Old Town Road
#286
Gửi vào 01/08/2025 - 19:07
Mình lại khó ngủ, mình xem lại ảnh cũ và lại thấy những đoạn kí ức cũ. Đổ cho sao thuỷ nghịch hành được không?
Mình giận mình, mình cho S quá nhiều thứ đáng lẽ ra mình phải dành được cho những người trước đó. Khó xử lý cảm xúc này quá, mình thấy S không xứng với những gì mình đã dành cho S. Càng cảm thấy vậy mình lại càng hối lối với hai người yêu cũ trước đó.. hối lỗi rất nhiều. Lại trách mình, có những thứ khi xem lại mình mới thấy mình đúng tệ.
Không expose được ở đâu hết, mình không ưa nổi những đoạn này vì mình thấy mình thật khó buông.
------------
Người cũ - đều là những người nhạy cảm, đều là những người cũng biết nhẹ nhàng yêu thương. Đều là chàng trai tháng 8...
1st
Năm 2020 - 2021 - 2022, người yêu chính thức đầu tiên năm 23 tuổi, nhìn tưởng cả 3 năm dài nhưng tổng thời gian chắc đâu đó cỡ 1 năm rưỡi thui (quen cuối 2020 và chia xa đầu 2022). Gặp nhau ở nơi đất khách, mình và anh cùng nhà khi đi học, hai đứa sáp lại nhau từ lúc nào cũng chẳng hay. Mình nghĩ đây là người feeling close nhất, vì đã từng sống cùng nhau. Nhiều lúc mình cũng mong trở lại những ngày bình thường đó, đi học, đi làm đi chợ, nấu cơm xem phim cùng nhau... Demo nhẹ cuộc sống gia đình phiên bản trial. Thuở quen nhau bần hàn, quen xong khấm khá hơn được tẹo thì chia tay. Hồi đó cũng nhờ 1st độ năm 2021 mình mới kiếm được kha khá ấy chứ nên khi mua căn nhà đầu tiên, thực chất người mình nhớ tới là ổng.
Nhìn lại thì cũng thấy đó là một mối tình tốn cơm tốn gạo... và tốn nước mắt. Mà hồi đó mình có hiểu đâu, đâu hiểu ảnh khóc vì điều gì... Mình chắc là hạn nghiệp nợ của ảnh thời gian đó. Mình làm người đàn ông của mình khóc, khóc nhiều.
2nd
Năm 2023 cũng nhiều mối nhưng do nhiều thứ còn chông chênh nên không mở lòng. Tới cuối 2023 thì.. ngã vào vòng tay trai trẻ - người yêu chính thức thứ 2. Mất ngủ tối qua là vì xem lại hình hồi đó với bạn này, mới chợt thấy mấy đoạn tin nhắn thấm thía... hồi đó mình cho là do bạn ấy trẻ con nhưng thật sự thì lại là do mình không đáp lại được bạn ấy đủ yêu thương, sự thiếu hụt tạo nên sự dằng co.. Hồi đó mình mới về Việt Nam, giai đoạn chứng minh năng lực nên mình chắc cũng làm việc 16 tiếng/ ngày là chuyện bình thường và người yêu không phải là ưu tiên của mình. Cũng lại lần nữa, làm người đàn ông của mình khóc...
*****
Th: Yêu em
T: Em yêu em hả? haha
Th: Em yêu chị nhiều lắm
T: Hihi (Kể cả đoạn hội thoại này, mình cũng không trả lời lại. Mình dè dặt thật sự )
****
T: Chị bận ghê... muốn nhiều thời gian hơn với em, thiệt thòi ny chị quá
Th: Không sao mà, chị bận thì em đưa đón chị thôi. Mình đi chơi sau
Th: Thương chị lắm ời
*****
Th: Chị dạo này khác rồi, chị im ru tới khuya thích thì nói không thích thì thôi
Th: Em thấy tệ thật, em không biết em cố gắng tiếp tới bao giờ. Sao chị có thể rời đi bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì vậy chị?
Em vẫn đang cố gắng vì tình cảm không dễ có nhưng thật sự em bắt đầu đuối.
--------
Những vô tâm, dễ dàng rời đi và bướng bỉnh đó là mình mắc nợ họ. Mình đem sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng đi trả bù qua cho S. Nhưng cũng nhận ra là... mình trả cho người này không có nghĩa mình bù được cho những người mình đã không còn nữa.
Mình với 1st có liên lạc khi anh chuẩn bị đi Mỹ học Tiến Sĩ, chúc anh bình an tại nơi sống mới, tin nhắn cuối với số điện cũ.
Còn mình chưa từng xin lỗi được 2nd, giờ có lúc vẫn thoáng qua nhau nhưng là vờ không quen biết, bạn ấy đã có người mới phù hợp hơn rồi, cho bạn hết được những thứ mình không thể cho.
Hello August, chào tháng sinh nhật của những người từng yêu tui.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#287
Gửi vào 03/08/2025 - 15:17
LinhThao, on 20/07/2025 - 22:29, said:
Trong những người uống không say, chia thành 2 nhóm: Nhóm có thể chọn điểm dừng và nhóm không thể chọn điểm dừng. Đó lại là điểm khác nhau giữa tôi và S.
Bạn của S, cầm máy S nhắn tui ngăn S lại. Tui cười (khẩy), trả lời "Để S thoải mái, tiền bạn thì bạn xài. Bạn sẽ thay đổi khi bạn muốn".
Thôi, tui sống đời thực, tuồng diễn không phải thứ tui muốn tham gia vào. Thuở trẻ yêu, chỉ có thể cho đi tình yêu tới đó, nhưng sẽ luôn thấy tình yêu của mình là lớn lao nhất. Thật lòng hay hết mình của S nhưng cái tui thấy đó chỉ là một tình cảm phô diễn, tui cần bình yên - nói rất nhiều lần.
Nếu S là tui thì S nghĩ tui muốn ở bên một người đàn ông như S không? =))))).
Đàn ông, cứ bị mất an toàn với tiền sao sao ấy?. Người chưa giàu thì suốt ngày nhắc chuyện phải kiếm tiền, người giàu quá thì suốt ngày nhắc chuyện thật lòng. Khổ quá vậy.
Cuộc đời tui cũng tự dưng tuồng theo, tụi bạn S thấy tui trả lời cái cũng hụt hẫng. Chắc nhắn tui để muốn một chuyện hài kịch kiểu tui lao như điên tới cản công tử đốt tiền nấu chè??... Thật chứ, giàu quá nên rảnh quá mà..
Hay là có khi nếu như tui chịu nhận những thứ xa hoa, có khi S lại an lòng và thấy S đàn ông hơn ha?. Sao tui chướng thế chứ, đúng là không cùng thế giới.
Sao không như ban đầu ấy, lấy nó cho tui tự do, cớ sao lại lấy nó để trói buộc tui. Va đập giá trị sống cực kì luôn.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#288
Gửi vào 03/08/2025 - 17:20
LinhThao, on 03/08/2025 - 15:17, said:
Đàn ông, cứ bị mất an toàn với tiền sao sao ấy?. Người chưa giàu thì suốt ngày nhắc chuyện phải kiếm tiền, người giàu quá thì suốt ngày nhắc chuyện thật lòng. Khổ quá vậy.
Cái này ngó sang tử vi cũng thấy đúng, con người chỉ vui vẻ hạnh phúc khi có lộc tồn, lệch 1 cái là gặp hao, gặp kình đà là mệt ngay ), mà có lộc rồi, thì lại muốn né hoá kỵ, không kiếp...
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#289
Gửi vào 10/08/2025 - 13:17
LinhThao, on 27/02/2023 - 12:38, said:
Cũng để đó cho có thôi, chứ sau đó cũng chẳng giao dịch gì thêm. Chỉ có anh này kêu ở bển thiếu hơi người Việt quá, sau mà có dịp đi tới vùng mình thì hẹn cf chém gió trading cho vui. Mình vẫn cứ bro tiếp cho tròn vai, vì lời nói gió bay thôi, vài ba kèo cf này mình đâu nghĩ ổng nói thật. Cơ vài 3 tháng sau học xong ổng đi chơi dọc 1 lượt nhiều thành phố thì mới kêu hẹn nhau được không. Tới lúc này mình mới phải nói thiệc, mình nói gặp cũng được thôi nhưng phải hỏi bro có bồ hay vợ chưa, bro phải đảm bảo chứ bro ơi em là con gái nhé =))))).
Thế đó, độc thân nó có cái vui, rất tự do kết bạn không phải e dè. Rồi gặp nhau xong thì thấy ảnh cũng rất thú vị, nghe về cuộc đời một người hơn mình 10 tuổi thì cũng nhiều cái hay mà, nghe chuyện trading, nghe chuyện stuck lại Phú Quốc đợt dịch ở VN, nghe chuyện đi Pháp học Surfing. Lại tình huống nối tiếp tình huống, có dịp ổng lại định ghé thành phố mình tiếp khi đi roadtrip lần 2 thế nên nhắn hỏi mình lịch rảnh. Hỏi qua hỏi lại thế nào lại chốt thành mình xin đi roadtrip cùng luôn, cắt annual leave đi ngay một trận hết sức thoả thích. Mỗi lúc độ máu của mình tăng cao thì thường hay làm mấy cú khá sốc nhiệt, nói với anh trai "em đi đây" cái ổng cũng tưởng đùa. Anh trai mình cứ suốt ngày sốt sắng hỏi đi 2 người một nam một nữ có sao không :v. Mình chẳng thấy gì, anh này cũng chẳng thấy gì, enjoy the trip thôi hà, tuyệt vời nhất là thế, chẳng cần phải giữ ý giữ tứ gì luôn. Một người bạn du lịch quá xịn vì được cái ảnh nấu ăn siêu ngon và chọn nhà ở siêu tinh tế, ăn ngon và ở sướng là nền tảng của một chuyến du lịch tuyệt vời rồi. Lại còn rất rất tuyệt vời nữa là mình đi một loạt 4 bãi biển đẹp của xứ này luôn nhen, phải gọi là tự đi roadtrip nên mọi thứ theo nhu cầu, đói thì ăn, mệt thì nghỉ mà cảnh đẹp thì dừng lại. Đi cùng một người khác, có rất nhiều thứ hay ho mở mang. Anh này cũng là người biết thưởng thức cuộc sống. Thế nên mình cũng biết thêm vài công thức nấu đồ Tây mà lại Việt hoá, cũng biết thêm mấy món Tây hay hay mà trước giờ mình chưa thử. Vì mình là kiểu lựa chọn đồ ăn an toàn theo sở thích, ăn gì ngon là ăn mãi chứ ít thử nên gặp mấy người có tính tò mò đổi mới cao như anh này đúng là bổ khuyết hehe.
Đi du lịch trái mùa cũng là gu của mình, đi biển cuối thu =)))). Cơ bản là không đông, giá phòng rẻ và được thấy phố sá nguyên bản nhất chứ không quá tấp nập. Đi vùng biển, nói chung rất ưng bụng, mình thích biển hơn núi. Nếu không có ông anh này thì mình sẽ không đi được roadtrip vì bên này du học sinh ít ai mua car, chỉ toàn sống ngay gần trường thôi nên đâu ai có xe. Nói chung một mối nhân duyên bất ngờ có thể đem lại cho ta rất nhiều trải nghiệm hiếm có và đáng có trong đời. Độ đó đi biển mình học Surfing nguyên tuần, cũng lướt nhè nhẹ được vài đường và trở nên đam mê nước biển lạnh ngắt của mùa lạnh. Đứng trước biển rộng lớn và dữ dội, ngồi bờ ngắm nhìn người master lướt sóng như múa trên biển làm mình thấy cuộc sống rất kì diệu.
Đọc lại note cũ... Hôm qua đi chơi, đi đảo tối về lại chơi drinking game với tụi nhỏ cùng cty. Cũng nhớ nhiều kí ức cũ và thấy mình cũng sống hoang dã thật =))). Đi với những đứa nhỏ, mình thấy thôi mình cũng đã sống những năm tuổi trẻ cũng coi như là điên hết phần thiên hạ rồi đó.
Cũng may không gặp người xấu những đoạn tuổi nhỏ nhỏ, cái tuổi không biết sợ, chứ giờ thấy xã hội loạn nhốn nháo, một cô gái khó có thể trải nghiệm những thứ như dị được.
Chạ hiểu sao, hồi 22t dám đi đảo với trai lạ, tính ra cũng chỉ bằng mấy đứa nhỏ intern mình buddy trên cty, nghe cái sợ ngang luôn. Cũng may không bị ổng làm gì thật chứ, ta nói không dám kể lại cho con cháu nghe thật luôn. Nếu có bị gì cũng không trách được gì ai, đúng là ngờ u thật chứ, gan đúng phải nói là to bằng trời. Chưa kể là hồi đó mới ra trường nên tiền còn chẳng có mà còn đi xa, bồng bột thật chứ, giờ nghĩ thấy sao mình láo thế.
Lớn hơn xíu 25t, ở nơi đất khách xa lạ mà cũng nổi máu điên đi roadtrip liền cả 1 tuần với trai lạ. Nói thực lòng cũng phải gọi là tự tin vào cảm giác của bản thân về người đi, chứ cũng không phải bất chấp =))).Giờ an toàn rồi nên gáy gáy, cũng phải trộm vía không bị đàn ông lừa chứ mà có số bị vùi hoa dập liễu thì chắc cũng tèo.
P/s: Nay phải ngồi viết về một người thú vị mình gặp, một màu sắc hài hước.
#290
Gửi vào 17/08/2025 - 17:21
Mình với bạn thân, vẫn sống với nhau cho tới tuổi này =))))). Hai con đều điên. Tính ra đồng hành không biết bao nhiêu chuyến đi với nhau rồi ấy chứ, hôm công ty đi team building nó cũng đi cùng luôn. Hết thảy những lần đi biển đều đi cùng nhau.
Chuyến đi vừa rồi, cũng toàn tiếng cười, có thêm nhân tố hài hước nhập hội, thành bộ 3 tiếng cười. Mình luôn thích thành phố biển, từ lúc làm công ty này, do cũng được tự do work from home (ý là mình tự cho mình tự do rồi đi lươn lẹo với Sếp) nên năm nào cũng vài lần sống ở biển như người phụ nữ làng chài.
Tháng 4 - Quy Nhơn/ Phú Yên: Mượn xe máy đi từ Quy Nhơn qua tới Phú Yên, chân thì ngắn lại còn mượn được con xe SH nên đi chơi về thì ngã sợt chân và đen đi mấy tông. Cảm giác đi đường nó cũng vui, đi qua nơi người ta sống và tưởng tượng người ta sống như nào từ đồ ăn và chợ búa dọc đường đi.
Người làng chài họ sống đời gắn với nơi người ta sinh ra, ai cũng rắn rỏi đỏ đắn màu nắng biển, sương muối cơ mà nhìn cũng sảng khoái hào sảng lắm. Những gương mặt họ thấy cũng là những người quen thuộc, người cùng làng xã hết.
Mình nói đùa với bạn: người ta không rời đi, giờ t với m thành gái lạ đến đây lừa trai làng cũng khó mà bị truy tìm =)).
Mình cũng chẳng biết nói sao nhưng mình thấy người ở đây sống an toàn, ấm áp và xu hướng gia đình lắm. Gặp ai ở đây mình đều thấy quý. Mình nghĩ những người tự do như mình, vẫn sẽ khoan khoái với tự tại nhưng cũng sẽ có lúc tưởng tượng về những cuộc đời không bước ra ngoài vòng an toàn đó. Vùng đất này rất dễ chịu, năm nào cũng đi dịp tháng 3-4 vừa là đi chơi sinh nhật vừa là đi chơi mùa cuối xuân chớm hè, biển rất êm ái.
Tháng 6 - Phuket
Mình không thích. Ngắn gọn và thẳng thắn. Mỗi khi nhắc tới mình lại chửi =)))). Mình với bạn mình thi nhau chê, vừa chê vừa chửi, những người con miền Trung rất cọc.
Phó thác thân mình cho 1 bé 2k book tour đi đảo, mình với bạn về viết được 10 đoạn văn tấu hài về chuyến đi gần với tử thần đó. Mình nói với bạn, cảm tưởng đi trên chuyến tàu đi đảo như thấy mình gần với giác ngộ đến nơi vì ở cái tình huống phó mặc số mệnh cho trời đất và đầu óc không thể làm gì ngoài thiền định để thoát ra khỏi cái cõi tạm sóng nước. Chưa tới số chứ vố đi đảo đó tui vẫn thấy nó bàng hoàng =))))). Người không đẹp, cảnh không đẹp, trừ kỉ niệm đẹp do event kết nối được mình với nhiều con người đáng nể phục.
Tháng 7 - Mũi Né - No comment, không có tính trải nghiệm, chỉ đi nằm resort thôi.
Tháng 8 - Nha Trang
Chưa đủ nhiều thời gian để khám phá dân địa phương, ấn tượng sơ qua là hơi bị thương mại hoá, mình là tín đồ của sự hoang sơ nên không phải gu lắm. Dịp này đi team building với team đó, cơ mà cái nư của mình sao có thể đi chơi chỉ 2-3 ngày... mình ở lại thêm 2 ngày nữa chơi cho đã rồi mới về.
Team building mình toàn đi với mấy đứa nhỏ, tụi nó nói chuyện ngố lắm, đặc biệt khi uống say mình lại còn thấy hài hơn và tui gật gù tự nhủ "Ồ cũng già rồi bây ơi, đoạn của tụi nhỏ mình qua rồi". Dù các anh em đã đặc biệt chuẩn bị rượu bầu đá và rượu ngâm trái cây miền Tây để dí thì vẫn chưa thể hạ gục con T. Chỉ có lâng lâng ở mức ngôn từ dễ tuột ra hơn thôi, kiểu vừa nói vừa cười ha ha. Rồi cuối cùng, chẳng hiểu sao tui lại phải đi đắp chăn và đỡ mấy đứa nó về phòng...
Tới hôm ở lại sau đó, vẫn kịp thuê xe chạy 2-3 vòng thành phố và đi ăn hải sản gần bờ kè hehe. Kỉ niệm vẫn cứ đẹp vì những người đi cùng đều dễ thương, cười khà khà suốt mấy ngày. Mấy ngày liên tục ngắm biển, tắm biển nên cũng nhiều giá trị thư giãn dù chẳng overthinking được cái gì, dù đầu mình đang khá rối nhưng cũng chẳng rõ đang rối rắm khúc nào và phải xử cái gì.
Bình minh nè
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#291
Gửi vào 19/08/2025 - 02:29
Bên offer mới là được refer từ người quen, một khi đã chọn nhập ngành này thì phải đi tới cùng cỡ 2-3 năm mới ra tấm ra món chứ bỏ ngang sẽ thành đẽo cày giữa đường.
Tui có nên quay lại cái thị trường bạc bẽo sống giữa tiền nhưng không phải tiền mình không nhị?
Cái đánh đổi lớn là được tự do làm việc không giới hạn địa lý của công việc hiện tại.
Đổi lại là nhiều cái để học và sẽ có cơ hội để học như thể mình đi lấy một bằng cử nhân về ngành mới vậy, sẽ bị ép học x2 x3 để theo kịp.
Phải sau ít nhất 3 năm thì mới sáng sủa tương lai làm công ăn lương và giữ mình tuyệt tối để không thả tiền vào thị trường chứng khoản hay coin.
Đây là cửa để nhập ngành hiếm hoi nhưng mà cũng khoai lắm á, mỗi lần lập nghiệp lại kiểu này là thôi dồi đâu có gì trong đời ngoài công việc. Cửa này đúng là high risk high return, chơi liều ăn nhiều á.
---------------
Vẫn có người phòng gym chưa biết tụi mình chia tay rồi... hẳn là nhờ quay content gym couple làm truyền thông. Người trong cuộc còn không tiếc mà người ngoài cứ phải khóc thuê làm gì..
Tiếc chi mấy cái chuyện đẹp đôi, mặt mũi giống nhau này kia... Mắt giống, khoé miệng, miệng và cằm giống thì sao.
Bố mẹ tui cũng tướng phu thê, sinh tui cái nhìn cũng không biết giống bố hay giống mẹ này =))). Cưới nhau cũng được đâu đó 4-5 năm rồi cũng người 2 ngả luôn còn đâu. Ở điểm giao đó thì trông giống nhau thôi còn về sau mỗi người đi một ngả thì không còn lấy một miếng giống nhau, vì cuộc đời đó đâu có giống nhau nữa đâu mà giống.
Tất nhiên phải công nhân theo quan sát của mình, các đôi dễ nên duyên thường tương tự nhau, khúc mũi-miệng-cằm quyết định.
Sửa bởi LinhThao: 19/08/2025 - 02:44
#292
Gửi vào 22/08/2025 - 00:30
Mà thấy nay tới cuối ngày vẫn chưa lấy lại được, cứ thấy buông lơi.
---------
Được tặng một gói quà Jomalone xinh xinh. Kén mùi hương, chỉ thích mùi thanh mát cây cỏ chứ không thích mùi hoa nồng nàn nhức não...
Thật tinh tế, vẫn nhớ là tui chỉ dùng 1 hãng duy nhất, rất thuỷ chung =))).
#293
Gửi vào 25/08/2025 - 23:58
Mình với bạn thân, được cái 2 đứa rất dở hơi, chẳng giống nhau nhưng lại cũng chẳng khác nhau =)))).
Bạn than thở phim Việt Nam, đặc biệt kiểu của phim Trấn Thành rất chán, không thích những thứ thông điệp cứ phải dùng thoại đọc ra hết, nói triết lý phải nói bằng hết để chuyển tải.
Giờ đúng toàn content nhanh, ai nói gì làm gì cũng cảm giác thật huỵch toẹt. Nghĩ cũng hết rồi cái thời người với người có những cái nhìn ý nhị mà hiểu lòng nhau, nó mới tình làm sao kk.
Mình kể cho bạn nghe những câu của ông Tân, của các bác rồi cưới dí dỏm. Một cách nào đó tụi mình đều là những đứa trẻ giữa những làn ranh của thế hệ cũ và thế hệ mới. Mấy đứa nhỏ em út mình bây giờ, làm gì có chat gpt hết, viết được bài văn đâu còn như thuở nhỏ tụi mình phải làm. Tui cũng nhận ra một điều, mình thích ngồi nghĩ viển vông chỉ đơn giản như một thú vui của bản thân, là cái thú thấy mình có não để overthinking vậy đó =)))).
Thi thoảng tui cũng mê tự mình giải một vài câu toán đố hình học, cứ cảm giác nó được vui vui chứ chẳng phải để mục tiêu gì cả. Tui nghĩ tuổi này chắc là tuổi cũng đáng nhớ, cái tuổi không quá nhỏ để ngu ngơ nhưng cũng không phải quá lớn để sành sỏi mọi sự đời, để trong mình vẫn còn chút trẻ thơ nhưng cũng có chút trưởng thành.
---------------
_Khờ_
Có em bé nhỏ lớp học thêm túm được mình rồi xin info kết bạn, rồi cứ hỏi chuyện thật nhiều. Đi ăn trưa với bé mới biết đó là một kiểu cũng phổ biến của tụi trẻ mới lớn. Nhiều lúc tui thấy tụi nó thích mình thì cũng đúng, ý là cảm tình người với người chứ nữ mà cũng mê tui thì lại thành thu hút quá =))).
Tui nói với ẻm: em cứ vật vã đi cho đúng tuổi, lúc như chị nhìn lại thì em thấy là chuyện hài xàm cả thôi em. Tui cười ha hả nói ẻm hồi trẻ có những đoạn tình cảm cứ ngỡ như chân ái định mệnh, cuối cùng khi bớt ngu em sẽ biết nó chỉ là một dạng "trauma bond", thuật ngữ chuyên ngành tâm lý thì nó nói cũng huyễn hoặc vậy thôi chứ tóm gọn trần trụi chỉ là người ta cư xử không tốt or mình cư xử không tốt mà không chịu buông tay nhau thôi.
Người ta ra rả nói về phụ nữ độc lập, phụ nữ yêu thương bản thân đồ đó. Thôi khỏi, không phải đâu, có cha nội nào nuôi là cũng nhận liền chứ độc làm gì cho nó mệt, chỉ là xem cái giá đổi lại nó có chối với quan điểm sống hay không thôi... Chứ gì phải gồng lên chứng tỏ làm gì.
Cũng đâu phải cao xa gì nhiều mấy cái chuyện yêu thương bản thân, đi chữa lành, đi thể dục hay hưởng thụ gì, bản chất nó chỉ là đừng ép bản thân và chấp nhận mình của hiện tại á. Đang đau thương thì cứ nhận mình đau thương là yêu thương bản thân rồi, đừng ép nó vui liền =))).
Mọi khái niệm, mọi lý thuyết mình đều tưởng chừng vứt đi được hết. Mình cũng nghĩ có phần nào đó trong mình rất phá cách, hay người khác có thể nói là "hoang dã" hoặc cũng có thể gọi là "vô lối".
------------
_Đứa nhỏ_
Topic vô lối, tại sao cho phép mình như vậy? Thật ra đó chính là cách một đứa trẻ lớn lên. Khi được cho nhiều tình yêu thương và vun vén sự tự tin, cũng chính là lúc nó tin vào việc mình làm gì cũng được và khả năng cao là mình làm đúng =)))). Đứa cháu gái suýt tưởng không nuôi nổi của gia đình, sau trộm vía cũng ổn ổn nên thành ra tất cả mọi thứ đều mở đường cho anh em theo sau, ông nội tự hào mấy đứa cháu đều trường chuyên lớp chọn và có tận mấy đứa học thạc sĩ rồi sắp tới có cả tiến sĩ dù đời ông cố nội là bần nông.
Chắc thế nên cho phép mình lộng hành, đi đâu cũng nghĩ mình là chị cả.
Như chuyện người ta hỏi "Tại sao phải làm vậy?" mình lại hỏi ngược lại "Tại sao không được làm vậy?" =))).
--------------
_Sai sai_
Có một điều hay ho nữa mình mới nhận thấy, bộ xử lý thông tin của một người có sự tiến hoá. Mình chỉ mới biết điều này khi bạn mình nói "Đánh giá người khác là một điều đáng sợ, t phải cất những thông tin đó vào một kho chứa, khi cần thì mới lôi ra process".
Chợt nhận ra vì sao có những người rất dễ bị kích động khi tương tác với mình, đó chính là vì mình làm cho họ cảm thấy bị nhìn rõ và chỉ điểm rất nhanh (trong khi chắc ai cũng có phần yếu nào đó một phông bạt, muốn giấu diếm đi). Bạn nói rằng vì mình cầm thông tin đó mà process ngay lập tức nên nó làm cho người ta cảm thấy bị tấn công và đúng là mình làm trò đó thật. Thật sự cơ mặt mình không sinh ra để lừa dối, thái độ gì, hiểu và cảm thấy ra sao nó lẹ lắm luôn.
Buột miệng nói ra hoặc tấn công người khác lạnh lùng là vì mình chưa tới cái level tiếp nhận thông tin - xử lý - và để lại đó. Dạng như một thằng nào nói chuyện trước mặt mình mà nói chuyện rất phi lý thì ngay lập tức sẽ nhận ánh mắt (hoặc lời nói) kiểu "M có biết m đang nói chuyện rất ngu không?", mà đàn ông cứ càng mất tự tin lại nói càng nhiều và càng đếch có trọng tâm... Và đặc biệt mình rất chối những điều đó, phải gọi là nã đùng đùng luôn không có chỗ để tháo chạy. Bạn mình nói đó là một trong các điểm không hay, mình cũng bắt đầu thấy mình phải học cách điều tiết những lúc đó. Phần vì không phải thông tin nào cũng nên được process, phần vì cũng làm người ta bị tổn thương...
-------------
_Mờ mờ_
Cũng hơi đuối sức vì trong tuần đi làm mà cuối tuần lại đi học, hôm giờ tập tành chẳng đến đâu cả vì không ép mình tới ngưỡng. Mờ mắt luôn...
Mờ cả nghĩa đen thật chứ, khám sức khoẻ tự dưng tòi ra mắt trái đã bị lệch trong khi trước giờ 10/10 hicc... Vách ngăn mũi trái cũng lệch nên mới hay bị phịt máu mũi...
Bùn dễ sợ :>
#294
Gửi vào 26/08/2025 - 00:18
Lại tham lam ước gì mua được căn nữa ở quận khác, mãi mãi làm nole tư bản mất thôi =)))).
--------------
Hôm rồi stress quá ngồi ghép lại video khi mới làm nội thất căn mình ở.
Cũng gọi là có chút thẩm mĩ, decor nhà cũng được nhiều người hỏi xem mua đồ ở đâu :>>> Thì cũng Song Ngư mà, võ vẽ kiểu thẩm mĩ xí thì cũng có chút khiếu. Đâu có tiền mà làm sang chảnh đâu, ghép ghép đặt gia công với cả mua shopee ấy chứ.
Nhưng đúng là cũng mê cái đẹp thật, xinh xinh cùng tone màu là tui cũng u mê. Đi đâu cũng đòi có view, rồi tạo góc chill đồ đó. Nay nhường phòng ngủ cho thèng em trai, mình ra phòng khách cũng đã có idea làm lại 1 góc phòng khách để có thể vừa thưởng view vừa làm việc hay đọc sách rồi.
Các người đợi đó, đợi tui có anh nhà nuôi đi khi đó thì cái nhà chỉ có thể gọi là góc nào cũng để chữa lành. Trồng cây trồng hoa, nuôi cá rồi treo tranh lắp đèn lấp lánh quanh nhà lại là cứ để đó tui =))))).
#295
Gửi vào 29/08/2025 - 17:21
Có hôm hẹn chở bà đồng nghiệp đi làm, lúc đợi mình bả phải đá cho được tô bún bò. Tới lúc đón mình bảo bà mình phải qua chỗ A rồi mới đi làm, bả nói "Giờ t no bụng rồi, quá đã rồi nên m đi đâu cũng được" =)))). Tự dưng mình bật cười.
--------
Mình lo lắng, thúc giục xong cô mình bảo "Cứ từ từ, không yêu cầu nhiều được đâu, rồi sẽ tốt hơn". Thì ra tấm lòng người mẹ, con cái phải khoẻ mạnh cái đã rồi mới tính xa xôi.
--------
Bác sĩ báo tin có chuyển biến tích cực hơn.
--------
Ngồi làm tới 8h tối mấy hôm liên tiếp. Hôm đó đói điên lên thì đúng lúc các anh em nhắn "M đâu T? Ở cty gì nữa, về nhậu", mình kiểu "Em đói sắp chớt, có đồ ăn liền thì qua". Ấm lòng được các anh em gọi cho sanh cháo. Đúng là sanh cháo ngày mưa, hạnh phúc hấp háy luôn.
--------
Đón bạn Hà Nội vào chơi dịp lễ.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#296
Gửi vào 30/08/2025 - 13:58
Các bạn còn cap lại bằng chứng lần đăng hình dậy sóng, trước giờ chưa từng một lần đăng hình bồ trên mạng xã hội... Hình này là hình mình ưng nhất độ đó, không lộ mặt nhưng lộ style và có gap size =))).
Đúng là cổ tích không phải đời thực.
Cả tui với bồ nhí đều đã mất một giấc mơ đẹp :>
#297
Gửi vào 30/08/2025 - 23:06
Cứ có quà là lại hấp háy hí hửng hết cỡ... Tính ra đợt này, nhiều món quà nhỏ về tới tay ghê.
Đang xí xớn viết bài trong mùi nhang Tùng đang xông ở phòng khách, cũng dễ chịu thật chứ. "Biết ơn mọi nhân duyên" - đã cùng nhìn nhau lớn lên một chặng đường kha khá.
------------
Còn kia kia là hũ sung muối.
Cả kí ức tuổi thơ ùa về được luôn :>.
Ông bà kể mùa bão lũ, quê mình hay có những chum vại muối đồ chua để sống qua mùa khổ. Nhận quà mà nhớ hương vị thuở nhỏ, nhớ quê, nhớ bà thật chứ. Cái điệu cho quà nhà làm này đúng kiểu rất ấm cúng thân thương.
Hồi nhỏ rất thích được ăn sung muối, nhớ mình ghiền sung muối xắt ra xào lên với tép khô, thịt rang. Bà làm món này cho thêm xíu ngọt, mặn và cay nên đưa cơm lắm. Sung muối ở quê mình cũng hay bóp nộm ăn nhậu hoặc ăn với xôi thịt kho trứng rán đồ đó, cái chua chát của món này trung hoà được chỗ ngậy ngậy của đồ ăn mặn. Tinh hoa ẩm thực đặc trưng của đất nước chứ đâu, như kiểu Hàn Quốc có kim chicòn Việt Nam thì có dưa, cà, sung muối.
Trong Nam người ta không dùng từ "nộm" mà dùng từ "gỏi" để chỉ mấy món trộn lên gồm nhiều loại nguyên liệu lên có đủ chua cay mặn ngọt như ca ca SPLT nói đó. Mà trong Nam cũng không phổ biến sung muối lắm thì phải, mình không thấy quán nào có sung :>.
Còn gì bằng dịp nghỉ lễ mà được thời gian nghỉ ngơi, dọn nhà dọn cửa xông phòng xông đồ, rồi thảnh thơi nấu mấy món ăn trải chiếu ngồi sàn cơ chứ...
Cảm ơn anh chị mình nhiều nhiều, cảm tưởng như vẫn mãi "nhỏ" trong mắt mọi người, được cưng cưng :>
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#298
Gửi vào 02/09/2025 - 00:48
--------
"Xin phép chị Tre nha chứ em mắc cười mấy ông này quá =)))))).
Kéo bè kéo phái gì trên này. Vào nói bồi, vuốt đuôi giống hệt màu nhau mà chia chiến tuyến làm chi. Tương tác lại là lịch sự, chớ lẫn với sự nể trọng hay cùng phe phái gì.
Lịch sự cũng chưa hẳn từ các ông mà ra, là do tôn trọng người dẫn dắt các ông và người lớn hơn trong đây thôi."
--------
Khúm núm.
Trước tiền, trước sĩ diện hão một cách vô thức.
Thì cũng là người phàm tục. Muốn dí người thấp xuống để thấy mình hơn đôi chút. Hay cố oằn mình bợ đỡ người cao để thấy mình cũng lên bậc ngang hàng. Chuyện đời.
Nó hài. Nó hèn.
P/s: Thiếu gia nghìn tỉ =)))))). Tính ra từ cái cách đặt câu hỏi đã chẳng đủ hay ho mà xem rồi, quan sát ngôn từ mở bát cũng thấy thiếu sự biết ơn, chính đương số còn cho mình cái quyền trên cơ người luận số mà.
Diễn đàn này có phân biệt giàu nghèo mà luận số đâu. Xem không lấy phí mà thiếu tự tôn quá dzị, chắc bị ăn vào máu =)))).
Sửa bởi LinhThao: 02/09/2025 - 01:07
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#299
Gửi vào 02/09/2025 - 08:14
#300
Gửi vào 02/09/2025 - 08:56
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














