Jump to content




Advertisements




Old Town Road


556 replies to this topic

#226

LinhThao



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 575 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 19:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 18/06/2025 - 18:27, said:

Bạn ấy cần nói, và đen cho ca là bạn ấy lại chọn ca để nói.
Dựa vào câu của ca: " Tôi ko biết số phận thế nào"

Khổ lắm. Ca nói ko hiểu là ca ko sờ đc vào nó, ko cắt lát nó đem soi bằng kính lúp đc chứ ko phải ko hiểu số phận là vì chưa từng đọc những cái lý thuyết vớ vẩn về số phận.

Bạn ấy lại nghĩ ca nói câu kia là vì ca ko biết thật nên nhảy vào lý giải theo cách bạn ấy hiểu

Khổ lắm, ca cần biết số phận là gì kiểu sờ thấy, nhìn thấy đc số phận xem nó tròn méo ra sao cơ. Hay ít nhất là xem bói/ nói trước khi nó xảy ra/ sau đó, đúng hẹn, nó xảy ra thật sự
Ko cần mớ lý thuyết xuông, ý kiến cá nhân của ai đó về số phận

Loud and clear =))).
LT nghĩ vậy rõ ý rồi he bác HieuHcmVN, tại LT thuộc trường phái của ca ca SPLT á.

LT cũng không thấy cần phải được thuyết phục về số phận định sẵn hay không hehe. Hồi xưa có cu em vuivediem cứ muốn nói về thuyết này, LT không cãi vì có gì để nói đâu. Dù có sao thì LT cũng là kiểu sống đã rồi biết, nó đúng như số phận định sẵn thì gật gù mà nó không đúng thì cũng biết rồi để đó.

P/s: Đoán chừng dễ mà ca SPLT biết em sẽ đi theo đội trai trẻ lắm, có kiểu nói đừng vội vàng bỏ đi cơ hội =)))

Thanked by 1 Member:

#227

LinhThao



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 575 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 19:24

À =))))
Khỏi khen thông minh ạ hí hí, em thông minh và còn chặt chém nữa á. Thay đổi phong cách nhưng không đạt “happy wife happy life” vì cơ bản em không thích dài dòng.

Thêm nữa trai mê mấu chốt không phải về sự thông minh, trai mê em vì em đẹp gái =)))).

Sửa bởi LinhThao: 18/06/2025 - 19:26


Thanked by 1 Member:

#228

Đinh Văn Tân



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 8726 Bài viết:
  • 19407 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 19:32

Bác mà Em . Mấy bài nầy chắc SPT đọc mà mê mẫn lắm cho nên tôi thấy có xuất hiện ở đây .

Còn Cô nữa, thường hay đi công tác Saigon, Huế, Hà Nội , sao không thấy lên đây khoe cho bà con anh em chiêm ngưỡng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#229

VNhieu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 260 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 19:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 22/05/2025 - 09:11, said:

Há há,

Đọc mấy nhật ký kiểu này cuốn hơn đọc tiểu thuyết, đang tới đoạn một cô gái đang yêu và đang được yêu.

Mà nãy hình như lượt đâu đó có Bát tự của tác giả phải không, giờ mò không thấy.

Nữ thân mà nam tính có vẻ rất hay lận đận chuyện tình củm.

Chắc phải kiếm anh nào nam thân mà nữ tính, để âm dương giao hòa, mới chóng Vu qui bái tổ. Hí hí, hóng tiếp...

Hí hí,

Nói trước rồi chứ, trước khi ngả sang fresh meat mà, tại bác SPLT không để ý, chắc do bị "vẻ đẹp" của bé Linh Thao mê hoặc nên không để ý.

Góp vui thế thôi, trả lại không gian riêng tư cho sự đồng điệu tiếp tục nhé. Hí hí

Sry nhé !

Thanked by 1 Member:

#230

LinhThao



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 575 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 20:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 18/06/2025 - 19:35, said:

Hí hí,

Nói trước rồi chứ, trước khi ngả sang fresh meat mà, tại bác SPLT không để ý, chắc do bị "vẻ đẹp" của bé Linh Thao mê hoặc nên không để ý.

Góp vui thế thôi, trả lại không gian riêng tư cho sự đồng điệu tiếp tục nhé. Hí hí

Sry nhé !

Welcome mà anh, đây là không gian của em chứ không phải không gian riêng tư của em với ai cụ thể gì đâu mừ :> Anw câu của anh đúng mà, em hợp với người nữ tính hơn mấy anh gia trưởng hehe.

Sửa bởi LinhThao: 18/06/2025 - 20:15


Thanked by 1 Member:

#231

VNhieu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 260 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 18/06/2025 - 20:15, said:

Welcome mà anh, đây là không gian của em chứ không phải không gian riêng tư của em với ai cụ thể gì đâu mừ :> Anw câu của anh đúng mà, em hợp với người nữ tính hơn mấy anh gia trưởng hehe.

Hí hí,

Cảm ơn em.

1. Là anh có vợ rồi, nên không có hứng thú với "vẻ đẹp" của gái nào nữa, với lại gái đẹp thì anh không dư cũng không thiếu, anh chọn vợ anh chẳng đẹp cũng chẳng thông mình, chỉ là một cô gái nông thôn hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh chị em và biết nghĩ, hi sinh cho người khác.

2. Tiền, anh không ít cũng không nhiều, nhưng nói thật anh đã thôi nghĩ về nó cách đây chắc cũng 10 năm rồi.

3. Anh rất tỉnh táo không tửng cũng không tưng, nên lời anh nói không bao giờ rút lại, bởi vì các cụ nói uốn lưỡi trước khi nói 7 lần, anh uốn cả 7 ngày mà ! Há há

Anh làm việc tùy hứng, có lợi anh mới mở mồm, còn nói ra không lợi ích gì là anh ngậm bồ hòn làm ngọt, tính bác SPLT rất tốt, anh cũng rất hài lòng, tóm lại là everything OK !

Sửa bởi HieuHcmVN: 18/06/2025 - 21:07


#232

LinhThao



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 575 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 21:28

Nó lại thành mất vui.

Và thừa.

Thanked by 1 Member:

#233

VNhieu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 260 thanks

 

Gửi vào 18/06/2025 - 22:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 18/06/2025 - 19:13, said:



Loud and clear =))).
LT nghĩ vậy rõ ý rồi he bác HieuHcmVN, tại LT thuộc trường phái của ca ca SPLT á.

LT cũng không thấy cần phải được thuyết phục về số phận định sẵn hay không hehe. Hồi xưa có cu em vuivediem cứ muốn nói về thuyết này, LT không cãi vì có gì để nói đâu. Dù có sao thì LT cũng là kiểu sống đã rồi biết, nó đúng như số phận định sẵn thì gật gù mà nó không đúng thì cũng biết rồi để đó.

P/s: Đoán chừng dễ mà ca SPLT biết em sẽ đi theo đội trai trẻ lắm, có kiểu nói đừng vội vàng bỏ đi cơ hội =)))

Hí hí,

Em trước sau bất nhất nhé,

"Loud and clear =))"

Tới khi anh nói rất to có chút flex về bản thân thì em lại mất vui !

Đúng là con gái nói có là không, vậy thì thực ra em cũng như bao cô gái khác, thích : Soft and muddled =))

#234

SPLT



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 793 Bài viết:
  • 776 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 08:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 18/06/2025 - 22:03, said:



Hí hí,

Em trước sau bất nhất nhé,

"Loud and clear =))"

Tới khi anh nói rất to có chút flex về bản thân thì em lại mất vui !

Đúng là con gái nói có là không, vậy thì thực ra em cũng như bao cô gái khác, thích : Soft and muddled =))

Câu đó là LT nói về tôi mà.
Tôi giải thích cho LT lý do tại sao tôi với bạn lại nặng lời. Rồi cô ấy khen tôi là: Loud and clear

Bạn thân thiện và vui vẻ. Nhưng đọc chậm lại và kiệm lời thêm 1 xíu đi.
Thông tin nó có rất nhiều tầng ý nghĩa. Đừng chỉ đọc lướt rồi hiểu sai ý nghĩa câu nói của người khác.

1 chữ Biết thôi mà nó cũng có 4 tầng ý nghĩa

Cấp độ 0: không biết nhưng lại cho rằng mình biết. Đây là cấp độ của những người khoác lác 1 tấc đến giời

Cấp độ 1: biết ở mức độ thông tin (information). Trí tuệ Ai là ở mức này

Cấp độ 2: biết ở mức độ kiến thức (knowledge)

Cấp độ 3: hiểu biết ở mức độ trải nghiệm (experience)

Cấp độ 4: hiểu biết ở mức độ thông thái (wisdom)

Ví dụ: Ông Tân nói 1 câu phía trên, tôi đọc từ hôm qua nhưng ko hiểu nên ko trả lời. Đến giờ mới hiểu. Câu đó có 2 ý. 1/ "Bác mà em" ý ông Tân là cách xưng hô. Đây là cách xưng hô xã giao rất đẹp của người bắc. Đúng là tôi thích cách nói chuyện này. Gọi đối phương là Bác, tự xưng là em khi chưa biết tuổi tác đối phương. Có điều ông Tân nhầm vì LT ko xưng hô với tôi như vậy,mà là mrprophet

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Tôi vào đây ko phải do cách xưng hô của LT hay nhan sắc của cô ấy mà vì tính cách, trí tuệ của cô ấy

Ý thứ 2 của ông Tân về 1 cô khác thì chắc là ông nói cô Tre. Tôi đoán vậy vì nghĩ LT và Tre cách nói chuyện giống nhau nên chắc có liên hệ. nhưng tôi cũng ko biết cô Tre là ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Bạn thấy ko? 1 câu đơn giản 3 dòng của ông Tân mà tôi phải xử lý lâu như vậy.

Để ko hiểu nhầm, hiểu sai ý nhau 1 cách đáng tiếc. Thế thì cuộc nói chuyện mới có ý nghĩa.
Chứ nói mà hiểu sai ý nhau thì thà ko nói gì còn hơn

Sửa bởi SPLT: 19/06/2025 - 08:23


Thanked by 2 Members:

#235

VNhieu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 260 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 08:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 19/06/2025 - 08:21, said:

Câu đó là LT nói về tôi mà.
Tôi giải thích cho LT lý do tại sao tôi với bạn lại nặng lời. Rồi cô ấy khen tôi là: Loud and clear

Bạn thân thiện và vui vẻ. Nhưng đọc chậm lại và kiệm lời thêm 1 xíu đi.
Thông tin nó có rất nhiều tầng ý nghĩa. Đừng chỉ đọc lướt rồi hiểu sai ý nghĩa câu nói của người khác.

1 chữ Biết thôi mà nó cũng có 4 tầng ý nghĩa

Cấp độ 0: không biết nhưng lại cho rằng mình biết. Đây là cấp độ của những người khoác lác 1 tấc đến giời

Cấp độ 1: biết ở mức độ thông tin (information). Trí tuệ Ai là ở mức này

Cấp độ 2: biết ở mức độ kiến thức (knowledge)

Cấp độ 3: hiểu biết ở mức độ trải nghiệm (experience)

Cấp độ 4: hiểu biết ở mức độ thông thái (wisdom)

Ví dụ: Ông Tân nói 1 câu phía trên, tôi đọc từ hôm qua nhưng ko hiểu nên ko trả lời. Đến giờ mới hiểu. Câu đó có 2 ý. 1/ "Bác mà em" ý ông Tân là cách xưng hô. Đây là cách xưng hô xã giao rất đẹp của người bắc. Đúng là tôi thích cách nói chuyện này. Gọi đối phương là Bác, tự xưng là em khi chưa biết tuổi tác đối phương. Có điều ông Tân nhầm vì LT ko xưng hô với tôi như vậy,mà là mrprophet

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Tôi vào đây ko phải do cách xưng hô của LT hay nhan sắc của cô ấy mà vì tính cách, trí tuệ của cô ấy

Ý thứ 2 của ông Tân về 1 cô khác thì chắc là ông nói cô Tre. Tôi đoán vậy vì nghĩ LT và Tre cách nói chuyện giống nhau nên chắc có liên hệ. nhưng tôi cũng ko biết cô Tre là ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Bạn thấy ko? 1 câu đơn giản 3 dòng của ông Tân mà tôi phải xử lý lâu như vậy.

Để ko hiểu nhầm, hiểu sai ý nhau 1 cách đáng tiếc. Thế thì cuộc nói chuyện mới có ý nghĩa.
Chứ nói mà hiểu sai ý nhau thì thà ko nói gì còn hơn

Hí hí,

Bác trao đổi thế này em thấy lâng lâng như mây hồng trên đỉnh núi đấy, em ghi nhận góp ý của bác.

Tại LT nói em hơi "dài dòng", và LT khen bác là "loud and clear =))" rồi cũng nhận là "thuộc trường phái đó", thế thì em đọc hiểu logic mà: Tôi không thích A, tôi thích B vì tôi thuộc B, thế thì em mới triển khai thử B xem LT có đúng là thuộc hệ đó không, theo tinh thần thực nghiệm kiểm chứng mắt thấy tay sờ của bác chỉ dạy.

Như bác thấy đấy, em ấy cũng là phụ nữ nên vẫn thích mềm mại dịu dàng lắng nghe chiều chuộng, thi thoảng gật đầu tán thành và khen em thật giỏi, hí hí. Em phải rút kinh nghiệm gấp đôi bài học cổ xưa về phụ nữ nữa !

Đa tạ bác nhiều, em cũng rất quý sự thẳng thắn của bác, thực ra bác có chửi hay đưa em lên thớt vừa đập vừa nói em cũng chỉ nghe xem rốt cục bác có gì hay ho không để em lắng nghe ấy mà, nên bác không lo là "nặng lời" quá với em đâu, bác cứ thoải con gà mái !

#236

SPLT



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 793 Bài viết:
  • 776 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 09:05

Khi tôi khen bạn vui vẻ, thân thiện thì ko có nghĩa là tôi cũng là người thân thiện

Khi tôi ko đồng ý với cách phiêu của bạn khi nói về số phận ko có nghĩa là tôi nghĩ cách hiểu của bạn là sai. Tôi chỉ ko muốn phiêu vào lúc phải nghiêm túc thôi.
Tương tự, LT cũng vậy. Bạn ko thể suy luận rằng LT khen tôi đẹp zai và nói cô ấy cũng thế thì nghĩa là cô ấy cũng đẹp zai đc. Sai. Cô ấy chỉ xinh gái thôi.

Thanked by 2 Members:

#237

VNhieu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 260 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 09:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 19/06/2025 - 09:05, said:

Khi tôi khen bạn vui vẻ, thân thiện thì ko có nghĩa là tôi cũng là người thân thiện

Khi tôi ko đồng ý với cách phiêu của bạn khi nói về số phận ko có nghĩa là tôi nghĩ cách hiểu của bạn là sai. Tôi chỉ ko muốn phiêu vào lúc phải nghiêm túc thôi.
Tương tự, LT cũng vậy. Bạn ko thể suy luận rằng LT khen tôi đẹp zai và nói cô ấy cũng thế thì nghĩa là cô ấy cũng đẹp zai đc. Sai. Cô ấy chỉ xinh gái thôi.

Hí hí,

Bác đang thảo luận với em về cách so sánh hai sự vật, đó là "vẻ đẹp" và "phong cách nói chuyện".

Bác cho rằng "vẻ đẹp" của một con người có tính chất tương đồng với "phong cách nói chuyện" của một con người, cho nên, khi khen bác đẹp trai không có nghĩa là LT thuộc hệ đẹp trai, mà phải là hệ xinh gái.

Nhưng em thấy "phong cách nói chuyện" nó thuộc âm thanh, còn "vẻ đẹp" nó thuộc hình sắc, thế thì âm thanh với hình săc là hai sự vật khác nhau về tính chất, sao lại quy đồng là một để suy qua suy lại được nhỉ ? Bác khai não giúp em vụ này phát ?

#238

SPLT



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 793 Bài viết:
  • 776 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 10:18

Tôi khuyên bạn đọc chậm và nói ít đi. Bạn ghi nhận nhưng ko để nó trong não. Và post trong này, rõ ràng bạn ko hiểu ý tôi.
Tôi ko nói về vẻ đẹp hay phong cách nói chuyện. Tôi nói về lo gic suy luận của bạn có vấn đề.
Ví dụ khác cho bạn dễ hiểu. Khi bạn khen ai đó thì ko có nghĩa là bạn cũng thế. Vậy thì LT khen tôi thì ko phải cô ấy cũng vậy. Và cô ấy đứng về phía tôi là vì thấy tôi giải thích có lý. Bạn nhảy vào cho ý kiến về chuyện bạn ko hiểu, tôi cũng đang nói với mrprophet chứ ko nói với bạn.
Mà thôi, rõ ràng chúng ta ko thể tương tác thêm đc nữa. Mọi lời tôi nói, bạn đều ko hiểu

Chúc vui vẻ

Thanked by 2 Members:

#239

VNhieu



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 735 Bài viết:
  • 260 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 10:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SPLT, on 19/06/2025 - 10:18, said:

Tôi khuyên bạn đọc chậm và nói ít đi. Bạn ghi nhận nhưng ko để nó trong não. Và post trong này, rõ ràng bạn ko hiểu ý tôi.
Tôi ko nói về vẻ đẹp hay phong cách nói chuyện. Tôi nói về lo gic suy luận của bạn có vấn đề.
Ví dụ khác cho bạn dễ hiểu. Khi bạn khen ai đó thì ko có nghĩa là bạn cũng thế. Vậy thì LT khen tôi thì ko phải cô ấy cũng vậy. Và cô ấy đứng về phía tôi là vì thấy tôi giải thích có lý. Bạn nhảy vào cho ý kiến về chuyện bạn ko hiểu, tôi cũng đang nói với mrprophet chứ ko nói với bạn.
Mà thôi, rõ ràng chúng ta ko thể tương tác thêm đc nữa. Mọi lời tôi nói, bạn đều ko hiểu

Chúc vui vẻ

Hí hí,

Em chọc ghẹo bác cho vui ấy mà, tại em đã rút lui rồi mà LT cố "Welcome" nên em muốn chứng minh cho bé nó thấy rằng, không được đâu bé !

Bác cứ tiếp tục cuộc vui đi nhé, em cũng bận nhiều việc lắm !

#240

LinhThao



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 575 thanks

 

Gửi vào 19/06/2025 - 10:52

Thật lòng thì "đẹp trai" = phong cách "biết chừng mực" =)))))))).

Đó là ca SPLT cũng hòa hữu vì đang ở topic của LT, chứ sau câu mất vui của LT thì mọi thứ nên dừng được rồi. Nói nhiều tốn thời gian qué.
Điều này chứng minh rằng LT cũng không nên thảo mai ráng ráng với người không hợp phong cách, hãy cứ xính lao 4ever, mỗi lần gồng là một lần sai =)))). Đặc biệt với mấy giai nói nhiều.

Context: Nêu quan điểm nhưng vì bị nhận xét "lòng vòng"

Diễn biến hành vi:
- Vì tự ái nên không còn tỉnh táo trước tình hình, chưa ai đánh giá quan điểm sai nhưng defensive (biểu hiện: vẫn tỏ ra mình bình tĩnh và nhưng thực tế tự dưng độ lòng vòng x10)
- Nhận xét phụ nữ thì abc phụ nữ thì xyz (thích được chiều lòng, LT thì abc xyz) -> Vẫn tỏ ra bình tĩnh và thích ngầu, tự dưng vô duyên đi nói LT với ca SPLT mê nhau gì gì tào lao =)))
- LT lịch sự nói "welcome" lại thấy được nước flex, đả kích chuyện "đẹp", chuyện "tiền", chuyện "kiến thức" -> Haha, người tự tin người ta không cần phải defensive tới vậy.

Cách nhìn vấn đề, cách phản ứng nó trần trụi lắm. LT không xem được tử vi nhưng nói thiệc cũng biết nhìn hành vi.
"Khi chúng ta hiểu rằng mỗi ý kiến là một cách nhìn nhận chứa đầy những gì cá nhân đó đã trải qua, chúng ta hiểu rằng một sự phán xét chẳng qua là một sự thú nhận".

Từ đầu tiếp cận với hướng chia sẻ thay vì muốn thể hiện thì đã không vậy rồi. Cái gì cũng chân tình ngắn gọn thì nó hay ho.

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |