Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MHTH
11/11/2023
Thế sao chị lại đá bồ ? Hay bị bồ đá quê quá nên nói ngược :v
Chị nêu lý do xem để em rút kinh nghiệm yêu đương.
Chị nêu lý do xem để em rút kinh nghiệm yêu đương.
MHTH
11/11/2023
Mình lười. Nhưng mình chăm thắp hương. Mình cầu cho mình chăm chỉ hơn.
Mình không hiểu sao các bạn chăm chỉ được nhỉ ?
Còn 1 đống sách chưa đọc, off đọc sách.
Mình không hiểu sao các bạn chăm chỉ được nhỉ ?
Còn 1 đống sách chưa đọc, off đọc sách.
apt
11/11/2023
Èm, nghĩ thế nào thì nó thế đó. 2 người chia tay 4 người vui là được. Kinh nghiệm í hả. Chưa có kết quả nên chưa có kinh nghiệm e ah. Các cụ bảo vợ chồng là duyên số. C thì thấy phải có cảm tình với nhau. Còn nữa thì duyên số rồi mà thấy khó quá thì bỏ qua. Cái j đến thì đến nha.
apt
11/11/2023
=)))) có thể ngồi im đợi ty đến mà, cần gì tán. Duyên số mà. Làm việc khác đê. >.<
MHTH
11/11/2023
Em ngồi im tám đời rồi ko thấy, chắc số sư cô thiệt.
Buồn quá haiz.
Biết thế lấy chồng sớm. Giờ có ng phục vụ cho, thích hơn. Buồn lém lun. Bạn LT kêu ra ngoài giao lưu học vụ mới có bồ được, chị lại nói ngồi im chờ tình iêu đến. Rồi giờ em mâu thuẫn á.
=))
Nhưng mờ 2 người khuyên mình đều ế mốc nên ko tin ai :v =))))))
Buồn quá haiz.
Biết thế lấy chồng sớm. Giờ có ng phục vụ cho, thích hơn. Buồn lém lun. Bạn LT kêu ra ngoài giao lưu học vụ mới có bồ được, chị lại nói ngồi im chờ tình iêu đến. Rồi giờ em mâu thuẫn á.
=))
Nhưng mờ 2 người khuyên mình đều ế mốc nên ko tin ai :v =))))))
apt
11/11/2023
Mình đang ở Hà Giang và đang chém gió vs bạn MHTH.
Mình đang ra ngoài mở rộng giao lưu và mình làm việc khác, mình ko đi tán, mình ngồi im đợi ty đến. Mình thấy còn nhiều nơi để đi nhiều thứ để học lắm. Lỡ va trúng ai thì trúng. He he
Bạn MHTH thấy hợp lý ko
Mình đang ra ngoài mở rộng giao lưu và mình làm việc khác, mình ko đi tán, mình ngồi im đợi ty đến. Mình thấy còn nhiều nơi để đi nhiều thứ để học lắm. Lỡ va trúng ai thì trúng. He he
Bạn MHTH thấy hợp lý ko
MHTH
11/11/2023
C vào gg kiếm wed có link tải ảnh ấy rồi lấy link trên đó add vào đây.
Ý của c là thuận tự nhiên, tình đến tình đi ko nắm giữ. Nhưng mà em thuận tự nhiên lâu rồi ko thấy ai, ma nam còn ko có. Thật. Cay.
Giờ c cứ ra ngoài giao lưu đi, khi nào viên mãn báo em học theo. Nhé :v
Nhưng ko ổn, đặt cược vào c ko đc. C ngủ ngon ạ !
Ý của c là thuận tự nhiên, tình đến tình đi ko nắm giữ. Nhưng mà em thuận tự nhiên lâu rồi ko thấy ai, ma nam còn ko có. Thật. Cay.
Giờ c cứ ra ngoài giao lưu đi, khi nào viên mãn báo em học theo. Nhé :v
Nhưng ko ổn, đặt cược vào c ko đc. C ngủ ngon ạ !
apt
11/11/2023
Ờ c làm word by word đó!!! E có thấy cái j ko? hay c lạc hậu rồi?
Thôi ko có ý tứ j đâu cô, tóm lại là ra ngoài đi đã. T cũng ko biết kết quả ntn cả? Đi ra ngoài học hỏi đã. he he
Uhm G9 tiểu cô nương (20 ký tự)
Sửa bởi apt: 11/11/2023 - 22:41
MHTH
11/11/2023
E trêu c thôi, đừng suy nghĩ nhiều :v và nên tránh mối tình tiếp theo vì c dùng từ "va" :v. Bỏ qua nó.
Cảnh đẹp mà người đẹp hơn, em bé dễ thương quá !
Chờ e về quê đi một lèo các tỉnh miền núi phía Bắc. Nếu đc mình gặp nhau nhé :v
Cảnh đẹp mà người đẹp hơn, em bé dễ thương quá !
Chờ e về quê đi một lèo các tỉnh miền núi phía Bắc. Nếu đc mình gặp nhau nhé :v
MHTH
11/11/2023
---
Mình vẫn muốn bé lại, ngồi xỏ chỉ vào kim cho bà cụ hàng xóm. Mình muốn vài khoảnh khắc được bảo lưu vĩnh viễn và mình thực sự sống lại trong cảnh đó.
Nhưng thời gian không cho phép.
---
Chị ngủ đi =)) em thích chị lắm. Thì mới nc với c nè. C biết tính em chảnh mà hehe. Phải thích lắm em mới chủ động nói chuyện, lân la làm quen =))
Mình vẫn muốn bé lại, ngồi xỏ chỉ vào kim cho bà cụ hàng xóm. Mình muốn vài khoảnh khắc được bảo lưu vĩnh viễn và mình thực sự sống lại trong cảnh đó.
Nhưng thời gian không cho phép.
---
Chị ngủ đi =)) em thích chị lắm. Thì mới nc với c nè. C biết tính em chảnh mà hehe. Phải thích lắm em mới chủ động nói chuyện, lân la làm quen =))
tony99
12/11/2023
MHTH, on 11/11/2023 - 23:04, said:
---
Mình vẫn muốn bé lại, ngồi xỏ chỉ vào kim cho bà cụ hàng xóm. Mình muốn vài khoảnh khắc được bảo lưu vĩnh viễn và mình thực sự sống lại trong cảnh đó.
Nhưng thời gian không cho phép.
---
Chị ngủ đi =)) em thích chị lắm. Thì mới nc với c nè. C biết tính em chảnh mà hehe. Phải thích lắm em mới chủ động nói chuyện, lân la làm quen =))
Mình vẫn muốn bé lại, ngồi xỏ chỉ vào kim cho bà cụ hàng xóm. Mình muốn vài khoảnh khắc được bảo lưu vĩnh viễn và mình thực sự sống lại trong cảnh đó.
Nhưng thời gian không cho phép.
---
Chị ngủ đi =)) em thích chị lắm. Thì mới nc với c nè. C biết tính em chảnh mà hehe. Phải thích lắm em mới chủ động nói chuyện, lân la làm quen =))