Nhật ký tu dưỡng thần tiên
tony99
24/11/2022
MR.Hoang, on 24/11/2022 - 15:52, said:
Tony bị tưởng nhiều! 144 dựng trên cái giả thì nó có thật không? Chỉ là tạm đặt vậy trong "lâu đài cát" thôi.
Ngoài tâm không có gì là có tự tánh, đều là lâu đài cát, là hơi trên mặt nước, là bóng hiện trong gương, là hoa đốm giữa hư không...Dù cho nó có hoa mỹ, có rực rỡ đến mức nào!
Ngoài tâm không có gì là có tự tánh, đều là lâu đài cát, là hơi trên mặt nước, là bóng hiện trong gương, là hoa đốm giữa hư không...Dù cho nó có hoa mỹ, có rực rỡ đến mức nào!
144 là con số, là quy tắc ới. Có bao giờ bạn nghĩ tại sao phải là số 12 mà ko phải số khác hem?
Mình ko hiểu cái post này bạn viết gì (do mình ko theo đạo Phật).
Mấy tỷ năm rồi mình mí lại đc bút chiến, cũng thix
Sửa bởi tony99: 24/11/2022 - 15:59
MR.Hoang
24/11/2022
tony99, on 24/11/2022 - 15:57, said:
Mình đang phản bác ý bạn Mr. Hoang nói, chứ bạn lại chuyển từ phong thủy, dịch học sang luận điểm giả thật là dư thế lào . Giống đánh tráo khái niệm quá.
144 là con số, là quy tắc ới. Có bao giờ bạn nghĩ tại sao phải là số 12 mà ko phải số khác hem?
Mình ko hiểu cái post này bạn viết gì (do mình ko theo đạo Phật).
Mấy tỷ năm rồi mình mí lại đc bút chiến, cũng thix
Mình viết giả là cho bạn khác. Còn người trong trò chơi kêu họ đừng chơi sao mà được! Có mà bị đánh dập mặt!
Còn nữa, nếu như người quan sát ở trên sao hỏa có chu kỳ 687 ngày quay quanh mặt trời thì chia bao nhiêu chi?
Làm gì mà con số hoàn hảo, không có số nào là hoàn hảo cả, mà cũng không có con số nào là bất hảo hết!
Chỉ có con số phù hợp mà thôi. 144 là con số phù hợp đối với trái đất, có mặt trăng quay xung quanh mà thôi. Nếu ở hành tinh khác không có mặt trăng thì làm gì có căn cứ chia theo chu kỳ đó.
tony99
24/11/2022
MR.Hoang, on 24/11/2022 - 16:55, said:
12 kia trong một năm chia theo tháng, theo chu kỳ mặt trăng. Như 12 sau có thể chia 24 được không? Vậy là thành 12*24. Mình nói rồi, tạm đặt vậy thôi!
Mình viết giả là cho bạn khác. Còn người trong trò chơi kêu họ đừng chơi sao mà được! Có mà bị đánh dập mặt!
Còn nữa, nếu như người quan sát ở trên sao hỏa có chu kỳ 687 ngày quay quanh mặt trời thì chia bao nhiêu chi?
Làm gì mà con số hoàn hảo, không có số nào là hoàn hảo cả, mà cũng không có con số nào là bất hảo hết!
Chỉ có con số phù hợp mà thôi. 144 là con số phù hợp đối với trái đất, có mặt trăng quay xung quanh mà thôi. Nếu ở hành tinh khác không có mặt trăng thì làm gì có căn cứ chia theo chu kỳ đó.
Mình viết giả là cho bạn khác. Còn người trong trò chơi kêu họ đừng chơi sao mà được! Có mà bị đánh dập mặt!
Còn nữa, nếu như người quan sát ở trên sao hỏa có chu kỳ 687 ngày quay quanh mặt trời thì chia bao nhiêu chi?
Làm gì mà con số hoàn hảo, không có số nào là hoàn hảo cả, mà cũng không có con số nào là bất hảo hết!
Chỉ có con số phù hợp mà thôi. 144 là con số phù hợp đối với trái đất, có mặt trăng quay xung quanh mà thôi. Nếu ở hành tinh khác không có mặt trăng thì làm gì có căn cứ chia theo chu kỳ đó.
Ví dụ : cái cửa có thể làm theo tỷ lệ vàng, cơ mà, thích thì vẫn làm kiểu khác đc.
Hoy, mềnh hem tranh luận nữa Tại bạn mọi thứ đều qui về chân giả rồi gì mà trời đất gì gì đó, dưng mà kiến thức bị lệch chuẩn nhiều quá, đâm ra thấy dị nên mềnh nói
Chào thân ái và quyết thắng
MHTH
24/11/2022
Con bé nhà hàng xóm bên em nó kêu sẽ chơi với anh Tony để lấy kiến thức, kinh nghiệm thực chiến trong zũ trụ nè.
Còn anh Hoàng để lấy hơ hơ =)))))))))
Còn anh Hoàng để lấy hơ hơ =)))))))))
MR.Hoang
24/11/2022
Ok nói theo hướng tỉ lệ vàng thì được! Dân chơi coin fx thì biết! Tony có chơi ko?
Pema
24/11/2022
Tui đã kết luận rồi các bác ợ, chỉ có chị Minh mới hiểu bạn Quàng noái gì!
Mà sao mấy ngày không lên cái thớt bóc phốt bị khoá rồi thế, kì ghê!
Mà sao mấy ngày không lên cái thớt bóc phốt bị khoá rồi thế, kì ghê!
MR.Hoang
24/11/2022
Pema, on 24/11/2022 - 18:28, said:
Tui đã kết luận rồi các bác ợ, chỉ có chị Minh mới hiểu bạn Quàng noái gì!
Mà sao mấy ngày không lên cái thớt bóc phốt bị khoá rồi thế, kì ghê!
Mà sao mấy ngày không lên cái thớt bóc phốt bị khoá rồi thế, kì ghê!
Bợn hiểu không pé mà!
MHTH
24/11/2022
Lời anh Hoàng nói nhiều người hiểu lắm.
Đấy là con bé hàng xóm. Còn em thích anh Tony lémmmmm. Mềnh cùng dắt tay nhau aizz thôi nhìn nhau đủ rồi đi chinh chiến thiên hạ =)))))))
Cho anh lethanhnhi sang bên địch làm gián điệp )))))))) siêu xịn heheee
Đấy là con bé hàng xóm. Còn em thích anh Tony lémmmmm. Mềnh cùng dắt tay nhau aizz thôi nhìn nhau đủ rồi đi chinh chiến thiên hạ =)))))))
Cho anh lethanhnhi sang bên địch làm gián điệp )))))))) siêu xịn heheee
tony99
24/11/2022
MHTH, on 24/11/2022 - 18:51, said:
Lời anh Hoàng nói nhiều người hiểu lắm.
Đấy là con bé hàng xóm. Còn em thích anh Tony lémmmmm. Mềnh cùng dắt tay nhau aizz thôi nhìn nhau đủ rồi đi chinh chiến thiên hạ =)))))))
Cho anh lethanhnhi sang bên địch làm gián điệp )))))))) siêu xịn heheee
Đấy là con bé hàng xóm. Còn em thích anh Tony lémmmmm. Mềnh cùng dắt tay nhau aizz thôi nhìn nhau đủ rồi đi chinh chiến thiên hạ =)))))))
Cho anh lethanhnhi sang bên địch làm gián điệp )))))))) siêu xịn heheee
MHTH
24/11/2022
tony99, on 24/11/2022 - 21:06, said:
Anh định hem gõ rùi mà rảnh rỗi sinh nông nổi quá. Đâm ra hình tượng tí tởn, iêu đời, trẻ trung, gấu ó nó mất hết
Anh viết tiếp truyện đi. Phần tiếp theo chúng ta chinh chiến thiên hạ.
Em bắt tay với anh hại ba bích =)))
ThienRi, on 22/11/2022 - 23:52, said:
Tất cả đứng iêm, tôi là cảnh sát đây, băng nhóm của các anh đã bị tóm
Một mình anh thì làm gì -____-
Tre, on 23/11/2022 - 09:12, said:
em bây giờ bỏ phố lên Rừng rồi nhen mọi người.
Mỹ nhân bỏ phố lên rừng thì kệ chứ, các anh lên rừng oánh nhau tiếp =))))
Tre
24/11/2022
Đúng là anh chị em trong Nhà thương nhau có khác, qua miệng mọi người, tre bỗng chốc trở thành Mỹ nhân. "Mua vui cũng được một vài trống canh". =))
Đang trên Rừng chớ lòng vẫn ở phố hóng phần 2, tác giả - Anh Tony @tony99 chắc ngày xưa viết văn ngâm thơ dữ lắm. ^^
Anh Ri @ThienRi hay giỏi hù chứ thật ra Anh Ri hiền queo, cũng một bụng văn chương, y như Thầy. =))
Sửa bởi Tre: 24/11/2022 - 23:19
Đang trên Rừng chớ lòng vẫn ở phố hóng phần 2, tác giả - Anh Tony @tony99 chắc ngày xưa viết văn ngâm thơ dữ lắm. ^^
Anh Ri @ThienRi hay giỏi hù chứ thật ra Anh Ri hiền queo, cũng một bụng văn chương, y như Thầy. =))
Sửa bởi Tre: 24/11/2022 - 23:19
MHTH
24/11/2022
Tre, on 24/11/2022 - 23:07, said:
Đúng là anh chị em trong Nhà thương nhau có khác, qua miệng mọi người, tre bỗng chốc trở thành Mỹ nhân. "Mua vui cũng được một vài trống canh". =))
Vốn là mỹ nhân thì cần gì trở thành. Tự tin lên !
Mỹ nhân ngủ ngon nhoaaaa
-------
Phần tiếp theo sẽ là màn khổ tình kịch.
MHTH bắt tay Tony hại ba bích.
MHTH bị Mr.Hoang đâm gần chết, trọng thương.
Ba bích ái MHTH, Mr.Hoang ái ba bích, Tre mỹ nhân ái Tony, Khoai đại ca ái Tre mỹ nhân, Tony ái Mr.Hoang, MHTH ái tự nhiên =))))
Một màn khổ tình gây rung động, hoang mang dư luận.
Tre
24/11/2022
Tre có 2 quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (một trong những quyển sách nổi tiếng trong kho tàng kinh điển của Đạo gia), 2 quyển Thọ Khang Bảo Giám (của Đại Sư Ấn Quang). Vậy là 2 bộ, tre xin giữ 1 bộ thôi.
Bộ còn lại, nhà mình có Ai muốn đọc và thích cầm sách giấy đọc hơn là đọc file pdf thì gửi giúp tre địa chỉ vào hộp thư nhé, tre sẽ gửi tặng đến tận nơi ACE ạ. ^^
---
Night night MHTH nhenn.
Bộ còn lại, nhà mình có Ai muốn đọc và thích cầm sách giấy đọc hơn là đọc file pdf thì gửi giúp tre địa chỉ vào hộp thư nhé, tre sẽ gửi tặng đến tận nơi ACE ạ. ^^
---
Night night MHTH nhenn.
Tre
25/11/2022
Hehe
@ThienRi
Tre nhớ mà, nhớ anh Ri từng bảo tre thế này:
" Thực ra anh đa nhân cách đó Tre, với những người yếu đuối, yếu thế thì anh luôn nhẹ nhàng ân cần. Với những người mà thích sát phạt tranh đấu thì anh cũng sắt máu luôn chả nể nang gì. Cũng có nhiều người họ không bao giờ động chạm gì tới mình thì mình cũng không bao giờ chọc ngoáy người ta. "
Chắc anh thấy em yếu đuối, yếu thế nên always nhẹ nhàng với em, ít nhất cho đến thời điểm này nha. ^^ Còn hiền queo với tất cả thì không bảo đảm, vì còn tuỳ thuộc vào cách người đối xử với anh thế nào. Nói vậy chắc chính xác hơn nè. ^^
Ra ngoài, đâu phải mình cứ muốn hiền là được, lâu lâu em cũng gặp những người mà em muốn nổi điên hoài. Nếu không có gì quá đáng, vẫn còn trong giới hạn của em thì em nhịn, chớ ai mà vượt quá, em mà mở miệng ra nói, sát phạt thì thôi mấy người đó cũng không có cửa, Liêm Phá mà.
Anw em thấy học được bài học điềm tĩnh trong mọi tình huống là cực khó. Mình muốn hoà nhã mà người ta cứ thích kiếm chuyện thì mình cũng phải xuống tay thôi. Luôn khiêm tốn nhưng tự trọng.
Lại mượn Đất nhà MHTH:
Good Morning cả nhà iu.
Sửa bởi Tre: 25/11/2022 - 08:12
@ThienRi
Tre nhớ mà, nhớ anh Ri từng bảo tre thế này:
" Thực ra anh đa nhân cách đó Tre, với những người yếu đuối, yếu thế thì anh luôn nhẹ nhàng ân cần. Với những người mà thích sát phạt tranh đấu thì anh cũng sắt máu luôn chả nể nang gì. Cũng có nhiều người họ không bao giờ động chạm gì tới mình thì mình cũng không bao giờ chọc ngoáy người ta. "
Chắc anh thấy em yếu đuối, yếu thế nên always nhẹ nhàng với em, ít nhất cho đến thời điểm này nha. ^^ Còn hiền queo với tất cả thì không bảo đảm, vì còn tuỳ thuộc vào cách người đối xử với anh thế nào. Nói vậy chắc chính xác hơn nè. ^^
ThienRi, on 25/11/2022 - 00:48, said:
Thế là bé Q bị anh lừa mất rồi,
Bát tự của anh là Tân Mùi - Đinh Dậu - Mậu Tuất - Ất Mão
Anh có hai bộ mặt, bộ mặt thứ nhất là Thương Quan Cách - Sát Phá Tham thủ cung mệnh, cái này anh chỉ thể hiện khi anh gặp đối thủ. Bộ mặt thứ hai là Quan Ấn - Liêm Tướng ở cung an Thân - Thiên Di, cái này anh thể hiện xã giao.
Ví dụ như hôm nay là một ngày anh bật chế độ chiến đấu. Nhìn lại thì hôm nay này Tân, lực Thương Quan mạnh quá chính anh cũng không kiểm soát được bản thân nên anh đã huỷ diệt vài người bằng những lời nói sắc như dao, nhưng trước đó người ta không biết lượng sức mà khiêu khích anh.
Em Q thấy anh hiền queo, văn chương đầy bụng là do em chưa lột được mặt nạ của anh ra thôi
Bát tự của anh là Tân Mùi - Đinh Dậu - Mậu Tuất - Ất Mão
Anh có hai bộ mặt, bộ mặt thứ nhất là Thương Quan Cách - Sát Phá Tham thủ cung mệnh, cái này anh chỉ thể hiện khi anh gặp đối thủ. Bộ mặt thứ hai là Quan Ấn - Liêm Tướng ở cung an Thân - Thiên Di, cái này anh thể hiện xã giao.
Ví dụ như hôm nay là một ngày anh bật chế độ chiến đấu. Nhìn lại thì hôm nay này Tân, lực Thương Quan mạnh quá chính anh cũng không kiểm soát được bản thân nên anh đã huỷ diệt vài người bằng những lời nói sắc như dao, nhưng trước đó người ta không biết lượng sức mà khiêu khích anh.
Em Q thấy anh hiền queo, văn chương đầy bụng là do em chưa lột được mặt nạ của anh ra thôi
Ra ngoài, đâu phải mình cứ muốn hiền là được, lâu lâu em cũng gặp những người mà em muốn nổi điên hoài. Nếu không có gì quá đáng, vẫn còn trong giới hạn của em thì em nhịn, chớ ai mà vượt quá, em mà mở miệng ra nói, sát phạt thì thôi mấy người đó cũng không có cửa, Liêm Phá mà.
Anw em thấy học được bài học điềm tĩnh trong mọi tình huống là cực khó. Mình muốn hoà nhã mà người ta cứ thích kiếm chuyện thì mình cũng phải xuống tay thôi. Luôn khiêm tốn nhưng tự trọng.
Lại mượn Đất nhà MHTH:
Good Morning cả nhà iu.
Sửa bởi Tre: 25/11/2022 - 08:12
maxmin
25/11/2022
MR.Hoang, on 24/11/2022 - 12:51, said:
Cái gọi là 364 ngày đó là do chu kỳ trái đất quay xung quanh mặt trời, được chia làm 12 tháng. Nếu nhìn rộng ra, vòng cung đó chính là một vòng trong mặt gần phẳng,12 tháng là thời gian nhưng thực tế là 12 vùng trái đất được định vị trên vòng đó. Nên đây được gọi là thấy thiên tức là thấy địa (từ không gian ứng ra thời gian). Ở trái đất thì gọi là thời gian nhưng thật ra là vị trí trong không gian!!! Như là 12 vị trí trái đất nằm trên một cái nền (đất-tạm tưởng tượng).
Vậy là trong thời có chi, trong thiên có địa.
Rồi nữa, khi trái đất ở một chi lớn (nói ở trên), quan sát hiên tượng trời đất lại có sự khác nhau nếu chia ra làm 12 cung (tức là 12 chi nhỏ). 12*12 là 144 chi.
Tại sao phải chia như vậy!!!?
Đó là vì sự nóng lạnh!!!!??? Tại sao??? Cùng một vị trí nhưng ở xa mặt trời thì lạnh ở gần thì nóng. Tại sao gọi nóng lạnh, vì liên quan đến cây cối-mùa xuân??? Hành mộc - tạm gán danh là mộc??? Sự vận động của trời đất gây ra bốn mùa lại áp lên sự phát triển cây cối, tạo ra 4 biểu hiện tương tác lên cây cối nhưng thành 5 hành? Tại sao?
Mọi thứ ở trên không rời âm dương, trong âm thấy dương trong dương thấy âm! Nhớ là âm dương cũng là giả danh, tạm nhận tên vậy mà thôi!
Vậy là trong thời có chi, trong thiên có địa.
Rồi nữa, khi trái đất ở một chi lớn (nói ở trên), quan sát hiên tượng trời đất lại có sự khác nhau nếu chia ra làm 12 cung (tức là 12 chi nhỏ). 12*12 là 144 chi.
Tại sao phải chia như vậy!!!?
Đó là vì sự nóng lạnh!!!!??? Tại sao??? Cùng một vị trí nhưng ở xa mặt trời thì lạnh ở gần thì nóng. Tại sao gọi nóng lạnh, vì liên quan đến cây cối-mùa xuân??? Hành mộc - tạm gán danh là mộc??? Sự vận động của trời đất gây ra bốn mùa lại áp lên sự phát triển cây cối, tạo ra 4 biểu hiện tương tác lên cây cối nhưng thành 5 hành? Tại sao?
Mọi thứ ở trên không rời âm dương, trong âm thấy dương trong dương thấy âm! Nhớ là âm dương cũng là giả danh, tạm nhận tên vậy mà thôi!
* - Tử vi -Thiên Phủ xuất phát từ Dần cung, qua 12 canh giờ chạy đủ 1 vòng được 12 vị trí.(Trái đất tự quay)
** -12 Tháng trái đất quay quanh mặt trời đủ một vòng, ta có 12 vị trí tương ứng với 12 tháng. Ứng với mỗi năm sao Mộc tinh(Thái tuế) lại ở vị trí khác với trái đất, tức cứ mỗi 12 năm nó quay lại vị trí ban đầu so với mặt trời.
Từ * và ** suy ra 12x12(vị trí sao Mộc)=144 cách.
----
p/s: Ngoài Mặt trăng và mặt Trời, sao Mộc có ảnh hưởng mạnh đến Trái đất.


