

#4651
Gửi vào 12/07/2025 - 23:17
Tình yêu à, trái tim ta vẫn còn ấm áp..
Ta phải đày đoạ bản thân bao lâu nữa mới có thể chạm đáy nỗi đau...
Tuổi trẻ và nhiệt huyết dần biến tướng.. Thấy người ta hạnh phúc hơn mình, nhìn mãi cũng thấy quen. Thấy người ta giàu có hơn mình, nhìn mãi cũng thấy quen. Thấy người ta giỏi hơn mình, nhìn mãi cũng thấy bình thường.
Phải va chạm chớ không chỉ nhìn nữa... Ta đang va chạm với môi sinh.
Càng va chạm ta càng thấy... Cũng thường thôi.
Học cách chấp nhận và bôi xoá dần bản ngã để trở về với sự thật.
Không để bản ngã xuất hiện rồi bị vòng xoáy cuộc đời cuốn lấy.
Những ai rời bỏ ta, đều đã thua thảm hại mà không nhận ra
#4652
Gửi vào 13/07/2025 - 10:28
Về một thế giới như đại dương
Những đoá hoa phát sáng, những khối đá phát sáng, ta tìm được một khối đá lung linh màu xanh. Rồi đi sâu vào vùng rộng lớn khám phá.
#4653
Gửi vào 13/07/2025 - 17:48
ThienKhoiChanNhan, on 13/07/2025 - 15:04, said:
Mài có đọc về đạo Công giáo chưa? Ít nhất trước khi nói gì thì phải tìm hiểu chứ, đạo Công giáo có các quy định còn gắt gao hơn cả các tôn giáo khác đấy. t*o ko muốn cãi nhau với mày vì t*o hơi chán rồi, nhưng nói gì thì phải biết nghĩ. Ít ra vì t*o theo đạo, cho nên t*o phải nói, đó là nghĩa vụ của t*o.
Cmn, mài bớt chém gió cả bằng cái nick anh vo gì đó đi, trong cái tvls này dân ăn chơi, dân xã hội gốc, dân đại gia, trải qua mưa nắng quá nhiều, mịa, mày nói 3 câu thôi mọi người cũng biết mày nói xạo hay ko, có điều ko ai thèm nói thôi. :v
Cho nên, t*o cũng chúc mày có thể thành công như mấy cụ xem tử vi ngoài kia cho mài (vì t*o cũng thích mấy thanh niên cầu tiến và có ý chí), nhưng ít ra qua cách hành xử của mài (ko phải bố láo, mà về logic, suy luận, câu chữ... ) t*o thấy trong pic đó cụ khoaluu nói đúng nhất, cụ ấy sống sót từ cái thuở đầu tiên của tử bình đấy =)))
Sửa bởi tony99: 13/07/2025 - 17:49
#4654
Gửi vào 13/07/2025 - 19:15
ThienKhoiChanNhan, on 13/07/2025 - 19:04, said:
Mà t chả có ý chí cầu tiến hay nghị lực gì hết, t hèn lắm. Đời này chỉ muốn làm 1 n.g.ụ.y q.u.â.n t.ử chuyên đi bợ đít nịnh hót thôi. T tự suy tính năm t 29 tuổi sẽ có 1 người dìu dắt nâng đỡ t thành quân sư cho ổng. Có thể m không biết nhưng xứ Đông Lào không tươi đẹp lắm đâu, t từng đi theo mẹ t gặp 1 nhà nọ, cái nhà đấy hiến con gái chưa đủ 18 tuổi cho quan chức để cầu sự thăng tiến, mà m biết địa điểm thú vui trụy lạc đó ở đâu không? Là một hòn đảo, quan chức VN đủ tiền mua cả một hòn đảo. Số tiền đó t kiếm 10 đời có khi vẫn chưa kiếm ra được
Haizzzzzz
Mà chả hiểu sao nhà đấy kể cho mẹ t nghe chuyện đấy, họa từ miệng mà ra
T suy đoán quan chức mà mua được cả một hòn đảo thì cấp độ phải từ trung ương trở lên. Thực sự tò mò về lá số thằng đấy
khồng, cái mày nói này tau ko tin đâu, ba cái hiến 18+ thì đầy rẫy, cái này quá bình thường, hội ăn chơi tụi nó toàn ăn gái tem xả xui thôi có gì đâu mà lạ :v
Người giàu vn thì vô chừng, t*o vừa thấy fb đàn anh, đăng hẳn vừa mua thêm 340 tỷ cổ phiếu trong 1 phiên (nghĩa là vnd) để trở thành cổ đông lớn của 1 tập đoàn về mảng giảng dạy =)))))))) Họ mua chừng đó thì tài sàn của họ phải gấp 3 lần.
Người thường họ đã giào thế thì các quan cao có gì đâu mà lạ :v
Cho nên tau nói thật với mài là mấy câu chiện mài kể thực ra bình thường **** ra :v kể cả nick anh vo gì đó, mấy câu chuyện nó quá bình thường luôn, nhưng có điều ko hợp với hoàn cảnh. Tau ví dụ 1 cái nhé, vì hồi đầu tau xem số cho bạn ấy (ko biết có phải mài hay ko) vì thấy anh xem xem nhiều nên tau vào xem cho vui thôi, ko có ý gì khác.
Câu gì đi cầm điện thoại của mình và của bạn bán cái gì đó, tau đọc 5s là biết câu chuyện phỏng chế từ lúc anh "QUa" trung nguyên hay anh gì của thế giới di động lập nghiệp rồi :v
Còn cái câu giang hồ ra cầm 120 đầu xe tải, cái đó còn hổng vô số chỗ nữa nhưng tau lười nói :v
Nói chung đã dân làm kinh tế, va chạm, thành bại đều nhiều, thì hầu hết vấn đề kinh tế nào nhìn qua cũng biết nó sẽ thế nào và gặp tình huống nào, nó phải xử lý ra sao và xyz :v Nói thế cho mài hiểu là, t*o mới về lại đấu trường còn nhận ra dc, thì mấy cụ xem cho mài, toàn dân mở cty kinh doanh vài chục năm đấy, nhắm mắt họ cũng biết mài đang chém khúc nào :v
Thôi nhé, xin chào, cuối tuần vui.
Sửa bởi tony99: 13/07/2025 - 19:15
#4655
Gửi vào 13/07/2025 - 20:29
Thanked by 2 Members:
|
|
#4656
Gửi vào Hôm qua, 12:14
Mình làm thêm chút nữa chắc thành chúa tể scandal
Khum sao. Ta lướt qua hết
#4657
Gửi vào Hôm qua, 12:39
Vậy là khối người mua xe điện.
Xanh SM lại thêm thị trường. Bee, Grap.. lại mất đi một vùng kiếm sống.
Cứ dần dần đến 2030 thì Grap, Bee sẽ lụi dần.
#4658
Gửi vào Hôm qua, 14:14
kyvibach, on 14/07/2025 - 12:39, said:
Vậy là khối người mua xe điện.
Xanh SM lại thêm thị trường. Bee, Grap.. lại mất đi một vùng kiếm sống.
Cứ dần dần đến 2030 thì Grap, Bee sẽ lụi dần.
Công chức giờ đi làm mua ô tô điện đi hết, tiết kiệm được xăng do đi làm xa.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4659
Gửi vào Hôm qua, 15:32
ThienKhoiChanNhan, on 13/07/2025 - 19:53, said:
Bình thường mấy thằng mệnh Đồng Lương béo lắm, anh Sói (QuyenLocTamMinh) hình như cũng mệnh Đồng Lương - béo. Nhưng ThienKhoi dính nhiều sát tinh quá nên bản mệnh phải dùng mỡ để đổi lại bình an. Trong tử vi, mệnh chọi được toàn bộ 6 con sát tinh cùng lúc chỉ có Phá Quân, Vũ Khúc và Đồng Lương mà thôi. Hihi
Tải app về tập trong hơn tháng không dụng cụ và được thành quả
xuongheo, on 13/07/2025 - 20:29, said:
=)))
cho anh số của bạn ấy anh xem tứ trụ xem vận nào bạn ấy ngon :v
#4660
Gửi vào Hôm qua, 15:50
Xe vin rác lõi đồ tàu hạng 2, hạng 3, chất lượng kém xa xe tàu chứ đừng nổ xe nhật, đức mà ngáo giá. Hơn nữa Vin rời trụ sở nhiều cty sang singapore để trốn thuế, thất thoát tiền mà dựng n lên làm chaebol độc quyền thì thấy được lòng yêu nước của các a cả. Hàn, trung thằng nào tìm cách trốn thuế, đẩy cty ra nước ngoài n vả cho vỡ alo, ngôi sao giải trí, nghệ sĩ bên trung còn bị bắt nhập quốc tịch chứ k cấm hoạt động.
• Ô nhiễm ngoài phương tiện xe cộ thì do cả các khu công nghiệp đặt bừa bãi, k quy hoạch nên vn mới kiểu ưa chuộng nhà mặt đường để vừa ở vừa kinh doanh, k có quy hoạch rõ ràng. Ở nhiều địa phương đua nhau đặt nhà máy, khu xử lý rác, đốt rác sát khu dân cư chứ chẳng thèm quy hoạch chỗ nào để tránh ô nhiễm đất, nước, hướng gió…. Lại còn xả nước thải bừa bãi ra sông ngòi, kênh rạch.
• dạo gần đây nhiều lãnh đạo mới còn chẳng biết đọc số, chạy án như Nghị tội ngân của hoà thân, lão bí thư tỉnh chỗ e/cháu án mấy năm mà mới 1 năm đã được thả. Lão tọng thì bệnh lý thuyết, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết phát triển kinh tế, bây giờ thì cắm đầu làm lấy thành tích, được hay k thì kệ. Dân giờ được bít não, bịt mõm bằng thù hận chia cách dân tộc, lại thêm bệnh ảo tưởng thượng đẳng cái gì cũng bê về vs nhận mình là nhất từ tàu, hàn. Mấy video review ẩm thực, du lịch nào cũng có đoạn cái này k bằng vn, còn chẳng thèm so sánh khách quan hay, dở.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4661
Gửi vào Hôm qua, 15:51
ThienKhoiChanNhan, on 14/07/2025 - 15:46, said:
T người gầy tập nhanh có 6 múi là bình thường, 2 ngày đầu tiên t tập còn nôn vì cơ thể không chịu được cơ mà. Mày béo như con heo khó có 6 múi là đúng
Mà t build mỗi phần bụng để lòe gái thôi, nhìn tay t là biết
Số ngày cụ thể để có 6 múi của t là 38 ngày
T tập cardio nhiều loại động tác chứ không mất não spam mỗi một động tác như bọn gym, làm thế không hiệu quả
Cơ thể t có khả năng chịu đựng và thích nghi khá mạnh. Hồi trước để giảm cân, t nhịn ăn chỉ uống nước suốt 5 ngày
THÔI ĐỪNG NÓI GÌ VÌ TAU TẬP GYM 2.5 NĂM RỒI, PT CỦA TAU CŨNG CÓ TỪNG THI CHO TỈNH ĐỒNG NAI RỒI. =)))
Đội chém gió mà cứ thích chém vào chuyên môn của người khác ko :v 1tháng còn ko cảm nhận dc các múi cơ ở vùng bụng để ép và kích cơ nữa là.
Đội tập qua video, tập theo online hay gì gì đó mà hồi đầu ko có PT hướng dẫn cụ thể vài tháng thì tau có thể đảm bảo 100% với mài luôn (hẳn 100 luôn nhé), chả ông nào tập đúng cả, có thể cơ nó vẫn lên vì tập thì ko lên khúc này cũng vô khúc kia, nhưng ko hiển thị rõ rệt 1 vùng cơ (vì bản thân ko cảm nhận dc).
Chỗ tau tập có 1 bạn, người đô phết, cũng thừa nhận là ko tập vai bao giờ nhưng ai cũng hỏi sao vai to thế (nhưng ko cắt nét), nó cũng bảo tập ngực và xô bị lệch (mà đúng tập sai) nó lại ăn vào vai. Haha =))))))
#4662
Gửi vào Hôm qua, 18:57
3 năm nữa vào đại vận cung Quan Lộc. Sự nghiệp tiêu tan.
Từ 50 tuổi vào vận Thương gặp Quan. Còn tan nát nữa.
Mệnh này về già nghèo khổ.
#4663
Gửi vào Hôm qua, 19:51
#4664
Gửi vào Hôm qua, 20:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#4665
Gửi vào Hôm qua, 20:52
Chắc phải lập topic mới để đổi vận
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












