Nhật ký tu dưỡng thần tiên
pvcpvcp
29/02/2024
MHTH, on 29/02/2024 - 12:32, said:
Những người con nghe trên podcast - YouTube họ rất khôn ngoan. Nhìn về góc độ làm một con người, họ thành công và thực sự nhận thức rất cao. Họ là những con người tinh khôn trong tâm thức nhị nguyên.
Hiếm ai giác ngộ, tại sao hả bác ?
Hiếm ai giác ngộ, tại sao hả bác ?
Tôi thích "GN" theo nghĩa của Phật giáo . Kinh Diệu Pháp Liên Hoa bắt đầu cũng có chữ "Ngộ " . " Khai-Thị- Ngộ -Nhập Tri kién Phật ".
Đạo và Đời .
Ai theo Đạo thì rủ bỏ Tham ,Sân ,Si , dục lạc trần thế ,rủ bỏ Danh Lợi Tình ...tìm về Bảo sở . Người theo Đời thì thâu tóm càng nhiều càng tốt tài lộc vật chất , quyền lợi quyèn quý cao sang...coi đó là hạnh phúc đời người !
Nhận thức được cái gọi là "Đời" là tạm bợ ,giả tạo ..." Đạo " là con đường lý tưởng tiến đến chỗ Thường -Lạc -Ngã -Tịnh ,nôm na đó là "Ngộ " .
Ngộ + Nhập +Hành +Chứng= Giác Ngộ .
Đạo và Đời là 2 con đường khác nhau ,đôi lúc đối kháng ,đôi lúc có thể bổ sung! Chẳng biết thể nào mà lần !
MHTH
29/02/2024
Con nghĩ Đạo và Đời là một.
Đạo bao gồm chu kỳ vạn vật tự nhiên diễn sinh.
Đời là quá trình sự sống vạn vật.
Có sự sống - có đời mới có đạo, mà đạo cũng từ đời mà ra. Hai bên không tách rời nhau.
--
Giác Ngộ theo Đạo Phật là duy tâm. Nó là chân lý nhưng chưa đủ để phục vụ đời sống con người.
Con bị lấn cấn đoạn này. Giờ con mới vỡ nhẽ ra Đạo Phật là Tôn Giáo. Chứ không phải công cụ phục vụ sự cân bằng cho đời sống xã hội về cả tinh thần và vật chất.
Với con thì tinh thần thôi chưa đủ.
Sửa bởi MHTH: 29/02/2024 - 21:56
Đạo bao gồm chu kỳ vạn vật tự nhiên diễn sinh.
Đời là quá trình sự sống vạn vật.
Có sự sống - có đời mới có đạo, mà đạo cũng từ đời mà ra. Hai bên không tách rời nhau.
--
Giác Ngộ theo Đạo Phật là duy tâm. Nó là chân lý nhưng chưa đủ để phục vụ đời sống con người.
Con bị lấn cấn đoạn này. Giờ con mới vỡ nhẽ ra Đạo Phật là Tôn Giáo. Chứ không phải công cụ phục vụ sự cân bằng cho đời sống xã hội về cả tinh thần và vật chất.
Với con thì tinh thần thôi chưa đủ.
Sửa bởi MHTH: 29/02/2024 - 21:56
MHTH
29/02/2024
Ko biết sau này khi già đi, có dịp đọc lại những dòng này sẽ nghĩ gì :v chắc là nghĩ bản thân sao ngô nghê quá.
Nhưng mờ đầu óc sao viết vậy, bản thân ra sao chữ nghĩa ý tưởng chỉ có thể đến đây thôi.
Kệ ))
Mình thiếu sự tập trung và tính kiên nhẫn. Thấy mình còn cần học hỏi nhiều, từ những bạn 2kx. Thấy các bạn ở mặt đời sống xã hội trưởng thành hơn mình.
Mình chỉ giỏi chém gió thoii =))
Vẫn thấy vui ))))
Nhưng mờ đầu óc sao viết vậy, bản thân ra sao chữ nghĩa ý tưởng chỉ có thể đến đây thôi.
Kệ ))
Mình thiếu sự tập trung và tính kiên nhẫn. Thấy mình còn cần học hỏi nhiều, từ những bạn 2kx. Thấy các bạn ở mặt đời sống xã hội trưởng thành hơn mình.
Mình chỉ giỏi chém gió thoii =))
Vẫn thấy vui ))))
LinhThao
29/02/2024
Tháng 3 tháng sinh nhật nhiều người lắm ó :>
Chị, anh Ba Bích, anh Tony, em =))))
Chị, anh Ba Bích, anh Tony, em =))))
MHTH
29/02/2024
Tháng của những con cá có một thế giới riêng và chỉ thích chui mình vào đó.
Ủa ba bích tháng 3 hả ? Mình nhớ bạn Tre cũng SN nè. Anh Tony của các bé mất tích òi.
Ủa ba bích tháng 3 hả ? Mình nhớ bạn Tre cũng SN nè. Anh Tony của các bé mất tích òi.
LinhThao
29/02/2024
Hôm qua là SN chị Tre rồi. Ba Bích sắp tới ngày rồi đó. Anh Tony thì chắc đi làm ăn và kiếm vợ rồi hehe.
Những chú cá nhiều xúc cảm á mà.
Những chú cá nhiều xúc cảm á mà.
tony99
29/02/2024
LinhThao, on 29/02/2024 - 23:32, said:
Hôm qua là SN chị Tre rồi. Ba Bích sắp tới ngày rồi đó. Anh Tony thì chắc đi làm ăn và kiếm vợ rồi hehe.
Những chú cá nhiều xúc cảm á mà.
Những chú cá nhiều xúc cảm á mà.
ối bắt đc quả tang đang nói xấu anh này.
Anh ko hay online nhưng khi online là rất hay đúng lúc, có lẽ là duyên phận ấy nhỉ :3
Dạo này cô đơn ****, thật cmn năm nay nghe bảo ngon lắm nên ráng làm cái này cái kia, để chốt kèo gia đình cuối năm hoặc năm sau vậy, không biết mọi người vượt qua nỗi trống vắng như nào nhưng mỗi khi anh nghe nhạc, anh cảm thấy trống vắng đến buồn nhão cả lòng, hehe, đặc biệt khi mặt trời bỏ lại mặt trăng chơi vơi một góc.
LinhThao là cá, anh cũng là cá, anh cũng thích ăn cá, đặc biệt là cá nướng hoặc chiên xù để cuốn bánh tráng, cảm giác thích vô cùng, nhất là khi anh đo vòng bụng của anh đang tăng dần nhưng số kí không tăng, anh biết rằng cơ của anh đã bị ysl mất rồi.
LinhThao còn tập gym ko em?
MHTH, on 29/02/2024 - 23:38, said:
Ngủ đi bé con :v ngủ ngon em.
LinhThao
29/02/2024
Chúc cô gái MHTH ngủ ngonnn, sáng tỉnh dậy đón tháng mới, đón tuổi mới hít một hơi thật đầy <3
Tre
01/03/2024
pvcpvcp, on 29/02/2024 - 11:51, said:
Ngài Minh Đăng Quang ( hệ phái Khắt sỹ -Tác phẩm Chơn Lý ) cho rằng có sự tiến hóa từ dưới lên trên , đất đá ,thực vật ,động vật ,người .
Thực vật : miệng ăn ở dưới ,nơi thải ở trên
Động vật : miệng và hậu môn ngang nhau
Con người : miêng trên ,hậu môn dưới
Xâm hại thực thể càng lên phía trên càng khơi nguồn ác nghiệp !
Hình như ông Ohsawa -gạo lức muối mè - cho rằng những con vật đuổi không chạy được như nghêu sò ốc hến ...có thể ăn được !
Thực vật : miệng ăn ở dưới ,nơi thải ở trên
Động vật : miệng và hậu môn ngang nhau
Con người : miêng trên ,hậu môn dưới
Xâm hại thực thể càng lên phía trên càng khơi nguồn ác nghiệp !
Hình như ông Ohsawa -gạo lức muối mè - cho rằng những con vật đuổi không chạy được như nghêu sò ốc hến ...có thể ăn được !
Ui, hay quá Bác ơi! 15 hạng chúng sinh - Sư Ông Giác Khang giảng rất là tâm huyết, nhiều người cảm lời Sư Ông rồi thì chỉ ăn ở bực thấp (thực vât, cá tôm tép,... chứ không ăn heo gà vịt... nữa)! Con thấy mọi người hay tranh luận vấn đề này mà thường thì hay nói ở vòng ngoài ngoài thôi, đúng là không học giáo lý bài bản thì sẽ không bao giờ có câu trả lời sát được.
pvcpvcp
01/03/2024
Tre, on 01/03/2024 - 14:15, said:
Ui, hay quá Bác ơi!
15 hạng chúng sinh - Sư Ông Giác Khang giảng rất là tâm huyết, nhiều người cảm lời Sư Ông rồi thì chỉ ăn ở bực thấp (thực vât, cá tôm tép,... chứ không ăn heo gà vịt... nữa)! Con thấy mọi người hay tranh luận vấn đề này mà thường thì hay nói ở vòng ngoài ngoài thôi, đúng là không học giáo lý bài bản thì sẽ không bao giờ có câu trả lời sát được.
MHTH
01/03/2024
Phải phân chia ra. Tâm phân biệt và tâm không phân biệt. Phải hiểu mình đang ở trạng thái nào.
Tâm phân biệt chưa giác ngộ thì ăn thực vật vì nó ít máu me, không ảnh hưởng nhiều tới thị giác dẫn đến cảm giác như mình không sát sinh. Tâm dần thanh tịnh mới tỉnh táo mà quan sát quá trình nội tâm diễn ra để mà tu được. Vậy nên ăn thực vật, ăn chay mới là phương tiện để tu tinh tiến hơn.
Tâm không phân biệt thì ăn gì chả đc.
Mà con quan trọng thái độ, khả năng quan sát ý niệm diễn ra để hiểu mình và điều chỉnh mình hơn. Gọi là thực hành tu chứ sách vở lý thuyết nhiều chả là gì nếu không hành.
---
Thêm một tuổi mới mất tiu.
Sửa bởi MHTH: 01/03/2024 - 22:22
Tâm phân biệt chưa giác ngộ thì ăn thực vật vì nó ít máu me, không ảnh hưởng nhiều tới thị giác dẫn đến cảm giác như mình không sát sinh. Tâm dần thanh tịnh mới tỉnh táo mà quan sát quá trình nội tâm diễn ra để mà tu được. Vậy nên ăn thực vật, ăn chay mới là phương tiện để tu tinh tiến hơn.
Tâm không phân biệt thì ăn gì chả đc.
Mà con quan trọng thái độ, khả năng quan sát ý niệm diễn ra để hiểu mình và điều chỉnh mình hơn. Gọi là thực hành tu chứ sách vở lý thuyết nhiều chả là gì nếu không hành.
---
Thêm một tuổi mới mất tiu.
Sửa bởi MHTH: 01/03/2024 - 22:22
MHTH
02/03/2024
Có cô bé lâu ko gặp mình, mới gặp lại. Cổ khen mình dạo này khuôn mặt đầy đặn hơn.
Mình thích mặt tròn xoe. Keke.
Mình nhớ đọc Sapiens có đoạn kể về 1 tôn giáo. Làm mình nghĩ đến phương pháp chăn nuôi gia súc. Ko biết người tạo lập ra có truyền thống làm nông không ? Cũng có thể, vì tổ tiên loài người bắt đầu từ trồng lúa, lúa mạch rồi dần dần thuần hoá vật nuôi.
---
Mình vẫn thích mặt tròn xoe. Đi mua cơm gà, gặp bạn đầu bếp nam người tròn như trái dưa hấu. Mà tay thoăn thoắt, làm việc vừa nhẹ nhàng vừa chính xác. Mình chưa hiểu đc sao bạn đó mập mà tay chân đi đứng cử chỉ rất thanh thoát. Chưa hiểu lắm.
Còn nhớ gặp một bạn nam lúc đi mua bún riêu. Lần đầu thấy nam mà da bóng loáng như vậy. Da mịn đến phát sáng bóng luôn, giữa trưa nắng chớ. Hâm mộ.
Nhớ tới một bà cụ tóc bạc phơ trắng bóc nhưng da hồng hào căng mịn. Người già nhỏ con nhưng da dẻ nhìn thích thực sự. Tóc bạc phơ. Gặp lúc đi mua bánh rán nhân thịt trứng. Mình cũng mong về già được như vậy nên có đợt mua thật nhiều thuốc bắc về uống, bồi bổ khí huyết.
Mùi thuốc bắc thơm dã mannn. Mình thích đến nghiện ngửi mùi thuốc bắc nấu lên. Thơm. Siêu thơm. Thơm. Thơm. Thơm. Thơm. Mỗi tội uống đắng. Mà vẫn thơm. Thơm. Thơm x 1000000000
Mình thích mặt tròn xoe. Keke.
Mình nhớ đọc Sapiens có đoạn kể về 1 tôn giáo. Làm mình nghĩ đến phương pháp chăn nuôi gia súc. Ko biết người tạo lập ra có truyền thống làm nông không ? Cũng có thể, vì tổ tiên loài người bắt đầu từ trồng lúa, lúa mạch rồi dần dần thuần hoá vật nuôi.
---
Mình vẫn thích mặt tròn xoe. Đi mua cơm gà, gặp bạn đầu bếp nam người tròn như trái dưa hấu. Mà tay thoăn thoắt, làm việc vừa nhẹ nhàng vừa chính xác. Mình chưa hiểu đc sao bạn đó mập mà tay chân đi đứng cử chỉ rất thanh thoát. Chưa hiểu lắm.
Còn nhớ gặp một bạn nam lúc đi mua bún riêu. Lần đầu thấy nam mà da bóng loáng như vậy. Da mịn đến phát sáng bóng luôn, giữa trưa nắng chớ. Hâm mộ.
Nhớ tới một bà cụ tóc bạc phơ trắng bóc nhưng da hồng hào căng mịn. Người già nhỏ con nhưng da dẻ nhìn thích thực sự. Tóc bạc phơ. Gặp lúc đi mua bánh rán nhân thịt trứng. Mình cũng mong về già được như vậy nên có đợt mua thật nhiều thuốc bắc về uống, bồi bổ khí huyết.
Mùi thuốc bắc thơm dã mannn. Mình thích đến nghiện ngửi mùi thuốc bắc nấu lên. Thơm. Siêu thơm. Thơm. Thơm. Thơm. Thơm. Mỗi tội uống đắng. Mà vẫn thơm. Thơm. Thơm x 1000000000
MHTH
02/03/2024
---
Nay mình nói với em bé chân thiện mỹ là tóc chị chắc phải 3 năm nữa mới dài đến hông đc. Ẻm không tin. Vì tóc mình mọc chậm.
Mình thích trồng cây hoa giấy leo màu hồng sen. Trước ở nhà cũ, hàng xóm đối diện trồng nhìn thích. Hoa giấy mỏng manh, ráng chiều màu hoa hồng sen đẹp tuyệt. Gió thổi đung đưa mềm mại. Mỗi tội cánh hoa rụng nhiều bay sang sân nhà mình nên quét thường xuyên.
Mỗi lần tâm trạng ko tốt mình thường quét sân. Với ý nghĩ nhà mình sạch sẽ trước đã, tâm mình sạch sẽ trước đã. Sân nhà mình đã sạch đâu mà đi quan tâm sân nhà người khác. Quét xong quên dần chuyện ko vui. Phương pháp làm hoà với chính mình.
Chuyển sang nhà mới, tự trải thảm tập Yoga. Chắc zị chứ chưa thử. Gần nhà có phòng tập Yoga. Để đi hỏi coi sao. Hoặc tự tập ở nhà.
---
Mình có đọc được đoạn nhật ký của một công dân thời đất nước đang chiến tranh. Nhiều người nói người dân hồi xưa chất phác và đơn thuần hơn thời nay. Nhưng qua đoạn nhật ký đó mới thấy dân thời nào cũng như nhau.
---
Mình vẫn thích mặt tròn. Hai má phúng phính nên mình sẽ ăn thật nhiều. Hừ.
Nay mình nói với em bé chân thiện mỹ là tóc chị chắc phải 3 năm nữa mới dài đến hông đc. Ẻm không tin. Vì tóc mình mọc chậm.
Mình thích trồng cây hoa giấy leo màu hồng sen. Trước ở nhà cũ, hàng xóm đối diện trồng nhìn thích. Hoa giấy mỏng manh, ráng chiều màu hoa hồng sen đẹp tuyệt. Gió thổi đung đưa mềm mại. Mỗi tội cánh hoa rụng nhiều bay sang sân nhà mình nên quét thường xuyên.
Mỗi lần tâm trạng ko tốt mình thường quét sân. Với ý nghĩ nhà mình sạch sẽ trước đã, tâm mình sạch sẽ trước đã. Sân nhà mình đã sạch đâu mà đi quan tâm sân nhà người khác. Quét xong quên dần chuyện ko vui. Phương pháp làm hoà với chính mình.
Chuyển sang nhà mới, tự trải thảm tập Yoga. Chắc zị chứ chưa thử. Gần nhà có phòng tập Yoga. Để đi hỏi coi sao. Hoặc tự tập ở nhà.
---
Mình có đọc được đoạn nhật ký của một công dân thời đất nước đang chiến tranh. Nhiều người nói người dân hồi xưa chất phác và đơn thuần hơn thời nay. Nhưng qua đoạn nhật ký đó mới thấy dân thời nào cũng như nhau.
---
Mình vẫn thích mặt tròn. Hai má phúng phính nên mình sẽ ăn thật nhiều. Hừ.