Nhật ký tu dưỡng thần tiên
tony99
28/01/2023
Tre, on 28/01/2023 - 20:37, said:
Muốn ăn ngon thì phải chịu khó xếp hàng thôi.
Kệ, mình đẹp bán ngon có quyền chảnh haha. Đừng chửi là được, như bún chửi gì đó. =)) Tre là chỉ thích nói chuyện ngọt ngào thôi, ghét ai nặng lời lắm, có ngon mà nghe chửi là hết muốn mua.
Nói chuyện tương lai nghe thích quá, nghĩ tới cảnh mai phải quay lại Sài Gòn rồi chiến đấu tiếp. Ây da !
Kệ, mình đẹp bán ngon có quyền chảnh haha. Đừng chửi là được, như bún chửi gì đó. =)) Tre là chỉ thích nói chuyện ngọt ngào thôi, ghét ai nặng lời lắm, có ngon mà nghe chửi là hết muốn mua.
Nói chuyện tương lai nghe thích quá, nghĩ tới cảnh mai phải quay lại Sài Gòn rồi chiến đấu tiếp. Ây da !
Dưng mà ko phải mặt tiền nên cũng ngại.
tony99
28/01/2023
Tre
28/01/2023
Chắc vì tre theo hệ tâm linh quá ạ.
Mình mở địa điểm cho họ tới nhậu nhẹt, họ say xỉn, về quậy gia đình, ngoài đường... Biết là không có quán mình thì cũng có đầy quán ngoài kia để họ tới nhưng một khi họ tới quán mình thì mình cũng là gián tiếp. Mình kiếm được tiền nhưng sợ về "hậu" không ổn. Chưa nói tới việc sát sinh nhiều quá!
Em thì thích có tiền =)) nhưng phải bền, tích phước cho con cháu nữa. ^^ Cái đó tuy là vô hình nhưng đáng để Tâm. <3
Sửa bởi Tre: 28/01/2023 - 22:21
Mình mở địa điểm cho họ tới nhậu nhẹt, họ say xỉn, về quậy gia đình, ngoài đường... Biết là không có quán mình thì cũng có đầy quán ngoài kia để họ tới nhưng một khi họ tới quán mình thì mình cũng là gián tiếp. Mình kiếm được tiền nhưng sợ về "hậu" không ổn. Chưa nói tới việc sát sinh nhiều quá!
Em thì thích có tiền =)) nhưng phải bền, tích phước cho con cháu nữa. ^^ Cái đó tuy là vô hình nhưng đáng để Tâm. <3
Sửa bởi Tre: 28/01/2023 - 22:21
tony99
28/01/2023
Tre, on 28/01/2023 - 22:10, said:
Chắc vì tre theo hệ tâm linh quá ạ.
Mình mở địa điểm cho họ tới nhậu nhẹt, họ say xỉn, về quậy gia đình, ngoài đường... Biết là không có quán mình thì cũng có đầy quán ngoài kia để họ tới nhưng một khi họ tới quán mình thì mình cũng là gián tiếp. Mình kiếm được tiền nhưng sợ về "hậu" không ổn. Chưa nói tới việc sát sinh nhiều quá!
Em thì thích có tiền =)) nhưng phải bền, tích phước cho con cháu nữa. ^^ Cái đó tuy là vô hình nhưng đáng để Tâm. <3
Mình mở địa điểm cho họ tới nhậu nhẹt, họ say xỉn, về quậy gia đình, ngoài đường... Biết là không có quán mình thì cũng có đầy quán ngoài kia để họ tới nhưng một khi họ tới quán mình thì mình cũng là gián tiếp. Mình kiếm được tiền nhưng sợ về "hậu" không ổn. Chưa nói tới việc sát sinh nhiều quá!
Em thì thích có tiền =)) nhưng phải bền, tích phước cho con cháu nữa. ^^ Cái đó tuy là vô hình nhưng đáng để Tâm. <3
Giờ anh hết nghĩ zị rồi, mình hem làm thì người khác làm, cũg vậy à :v
Tre
28/01/2023
Đồng ý anh Tony là mình không làm thì người khác làm, nhưng đó là việc của họ.
Nhưng nếu mình làm thì mình biết mình thôi ạ.
Em nói vậy thôi ạ. Dẫu sao, ai cũng có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi mà.
Nhưng nếu mình làm thì mình biết mình thôi ạ.
Em nói vậy thôi ạ. Dẫu sao, ai cũng có quyền lựa chọn con đường mình muốn đi mà.
MHTH
29/01/2023
Đeo kính mệt vch. Choáng, say xẩm mặt mày. Làm 2 viên thuốc dưỡng não vẫn mệt.
Mắt mờ mờ thấy mình xinh vch, đeo kính vào xấu vch. Ghét đeo kính !
-----
Trưa ra đường mua đc 2 chậu hoa nhỏ, một đỏ một trắng hồng.
Bùn ngủ quá ! Mệt vch. Ghét đeo kính !
Mắt mờ mờ thấy mình xinh vch, đeo kính vào xấu vch. Ghét đeo kính !
-----
Trưa ra đường mua đc 2 chậu hoa nhỏ, một đỏ một trắng hồng.
Bùn ngủ quá ! Mệt vch. Ghét đeo kính !
au007
30/01/2023
Mình nghĩ là nên thi thoảng đeo kính khi đi đường hoặc nhìn xa thôi, đeo suốt sẽ nguy cơ mắt ngày càng nặng. Mắt mình hồi 15 tuổi cận 0.5, tới giờ sau hơn 20 năm cũng chỉ cận trên dưới 1, 2 phẩy. Vì mắt nó sẽ điều tiết theo kính, đeo nhiều chỉ có nặng thêm thôi, ngày càng phụ thuộc vào kính, có ông bác sỹ bảo thế. Muốn đeo kính đẹp thì chọn gọng dáng đẹp phù hợp mặt mình,đã bỏ tiền ra, thì kính phải tôn cho mặt chứ nhỉ.
MHTH
30/01/2023
Kính thì nhìn cute nhưng em đeo ko quen.
Đang nhìn mọi thứ bình thường đeo kính vào nó rõ nét quá, não ko quen nên nhức đầu.
Chú bán kính có nói đeo lúc đi đường với lúc đọc sách, sử dụng đt thôi. Còn bình thường thì ko đeo.
Em mua về đeo nhức đầu, mà choáng nặng ấy nên giờ ko muốn đeo tí nào.
Nhưng ko đeo ko biết có nặng hơn ko chị ?
Mí cả em thấy mình ko hợp đeo kính, 26 năm ko đeo giờ đeo nhìn ngố.
Kính râm thì đi đường mới đeo.
Nhắc tới kính là nhức đầu. Thôi chịu !
Đang nhìn mọi thứ bình thường đeo kính vào nó rõ nét quá, não ko quen nên nhức đầu.
Chú bán kính có nói đeo lúc đi đường với lúc đọc sách, sử dụng đt thôi. Còn bình thường thì ko đeo.
Em mua về đeo nhức đầu, mà choáng nặng ấy nên giờ ko muốn đeo tí nào.
Nhưng ko đeo ko biết có nặng hơn ko chị ?
Mí cả em thấy mình ko hợp đeo kính, 26 năm ko đeo giờ đeo nhìn ngố.
Kính râm thì đi đường mới đeo.
Nhắc tới kính là nhức đầu. Thôi chịu !
Tre
30/01/2023
MHTH đi đo mắt lại thử, có chính xác độ cận chưa. Vì nếu đeo không đúng độ sẽ nặng đầu lắm.
Trường hợp đã đúng thì do mới đeo chưa quen, dần sẽ quen dần!
Tre cũng cận nhưng chỉ khi cần mới đeo mắt kính thôi. Bình thường không có đeo nhưng vì tần suất sử dụng máy tính nhiều quá cũng lên độ theo thời gian. Kiểu từ 1 độ sau 3-4 năm sẽ lên thành 2 độ; 2,5 độ vậy á!
Tre cũng không thích đeo mắt kính xíu nào. Muốn đi bắn mắt lắm, mà sợ sử dụng máy nhiều về cũng vậy. Nếu sau làm bà nội trợ nhất định sẽ đi bắn mắt.
Trường hợp đã đúng thì do mới đeo chưa quen, dần sẽ quen dần!
Tre cũng cận nhưng chỉ khi cần mới đeo mắt kính thôi. Bình thường không có đeo nhưng vì tần suất sử dụng máy tính nhiều quá cũng lên độ theo thời gian. Kiểu từ 1 độ sau 3-4 năm sẽ lên thành 2 độ; 2,5 độ vậy á!
Tre cũng không thích đeo mắt kính xíu nào. Muốn đi bắn mắt lắm, mà sợ sử dụng máy nhiều về cũng vậy. Nếu sau làm bà nội trợ nhất định sẽ đi bắn mắt.
MHTH
30/01/2023
Đã xâú gái còn đeo kính thì bao giờ mới có người yêu. Hu hu hu
Khi nào lấy chồng xin tiền chồng đi mổ mắt chứ ghét kính !
Mình mới đo mà, đeo xong cảm giác thế giới khác hẳn. Nét như Sony =))))
Nét quá nó lại ko quen, nhìn đời mờ mờ ảo ảo nó mới nghệ thuật hícc
Cảm ơn Tre nhiều !
Sửa bởi MHTH: 30/01/2023 - 20:14
Khi nào lấy chồng xin tiền chồng đi mổ mắt chứ ghét kính !
Mình mới đo mà, đeo xong cảm giác thế giới khác hẳn. Nét như Sony =))))
Nét quá nó lại ko quen, nhìn đời mờ mờ ảo ảo nó mới nghệ thuật hícc
Cảm ơn Tre nhiều !
Sửa bởi MHTH: 30/01/2023 - 20:14
Camchua0902
30/01/2023
Mặt ngu ngu thì nên đeo kính vào cho nó che bớt độ ngu đi .
Thề đứa nào ngu bỏ kiếng ra phát nhìn thấy ngay =)))))
Đến giờ mình vẫn k phải đeo kiếng =))))
Thề đứa nào ngu bỏ kiếng ra phát nhìn thấy ngay =)))))
Đến giờ mình vẫn k phải đeo kiếng =))))
MHTH
30/01/2023
Sao chị Cam biết mặt em ngu ngu ??
Dạo này ko uống nước cam, mai phải mua cam sành về vắt uống !
Dạo này ko uống nước cam, mai phải mua cam sành về vắt uống !
Camchua0902
30/01/2023
Nói phong long trúng ai trúng .
Đứa nào đang đeo kiếng chắc đang tháo kiếng ra xem mặt có ngu k =))))
Đứa nào đang đeo kiếng chắc đang tháo kiếng ra xem mặt có ngu k =))))