Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH
11/12/2023
Vọng tưởng bao gồm trí tưởng tượng của con người về thế giới quan và cả cái trí tư duy hàng ngày đó.
Có trí khôn nhưng chưa có trí giác !
---
Em lười thật mà, hehe. Giờ đỡ hơn trước rồi đó. Em làm cái gì là phải tính toán trước.
Ví dụ như tập Yoga mà nghĩ phải đi tập chỗ nào là phân vân, phân vân nhiều suy nghĩ nhức đầu nên khỏi đi đỡ phải nghĩ.
Xong thấy mọi người đi tập vui khoẻ mình cũng muốn đi rồi lại phân vân tiếp.
=)) Bạn quản lý kêu em mà đi tập chắc tập 5 phút than mệt rồi nghỉ ngơi hoài luôn =))))))
Mai tập tiếp, mỗi ngày thêm 1 phút : ))))
Có trí khôn nhưng chưa có trí giác !
---
Em lười thật mà, hehe. Giờ đỡ hơn trước rồi đó. Em làm cái gì là phải tính toán trước.
Ví dụ như tập Yoga mà nghĩ phải đi tập chỗ nào là phân vân, phân vân nhiều suy nghĩ nhức đầu nên khỏi đi đỡ phải nghĩ.
Xong thấy mọi người đi tập vui khoẻ mình cũng muốn đi rồi lại phân vân tiếp.
=)) Bạn quản lý kêu em mà đi tập chắc tập 5 phút than mệt rồi nghỉ ngơi hoài luôn =))))))
Mai tập tiếp, mỗi ngày thêm 1 phút : ))))
Nananmtta
11/12/2023
Ầy, lười kệ em, ngày thêm 1 phút là 1 tháng thêm được 30ph là được nửa buổi đi tập bt rồi.
Nhanh nhỉ, sắp hết năm rồi, ai cũng bận rộn, cuối tuần này c còn đi dọn kho nữa. Mà kệ, he he
Miền Bắc mấy nay nóng rồi nồm nồm ẩm ẩm, cũng tốt mai dậy sớm đi bộ. C thích cắm tai nghe đi bộ, c hợp nghe thầy Minh Niệm. Mà thầy bảo thích nghe pháp thoại cũng là tâm đang bám vào cái gì đó. Thế là từ khúc đó cứ bắt đầu thấy ghiền ghiền cái j là tách tách ra, tập điều độ.
Mấy tuần trước trời lạnh thì tối nhanh lắm, dậy sớm thì lạnh, chiều mà làm về muộn 15-20ph thôi là trời tối um rồi, ko ra ngoài nữa, ko đi nữa. Lại đổ cho trời
Nhanh nhỉ, sắp hết năm rồi, ai cũng bận rộn, cuối tuần này c còn đi dọn kho nữa. Mà kệ, he he
Miền Bắc mấy nay nóng rồi nồm nồm ẩm ẩm, cũng tốt mai dậy sớm đi bộ. C thích cắm tai nghe đi bộ, c hợp nghe thầy Minh Niệm. Mà thầy bảo thích nghe pháp thoại cũng là tâm đang bám vào cái gì đó. Thế là từ khúc đó cứ bắt đầu thấy ghiền ghiền cái j là tách tách ra, tập điều độ.
Mấy tuần trước trời lạnh thì tối nhanh lắm, dậy sớm thì lạnh, chiều mà làm về muộn 15-20ph thôi là trời tối um rồi, ko ra ngoài nữa, ko đi nữa. Lại đổ cho trời
MHTH
11/12/2023
Em đi làm về trời cũng đã tối, ở nhà nghỉ ngơi thôi ! Chị ngủ ngon nhé ạ !
pvcpvcp
12/12/2023
Nananmtta
13/12/2023
Nay trong giờ làm rảnh đã đọc xong Tĩnh lặng rồi, đọc lần thứ 2 vì chị đọc quyển này lâu lắm rồi nhưng lúc đó nhận thức cảm nhận chưa được lắng đọng như bg, chỉ riêng việc đọc một quyển sách lại lần nữa đã thấy tính vô thường rồi, giây trước giây sau, tích tắc trước tích tắc sau mình đã không giống mình trước đó. Cũng đã có câu trả lời Tôi là ai, tiếp tục hành trình đi tìm tôi là ai, he he, cũng vẫn thấy rộng lớn nhưng ko lo sợ nữa.
Cảm giác đọc quyển này giống đoc Đường xưa mây trắng. Nếu để so sánh thì quyển Búp Sen Xanh viết về cuộc đời của Bác từ lúc nhỏ đến lúc xuất ngoại tìm đường cứu nước cũng có "giai điệu" như thế, lắng lắng nhỏ giọt. Cũng là những con người vĩ đại tìm con đường giải thoát, tiến đến tự do như nhau. Đúng là những nhân cách phi thường.
Nhân tiện c đang tìm hiểu về Lê Đình Thám để đọc sang Kinh Lăng Nghiêm xem có hiểu gì không. Hi vọng là khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện.
Cảm giác đọc quyển này giống đoc Đường xưa mây trắng. Nếu để so sánh thì quyển Búp Sen Xanh viết về cuộc đời của Bác từ lúc nhỏ đến lúc xuất ngoại tìm đường cứu nước cũng có "giai điệu" như thế, lắng lắng nhỏ giọt. Cũng là những con người vĩ đại tìm con đường giải thoát, tiến đến tự do như nhau. Đúng là những nhân cách phi thường.
Nhân tiện c đang tìm hiểu về Lê Đình Thám để đọc sang Kinh Lăng Nghiêm xem có hiểu gì không. Hi vọng là khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện.
MHTH
13/12/2023
Ôi em còn chưa đọc đc 1 nửa cuốn Tĩnh Lặng, vừa đọc vừa buồn ngủ thế là đi ngủ. Mỗi lần đọc chắc được 1-2 trang :v
Em mới đặt sách mới trên Tiki, mai giao tới coiiii. Kakaaa.
=))
Bác có tìm hiểu Đạo Chúa không ?
---
Đi làm mệt, chỉ muốn ngủ u u u huhuhu.
Sửa bởi MHTH: 13/12/2023 - 23:09
Em mới đặt sách mới trên Tiki, mai giao tới coiiii. Kakaaa.
=))
pvcpvcp, on 12/12/2023 - 16:17, said:
Các bạn cứ tiếp tục "chat" . Tôi cũng dang theo dõi và học được nhiều điều !
Bác có tìm hiểu Đạo Chúa không ?
---
Đi làm mệt, chỉ muốn ngủ u u u huhuhu.
Sửa bởi MHTH: 13/12/2023 - 23:09
MHTH
16/12/2023
Bạn quản lý kêu chị phải độc lập, tự lập lên. Chị đừng nhõng nhẽo nữa.
Đùa, em trông chị có phải người độc lập được ko ?
No.
---
Lên kế hoạch đi du lịch nên rủ thêm bạn đi, đưa ý tưởng đi rừng núi mát mẻ, chill thôi còn lại bạn lựa chọn đi đâu như nào tùy.
Chứ đừng trông đợi gì vào mình, híc !
---
Mà tại sao mình phải độc lập hơn nhỉ ? Mình thích như này.
Rõ ràng bạn quản lý thấy thế cũng:"Ừ, chị cảm thấy chưa muốn thì cứ làm theo ý chị".
Ờ, đã nói thế mà giờ còn trách mình. Dỗi.
---
Muốn đi đăng ký tập Yoga mà tầng dưới họ tập Gym, ngại qué ko dám vào hỏi.
Nhút nhát girl =))
Kể ra mình thấy mình rất mắc cười )) hihi =)))
Đùa, em trông chị có phải người độc lập được ko ?
No.
---
Lên kế hoạch đi du lịch nên rủ thêm bạn đi, đưa ý tưởng đi rừng núi mát mẻ, chill thôi còn lại bạn lựa chọn đi đâu như nào tùy.
Chứ đừng trông đợi gì vào mình, híc !
---
Mà tại sao mình phải độc lập hơn nhỉ ? Mình thích như này.
Rõ ràng bạn quản lý thấy thế cũng:"Ừ, chị cảm thấy chưa muốn thì cứ làm theo ý chị".
Ờ, đã nói thế mà giờ còn trách mình. Dỗi.
---
Muốn đi đăng ký tập Yoga mà tầng dưới họ tập Gym, ngại qué ko dám vào hỏi.
Nhút nhát girl =))
Kể ra mình thấy mình rất mắc cười )) hihi =)))
MHTH
17/12/2023
Bạn hỏi bao giờ mua đàn để cùng đăng ký học lớp học đàn. Ok. Mua.
Mình thấy bạn quản lý kém tuổi mình mà cứ như chị mình, thúc giục mình đi tập Yoga hoài lun. Ok. Mai đăng ký vì tìm hiểu thấy ổn. Nhưng còn cần vào nhìn phòng tập ròi thầy xem sao đã.
Mình thấy bạn quản lý kém tuổi mình mà cứ như chị mình, thúc giục mình đi tập Yoga hoài lun. Ok. Mai đăng ký vì tìm hiểu thấy ổn. Nhưng còn cần vào nhìn phòng tập ròi thầy xem sao đã.
pvcpvcp
18/12/2023
MHTH, on 17/12/2023 - 21:48, said:
Bạn hỏi bao giờ mua đàn để cùng đăng ký học lớp học đàn. Ok. Mua.
Mình thấy bạn quản lý kém tuổi mình mà cứ như chị mình, thúc giục mình đi tập Yoga hoài lun. Ok. Mai đăng ký vì tìm hiểu thấy ổn. Nhưng còn cần vào nhìn phòng tập ròi thầy xem sao đã.
Mình thấy bạn quản lý kém tuổi mình mà cứ như chị mình, thúc giục mình đi tập Yoga hoài lun. Ok. Mai đăng ký vì tìm hiểu thấy ổn. Nhưng còn cần vào nhìn phòng tập ròi thầy xem sao đã.
Cầm, kỳ, thi, tửu,
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay...
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ,
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.
Thú xuất trần, tiên vẫn là ta,
Sánh Hoàng Thạch, Xích Tùng, ờ cũng đáng!
Thơ rằng:
Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.
Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung,
Người ở thế, dẫu trăm năm là mấy?
Sách có chữ “nhân sinh thích chí”,
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười.
Chơi cho lịch mới là chơi,
Chơi cho đài các, cho người biết tay!
Tài tình, dễ mấy xưa nay!
MHTH
18/12/2023
Chơi cờ, đàn, vẽ, thơ, đi ngắm cảnh, đi câu cá là do không thực sự có ham muốn gì, không biết chơi gì ngoài mấy thứ đó. Chứ ko phải nó thể hiện thanh nhàn, tiên cốt nên chơi.
Chơi vì nhàm chán thôi :v
--
Nãy đi hỏi, mai tập Yoga. Yeah !
Mấy người đi tập tành thấy thịt, cơ bắp họ chắc nịch. Nhìn thích ghê !
Mình cũng mong chắc nịch gọn gàng giống họ !!!
Sửa bởi MHTH: 18/12/2023 - 10:37
Chơi vì nhàm chán thôi :v
--
Nãy đi hỏi, mai tập Yoga. Yeah !
Mấy người đi tập tành thấy thịt, cơ bắp họ chắc nịch. Nhìn thích ghê !
Mình cũng mong chắc nịch gọn gàng giống họ !!!
Sửa bởi MHTH: 18/12/2023 - 10:37
pvcpvcp
18/12/2023
MHTH
18/12/2023
Nghịch Thiên Cải Mệnh
18/12/2023
Nananmtta
18/12/2023
MHTH, on 18/12/2023 - 10:37, said:
Chơi cờ, đàn, vẽ, thơ, đi ngắm cảnh, đi câu cá là do không thực sự có ham muốn gì, không biết chơi gì ngoài mấy thứ đó. Chứ ko phải nó thể hiện thanh nhàn, tiên cốt nên chơi.
Chơi vì nhàm chán thôi :v
Chơi vì nhàm chán thôi :v
Đùa, ngang như cua =))))
pvcpvcp, on 18/12/2023 - 15:04, said:
Suy nghĩ kỹ chưa !?
MHTH nó ưa lý sự lắm Bác ạ, bảo trái thì hỏi sao ko đi bên phải, bảo lên thì hỏi sao ko xuống,.... Lý luận có mà cả ngày, he he
MHTH, on 18/12/2023 - 15:47, said:
Thôi. Con muốn lấy chồng. Bác coi khi nào con lấy chồng, chồng con có yêu thương con nhiều ko ?
Đau ruột
MHTH
18/12/2023
Chơi để khoe khoang với thiên hạ là ta có tài chơi khác với chơi vì nhàm chán.
Bác hỏi suy nghĩ kỹ chưa tức là hỏi thoát tục thật chưa ? Vì chơi vì nhàm chán đồng nghĩa không vướng bận nữa nên em trả lời muốn lấy chồng, chưa muốn thoát tục.
Hừ !
Số em lấy chồng là ai thì cũng được chồng chiều. Huhu. Mong vậy ! Amen !
---
Bác PVC xem chồng con có yêu thương con nhiều ko ? Bác ko xem con dỗi đấy ! Thật.
Bác hỏi suy nghĩ kỹ chưa tức là hỏi thoát tục thật chưa ? Vì chơi vì nhàm chán đồng nghĩa không vướng bận nữa nên em trả lời muốn lấy chồng, chưa muốn thoát tục.
Hừ !
TuanD3pZaj, on 18/12/2023 - 17:31, said:
Số này phải lấy chồng tên Tuấn và ở Quảng Ninh nữa thì chồng mí thương yêu nhá =))
Số em lấy chồng là ai thì cũng được chồng chiều. Huhu. Mong vậy ! Amen !
---
Bác PVC xem chồng con có yêu thương con nhiều ko ? Bác ko xem con dỗi đấy ! Thật.