Jump to content

Advertisements




Old Town Road


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
175 replies to this topic

#166 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 08/03/2025 - 15:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MHTH, on 08/03/2025 - 10:53, said:

hong sợ, còn 2/3 đời người mà lo chi :v
đúng là càng trưởng thành thì càng nhát hơn vì lo nghĩ mọi thứ nhiều hơn, có nhiều nỗi lo thì đi các bước cần chắc chắn hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ôi em bé đáng yêu :x

Lâu quá mới thấy chị, chúc mừng sinh nhật muộn chị nhennn <3
Ừaaa, thi thoảng khoảnh khắc sợ nó tới rồi nó sẽ đi, chỉ có lớn rồi nó tới nhiều hơn đó ạ hahaa.

Mọi thứ ổn cả chớ chị ha?

Thanked by 1 Member:

#167 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 11/03/2025 - 22:23

Mơ và mộng, mộng và mơ.
Một buổi tối rất rất tuyệt vời, ngồi ở nhà của mình, trên chiếc sofa của mình trong tầm view là bức tranh hình mình, chẳng có gì ngoài mình hết thảy và cũng chỉ cần làm những thứ mình muốn làm. Tui thích nhà chỉ có mùi của chính tui, thích tinh dầu mùi lá mùi cỏ, thích sự mát mẻ dịu nhẹ của Sài Gòn.
Thật may tuổi trẻ dại khờ, chơi lớn không sợ hậu quả chạy theo trai đi vào đây (tuổi này là không dám nữa rồi, vừa hèn vừa chẳng vì ai một điều gì..). Thế nên lại thành ra may mắn, được ở tại xứ này, mê đất Xì Gòn vô cùng.
----------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tui lại tham lam không biết đoạn đời được bên ai đó sẽ được bao nỗi. Tui lại ước những ngày nấu cho nhau bát mì, nấu cho nhau bữa bánh xèo, bánh cuốn hay chả giò hay món gì đó bình dị.
Ăn no say lại dắt nhau đi bộ vô tri vô não chẳng được gì cho kinh tế nước nhà hay nước bạn, chỉ được cho sự thư thái an yên của bản thân.
Cầm cuốn "lặp lại" của bồ cũ, cũng thấy đúng, chẳng có gì mới lạ và rất cả đều có chung quy luật. Vui ngày nào biết ngày đấy, mưa rơi mát mặt thì biết vậy đủ rồi =))).
Rồi sẽ bên một người khác, chẳng phải ai xưa cũ kĩ nhưng sẽ lặp lại những chuyện xưa cũ kĩ: gặp nhau, bên nhau, không còn bên nhau?

Vậy đó, tìm gì đâu những điều mới mẻ vì tất cả đều là những thứ lặp lại.

#168 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 17/03/2025 - 11:35

Xem netflix phim mới của Hàn, phim chữa lành gì mà lại thành chữa rách vết thương đã lành.
Luôn mơ có đứa con gái đầu lòng, được ba nó cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Đứa con đẹp đẽ cưng xỉu giống mình nhìn chắc mê li.

Nói chứ xem phim khóc mù mắt, xem để giải trí mà quằn dữ luôn.
Lại thấy tình yêu là thứ động lực sống kinh hoàng, thương vợ thương chồng mà không ngại khổ, thương con thương cái mà không sợ nhục gì hết.

Ayguuu, mơ mộng về ngày ngày nấu cơm xem phim với anh nhà nhưng lại cũng mơ mộng về ngày làm được những điều lớn lao. Nếu muốn cả 2 thì chắc phải xin được độ một người bạn đời cùng hiểu và thương cho ước mơ của nhau.

Nay off luôn, chỉ ngắm cảnh uống trà!

-----------
Những người thương nhau, nhớ ánh mắt người thương khi mình bệnh, nhớ trái tim mình khi người ta gặp chuyện. Những sợi dây kết nối, đã là kết nối thì có tác động qua lại... huhu, cái gì cũng có giá của nó cả.

Sửa bởi LinhThao: 17/03/2025 - 11:40


#169 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 23/03/2025 - 21:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LinhThao, on 11/07/2023 - 03:34, said:

Nay ngủ trễ tiếp, dạo này ngủ ít, cũng thấy khó ngủ.

Dự án mới chạy, mình cũng chạy nét căng nên thành ra cũng hơi bận rộn. Mình đúng kiểu nô lệ của Hoá Quyền, thích làm những thứ mình là owner của dự án, là core, là người đặt nền tảng. Đúng kiểu định nghĩa đi làm vì đam mê, vì ai kéo về dự án hầu như còn chẳng hỏi benefit gì mà chỉ quan tâm xem nó có hay và có học được gì hay không. Thời gian đâu

Nhiều lúc cũng nghĩ muốn có bồ, ai chẳng muốn? Cơ mà mình vẫn chưa có chút priority nào cho việc đó á. Vẫn ước gì trời thương mà cho một người bạn bên cạnh, đi cùng nhau cái đã, lâu lâu sau lên tình yêu có phải đẹp không?

Đêm nay làm khuya xong nhìn ra view phòng ngắm Sài Gòn về đêm, mình sẽ nhớ view này lắm đây. Lần này tạm biệt Sài Gòn thì chưa biết bao giờ sẽ gặp lại như một cư dân nữa luôn á.

-----
Late night talk

My friend calls me &quot;ghosting bird&quot; and I know it is not a good manner at all. Tbh, I have problem in spending time (for) other but me... The truth is I am neither prioritized nor ready for a &quot;companionship&quot; right now. Not ready to share things, to explain, to compromise then I keep silent.

People cant find me when I am in the cloud or when I am in the hell, I myself are eager for too much space to feel my freedom (or it is just an excuse for the selfishness not to share or put any effort for others, to only take more than give, idk?).</div>
<div>The captures are the only one stay without my &quot;silence&quot;, patience is always smt to trigger me and let me feel or see things in a different way.
This is not the one I fall for (also not waiting for), however, it make me feel smt and give me thing that I am not expected at all, a company. Hmm, but it comes in a bad timing, a typical story is made by God. Maybe God knows me well? A drama queen? =)) (just a good time to make joke, girl ~~ self sarcasm ...)

Anw, I treasure the honesty, the patience so bad. Luckily there is still one not to make me feel bored/tired or regret myself to spend my time with the time I have spent in Vietnam recent months.
Just my fragmented thoughts for a sleepless night.

By chance, error code led to the right way to keep a note. Nite nite!

Nếu đã là của nhau chắc đâu có bỏ lỡ?
Hôm nay tình cờ thấy tin, anh đã cưới người cùng tên, người anh gặp sau khi mình lựa chọn không-ở-lại và cũng lựa chọn không-yêu-xa.

2023 nếu được chọn lại, mình cũng đâu nghĩ mình chọn khác đi. Nhưng tiếc nuối thì vẫn có, là vì mình nghĩ đó là cơ hội sáng giá nhất rồi đó =)).
Cao, thông minh, tự tin, không nhạt, không toxic =))).
Ảnh tỏ tình thì mình chỉ có thể nói "Em không biết phải nói từ đâu và thế nào, em nghĩ em chọn sẽ quay lại UK".
Ảnh nói "Anh có thể đi cùng".
Mình nói "Hahaa, thấy anh manly hẳn luôn, em thích sự tin tin này."

Mình đi được 1 tuần là mình không reply tin nhắn nữa. Thật ra nếu ảnh đủ sức giữ mình lại lúc đó thì maybe chúng mình có thể "cưới".
---------
Vẫn là câu chuyện về vườn hoa, chỉ hối tiếc khi nghĩ ngợi lại còn để chọn khác đi thì không thể làm vậy.
Vẫn có thể tiếc nuối, vẫn có thể hối hận, vẫn có thể đắng cay nhưng là để sống tiếp thì còn gì ngoài chấp nhận lựa chọn của mình =))).

Cứ nói con T cái tôi cao hay kén chọn đi, keme con T, sống cô đơn hay sống tự lập quá vất vả thì cũng là con T sống chứ có phải mấy anh mấy chị mấy ông mấy bà sống đâu, gì đâu mà toxic :> Hoặc là không chịu được cảnh tui hem than vãn, dù cô đơn mà vẫn lãng mạn, sống đủ đầy luxury trên chính đồng tiền bàn tay tui kiếm hahaa.

#170 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 30/03/2025 - 17:36

Không ai nói mình là Song Ngư chỉ vì mình đúng kiểu chiến thần dập tắt sự lãng mạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cơ chế phòng thủ những thính mà mình biết mình không đáp lại nổi.
Dọn nhà, thấy note của người ta =)))). Sợ trời phạt thật sự, miệng than không có ai nhưng nhìn lại thấy nhiều nhưng đíu chịu ai. Được chiều hư quen thói nên đỏng đảnh nên cũng không dám than ế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ai cũng bày tỏ tình cảm một cách dễ dàng, mình nghĩ rồi mình sẽ gặp một người yêu mình nhiều hơn thôi, có ai yêu ít hơn mình nữa đâu, keo kiệt :>.
------------------

Maybe là mình đứa không biết giới hạn, không khớp lệnh theo ngang giá thị trường.

Những kẻ chịu khớp lệnh thì một mình, trước mắt nó là lựa chọn và tương lai at some point sẽ cảm thấy đó là một sự trả giá =))).
Mình nực cười nghĩ tới người mình từng thấy mình dành nhiều tình cảm nhất (thật sự non nớt...) nhưng là người yêu mình ít nhất trong số tất thảy những người dành tình cảm cho mình, ổng nói "bên em anh thấy trống rỗng". Cũng may khi nghe câu đó là lúc mình đã không còn tình cảm với ổng nữa và lời nói đó như tiếng thầm giải đáp một tâm lý tương tự khi mình bên một ai kia mà cảm thấy "trống rỗng": đó chính là trạng thái không đón nhận. Chẳng phải là người ta không tốt với mình mà là do bản thân mình thôi.
Bạn thấy trống rỗng là do bạn chứ đối phương thì người ta đã dành khả năng mình để thể hiện tình iu rồi.

---------------
Một kẻ luôn nghĩ về tình yêu nhưng lại không đón nhận tình yêu. Do cái tính chứ còn đâu dám than vì ông trời cũng đưa đủ người tốt tới :>

#171 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 10/04/2025 - 00:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cuối tuần phải viết về chuyến đi dài mới được. Mình thích chuyến đi vừa rồi ghê, trái tim tràn đầy sự khoan khoái.

#172 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 12/04/2025 - 22:28

Bé em đi ké - 22 tuổi, lần cuối nó đi du lịch là 7 năm trước. Mình với T bàng hoàng với những đứa trẻ có khác tuổi trẻ với tụi mình.
Chúng toi, 2 chị già 28 tuổi, cứ phải 3-6 tháng là ngứa ngáy xách balo lên và đi.

Nghĩ lại, sự hoang dã của tụi mình, không rõ là đứa nào bồi sang đứa nào, bồi qua bồi lại từ những năm 15 tuổi tới giờ chỉ thấy thêm chứ không hề bớt. Mình đặt vé chỉ từ một cơn hoang hoải nhớ biển bất chợt, mình nói và con T theo, 2 đứa đặt vé trong 10 phút (tất nhiên là vé rẻ lắm, mình đã gia nhập hội người tài khoản tiệm cận 0).
Con T lắc đầu nói mình: Haizz, m còn không suy nghĩ cho được quá 10 phút, 1 tuần làm gì ở đó m chắc chắn còn chưa tính đúng không?
Mình: Trái tim rạo rực quá, không làm luôn không phải t =))))
Con T ngao ngán: Ừa, vleu m luôn, bạn T mà làm m rạo rực được 1/10 như này chắc m chịu rồi ha?
Mình: T cũng ước gặp được một người đàn ông có khả năng đấy :v

Thế rồi 1 tháng sau, 2 đứa toi từ không hành lý đến ký gửi 20kg vẫn thiếu 5kg thẳng tiến tới vùng biển. Đâu có gì để nói nhiều hơn được nữa, phê tới tận nóc và giờ đã đi về, từ ngọc nữ thành mực một nắng =))).
Khác với tụi nhỏ 22t đi cùng, 22t mình đã không những bạo gan đi du lịch xa mà còn là đi với trai (khi đó còn là trai hơi hơi lạ - không phải đi với bồ), cũng là khi đi ngọc nữ khi về mực một nắng =))).
Và rồi 28t mình nhận thấy dù là bao nhiêu tuổi, sự hoang dã đó nó vẫn ở đấy chưa được đánh tan. Giờ cứ đi, ở bất cứ đâu như bến tàu bến xe hay sân bay, mình cứ cảm tưởng mình tháo vát được ngang cả người làm ở đó =)). Vai đeo balo, 2 tay xách hộ 2 túi của bạn đi phằng phằng như một thèng đàn ông...

Vẫn mai mê man được sống người bản địa, thấy cũng gần gần vậy rồi đó. Tự hỏi, tại sao lại dễ chịu được tới vậy: biển cả, con người ở biển, đồ ăn ở biển và thậm chí là cái mùi mặn mòi hay mùi hôi của mắm cá ở biển.
Giờ nghĩ lại cũng không rõ 22t là mình mê biển hay mê trai nữa luôn, thật là khó nói trắng đen!

P/s: Chắc đến lúc chỉ nên nhìn mà không nói không viết nữa rồi, thấy giờ chữ chạy trong đầu nhiều hơn là phải viết ra trước mắt.

Sửa bởi LinhThao: 12/04/2025 - 22:53


#173 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 14/04/2025 - 20:55

Khi bệnh xíu, rất dễ liêu xiêu =)))).
Mấy hôm nay bệnh, ngáo ngơ thật sự.

Thật hiếm hoi cho đứa như mình, trộm vía một năm ốm vặt chắc chỉ 1 lần là nhiều, mọi người ốm thì ốm còn mình thì không. Lần gần nhất bệnh mà phải uống thuốc chắc cỡ năm rưỡi trước, lần đó chắc íu vía cái có bồ luôn, tại mấy khi có dịp mà tui nhìn dặt dẹo rồi để người ta phải mua thuốc rồi chăm chăm đồ đó.

Khi bệnh bệnh xíu cảm tưởng đề kháng yếu nên phòng vệ cũng kém luôn, thấy gì nhỏ nhỏ dễ thương đều cảm động.
Hôm nay em trai hỏi tan làm chưa nhưng vẫn còn phải làm task xong mới về. Được thể dẹo dẹo nó tẹo kêu "Bựa ni chị ốm quá, huhu", dễ thương sao nó nói "Do you want to eat burger with me?" =)))))
Thằng em mình cũng không sến, thể hiện gì cũng kiểu ngại ngại, chắc đó là lí do nó dùng tiếng anh câu đó.

Nói chung là choáng váng đầu óc mà vẫn nhiều việc phải làm ghia.
--------

Tự dưng nhớ đợt đi công tác EU, team ở Vietnam thấy mình trâu bò =))) Meeting 4h sáng VN thấy join, tối 11h VN vẫn thấy reply nên tụi nó thương tình kiểu "đừng ai tag nó, không là nó lại làm đó" =))).
Mà đâu ai biết vì ở VN ngoài làm việc còn đi gym đi cafe, ở bên buổi tối đi bộ 2 tiếng về vẫn còn cả 1 đêm dài, không làm việc thì làm gì hứ?
Thế mà không bệnh.

Giờ lại bệnh, lạ lùng thiệc sự.

Sửa bởi LinhThao: 14/04/2025 - 21:00


#174 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 19/04/2025 - 13:14

Hmmm sự giản đơn...

Không quá deep về mặt tâm hồn, kiểu như hiểu sâu sắc về nhân sinh nhưng vẫn sống hồn nhiên vô tư có thể là một phước lành. Có bạn nọ hay nói chuyện nuôi cún, nuôi cá trồng cây với mình, mình càng ngày càng quý bạn í vì thấy sao người này thật vô tư.
Cảm giác cuộc sống của bạn rất giản đơn, vui tươi vì cây bạn trồng xanh tươi, vui tươi vì đường đi làm tìm ra quán ăn nọ ngon ngon, ý là những thứ nhỏ nhặt thôi cũng thấy cuộc sống của bạn thật tươi sáng.

Chị cùng nhà mình từng nói khi mình kêu "giờ toàn gặp đàn ông bằng or thua tuổi": thôi đàn ông lớn lớn trải đời quá nó dark deep rồi không vượt qua được nhiều tổn thương. Mình thì không thấy đó là một nhận định đúng, man with no soul thì cũng không muốn bên cạnh đâu nhưng bất lợi của dark deep là người ta khó tìm thấy lối ra trong vòng luẩn quẩn cũ.

Người bạn mình gặp, ngành nghề khác, mức độ sâu sắc về nghệ thuật khác nhưng mình lại thấy thật dễ mến, chỉ vì bạn sống rất hồn nhiên vô tư. Tuần này chiết cho mình lọ trầu bà, tuần sau chiết cho mình cây kim tiền, hôm nay chỉ nuôi cá hôm sau chỉ nuôi cún một cách đam mê =))). Mà thà là người ta cua mình còn nghĩ họ tỏ vẻ nhưng đây là bạn bè bình thường, thấy sao mà tươi vui thế.

Từ lúc chăm cây mình có nhận ra một thứ đáng để ngẫm: chỉ cần thiếu nước, thiếu sáng tích dần thì cây sẽ héo mòn rồi chết, không phải cái chết đột tử, nó là cái chết từ từ. Tương tự như những sự sống khác như con người hay các mối quan hệ, có thể ngày hôm nay mình không nhìn ra có vấn đề nhưng nếu xíu thiếu hụt tích lại dần dần thì sớm hay muộn nó sẽ lụi tàn. Tại sao trầm cảm hay béo phì nó càng ngày càng nhiều, mình nghĩ vì ai cũng không chấp nhận được rằng mình có chút không ổn, để tìm lấy những nguồn tiếp sức cần thiết. Tới lúc nọ khi đã để tình trạng thiếu hụt kéo dài quá lâu rồi, tới lúc nhận ra thì đã không còn đủ sức lực tinh thần mà vực dậy nữa.

Nói chung thì loài người, sao mà thiếu kết nối được, dù có hướng nội tới cỡ nào, nếu nằm ngoài rìa của xã hội quá lâu chắc có thể sẽ "chết" về mặt thể xác và tinh thần. Thế nên maybe việc nuôi một vật thể cựa quậy trong nhà, hay những mầm cây cũng là một trong những nỗ lực.

Sửa bởi LinhThao: 19/04/2025 - 13:25


#175 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào 19/04/2025 - 23:52

Hài, top key word của tuần "defensive".

Hôm nọ lên dating app gặp 1 nhóc để caption "Real sapiosexual" =))). Thề là bản tính xấu xa của mình trỗi dậy, profile nhóc đều quote là quote những thứ trong mắt mình là kiểu võ vẽ chữ nghĩa, mình reply "How can I say that you are? No offense I doubt it".
Mình biết đúng là mình mất dại thật, cơ mà thích thế đấy.
Nếu là sapiosexual thì maybe đã reply theo một cách khác, nhóc ta reply hết sức take it personal =))). Đúng là no doubt luôn.

Mình đã tới đoạn thích những người giản đơn, không là không mà có là có, chắc là chắc mà không chắc sẽ nói toẹt là không chắc. Tính nóng như kem mà cứ gặp mấy ông nội nói câu nào cũng take it personal rất mệt, cái gì cũng như là người ta đả kích cá nhân.
Làm nhớ lần nhân vật X gạ gẫm, mình nói toẹt là ra là tôi với anh không cùng hệ tư tưởng thì người ta lại nghĩ mình công kích cá nhân (và có vẻ là không chấp nhận được mình gạ gẫm mà bất thành nên take it personal) thì đi giải thích nhiều học thuyết để bào chữa =))).
Làm gì tốn chữ vậy, lòng vòng.

Một trong các sign của người không chấp nhận reality, chưa ai nói gì đã defense nảy lửa =)))).

#176 LinhThao

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 474 Bài viết:
  • 443 thanks

Gửi vào Hôm qua, 18:16

Đi vào trung tâm thành phố, ngồi view chợ Bến Thành nhìn đường sá.
Mua được đầm lụa siêu nữ tính.
Làm xong được việc cần làm.

Tâm trạng thoải mái trẻ thơ luôn.
Ngắm view tan tầm chờ bạn qua đi chơi cùng. Tự dưng thấy mình đúng là làn gió (thi thoảng là bão) tới những cuộc đời phẳng lặng kk, kéo người bạn cả tháng nay chỉ làm việc đi chơi cùng mừn.

Chắc vì mình là Thiên Đồng nên maybe luôn có năng lượng trẻ thơ (or trẻ trâu?), vẫn háo hức khi được đưa đi chơi đi ăn hay là làm những điều tàu lượn hơn bình thường.
Vào phố thị tự dưng thấy cái đất Sài Thành này càng dễ thương.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 1 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |