Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH
13/03/2024
Mọc nốt ruồi gần miệng, chắc do dạo này ham ăn uống ???
Nên xoá. Ko thích nốt ruồi trên mặt !
Nên xoá. Ko thích nốt ruồi trên mặt !
MHTH
14/03/2024
Dạo này xung quanh mình nhiều bê đê.
Mới đặt 2 cuốn sách của 1 chị bê đê. Chị này mình theo dõi vài năm rồi. Học báo chí nên giọng văn lối kể chuyện giật gân hài hước. Đang stress mà đọc là chỉ cười hí hí thui.
Mới đặt 2 cuốn sách của 1 chị bê đê. Chị này mình theo dõi vài năm rồi. Học báo chí nên giọng văn lối kể chuyện giật gân hài hước. Đang stress mà đọc là chỉ cười hí hí thui.
MHTH
14/03/2024
---
Mình muốn hiểu về Ấn Độ. Vì sao đất nước này lại lộn xộn như vậy ?
Có phài là do niềm tin Tôn Giáo lớn hơn niềm tin vào chế độ Quốc Gia ?
Ko biết. Chỉ muốn bóc tách tư tưởng dân nơi đây.
---
Mới coi một chị trên YouTube hướng dẫn cách chăm sóc tóc. Theo dõi c này lâu rồi nhưng chưa thử làm theo chị chỉ. Hôm qua làm, tóc tơ mảnh mềm siêu mượt.
Từ giờ chỉ chăm sóc tóc theo chị hướng dẫn.
Muốn tóc mình mềm mượt từ giờ cho đến khi nó dài sẽ có bộ tóc dài mềm, tóc chắc khoẻ.
Mình muốn hiểu về Ấn Độ. Vì sao đất nước này lại lộn xộn như vậy ?
Có phài là do niềm tin Tôn Giáo lớn hơn niềm tin vào chế độ Quốc Gia ?
Ko biết. Chỉ muốn bóc tách tư tưởng dân nơi đây.
---
Mới coi một chị trên YouTube hướng dẫn cách chăm sóc tóc. Theo dõi c này lâu rồi nhưng chưa thử làm theo chị chỉ. Hôm qua làm, tóc tơ mảnh mềm siêu mượt.
Từ giờ chỉ chăm sóc tóc theo chị hướng dẫn.
Muốn tóc mình mềm mượt từ giờ cho đến khi nó dài sẽ có bộ tóc dài mềm, tóc chắc khoẻ.
MHTH
14/03/2024
Nay đi về thấy trăng khuyết màu đỏ hồng.
---
Đôi khi mình muốn vẽ thế giới này theo cách của mình. Hơi mơ mộng. Và có vẻ cực đoan.
---
Xem Vietcetera tập BTV Ngọc Trinh, thật giống cô H. Hai người từ kiểu giao tiếp đến khả năng ăn nói, giọng nói cũng giống.
Mình ko giống họ.
Còn ko giống ở đâu, ko biết. Mình ko biết quá nhiều thứ. Nhưng con người cũng ko cần biết quá nhiều, vì mình ko thể chạy theo trào lưu diễn ra liên tục được. Mình chỉ cần biết quản lý cuộc sống cá nhân của mình là đủ.
---
Đôi khi mình muốn vẽ thế giới này theo cách của mình. Hơi mơ mộng. Và có vẻ cực đoan.
---
Xem Vietcetera tập BTV Ngọc Trinh, thật giống cô H. Hai người từ kiểu giao tiếp đến khả năng ăn nói, giọng nói cũng giống.
Mình ko giống họ.
Còn ko giống ở đâu, ko biết. Mình ko biết quá nhiều thứ. Nhưng con người cũng ko cần biết quá nhiều, vì mình ko thể chạy theo trào lưu diễn ra liên tục được. Mình chỉ cần biết quản lý cuộc sống cá nhân của mình là đủ.
pvcpvcp
15/03/2024
MHTH, on 12/03/2024 - 09:52, said:
Tóm lại, giá trị của triết học là ở chỗ nghiên cứu nó không phải để đi tìm một câu trả lời xác định cho câu hỏi mà triết học đặt ra, bởi vì không có câu trả lời nào là có thể khẳng định đúng chắc chắn. Nhưng nghiên cứu triết học chính là vì bản thân các câu hỏi. Nhờ các câu hỏi này làm cho ta lớn lên, các khái niệm rộng mở đến những gì có thể, làm giàu trí tưởng tượng và tránh bị giam cầm bởi các giáo điều bảo thủ. Hơn thế nữa, triết học giúp cho trí tuệ lớn lên, hòa nhập và bao trùm cả vũ trụ bao la và chính điều đó làm cho trí tuệ trở nên vĩ đại.
MHTH, on 14/03/2024 - 21:45, said:
Nay đi về thấy trăng khuyết màu đỏ hồng.
MHTH
15/03/2024
MHTH
15/03/2024
MHTH, on 14/03/2024 - 10:22, said:
Dạo này xung quanh mình nhiều bê đê.
Mới đặt 2 cuốn sách của 1 chị bê đê. Chị này mình theo dõi vài năm rồi. Học báo chí nên giọng văn lối kể chuyện giật gân hài hước. Đang stress mà đọc là chỉ cười hí hí thui.
Mới đặt 2 cuốn sách của 1 chị bê đê. Chị này mình theo dõi vài năm rồi. Học báo chí nên giọng văn lối kể chuyện giật gân hài hước. Đang stress mà đọc là chỉ cười hí hí thui.
Vừa nhận đc sách nên mở cuốn đầu tay chị ấy viết ra đọc. Nhạt !
Rõ ràng cách đây vài năm mình đọc thấy thú vị nhưng giờ có lẽ tư duy thay đổi nên ko thấy thú vị nữa. Thậm chí chán.
Là những chuyện tự sự về cuộc sống cá nhân của chị ấy bao gồm cha mẹ, gia đình nội ngoại, bạn bè, hàng xóm,... với lối kể chuyện hài hước.
Mà giờ đọc ko thấy hài. Để đọc thêm xem ổn hơn ko chứ thất vọng qué. Huhu.
MHTH
25/03/2024
Dừng chân ghé lại quán quen
Danh nhân mặc khách tựu chung hợp đàn
Lắng nghe tâm sự trần ai
Ung dung rót ấm bình trà mới pha
Viết đến đây tắc từ.
---
Cảm thấy tâm thần thoải mái, giãn nở hơn trước. Dù sâu thẳm có thứ gì đó thôi thúc mình làm, chắc là chí nguyện to lớn đi. Nhưng ko làm cũng ko sao. Thuận theo tự nhiên. Làm một con sâu cái kén hay hạt cát đi.
Thoải mái là đc. Ko cầu mong gì hơn.
Con chưa hiểu tư tưởng Trang Tử, con có 2 cuốn Nam Hoa Kinh tập 1 và tập 2. Đang nghĩ nên đọc xem sao.
Nhưng con nhớ ko lầm đọc được tư tưởng Trang Tử theo Pháp Trị. Đại loại là pháp như lệnh, bất cận nhân tình. Phải ko nhỉ ?
Danh nhân mặc khách tựu chung hợp đàn
Lắng nghe tâm sự trần ai
Ung dung rót ấm bình trà mới pha
Viết đến đây tắc từ.
---
Cảm thấy tâm thần thoải mái, giãn nở hơn trước. Dù sâu thẳm có thứ gì đó thôi thúc mình làm, chắc là chí nguyện to lớn đi. Nhưng ko làm cũng ko sao. Thuận theo tự nhiên. Làm một con sâu cái kén hay hạt cát đi.
Thoải mái là đc. Ko cầu mong gì hơn.
pvcpvcp, on 04/03/2024 - 10:01, said:
"Tiêu dao cực lạc " đến với Diễn đàn là duyên kỳ ngộ .Thoắt đến ,thoắt đi ...không biết bao giờ trở lại ...! Tôi có thể Úm - ba - la qua trường sinh học để TDCL nóng ruột tìm về...Hãy chờ .!
TDCL có lý tưởng Bồ tát đạo ,thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh . Còn bạn có tư tưởng hoạt bát ,phóng khoáng của Lão Trang ,của Thần tiên ...thích hạt nội ,mây ngàn không đi chung đường !
TDCL có lý tưởng Bồ tát đạo ,thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh . Còn bạn có tư tưởng hoạt bát ,phóng khoáng của Lão Trang ,của Thần tiên ...thích hạt nội ,mây ngàn không đi chung đường !
Con chưa hiểu tư tưởng Trang Tử, con có 2 cuốn Nam Hoa Kinh tập 1 và tập 2. Đang nghĩ nên đọc xem sao.
Nhưng con nhớ ko lầm đọc được tư tưởng Trang Tử theo Pháp Trị. Đại loại là pháp như lệnh, bất cận nhân tình. Phải ko nhỉ ?
pvcpvcp
26/03/2024
MHTH, on 25/03/2024 - 22:27, said:
Dừng chân ghé lại quán quen
Danh nhân mặc khách tựu chung hợp đàn
Lắng nghe tâm sự trần ai
Ung dung rót ấm bình trà mới pha
Danh nhân mặc khách tựu chung hợp đàn
Lắng nghe tâm sự trần ai
Ung dung rót ấm bình trà mới pha
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao !
Rượu đến gốc cây ; ta sẽ nhắp ! Rượu tự đên nghe bạn ,chỉ cần nằm thừ ra đó thưởng thức , chứ không phải vất vả tự rót như bạn đâu !
MHTH
26/03/2024
pvcpvcp, on 26/03/2024 - 11:03, said:
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao !
Vất vả... nhắp rượu !
pvcpvcp, on 26/03/2024 - 15:22, said:
Phải trừ câu này ra ! Vì nếu không ,nội dung câu này sẽ cho ta hiểu ngược lại !
Nhưng trớ trêu thay , trừ câu này ra thì trên đời này lại có đúng có sai !
Cho nên ,nói Chân lý -chỉ có cách là im lặng .
Vậy đúng sai này là đúng sai của ai ? Của bác ? Của một nhóm người ? Của một thời đại ? Hay của nhân loại ?
Giới hạn ở đâu ?
Trên này làm gì có đúng sai chứ !
---
Đổi trà, uống trà lài (nhài).
---
Bác ko áp lực con đc đâu. Con ko mong thành Lão Tử hay Trang Tử, như Lão Tử hay Trang Tử.
Nên mai con sẽ ăn xôi xéo, mới biết 1 cô bán buổi sáng sớm. Cũng ngon :v
Mỗi tội cuốn xôi bằng lá chuối, nếu đổi thành lá sen thì sẽ thơm hơn.
---
Có người nói sen ko trồng trong nhà đc.
Nhưng ko sao, xung quanh tường dán đầy bình hoa sen nở. Chấp nhận. Luôn ngửi mùi sen mà, dù xa xôi mùi thơm ko chui zô mũi =))
---
Thích ăn khoai lang mật nướng, dẻo ngọt.
pvcpvcp
27/03/2024
MHTH, on 26/03/2024 - 23:10, said:
Nên mai con sẽ ăn xôi xéo, mới biết 1 cô bán buổi sáng sớm. Cũng ngon :v
Mỗi tội cuốn xôi bằng lá chuối, nếu đổi thành lá sen thì sẽ thơm hơn.
---
Có người nói sen ko trồng trong nhà đc.
Nhưng ko sao, xung quanh tường dán đầy bình hoa sen nở. Chấp nhận. Luôn ngửi mùi sen mà, dù xa xôi mùi thơm ko chui zô mũi =))
---
Thích ăn khoai lang mật nướng, dẻo ngọt.
Mỗi tội cuốn xôi bằng lá chuối, nếu đổi thành lá sen thì sẽ thơm hơn.
---
Có người nói sen ko trồng trong nhà đc.
Nhưng ko sao, xung quanh tường dán đầy bình hoa sen nở. Chấp nhận. Luôn ngửi mùi sen mà, dù xa xôi mùi thơm ko chui zô mũi =))
---
Thích ăn khoai lang mật nướng, dẻo ngọt.
Hồi hôm bắt chước thể hiện ăn ít ,ngủ sơ sơ ...
Sáng nay dậy trễ ,đói bụng ,khát nước ...
Xôi xéo ,khoai lang mật nướng,trà sen thơm phức ...! Mau mang lên !
MHTH
27/03/2024
Người quân tử hành sự chỉ cần vừa đủ, điểm đến thì dừng.
"Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao !"
Thuận theo tự nhiên, việc đến thì đón việc đi thì tiễn. Lòng sẵn có chuẩn bị ở chỗ "sẽ nhắp".
Con nghĩ cảnh phú quý hay cảnh bần hàn đều là hoàn cảnh. Cái chính là tâm thái không bị cảnh sở hoặc.
---
Giới hạn ở đâu thì câu từ ở đó. Trí tuệ ở đó.
---
Dạo này nói chuyện bớt sắc bén hơn. Chắc do ra ngoài va chạm, nói chuyện bén quá sợ các bạn tủi thân. Với lười nên mặc kệ. Lo chuyện mình, chuyện người kệ. Hông muốn giải thích nhưng có kín đáo phê bình =))
Mà hay chửi tục : ))) đặc biệt đi đường.
"Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao !"
Thuận theo tự nhiên, việc đến thì đón việc đi thì tiễn. Lòng sẵn có chuẩn bị ở chỗ "sẽ nhắp".
Con nghĩ cảnh phú quý hay cảnh bần hàn đều là hoàn cảnh. Cái chính là tâm thái không bị cảnh sở hoặc.
---
Giới hạn ở đâu thì câu từ ở đó. Trí tuệ ở đó.
---
Dạo này nói chuyện bớt sắc bén hơn. Chắc do ra ngoài va chạm, nói chuyện bén quá sợ các bạn tủi thân. Với lười nên mặc kệ. Lo chuyện mình, chuyện người kệ. Hông muốn giải thích nhưng có kín đáo phê bình =))
Mà hay chửi tục : ))) đặc biệt đi đường.