Jump to content




Advertisements




Nhật ký thành tỷ phú

mộng tiền quyền tình danh hoa cỏ vẽ

4686 replies to this topic

#4651

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1563 Bài viết:
  • 1119 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 12/07/2025 - 10:53, said:

Xe chở heo là để đem đi thịt thì nó chứa đựng oán khí, nộ khí v..v hôi hám thì là trược khí.

Trược khí thuộc thô, Oán nộ thuộc tế.

Như trong lò mổ thì tang hôi là thô, sát khí là tế.

Thì cái tế này là cái phong thủy nó để ý nghiên cứu. Mà oán nộ khí lưu ở xe bác ngửi làm sao được !

Mà nó là Khí của phong thủy, ảnh hưởng tới Vận Hạn Tật Ách.

Tóm lại, tất cả các môn huyền học đều quy về Bản thân để giúp tránh hung tìm cát. Mỗi món đi một lối, nhưng đều phải trên nền Âm Dương, Đồ Thư, Bát Quái, Ngũ Hành, Can Chi, Hoa Giáp, Tiết khí, Sơn Hướng, Đẩu Tinh làm nền tảng.

Cái món Bát Trạch, lại dùng số của năm sinh như 1985, rồi cộng trừ theo công thức ra độ số mới đem áp vào tìm Quái định Hướng.

Chớ em hỏi bác, ngày xưa các cụ có dùng 1985 để gọi năm tháng không ?

Thế thì biết món ấy mới sáng tạo ra thôi.

ừa mấy cái oán khí hay nộ khí thì chịu. Nhưng cái nhà mổ heo đấy giàu **** ra, con cái cũng giàu, lấy gia đình cũng giàu luôn, thấy ko ảnh hưởng gì hết nhé :v
Hay do quan điểm tôn giáo nhỉ, kiểu đạo Công giáo cho rằng động vật là để con ngườigiết và ăn, ko có linh gì đâu, ko có kiếp gì đâu. Theo bạn nghĩ điều này có đúng ko? Ý là cái oán khi nộ khí gì đó nó ko còn ảnh hưởng dc, kiểu thế..


Chứ nhà mổ kia cũng hướng nam như xưởng mình, cách vài căn, lò mổ lớn và rộng lắm. Chỗ này toàn người theo đạo nên ko có trấn trạch, yểm gì đâu.

Thanked by 1 Member:

#4652

HieuHcmVN



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 379 Bài viết:
  • 183 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 11:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 12/07/2025 - 11:21, said:

ừa mấy cái oán khí hay nộ khí thì chịu. Nhưng cái nhà mổ heo đấy giàu **** ra, con cái cũng giàu, lấy gia đình cũng giàu luôn, thấy ko ảnh hưởng gì hết nhé :v
Hay do quan điểm tôn giáo nhỉ, kiểu đạo Công giáo cho rằng động vật là để con ngườigiết và ăn, ko có linh gì đâu, ko có kiếp gì đâu. Theo bạn nghĩ điều này có đúng ko? Ý là cái oán khi nộ khí gì đó nó ko còn ảnh hưởng dc, kiểu thế..


Chứ nhà mổ kia cũng hướng nam như xưởng mình, cách vài căn, lò mổ lớn và rộng lắm. Chỗ này toàn người theo đạo nên ko có trấn trạch, yểm gì đâu.

Giết mổ thì giàu rồi bác, nhưng dòng họ ngoại em ai theo nghề này cúng chết sớm cả, rồi con cái bệnh tật các kiểu.

Bác ra đường, do bác to con nên bác táng mấy đứa con nít nó đâu dám bật lại bác, nhưng nó có oán nộ khí, nó sẽ rình lúc bác phước mỏng, nghiệp trổ, suy yếu trong người, nó mới hò nhau vào quật bác được.

Căn bản là giàu rồi đó, mà giờ bao nhiêu tuổi rồi ? Giàu cũng có nhiều kiểu mà, nay giàu mai ngỏm củ tỏi, hoặc dặt dẹo trong bệnh viện v...v Nhưng biết làm phước lành có đức tin, thì thiện nghiệp bù ác nghiệp, nó còn lai dai chán.

Còn đã theo Chúa rồi thì như bên Phật giáo dạy: không có xem Tử Vi, tướng số, phong thủy, chiêm bốc gì hết á v...v vì nó đúng lại sinh ra cuồng tín, nó sai lại sinh ra phỉ báng, đường nào cũng chết vì xa rời đức Bác ái Đại bi của Trời Phật.

Sửa bởi HieuHcmVN: 12/07/2025 - 11:39


Thanked by 1 Member:

#4653

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1563 Bài viết:
  • 1119 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 11:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 12/07/2025 - 11:36, said:

Giết mổ thì giàu rồi bác, nhưng dòng họ ngoại em ai theo nghề này cúng chết sớm cả, rồi con cái bệnh tật các kiểu.

Bác ra đường, do bác to con nên bác táng mấy đứa con nít nó đâu dám bật lại bác, nhưng nó có oán nộ khí, nó sẽ rình lúc bác phước mỏng, nghiệp trổ, suy yếu trong người, nó mới hò nhau vào quật bác được.

Căn bản là giàu rồi đó, mà giờ bao nhiêu tuổi rồi ? Giàu cũng có nhiều kiểu mà, nay giàu mai ngỏm củ tỏi, hoặc dặt dẹo trong bệnh viện v...v Nhưng biết làm phước lành có đức tin, thì thiện nghiệp bù ác nghiệp, nó còn lai dai chán.

Còn đã theo Chúa rồi thì như bên Phật giáo dạy: không có xem Tử Vi, tướng số, phong thủy, chiêm bốc gì hết á v...v vì nó đúng lại sinh ra cuồng tín, nó sai lại sinh ra phỉ báng, đường nào cũng chết vì xa rời đức Bác ái Đại bi của Trời Phật.
uk, nhà ấy giàu lắm, giàu từ đời trước, đến ông bố là đời này, đến thằng con cũng thừa hưởng nghề này, vợ nó là du học sinh luôn, nói chung ngày càng phất ấy :v

Giữa lúc kinh tế khó khăn mà họ kiếm tiền tấn ko, lại ổn định. Ông bố chắc 60-70, con cũng độ 30-40 gì đó, xe tải thì đầy., cũng ko thấy ai nói bệnh hoạn gì cả, gia đình ko ăn chơi luôn, chỉ kiếm tiền, riêng khu đất họ đang ở cũng 6-70 tỷ đó.

Uh theo đạo thì ko xem bói tử vi tướng số, kiểu nhiều người yếu lòng tin, ko giữ dc đức tin khi gặp đời sóng gió, dễ ngã lòng khi tin vào bói toán đó.

Thanked by 1 Member:

#4654

HieuHcmVN



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 379 Bài viết:
  • 183 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 11:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 12/07/2025 - 11:50, said:

uk, nhà ấy giàu lắm, giàu từ đời trước, đến ông bố là đời này, đến thằng con cũng thừa hưởng nghề này, vợ nó là du học sinh luôn, nói chung ngày càng phất ấy :v

Giữa lúc kinh tế khó khăn mà họ kiếm tiền tấn ko, lại ổn định. Ông bố chắc 60-70, con cũng độ 30-40 gì đó, xe tải thì đầy., cũng ko thấy ai nói bệnh hoạn gì cả, gia đình ko ăn chơi luôn, chỉ kiếm tiền, riêng khu đất họ đang ở cũng 6-70 tỷ đó.

Uh theo đạo thì ko xem bói tử vi tướng số, kiểu nhiều người yếu lòng tin, ko giữ dc đức tin khi gặp đời sóng gió, dễ ngã lòng khi tin vào bói toán đó.

Đúng rồi, tại vì bác nhìn vào một trường hợp, nếu như ai đó mà thông kê toàn bộ những người làm nghề này trên khắp Việt Nam, thì thông tin ấy mới có tính phổ quát.

Khi Phật dạy việc hạn chế sát sinh thì Phật nhìn cái nghiệp sát này trong quy mô toàn nhân loại, toàn vũ trụ, lại nhìn mối liên hệ từ đời này qua đời khác, do đó mới dạy.

Giống như các món khác, bác phải có đủ trường hợp thực tế thì mới có kết luận chính xác cho một việc được. Một trường hợp không si nhê gì đâu, nhưng có một điều chắc chắn: ai cầm dao cắt tay cắt chân bác thì bác phải la, phải giận rồi.

Làm gì có con vật nào bị cắt tiết mà quẫy đuôi rồi mắt long lanh nhìn bác âu yếm đâu ? Cái đó là đau khổ sờ sờ với nó rồi ! Làm nó đau khổ để mình no bụng ngon miệng đẹp trai, thì rõ là Tiểu ái rồi, sao mà thành Bác ái được, hí hí

Thanked by 1 Member:

#4655

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1563 Bài viết:
  • 1119 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 12:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 12/07/2025 - 11:55, said:

Đúng rồi, tại vì bác nhìn vào một trường hợp, nếu như ai đó mà thông kê toàn bộ những người làm nghề này trên khắp Việt Nam, thì thông tin ấy mới có tính phổ quát.

Khi Phật dạy việc hạn chế sát sinh thì Phật nhìn cái nghiệp sát này trong quy mô toàn nhân loại, toàn vũ trụ, lại nhìn mối liên hệ từ đời này qua đời khác, do đó mới dạy.

Giống như các món khác, bác phải có đủ trường hợp thực tế thì mới có kết luận chính xác cho một việc được. Một trường hợp không si nhê gì đâu, nhưng có một điều chắc chắn: ai cầm dao cắt tay cắt chân bác thì bác phải la, phải giận rồi.

Làm gì có con vật nào bị cắt tiết mà quẫy đuôi rồi mắt long lanh nhìn bác âu yếm đâu ? Cái đó là đau khổ sờ sờ với nó rồi ! Làm nó đau khổ để mình no bụng ngon miệng đẹp trai, thì rõ là Tiểu ái rồi, sao mà thành Bác ái được, hí hí

chịu, ý tứ là bên đạo Công giáo ko quan tâm thứ đó, con vật là để ăn, muốn làm gì thì làm, ko có nghiệp nghiếc gì đó, dân Công giáo trong này nuôi heo, nuôi gà đầy ra, bán cho các cty chăn nuôi, lò mổ nhiều lắm, có nhiều nhà nuôi trăm con ngàn con là khá bình thường đó, nhiều khi chết cũng lắm do chập điện sưởi ko đủ ấm hay gì gì đó thì đầy ra. Nhưng họ... vẫn giàu :v

Nên mình cũng thắc mắc là, đó là do niềm tin của đạo áp chế máy thứ kia hay sao.

Hay đơn giản là khi chôn cất ng chết, bên đạo ko chọn phong thuỷ, chôn ở nghĩa trang giáo xứ, nghĩa trang giáo xứ ko có âm binh âm hồn hay oán khí, vong viếc gì đâu nhé :v mặc kệ họ tốt xấu như nào.. Cái này giải thích sao nhỉ.

Thanked by 1 Member:

#4656

HieuHcmVN



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 379 Bài viết:
  • 183 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 12:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 12/07/2025 - 12:01, said:

chịu, ý tứ là bên đạo Công giáo ko quan tâm thứ đó, con vật là để ăn, muốn làm gì thì làm, ko có nghiệp nghiếc gì đó, dân Công giáo trong này nuôi heo, nuôi gà đầy ra, bán cho các cty chăn nuôi, lò mổ nhiều lắm, có nhiều nhà nuôi trăm con ngàn con là khá bình thường đó, nhiều khi chết cũng lắm do chập điện sưởi ko đủ ấm hay gì gì đó thì đầy ra. Nhưng họ... vẫn giàu :v

Nên mình cũng thắc mắc là, đó là do niềm tin của đạo áp chế máy thứ kia hay sao.

Hay đơn giản là khi chôn cất ng chết, bên đạo ko chọn phong thuỷ, chôn ở nghĩa trang giáo xứ, nghĩa trang giáo xứ ko có âm binh âm hồn hay oán khí, vong viếc gì đâu nhé :v mặc kệ họ tốt xấu như nào.. Cái này giải thích sao nhỉ.

Mình là phàm nhân bác ơi, em cũng xơi thịt hằng ngày mà !

Có những thứ, bác phải chấp nhận ở khía cạnh phàm tục, mắt nhìn chẳng quá trăm mét, tai nghe chẳng quá vài cây số. Thế thì cái hiểu của mình như là giọt nước sương so với đại dương hiểu biết của các vị Trời Phật.

Thực tế bác ăn nhiều thịt quá thì dễ mắc bệnh dư đạm, vậy xét ra thì cứ rau thịt xơi cùng nhau nó mới khởi mạnh. Còn bác học Đạo, cứ y theo Kinh Thánh mà làm, nhiều khi đọc trực tiếp lời dạy của Chúa còn hay hơn nghe người khác giảng giải về Chúa ấy chớ.

Thanked by 2 Members:

#4657

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1563 Bài viết:
  • 1119 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 12:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HieuHcmVN, on 12/07/2025 - 12:04, said:

Mình là phàm nhân bác ơi, em cũng xơi thịt hằng ngày mà !

Có những thứ, bác phải chấp nhận ở khía cạnh phàm tục, mắt nhìn chẳng quá trăm mét, tai nghe chẳng quá vài cây số. Thế thì cái hiểu của mình như là giọt nước sương so với đại dương hiểu biết của các vị Trời Phật.

Thực tế bác ăn nhiều thịt quá thì dễ mắc bệnh dư đạm, vậy xét ra thì cứ rau thịt xơi cùng nhau nó mới khởi mạnh. Còn bác học Đạo, cứ y theo Kinh Thánh mà làm, nhiều khi đọc trực tiếp lời dạy của Chúa còn hay hơn nghe người khác giảng giải về Chúa ấy chớ.
ừa thì thác mắc thôi :v mình ăn nhiều thịt **** ra ấy vì tập gym hơi nặng mà, vẫn giữ dc form 1m76 nặng 75-76 kg ngon lành =)))

Đôi khi thắc mắc thôi, chứ theo đạo mà, luôn phải giữ chắc niềm tin, chơi cái gì cũng dc, nhưng ko dc sai với niềm tin của bản thân, hehe.

Chúc bạn trưa ngon miệng nhé.

Thanked by 1 Member:

#4658

HieuHcmVN



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 379 Bài viết:
  • 183 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 12:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tony99, on 12/07/2025 - 12:19, said:

ừa thì thác mắc thôi :v mình ăn nhiều thịt **** ra ấy vì tập gym hơi nặng mà, vẫn giữ dc form 1m76 nặng 75-76 kg ngon lành =)))

Đôi khi thắc mắc thôi, chứ theo đạo mà, luôn phải giữ chắc niềm tin, chơi cái gì cũng dc, nhưng ko dc sai với niềm tin của bản thân, hehe.

Chúc bạn trưa ngon miệng nhé.

OK bác, thế là quá ngon rồi. Gái không mê mới lạ, há há

Sửa bởi HieuHcmVN: 12/07/2025 - 12:32


Thanked by 1 Member:

#4659

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2413 Bài viết:
  • 766 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 12:38

Trưa nay ngồi ăn cơm ở quán với 2 ông đồng nghiệp.
Ăn vừa xong thì khách gọi hàng lại chạy về cty

Anh kỹ thuật bảo, em bảo với sếp, lượng cviệc em nhiều, tăng lương lên 1-2 triệu mới tương xứng với công sức em bỏ ra.

Giờ chỗ mình lại chỉ mỗi mình quản lý.
Chơi ở Hà Nội đủ rồi. Giờ muốn nghỉ mà cty lại chưa tuyển thêm người..

#4660

ThienRi



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1587 Bài viết:
  • 1694 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 22:09

Lương tăng thêm 2 triệu/tháng, một năm tăng thêm được 20 triệu, không giải quyết được vấn đề gì ở nơi thủ đô đắt đỏ chen chúc, trong khi tuổi trẻ và nhiệt huyết dần cạn kiệt.

Thật là một bi kịch khi bạn có ước mơ, nhưng bạn không đủ dũng cảm và mạnh mẽ để hiện thực hoá nó, và hàng ngày bạn đang bị người khác thuê mướn để xây ước mơ cho họ.

Về thôi, thà không xây được ước mơ của mình trồng rau cuốc đất, đủ cơm no ba bữa còn đâu thì đọc sách ngâm thơ, nuôi con nuôi cháu, thế hệ sau chúng nó xây ước mơ cho mình.


Thanked by 1 Member:

#4661

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2413 Bài viết:
  • 766 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 22:41

Đúng vậy, người ta dùng mình để xây giấc mơ của họ.
Còn mình mượn hành động của họ để giết chết con người cũ.
Ra Hà Nội không phải để kiếm tiền, để trải nghiệm thôi. Tiền kiếm ít hay nhiều lúc này không quan trọng.
Có tan nát tình cảm, có giằng xé lương tâm, rơi vào những cặm bẫy, nếm mọi tủi nhục... Chúng đến và giết chết dần con người cũ.
Nhưng chúng vẫn chưa đủ mạnh, ngược, ngược nữa, ngược mãi, ngược đến cùng có được không...
Hãy đến và tàn phá linh hồn của ta đi, để nó không còn hình hài gì nữa. Hãy lấy hết đi những gì họ có thể lấy..

Chiều nay mệ nhắn, mọi chuyện con dự tính đừng nói với ai, thiên cơ không thể tiết lộ.

Mẫu thân, hài nhi chưa bao giờ nói, hài nhi chỉ viết thôi.

#4662

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2413 Bài viết:
  • 766 thanks

 

Gửi vào 12/07/2025 - 23:17

Hà Nội ơi, ta vẫn chưa thấy đau
Tình yêu à, trái tim ta vẫn còn ấm áp..
Ta phải đày đoạ bản thân bao lâu nữa mới có thể chạm đáy nỗi đau...

Tuổi trẻ và nhiệt huyết dần biến tướng.. Thấy người ta hạnh phúc hơn mình, nhìn mãi cũng thấy quen. Thấy người ta giàu có hơn mình, nhìn mãi cũng thấy quen. Thấy người ta giỏi hơn mình, nhìn mãi cũng thấy bình thường.
Phải va chạm chớ không chỉ nhìn nữa... Ta đang va chạm với môi sinh.
Càng va chạm ta càng thấy... Cũng thường thôi.

Học cách chấp nhận và bôi xoá dần bản ngã để trở về với sự thật.
Không để bản ngã xuất hiện rồi bị vòng xoáy cuộc đời cuốn lấy.

Những ai rời bỏ ta, đều đã thua thảm hại mà không nhận ra


#4663

kyvibach



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2413 Bài viết:
  • 766 thanks

 

Gửi vào Hôm qua, 10:28

Mộng giấc mơ xưa
Về một thế giới như đại dương
Những đoá hoa phát sáng, những khối đá phát sáng, ta tìm được một khối đá lung linh màu xanh. Rồi đi sâu vào vùng rộng lớn khám phá.

#4664

ThienKhoiChanNhan



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 20 thanks

 

Gửi vào Hôm qua, 15:04

Đạo công giáo là thứ rất xàm, chỉ cần tin vào Chúa thì bạn sẽ được lên thiên đàng

#4665

tony99



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1563 Bài viết:
  • 1119 thanks

 

Gửi vào Hôm qua, 17:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThienKhoiChanNhan, on 13/07/2025 - 15:04, said:

Đạo công giáo là thứ rất xàm, chỉ cần tin vào Chúa thì bạn sẽ được lên thiên đàng

Mài có đọc về đạo Công giáo chưa? Ít nhất trước khi nói gì thì phải tìm hiểu chứ, đạo Công giáo có các quy định còn gắt gao hơn cả các tôn giáo khác đấy. t*o ko muốn cãi nhau với mày vì t*o hơi chán rồi, nhưng nói gì thì phải biết nghĩ. Ít ra vì t*o theo đạo, cho nên t*o phải nói, đó là nghĩa vụ của t*o.

Cmn, mài bớt chém gió cả bằng cái nick anh vo gì đó đi, trong cái tvls này dân ăn chơi, dân xã hội gốc, dân đại gia, trải qua mưa nắng quá nhiều, mịa, mày nói 3 câu thôi mọi người cũng biết mày nói xạo hay ko, có điều ko ai thèm nói thôi. :v

Cho nên, t*o cũng chúc mày có thể thành công như mấy cụ xem tử vi ngoài kia cho mài (vì t*o cũng thích mấy thanh niên cầu tiến và có ý chí), nhưng ít ra qua cách hành xử của mài (ko phải bố láo, mà về logic, suy luận, câu chữ... ) t*o thấy trong pic đó cụ khoaluu nói đúng nhất, cụ ấy sống sót từ cái thuở đầu tiên của tử bình đấy =)))

Sửa bởi tony99: Hôm qua, 17:49







Similar Topics Collapse

20 người đang đọc chủ đề này

3 Hội viên, 16 khách, 1 Hội viên ẩn



Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |