Nhật ký tu dưỡng thần tiên
nottelling
19/05/2024
“Khu rừng này thật đẹp, bạn có thể chỉ đường cho tôi về thành phố một cách CHẬM NHẤT được không? Tôi muốn xài nốt số diêm và số xăng mang theo”
Thằng nói xạo, nó sẽ chỉ mình về thành phố nhanh nhất.
Thằng nói thật, nó sẽ chỉ mình về thành phố vì chỉ có 1 đường về thành phố.
Vài phút sau là đảm bảo được hộ tống ra khỏi rừng.
Còn phía sau, tụi nó có gửi thêm lời yêu thương gì cho thanh niên thì không biết…haha
Sửa bởi nottelling: 19/05/2024 - 15:41
Thằng nói xạo, nó sẽ chỉ mình về thành phố nhanh nhất.
Thằng nói thật, nó sẽ chỉ mình về thành phố vì chỉ có 1 đường về thành phố.
Vài phút sau là đảm bảo được hộ tống ra khỏi rừng.
Còn phía sau, tụi nó có gửi thêm lời yêu thương gì cho thanh niên thì không biết…haha
Sửa bởi nottelling: 19/05/2024 - 15:41
MHTH
19/05/2024
Ra là vậy. Con còn định hỏi bác PVC là: "Bao giờ bác cho du khách đó về TP?" cơ :v
Chứng tỏ con gà thiệt haha
Giống đó mẹo trong Trí Tuệ Do Thái.
Nhưng nếu hỏi 2 thanh niên cùng lúc, thanh niên nói dối sẽ chỉ đúng.
Làm sao bác chắc chắn thanh niên nói thật sẽ nói thật mà ko nói dối?
Trường hợp thanh niên nói thật chỉ đúng đường về chậm nhất, có thể anh ta sẽ chỉ con đường sai cho bác để bác phải vòng lại. Với anh ta đó là cách trả lời đúng.
Trường hợp nào thì 2 thanh niên cũng sẽ chỉ 2 con đường khác nhau cùng lúc. Vậy cách phân biệt kiểu gì?
Với cách hỏi này, con người sẽ thường trả lời theo thói quen tàng thức, tức vô ý thức. Việc chỉ biết nói dối sẽ để lộ ra ngay.
Chứng tỏ con gà thiệt haha
Giống đó mẹo trong Trí Tuệ Do Thái.
nottelling, on 19/05/2024 - 15:35, said:
“Khu rừng này thật đẹp, bạn có thể chỉ đường cho tôi về thành phố một cách CHẬM NHẤT được không? Tôi muốn xài nốt số diêm và số xăng mang theo”
Thằng nói xạo, nó sẽ chỉ mình về thành phố nhanh nhất.
Thằng nói thật, nó sẽ chỉ mình về thành phố vì chỉ có 1 đường về thành phố.
Vài phút sau là đảm bảo được hộ tống ra khỏi rừng.
Còn phía sau, tụi nó có gửi thêm lời yêu thương gì cho thanh niên thì không biết…haha
Thằng nói xạo, nó sẽ chỉ mình về thành phố nhanh nhất.
Thằng nói thật, nó sẽ chỉ mình về thành phố vì chỉ có 1 đường về thành phố.
Vài phút sau là đảm bảo được hộ tống ra khỏi rừng.
Còn phía sau, tụi nó có gửi thêm lời yêu thương gì cho thanh niên thì không biết…haha
Nhưng nếu hỏi 2 thanh niên cùng lúc, thanh niên nói dối sẽ chỉ đúng.
Làm sao bác chắc chắn thanh niên nói thật sẽ nói thật mà ko nói dối?
Trường hợp thanh niên nói thật chỉ đúng đường về chậm nhất, có thể anh ta sẽ chỉ con đường sai cho bác để bác phải vòng lại. Với anh ta đó là cách trả lời đúng.
Trường hợp nào thì 2 thanh niên cũng sẽ chỉ 2 con đường khác nhau cùng lúc. Vậy cách phân biệt kiểu gì?
pvcpvcp, on 18/05/2024 - 21:19, said:
Cũng thông minh với cách hỏi này ! Nhưng chỉ được hỏi 1 lần thôi , vả lại , biết đâu lại hỏi đúng thằng bộ lạc bên kia ngày đẹp trời tới chơi thì sao !
Với cách hỏi này, con người sẽ thường trả lời theo thói quen tàng thức, tức vô ý thức. Việc chỉ biết nói dối sẽ để lộ ra ngay.
nottelling
19/05/2024
Đích đến của câu hỏi là nhanh và chậm.
Khác với về thành phố hay không về thành phố.
Cho nên dù nó là nhanh hay chậm, đáp án đều là 1.
Khác với về thành phố hay không về thành phố.
Cho nên dù nó là nhanh hay chậm, đáp án đều là 1.
MHTH
19/05/2024
Vậy thì không hỏi cũng về được TP.
.
pvcpvcp, on 18/05/2024 - 20:58, said:
Chỉ là ghi không đủ ý ,chứ câu hỏi gì dễ quá zậy ! Sửa lại như sau :
" Một du khách đi lạc trong rừng và lay hoay muốn tìm đường về thành phố ! Có 2 đường ,nhưng chỉ có một đường dẫn về TP , và anh ta không biết phải chọn đường nào . Trong khu rừng này có 2 bộ lạc sinh sống , một bộ lạc luôn luôn nói thật và một bộ lạc chỉ biết nói dối , và nếu được hỏi đường thì họ sẽ vui vẻ chỉ ngay !
Nếu có người ở đó ,bạn có biết hỏi thế nào để chắn chắn về được TP không ? "
" Một du khách đi lạc trong rừng và lay hoay muốn tìm đường về thành phố ! Có 2 đường ,nhưng chỉ có một đường dẫn về TP , và anh ta không biết phải chọn đường nào . Trong khu rừng này có 2 bộ lạc sinh sống , một bộ lạc luôn luôn nói thật và một bộ lạc chỉ biết nói dối , và nếu được hỏi đường thì họ sẽ vui vẻ chỉ ngay !
Nếu có người ở đó ,bạn có biết hỏi thế nào để chắn chắn về được TP không ? "
MHTH
19/05/2024
Lướt FB thấy câu hỏi này, muốn được nghe câu trả lời từ các vị đây:
Sửa bởi MHTH: 19/05/2024 - 21:19
"Vô thường có vô thường không?
Hay vô thường có thường chăng?"
Sửa bởi MHTH: 19/05/2024 - 21:19
pvcpvcp
19/05/2024
Tôi vừa mới trở về từ một đám cưới .Nhưng mà một đám cưới lạ lắm ! Chú rễ giới tính nữ ,còn cô dâu giới tính nam !Chỉ biết chúc phúc cho đôi uyên ương ,mong là họ được trọn đời hạnh phúc ! Chú rễ người Trà Vinh còn cô dâu người Đà Nẵng .
Quay lại chuyện của ông du khách , truyền thông vẫn chưa đưa tin ,thiệt là lo lắng , không dám nghĩ lung tung !
Đám cưới thì phải say một chút ! Tiên tửu thì phải đi ngủ thôi ....
Quay lại chuyện của ông du khách , truyền thông vẫn chưa đưa tin ,thiệt là lo lắng , không dám nghĩ lung tung !
Đám cưới thì phải say một chút ! Tiên tửu thì phải đi ngủ thôi ....
MHTH
20/05/2024
"Nhà tôi ở TP tuy chỉ có thức ăn ngon và những cô nàng, anh chàng xinh đẹp nhưng mong được mời bạn tới thưởng thức, liệu bạn có thể đi cùng tôi không?"
Này chắc cả bộ lạc kéo nhau đi.
Này chắc cả bộ lạc kéo nhau đi.
pvcpvcp
20/05/2024
Bài toán hỏi đường mà tôi đưa ra ở trên , là câu đố thuộc " Giải trí Toán học " . Có câu hỏi suy luận có lý , mà bạn gặp bất kỳ ai - dối hay thật - cũng đều vui vẻ chỉ cho bạn đường về TP ...một cách chính xác !
Có lẽ du khách không phải là nhà toán học ,chứ cở như Ngô Bảo Châu ; Lê Bá Khánh Trình ; Lê Tự Quốc Thắng.. thì đã về nhà từ hôm qua !
Tạm dừng tại đây ,để đọc tiếp " Cách ta nghĩ "... và để Thần Tiên Tỷ Tỷ có thì giờ tu dưỡng ...!
Sửa bởi pvcpvcp: 20/05/2024 - 19:48
Có lẽ du khách không phải là nhà toán học ,chứ cở như Ngô Bảo Châu ; Lê Bá Khánh Trình ; Lê Tự Quốc Thắng.. thì đã về nhà từ hôm qua !
Tạm dừng tại đây ,để đọc tiếp " Cách ta nghĩ "... và để Thần Tiên Tỷ Tỷ có thì giờ tu dưỡng ...!
Sửa bởi pvcpvcp: 20/05/2024 - 19:48
MHTH
20/05/2024
Vậy bác phải coi lại cách đặt câu hỏi. Vì câu hỏi của bác là 2 bộ lạc, 1 bộ lạc luôn luôn nói thật và 1 bộ lạc chỉ biết nói dối.
Luôn luôn khác với chỉ biết.
Cộng với tính đa nghi của người trả lời sẽ chỉ tin lời nói của người nói dối nên phải tìm ra người nói dối.
---
Dù sao thì con không phải nhà toán học. Nhưng với câu trả lời thứ 2, du khách sẽ được 1 hoặc cả 2 bộ lạc tháp tùng về thành phố. Dù sao thì chả ai không muốn đi TP chơi, lại còn được mời lịch sự.
Nên, du khách được về nhà ngủ từ hôm qua rùi bác ạ
---
Con mới đọc được câu đố trên bài toán giải trí thông minh đó rồi. Cùng một câu hỏi nhưng người trả lời có phông văn hóa và tư duy khác nhau sẽ cho câu trả lời khác nhau. Nhưng chắc chắn du khách sẽ về đến nhà. Hehe. Và đó là:"Cách Ta Nghĩ" quyết định đường ta đi.
---
Nên nghỉ ngơi, đọc sách thật ạ !
Luôn luôn khác với chỉ biết.
Cộng với tính đa nghi của người trả lời sẽ chỉ tin lời nói của người nói dối nên phải tìm ra người nói dối.
---
Dù sao thì con không phải nhà toán học. Nhưng với câu trả lời thứ 2, du khách sẽ được 1 hoặc cả 2 bộ lạc tháp tùng về thành phố. Dù sao thì chả ai không muốn đi TP chơi, lại còn được mời lịch sự.
Nên, du khách được về nhà ngủ từ hôm qua rùi bác ạ
---
Con mới đọc được câu đố trên bài toán giải trí thông minh đó rồi. Cùng một câu hỏi nhưng người trả lời có phông văn hóa và tư duy khác nhau sẽ cho câu trả lời khác nhau. Nhưng chắc chắn du khách sẽ về đến nhà. Hehe. Và đó là:"Cách Ta Nghĩ" quyết định đường ta đi.
---
Nên nghỉ ngơi, đọc sách thật ạ !
MHTH
20/05/2024
Con cũng không phiền nên mọi người có việc cứ nhờ bác PVC tư vấn trong topic này nhé. Thỉnh thoảng con im im vì thích chứ không phải giận dỗi gì đâu. Con cũng đang đọc Cách Ta Nghĩ =))
Nananmtta
20/05/2024
Cho chị nhờ topic với nhé. Bác PVC Bác cho cháu hỏi cái trạng thái của cháu với được không ạ:
Bác ko biết cháu là ai đâu nhưng cháu cũng có theo dõi các bài đăng của Bác ấy ạ, cháu trước cũng có trò chuyện nhiều với MHTH một thời gian nhưng sau đó cháu thấy hơi sai sai, cảm giác e ấy hơi lạ, nhiều lúc cháu bị cuốn theo rồi bây h cháu đang nghĩ cháu cũng hơi ko bt giống e ấy ạ. Bác là người sáng suốt bác cho cháu hỏi e MHTH có nt ko ạ?
Tại năm 2022 cháu vô topic đọc chả hiểu gì nên bất mãn vì hỏi xong mn trả lơi cháu cũng ko hiểu gì ạ, cháu thử tu theo cách là coi mình là cái gì đó thấp nhất rồi đè nén kiểm chế ko phản ứng lại, rồi tưởng tượng sắp xếp mn là ai với ai rồi bị bốc hoả, người toát hết mồ hôi, hôi hám lúc phồng lúc xẹt rồi cháu thấy mọi thứ tan ra như bụi vì bụi và không khí là bé nhất rồi xong có lúc cháu thấy mình thấy được Phật. Sợ quá thế cháu niệm chú Đại Bi và Bát nhã Tâm Kinh cả đêm rồi lần lượt cháu thấy bác hồ, cô tổ,tướng lĩnh nhập vô cháu rồi cháu cảm giác có ai đó nhập vô bố mẹ anh chị cháu để quan hệ tình dục với cháu thế là cháu mới nghĩ là cháu là thánh thần diệt cái người nhập đó ak. Cháu quát bố mẹ, đánh bố mẹ chú ạ. Cháu đánh là đánh cái đang nhập vào người thân cháu ấy ạ.
Chú ơi chú giúp cháu với ạ, năm nay mọi thứ nó lại i như cũ chú ạ, cháu ko biết đâu thật đâu giả luôn ạ. Như người mất hồn.
Đọc trò chuyện của chú với MHTH cháu cảm tưởng như mn đang nói cháu vì cháu cũng đang ko biết cháu có đi lạc đường ko, cháu đang đến trạng thái muốn đốt hết sách vở chữ nghĩa rồi ạ, rồi cháu cũng đang quen 1 anh mà tính tình nhường nhịn còn hơn cả cháu. Chú giúp cháu với nhé
Vởi cả Bác cho cháu hỏi không ai có thể điều khiển và đọc được suy nghĩ của mình đúng ko ạ
Bác ko biết cháu là ai đâu nhưng cháu cũng có theo dõi các bài đăng của Bác ấy ạ, cháu trước cũng có trò chuyện nhiều với MHTH một thời gian nhưng sau đó cháu thấy hơi sai sai, cảm giác e ấy hơi lạ, nhiều lúc cháu bị cuốn theo rồi bây h cháu đang nghĩ cháu cũng hơi ko bt giống e ấy ạ. Bác là người sáng suốt bác cho cháu hỏi e MHTH có nt ko ạ?
Tại năm 2022 cháu vô topic đọc chả hiểu gì nên bất mãn vì hỏi xong mn trả lơi cháu cũng ko hiểu gì ạ, cháu thử tu theo cách là coi mình là cái gì đó thấp nhất rồi đè nén kiểm chế ko phản ứng lại, rồi tưởng tượng sắp xếp mn là ai với ai rồi bị bốc hoả, người toát hết mồ hôi, hôi hám lúc phồng lúc xẹt rồi cháu thấy mọi thứ tan ra như bụi vì bụi và không khí là bé nhất rồi xong có lúc cháu thấy mình thấy được Phật. Sợ quá thế cháu niệm chú Đại Bi và Bát nhã Tâm Kinh cả đêm rồi lần lượt cháu thấy bác hồ, cô tổ,tướng lĩnh nhập vô cháu rồi cháu cảm giác có ai đó nhập vô bố mẹ anh chị cháu để quan hệ tình dục với cháu thế là cháu mới nghĩ là cháu là thánh thần diệt cái người nhập đó ak. Cháu quát bố mẹ, đánh bố mẹ chú ạ. Cháu đánh là đánh cái đang nhập vào người thân cháu ấy ạ.
Chú ơi chú giúp cháu với ạ, năm nay mọi thứ nó lại i như cũ chú ạ, cháu ko biết đâu thật đâu giả luôn ạ. Như người mất hồn.
Đọc trò chuyện của chú với MHTH cháu cảm tưởng như mn đang nói cháu vì cháu cũng đang ko biết cháu có đi lạc đường ko, cháu đang đến trạng thái muốn đốt hết sách vở chữ nghĩa rồi ạ, rồi cháu cũng đang quen 1 anh mà tính tình nhường nhịn còn hơn cả cháu. Chú giúp cháu với nhé
Vởi cả Bác cho cháu hỏi không ai có thể điều khiển và đọc được suy nghĩ của mình đúng ko ạ
pvcpvcp
20/05/2024
MHTH, on 20/05/2024 - 20:30, said:
Con cũng không phiền nên mọi người có việc cứ nhờ bác PVC tư vấn trong topic này nhé. Thỉnh thoảng con im im vì thích chứ không phải giận dỗi gì đâu. Con cũng đang đọc Cách Ta Nghĩ =))
MHTH
20/05/2024
Bác có nhiều kinh nghiệm sống nên mong bác giúp đỡ chị ấy, chủ yếu thoải mái về mặt tinh thần.
Chị Nana nên trình bày rõ ràng để bác pvcpvcp hiểu được những gì chị đang trải qua.
---
Nhân tiện nói, em bình thường thật sự. Chỉ ham lên mạng bốc phét với ham chơi thui. Không lừa đảo hay hãm hại ai, có cãi nhau thì đúng do còn trẻ trâu. Híc.
---
Chị trình bày theo thứ tự 1,2,3. Nên sắp xếp suy nghĩ trước rồi viết.
Chị Nana nên trình bày rõ ràng để bác pvcpvcp hiểu được những gì chị đang trải qua.
---
Nhân tiện nói, em bình thường thật sự. Chỉ ham lên mạng bốc phét với ham chơi thui. Không lừa đảo hay hãm hại ai, có cãi nhau thì đúng do còn trẻ trâu. Híc.
---
Chị trình bày theo thứ tự 1,2,3. Nên sắp xếp suy nghĩ trước rồi viết.
Nananmtta
20/05/2024
Vâng cháu cảm ơn Bác và MHTH đã hiểu, vậy là người có vấn đề là cháu mà không chịu chấp nhận ạ. Cháu có thể gửi vấn đề của cháu qua mail của Bác được ko ạ. Thực sự có vài vấn đề cháu ko tiện nêu ra ở đây ạ. Xin lỗi MHTH lấy em ra làm lí do nhé