Nhật ký tu dưỡng thần tiên
Tre
03/03/2024
MHTH, on 01/03/2024 - 22:23, said:
Phải phân chia ra. Tâm phân biệt và tâm không phân biệt. Phải hiểu mình đang ở trạng thái nào.
Tâm phân biệt chưa giác ngộ thì ăn thực vật vì nó ít máu me, không ảnh hưởng nhiều tới thị giác dẫn đến cảm giác như mình không sát sinh. Tâm dần thanh tịnh mới tỉnh táo mà quan sát quá trình nội tâm diễn ra để mà tu được. Vậy nên ăn thực vật, ăn chay mới là phương tiện để tu tinh tiến hơn.
Tâm không phân biệt thì ăn gì chả đc.
Mà con quan trọng thái độ, khả năng quan sát ý niệm diễn ra để hiểu mình và điều chỉnh mình hơn. Gọi là thực hành tu chứ sách vở lý thuyết nhiều chả là gì nếu không hành.
---
Thêm một tuổi mới mất tiu.
Tâm phân biệt chưa giác ngộ thì ăn thực vật vì nó ít máu me, không ảnh hưởng nhiều tới thị giác dẫn đến cảm giác như mình không sát sinh. Tâm dần thanh tịnh mới tỉnh táo mà quan sát quá trình nội tâm diễn ra để mà tu được. Vậy nên ăn thực vật, ăn chay mới là phương tiện để tu tinh tiến hơn.
Tâm không phân biệt thì ăn gì chả đc.
Mà con quan trọng thái độ, khả năng quan sát ý niệm diễn ra để hiểu mình và điều chỉnh mình hơn. Gọi là thực hành tu chứ sách vở lý thuyết nhiều chả là gì nếu không hành.
---
Thêm một tuổi mới mất tiu.
Văn - Tư - Tu. Quả thực, tre thấy thổ thẹn những hiểu biết giáo lý nông cạn không được thực chứng qua công phu tu tập, tu trì nghiêm mật,... nhưng tre biết thế này:
Đạo Phật không thể học khơi khơi, nói khơi khơi mà Tu được đâu. Phải nắm vững! Ngay cả với Pháp môn Niệm Phật, pháp môn thù thắng mà các Quý Thầy thường nói là thích hợp nhất với thời này, không phải cứ niệm Phật 100 200 xâu chuỗi sẽ được hơn niệm 10 20 xâu chuỗi; và không phải cứ niệm là sẽ được vãng sanh. Phải có hai điều kiện là Phát Nguyện - Nhất Niệm. Và hai điều kiện từ đâu mà ra, trong Kinh A Di Đà!
Với người thường như chúng mình (không phải là Ngài Duy Ma Cật) không thể không học giáo lý mà nói khơi khơi đúng được đâu. Không thể nói làm ác mà nói Tâm tui tốt được. Tâm là gì ?! Đừng nói là chỉ muốn tìm Tâm qua Tu, không muốn nói miệng. Sai rồi! Phải học phải có kiến thức về Tâm trước khi Thực Chứng Qua Tu Tập (như qua thiền định mà muốn thiền định được phải giữ Giới cho thật kỹ không khéo bị tẩu hoả). Giới là gì ?! ... Đại khái vậy.
Muốn có kiến thức để nói đúng thì phải học một cách bài bản, nghiêm túc và khiêm cung. MHTH nếu nghiêm túc muốn tìm hiểu, có thể bắt đầu với hành trang: PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT.
------
Cuối tuần vui vẻ nhé cô gái!
Sửa bởi Tre: 03/03/2024 - 07:51
MHTH
03/03/2024
Học cái gì cũng phải có tính phù hợp với người học. Hợp với Tre nhưng ko hợp với mình. Cảm ơn !
pvcpvcp
03/03/2024
Mua...ha ..ha...ha ...
Mua....ha...ha...ha....
Quá lâu rồi lại nhớ đến hội viên Tiêu Dao Cực Lạc và tiếng cười vang vọng ,thoát tục ....Mời MHTH và Sen đọc và thưởng thức lại bài thơ :
như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giàu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
Mua....ha...ha...ha....
Quá lâu rồi lại nhớ đến hội viên Tiêu Dao Cực Lạc và tiếng cười vang vọng ,thoát tục ....Mời MHTH và Sen đọc và thưởng thức lại bài thơ :
như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giàu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
MHTH
03/03/2024
Con thấy những bài thơ tả vô thường rất hay, còn vô ngã thì ko hay.
Vô thường thì có đi có về, có cảm xúc bay bổng còn vô ngã chả có gì.
Bé nào làm đc bài thơ về vô ngã. Phục.
Vô thường thì có đi có về, có cảm xúc bay bổng còn vô ngã chả có gì.
Bé nào làm đc bài thơ về vô ngã. Phục.
MHTH
03/03/2024
pvcpvcp, on 03/03/2024 - 21:40, said:
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
Thích mỗi câu này. Keke. Nhưng ko cần thở dài. Thưởng thức đi :v
---
Con đọc đến trang 5 rồi, mai đọc tiếp. Hội viên Tieudaocuclac chẳng ở đâu xa, ở trong bác thôi. Nhớ làm gì ?
Sen là ai ? Dạo này nhà con uống trà hương sen. Thơm nhè nhẹ. Với nhà mới chuyển tới tường màu hồng, dán đầy hình hoa sen.
Con muốn cắm hoa sen nhưng ở đây ko bán hoa sen giống như ở quê nở trong bùn.
Họ bán sen này, phải gấp cánh lại. Con ko thích vì nó ko thơm.
Sửa bởi MHTH: 03/03/2024 - 23:27
pvcpvcp
04/03/2024
Có ai như tôi không?! "Tre" lại ghi thành "Sen" .Lẩm cẩm thật rồi ! Thời gian trôi nhanh ? Không! Chẳng qua là minh già đi !
Tuyệt vời hoa sen ! Nói đến sen lại nhớ bèo :
Bèo lại nhờ sen nhờ khi sương sa ấm gốc
Sen lại nhờ bèo nhờ khi nắng xốc mưa vùi !
ps: Có dịp sẽ cùng uông trà sen thơm lừng .
Tuyệt vời hoa sen ! Nói đến sen lại nhớ bèo :
Bèo lại nhờ sen nhờ khi sương sa ấm gốc
Sen lại nhờ bèo nhờ khi nắng xốc mưa vùi !
ps: Có dịp sẽ cùng uông trà sen thơm lừng .
Tre
04/03/2024
pvcpvcp, on 04/03/2024 - 08:18, said:
Có ai như tôi không?! "Tre" lại ghi thành "Sen" .Lẩm cẩm thật rồi ! Thời gian trôi nhanh ? Không! Chẳng qua là minh già đi !
Tuyệt vời hoa sen ! Nói đến sen lại nhớ bèo :
Bèo lại nhờ sen nhờ khi sương sa ấm gốc
Sen lại nhờ bèo nhờ khi nắng xốc mưa vùi !
ps: Có dịp sẽ cùng uông trà sen thơm lừng .
Tuyệt vời hoa sen ! Nói đến sen lại nhớ bèo :
Bèo lại nhờ sen nhờ khi sương sa ấm gốc
Sen lại nhờ bèo nhờ khi nắng xốc mưa vùi !
ps: Có dịp sẽ cùng uông trà sen thơm lừng .
Con vui khi bác gõ con là "Sen", con biết bác hiểu lý do vì sao con lại vui như vậy !
MHTH
04/03/2024
Con thừa biết bác gọi ai là Sen. Nhưng Tre vẫn là Tre, chưa phải Sen.
Con đọc đến trang 9 rồi. Cãi nhau tùm lum. Thấy phiền.
Nick tieudaocuclac giác ngộ rồi đó.
Mà mới 8x nói chuyện về giác ngộ ghê thiệt. Như trải đời nhiều kiếp. Một người thú vị.
Vậy chắc là sẽ có khả năng cảm ứng khi người khác nhắc đến "mình". Sẽ còn quay lại.
ps: Có dịp sẽ cùng uông trà sen thơm lừng .
Con chưa về quê Bác. Có dịp về quê Bác uống trà sen xem sen. Nghe nói quê bác nhiều sen.
Con đọc đến trang 9 rồi. Cãi nhau tùm lum. Thấy phiền.
Nick tieudaocuclac giác ngộ rồi đó.
Mà mới 8x nói chuyện về giác ngộ ghê thiệt. Như trải đời nhiều kiếp. Một người thú vị.
Vậy chắc là sẽ có khả năng cảm ứng khi người khác nhắc đến "mình". Sẽ còn quay lại.
pvcpvcp, on 04/03/2024 - 08:18, said:
ps: Có dịp sẽ cùng uông trà sen thơm lừng .
Con chưa về quê Bác. Có dịp về quê Bác uống trà sen xem sen. Nghe nói quê bác nhiều sen.
pvcpvcp
04/03/2024
MHTH, on 03/03/2024 - 23:24, said:
" Thở dài đi ...Rồi tan vào cõi mộng ! "
Thích mỗi câu này. Keke. Nhưng ko cần thở dài. Thưởng thức đi :v
Thích mỗi câu này. Keke. Nhưng ko cần thở dài. Thưởng thức đi :v
MHTH
04/03/2024
Đó là cơn phê khi chơi ma túy.
Câu này chỉ người trải đời, hiểu thăng trầm trong thế giới nhị nguyên và buộc phải chấp nhận thân xác mình vẫn nằm trong thế giới nhị nguyên - cõi mộng.
Vậy nên mới nói thưởng thức đi, đừng thở dài. Vì thở dài có ích chi đâu. Huhu.
Cùng là một mộng. Nhưng ý chí vạn vật khác nhau. Con chưa biết con sẽ làm gì trong giấc mộng này. Nhưng con mong những người trong giấc mộng này, từ kẻ tỉnh cho đến kẻ ngủ đều được viên mãn cả về tinh thần và vật chất. Khó.
Thôi đi uống trà sen.
Câu này chỉ người trải đời, hiểu thăng trầm trong thế giới nhị nguyên và buộc phải chấp nhận thân xác mình vẫn nằm trong thế giới nhị nguyên - cõi mộng.
Vậy nên mới nói thưởng thức đi, đừng thở dài. Vì thở dài có ích chi đâu. Huhu.
Cùng là một mộng. Nhưng ý chí vạn vật khác nhau. Con chưa biết con sẽ làm gì trong giấc mộng này. Nhưng con mong những người trong giấc mộng này, từ kẻ tỉnh cho đến kẻ ngủ đều được viên mãn cả về tinh thần và vật chất. Khó.
Thôi đi uống trà sen.
pvcpvcp
04/03/2024
Đang ngồi nói chuyện nghiêm túc ,bỏ đi uống trà sen .Không được tế nhị nghe !
MHTH
04/03/2024
Ko biết trong lá số của tieudaocuclac có thiên hỉ hỷ thần ko ? Nói chuyện nghe vui mắt vui tai ghê.
Đố bác gọi được hội viên đó lên. Cho con nghe ké 2 người hỏi đáp.
Đố bác gọi được hội viên đó lên. Cho con nghe ké 2 người hỏi đáp.
pvcpvcp
04/03/2024
"Tiêu dao cực lạc " đến với Diễn đàn là duyên kỳ ngộ .Thoắt đến ,thoắt đi ...không biết bao giờ trở lại ...! Tôi có thể Úm - ba - la qua trường sinh học để TDCL nóng ruột tìm về...Hãy chờ .!
TDCL có lý tưởng Bồ tát đạo ,thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh . Còn bạn có tư tưởng hoạt bát ,phóng khoáng của Lão Trang ,của Thần tiên ...thích hạt nội ,mây ngàn không đi chung đường !
TDCL có lý tưởng Bồ tát đạo ,thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh . Còn bạn có tư tưởng hoạt bát ,phóng khoáng của Lão Trang ,của Thần tiên ...thích hạt nội ,mây ngàn không đi chung đường !
MHTH
04/03/2024
Con chưa nhận rõ tư tưởng của con nữa. Con nghĩ tư tưởng hiện tại được hun đúc qua những gì con đọc cộng hưởng với bản tính có sẵn.
Con muốn hiểu mình. Nên con chọn học Triết. Đương nhiên phải đọc hiểu mới chọn. Triết học cũng trừu tượng mà chỉ mình đọc hiểu chứ giảng giải chưa trọn vẹn, thoát ý để người khác cũng hiểu.
Con thấy cụ Trịnh Lữ nói một câu khiến con suy nghĩ. Đó là muốn hiểu mình thì phải tương tác với những người xung quanh, vạn vật trong thế giới này. Trên con đường đó sẽ biết mình là ai.
Cũng có khả năng bỗng dưng một hôm nào đó con đủ tính kiên nhẫn đọc Kinh Phật lại có tư tưởng hoá độ chúng sinh ko chừng.
Nhưng ko phải bây giờ. Giờ con thích đọc Triết. Mọi tư tưởng chứ ko riêng tư tưởng nào. Con nghĩ rằng bằng cách này khiến con có khả năng nhìn nhận tổng quát và rõ ràng mọi góc nhìn giúp đưa ra lựa chọn phù hợp với con hơn.
Mà con lười quá, đọc tí muốn ngủ. Huhu.
Con nghĩ là do thiếu sinh lực do cô H cũng dạy Yoga nói con vậy. Nên tìm chỗ học Yoga cho khoẻ khoắn. Kèm theo ngâm chân bằng nước nóng + muối trước khi ngủ. Ngủ sớm trước 23h nữa.
Quản lý cũng nói nên tập Yoga ở phòng tập. Do mới tập các tư thế chưa đúng và phòng tập có trường năng lượng thúc đẩy mình học nghiêm túc chứ ở nhà ko đủ.
Sửa bởi MHTH: 04/03/2024 - 10:52
Con muốn hiểu mình. Nên con chọn học Triết. Đương nhiên phải đọc hiểu mới chọn. Triết học cũng trừu tượng mà chỉ mình đọc hiểu chứ giảng giải chưa trọn vẹn, thoát ý để người khác cũng hiểu.
Con thấy cụ Trịnh Lữ nói một câu khiến con suy nghĩ. Đó là muốn hiểu mình thì phải tương tác với những người xung quanh, vạn vật trong thế giới này. Trên con đường đó sẽ biết mình là ai.
Cũng có khả năng bỗng dưng một hôm nào đó con đủ tính kiên nhẫn đọc Kinh Phật lại có tư tưởng hoá độ chúng sinh ko chừng.
Nhưng ko phải bây giờ. Giờ con thích đọc Triết. Mọi tư tưởng chứ ko riêng tư tưởng nào. Con nghĩ rằng bằng cách này khiến con có khả năng nhìn nhận tổng quát và rõ ràng mọi góc nhìn giúp đưa ra lựa chọn phù hợp với con hơn.
Mà con lười quá, đọc tí muốn ngủ. Huhu.
Con nghĩ là do thiếu sinh lực do cô H cũng dạy Yoga nói con vậy. Nên tìm chỗ học Yoga cho khoẻ khoắn. Kèm theo ngâm chân bằng nước nóng + muối trước khi ngủ. Ngủ sớm trước 23h nữa.
Quản lý cũng nói nên tập Yoga ở phòng tập. Do mới tập các tư thế chưa đúng và phòng tập có trường năng lượng thúc đẩy mình học nghiêm túc chứ ở nhà ko đủ.
Sửa bởi MHTH: 04/03/2024 - 10:52
pvcpvcp
04/03/2024
Học triết ,hèn chi giỏi dữ ,cái chi cũng biết !
Có quyển sách mỏng ,đọc không buồn ngủ của Ni sư Ayya Khema : Ốc đảo tự thân
Có quyển sách mỏng ,đọc không buồn ngủ của Ni sư Ayya Khema : Ốc đảo tự thân