Mình đang đứng giữa 2 lựa chọn là độc thân tiếp hay có người yêu để xác định lấy chồng. Bỗng dưng cảm thấy thích có gia đình riêng, kết nối với một người duy nhất. Nếu bỏ qua giai đoạn này có lẽ ở những giai đoạn tiếp theo trên cuộc đời mình sẽ không còn muốn lấy chồng nữa. Không biết là do hoocmon thúc đẩy hay do tâm lý chín chắn mà muốn lập gia đình. Không quan tâm, mình chọn lấy chồng :v
Mục tiêu tiếp theo có người yêu ! Yeah.
Lấy chồng có gì ko làm đc nhờ chồng làm giúp. Ui thích :v
Mình nghĩ cô gái nào khi gặp được người đàn ông - đức ông chồng biết quan tâm, an toàn che chở vợ thì đều sẽ tự nhún nhường trước chồng. Vì chả có gì mà không phải vậy cả, vui là đằng khác.
Còn trường hợp phụ nữ họ cương cứng chắc là do tiêu chuẩn quá thấp dẫn đến sự lựa chọn bạn đời không phù hợp nên đành phải mạnh mẽ. Chứ chả cô gái nào mong ra ngoài sương gió cả.
Sửa bởi MHTH: 27/10/2023 - 18:57

















