đẳng với nhau, đơn giản vì thiếu tầng nào thì tổng thể đều sụp đổ.
Còn nói riêng về bình đẳng cá nhân thì đúng là ko công bằng, sinh ra đã khác nhau ở môi trường và gene rồi.
---
Chị thấy em có tư duy phóng khoáng, rộng mở tiến bộ và thông minh thích tiếp thu mọi ý kiến giống mình hoặc khác mình để suy ngẫm, tiến bộ. Mong em không nên "gắn" bản thân vào lá số và bị "dắt" theo nó. Cũng có thể là em lấy việc dự đoán để nguỵ biện cho việc đã diễn ra. Chị thích em ở vế sau hơn vì em là thuộc vế chủ động.
Chỗ này cần nói rõ em đang nói theo góc độ của "tư bản" nhé và trong cùng một lĩnh vực kinh tế làm tiền nhé =))). Em nói về chuyện lợi ích.
Làm giàu, chính là dây chuyền đa cấp. Tới đây là MHTH cùng góc nhìn với em rồi ha.
Em đưa ví dụ cho nó rõ ràng ý đang nói tới: Em làm hợp đồng 100k em cần 10 lính, hợp đồng 1M em cần x 8-10 lần lên. Chủ thầu làm 100k có phân khúc khách của nó, chủ thầu làm 1M cũng có phân khúc của nó. Làm lớn ăn lớn làm nhỏ ăn nhỏ. Để chạy được thì có bộ máy, bộ máy phân cấp và chi phí cho từng cấp có chênh lệch. Lớp nhân công để làm 100k mỏng, chứ còn lớp nhân công để làm 1M thì dày, nhân công làm cho 100k được trả cho cái lứa làm cho hợp đồng 1M. Ông nhân công chắc chắn không được đòi quyền lợi ngang với ông quản lý công nhân, ông quản lý công nhân không thể đòi quyền lợi ngang bằng ông chủ thầu. Không bình đẳng em đang nói ở chỗ đó.
Em sống cộng sinh với tư bản mừ =))). Theo một chiều hướng tích cực hihi =))).
Có thể tự gọi mình là một con đũy có phẩm giá của tư bản =))). Cho tới hiện tại thì hành động và lời nói của em thống nhất, đều nói được làm được, không làm báo cấp trên không dìm cấp dưới hehe.
Số má không dám nói trước đâu á, em đang thoải mái nhưng em không dám gáy nó sẽ luôn bình yên. Em cũng như bao người khác ở lại TVLS, vẫn giữ việc niềm tin vào số phận, muốn hiểu để khuyếch đại cái tốt và giảm thiểu cái xấu :>
P/s: Giờ này chị MHTH chắc đang cóp bài một cách tự trọng =))).
Sửa bởi LinhThao: 13/10/2025 - 21:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#471
Gửi vào 13/10/2025 - 22:20
Chị thì ko tin vào số phận, vì cùng ngày giờ đó người sinh ở VN vẫn sống mà ở Palestine có khi ngỏm do chiến tranh rồi. Nên khuyên em nghe gì xem gì cũng nên giữ thái độ trung lập, có một góc nhìn tổng thể và cái đầu lạnh.
Em là người biết điều, biết sống trước sau. Chị quý em nhiều nên mong em luôn hạnh phúc. Và chị tin những điều em lựa chọn là những điều tốt nhất cho em ở hoàn cảnh đó.
Đàn ông ám ảnh bởi tiền vì tiền ở thời đại này phản ánh sức mạnh, trí tuệ của họ. Ở thời đại xưa thì sức khoẻ, khả năng bảo vệ lãnh địa là sức mạnh của họ. Giống như phụ nữ ám ảnh nhan sắc, khả năng sinh sản thôi em. Khác nhau về giới thì mối bận tâm khác nhau nè.
Ko phải khéo đưa đẩy :v giữa chị và caca em thì em chọn cả 2 chứ j.
---
Người yêu chị kêu chị là bậc thầy sao chép, thánh cóp bài hehe. Hên gặp Cha hiền, dễ thôi. Trộm zía.
Sửa bởi MHTH: 13/10/2025 - 22:22
Thanked by 1 Member:
|
|
#472
Gửi vào 13/10/2025 - 23:28
Em vẫn giữ quan điểm em tin vào có số phận. Có xu hướng chung, diễn biến cụ thể có nhiều tình tiết tăng giảm tùy nhiều yếu tố. Tin hay không tin cũng đều chẳng sao cả, sống và chiêm nghiệm thôi :>
Ừa em chọn cả 2 =))). Nhưng đọc kĩ vẫn ra quan điểm rõ ràng, barem ý chính, ý phụ có cả. Đẩy đưa vừa phải chứ không ba phải, đó là một trong các lý do MHTH mê em haha.
Có những thứ hiểu thôi không nhất thiết phải vạch hết :> Ai cũng dễ thương với em.
------
Thật ra em rất thoải mái với cuộc sống một mình của em hiện tại, chỉ có em tự nhận thức với đúng bản chất sinh học của loài thì tương lai khó còn giữ được tâm lý này nếu vẫn một mình =)).
Mà thôi, không bàn, em chọn mặc kệ thuận theo chiều gió =)))
------
Cũng tò mò về anh nhà của MHTH, xin vía iu đương bạn ngang ngang, vui vẻ vui vẻ.
Em lấy đâu ra mà hợp quen các anh chững chạc, hồi còn nhỏ thui.
Giờ các anh hơn em nhiều tuổi thì các anh bị lười, mà cái nết em cần được chăm sóc nhiều công nhiều sức lém =)))). +/- 1-2 tuổi là của em =))).
Chúc chị trọn vẹn từng ngày :> Ngủ ngon nhé.
Thanked by 1 Member:
|
|
#473
Gửi vào Hôm qua, 06:33
Chị quý em giống như quý chị T.AO, nhưng thân với em hơn vì gặp nhau rồi. Cả 2 người tâm tính vô tư hồn nhiên nên quý hehe. Chứ ko mê em vì em thông minh nhưng chưa đạt trí tuệ sâu sắc. Gu chị thích(mê) mấy người trí tuệ sâu sắc á. Nhưng ko ham họ lắm. Cảm giác bản thân chị cũng trái tính trái nết sao á =))) kệ.
Giờ ăn nhiều mỡ zô bụng hết, đang sầu tìm cách giảm đây :v
#474
Gửi vào Hôm qua, 09:08
Hồi mới vào diễn đàn mạng. Ca có cả 1 "hậu cung" mấy chục người. Ai ăn nói dễ thương là ca nhét vào đó. Toàn chỉ 1 câu hỏi: " Bao giờ em kết hôn? Em lấy người thế nào? Hoàn cảnh gặp gỡ ra sao?"
Mấy cô này nhiều tiêu chí lắm. Đẹp trai, kinh tế, tài năng, tuổi tác, nghề nghiệp, chung thủy, trách nhiệm ... etc
Có lần ca hỏi tất cả: " Tiêu chí của em có phù hợp với số phận ko? "
Ko ai trả lời đc.
Ca hỏi tiếp: " Nếu vì tiêu chí đó mà bỏ qua duyên mà trời sắp đặt thì sao?"
Tất cả tắt đài tiếp.
Ca hỏi tiếp: " cách đây 1 năm tiêu chí của em khác, giờ tiêu chí khác. Vậy tiêu chí nào là đúng, tiêu chí nào là sai?
Hôm qua giá gạo là 30k/1 kg. Nay gạo tăng giá lên 40k/1kg. Nếu tiêu chí của em là ko mua đắt thì em có chết đói đc ko?
Mất điện toàn thành phố )
Chẳng ai trả lời đc
Cho nên. Nếu muốn lấy chồng thì Đừng nên có tiêu chí. Càng ko nên có nhiều tiêu chí. Cứ trống rỗng, đơn giản, chất phác như các cụ ngày xưa ấy. Chẳng tiêu chí gì cả. Gặp 1 người mà mình có tình cảm, họ cũng có tình cảm với mình. Thì gọi là yêu. Yêu 1 thời gian mà Cả 2 đều có thiện ý yêu tiếp thì cưới thôi. Thế là xong. Thế gọi là duyên
Sửa bởi SPLT: Hôm qua, 09:26
Thanked by 1 Member:
|
|
#475
Gửi vào Hôm qua, 09:25
MHTH, on 14/10/2025 - 06:33, said:
Em thấy MHTH có phong thái khác, em tin là người yêu chị có nhiều yêu thương cho chị. Như bông hoa đủ nắng đủ nước vậy.
Em chưa nói chuyện với chị T.AO nhưng có quan sát, nhìn chung vô tư mà sống thôi =)). Chạ quan tâm lắm kẻ nào không ưa mình và cũng chạ phải đi vuốt ve để được ấn tượng tốt với ai.
Đúng á, kệ.
---------
Tạng chị sao mà có cân để giảm hẻ =))). Tỉ lệ cơ hơi ít, chị mà vận động cơ bắp được nhiều để tăng trao đổi chất lên thì sức khỏe tốt lên. Không có phương pháp giảm mỡ bụng, hahaaa =)))).
Giảm là giảm hết hoy é, em thích dòm người mặp mặp xíu. Cứ ăn đi khi còn răng mà ăn chứ :>
Em có bồ là hay dắt tay nhau đi dạo bộ, MHTH hãy làm luôn cả phần em, độ này em chỉ đi dạo bộ một mình kk.
Thanked by 1 Member:
|
|
#476
Gửi vào Hôm qua, 10:00
Bản thân các cặp đôi đến được với nhau thì phải hợp. Mà để hợp thì nó đã có sự chọn lọc tự nhiên rồi. Tức là đã đạt đủ các tiêu chí mà bản thân cần rồi. Ít nhất là ở đầu vào hôn nhân, chưa tính phát sinh sau hôn nhân.
Vậy nên ai cũng có tiêu chí riêng. Khác nhau là tiêu chí bản thân muốn(sự mong muốn) hay tiêu chí bản thân đang là(hệ giá trị cá nhân).
Như các cụ xưa thì dựa theo hệ giá trị cá nhân. Chốt lại vẫn là xứng đôi vừa lứa, nồi nào vung nấy.
Nói zậy thôi chứ chị mới yêu đương, chưa bước vào hôn nhân. Hôn nhân ko phải chỉ 2 người mà còn gắn kết 2 gia đình, hoặc ít nhất phải đi lại giữa 2 bên. Rồi vợ chồng đâu phải lúc nào cũng hợp ý, là người yêu cãi nhau còn bỏ được chứ kết hôn rồi sao bỏ. Giống như bước sang trang khác của cuộc đời, kết hôn rồi sinh con nuôi con ...
Vậy nên còn độc thân vui vẻ thì cứ tận hưởng, ưng anh nào thì yêu đương thui. Chúc LT và mọi người vui vẻ ^^
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












