Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
09/07/2025
Ước chừ nâng ở quê
Bây giờ dính mắc với sự nghiệp, còn 1 năm bôn ba rồi...
Chẳng cần tiền, tình gì nữa, chỉ muốn được là một người bình thường sống nơi đồi núi, ngày trồng rau, tối ra chõng ngắm trăng sao làm thơ thổi sáo.
Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ
Xưa chú bảo vào nhà bà mà ở, sống ở đó mày thích trồng gì thì trồng... Nhưng giờ đi xa mất rồi.
Sau này cháu về quê, cháu sẽ vào nhà bà nội ở, trồng sắn trồng rau ...
vẫn nhớ vị quả na quả nê bà mang cho, vẫn nhớ ngôi nhà nền đất, cái giường gẫy nan, cái chạn ám khói của bà.
nhớ bàn tay nhăn nheo, cơi trầu đỏ thắm, nụ cười móm mém mang cả tháng năm..
Bây giờ dính mắc với sự nghiệp, còn 1 năm bôn ba rồi...
Chẳng cần tiền, tình gì nữa, chỉ muốn được là một người bình thường sống nơi đồi núi, ngày trồng rau, tối ra chõng ngắm trăng sao làm thơ thổi sáo.
Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ
Xưa chú bảo vào nhà bà mà ở, sống ở đó mày thích trồng gì thì trồng... Nhưng giờ đi xa mất rồi.
Sau này cháu về quê, cháu sẽ vào nhà bà nội ở, trồng sắn trồng rau ...
vẫn nhớ vị quả na quả nê bà mang cho, vẫn nhớ ngôi nhà nền đất, cái giường gẫy nan, cái chạn ám khói của bà.
nhớ bàn tay nhăn nheo, cơi trầu đỏ thắm, nụ cười móm mém mang cả tháng năm..
kyvibach
09/07/2025
Nay đi nhậu với mấy anh em trong cty.
Cũng tâm sự nhiều.
Anh kinh doanh, anh này tâm linh, anh bảo anh nhìn người không bao giờ sai...
Anh bảo sau này mình sẽ giúp được rất nhiều người.
10h mình mới lết về phòng trọ.
Cũng tâm sự nhiều.
Anh kinh doanh, anh này tâm linh, anh bảo anh nhìn người không bao giờ sai...
Anh bảo sau này mình sẽ giúp được rất nhiều người.
10h mình mới lết về phòng trọ.
tony99
10/07/2025
@prettyboy1109 : anh đang lấn cấn tứ trụ, ví dụ canh toạ tại tị là trường sinh, vậy thì canh tại tị là vượng hay suy? vì tị là hoả, kim bị hoả khắc mà, vậy canh phải suy chứ
prettyboy1109
10/07/2025
tony99, on 10/07/2025 - 11:55, said:
@prettyboy1109 : anh đang lấn cấn tứ trụ, ví dụ canh toạ tại tị là trường sinh, vậy thì canh tại tị là vượng hay suy? vì tị là hoả, kim bị hoả khắc mà, vậy canh phải suy chứ
tony99
10/07/2025
prettyboy1109
10/07/2025
tony99
10/07/2025
prettyboy1109, on 10/07/2025 - 18:32, said:
Vận là cái trụ thứ 5 6 mà, luận tương tự thôi a. Hạn năm thì lưu ý Thái tuế (can năm).
Đó là em hiểu thế thôi chứ luận vận sách nào cũng giấu như mèo dấu **** nên cũngko biết đường nào mà lần
Đó là em hiểu thế thôi chứ luận vận sách nào cũng giấu như mèo dấu **** nên cũngko biết đường nào mà lần
prettyboy1109
10/07/2025
tony99, on 10/07/2025 - 20:03, said:
nếu xét theo trụ thứ 5 thì tứ trụ vẫn là chính yếu theo phe nó, anh cũng lấn cấn việc này. ANh cũng chưa biết xử lý sao vì ko đủ dữ liệu để test.
tony99
10/07/2025
prettyboy1109, on 10/07/2025 - 22:24, said:
Xem hạn ko có sách nào viết kĩ đâu anh. Trên mạng có mấy thầy bà bán khóa học mấy trăm triệu đó ko biết có dạy cái này ko )
kyvibach
10/07/2025
Tối ngồi trà sữa với bé kế toán, nay ngày cuối bé ấy làm việc tại công ty.
Mang bé đi ăn ở manwah mà cả 3 nơi đều hết chỗ, aeon mall Hà đông, manwah Thái Hà, manwah Mỗ Lao. Đi hết không có chỗ nào còn bàn. Đi như 1 vòng Hà Nội.
Cuối cùng chạy về phố Nguyễn Văn Lộc ăn bún, xong qua Phê La ún tà tữa.
Bữa cuối chia tay mọi người, bé bảo, bữa cuối định kêu mọi người đi ăn mà ai cũng bận hết, chán. Thấy thương.
Mình bảo, đi ăn không, mình chở đi.... Đi từ 7h tối đến 9 rưỡi vẫn không tìm được chỗ ăn lẩu nên đi ăn bún... Lẩu gì nữa thầy, gần khuya rồi ăn gì lẩu.. Haha.
Em biết gần chỗ này có bún bò Huế, thầy đi lên chút nữa là thấy
Nãy định bảo thầy đừng gọi đậu nành, ăn xong em với thầy đi uống trà sữa
Không sao, tí mình với bạn đi uống trà sữa!
Cố lên, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Mọi thứ rồi sẽ bình yên.
Những âm mưu chiêu trò của thế gian áp cho em, sẽ có lúc ta trả lại hết cho họ giúp em.
Mang bé đi ăn ở manwah mà cả 3 nơi đều hết chỗ, aeon mall Hà đông, manwah Thái Hà, manwah Mỗ Lao. Đi hết không có chỗ nào còn bàn. Đi như 1 vòng Hà Nội.
Cuối cùng chạy về phố Nguyễn Văn Lộc ăn bún, xong qua Phê La ún tà tữa.
Bữa cuối chia tay mọi người, bé bảo, bữa cuối định kêu mọi người đi ăn mà ai cũng bận hết, chán. Thấy thương.
Mình bảo, đi ăn không, mình chở đi.... Đi từ 7h tối đến 9 rưỡi vẫn không tìm được chỗ ăn lẩu nên đi ăn bún... Lẩu gì nữa thầy, gần khuya rồi ăn gì lẩu.. Haha.
Em biết gần chỗ này có bún bò Huế, thầy đi lên chút nữa là thấy
Nãy định bảo thầy đừng gọi đậu nành, ăn xong em với thầy đi uống trà sữa
Không sao, tí mình với bạn đi uống trà sữa!
Cố lên, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Mọi thứ rồi sẽ bình yên.
Những âm mưu chiêu trò của thế gian áp cho em, sẽ có lúc ta trả lại hết cho họ giúp em.
tony99
11/07/2025
Mỗi lần anh có mơ ước nhỏ lại, bé lại tí xíu thôi, là ông trời lại cho anh thấy người ta nhìn xa nhìn rộng thế nào, bằng cách này hay cách kia, để cho anh dưỡng khát vọng to lớn hơn, kiểu thế mới hợp với anh thì phải.
vn nhiều ng giào thật, chăm tỉ đối với họ là quá nhỏ bé, hehe, anh cũng mong có ngày mình có tư tưởng đó. Nhất định trong vận này anh sẽ làm dc.
vn nhiều ng giào thật, chăm tỉ đối với họ là quá nhỏ bé, hehe, anh cũng mong có ngày mình có tư tưởng đó. Nhất định trong vận này anh sẽ làm dc.
MHTH
11/07/2025
chà, ba bích thích bé kế toán đúng ko :v có đầu tư nha =))
--
Anh Tony ko kêu gọi bạn gái học Đạo đi à :v học lâu lắm 4-6 tháng lận đó.
--
Anh Tony ko kêu gọi bạn gái học Đạo đi à :v học lâu lắm 4-6 tháng lận đó.
tony99
11/07/2025
kyvibach
11/07/2025
Tiểu muội ghen tuông, giỗi hờn vu vơ ta đấy à
Như vậy là khum có ngoan
Ca ca chỉ mến và thương bé đó thôi. Bé đó sinh 2002, con gái con lứa, tuổi còn nhỏ mà đã bị người ta dùng tâm kế nên ca ca thấy tội.
Trong công việc bé đó tỉ mẩn ngoan lắm, lại hay quác lên để bảo vệ ca ca nữa.
Đó hông phải ca ca đầu tư, ca ca muốn ngày cuối cùng thật vui vẻ.
Bé đó bị cty đì mà vẫn giữ những tờ phiếu, nó bảo, em giữ lại làm kỷ niệm á thầy.
Cuốn sổ này em mua từ khi mới vào làm cty, khi đó em phải đặt ship hoả tốc á thầy.
Đâu bằng tiểu muội..
Ca ca còn mời tiểu muội về trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải cơ mà. Ca ca dốc hết vốn với tiểu muội mà muội chả bao giờ thấy...
Haizzz
Như vậy là khum có ngoan
Ca ca chỉ mến và thương bé đó thôi. Bé đó sinh 2002, con gái con lứa, tuổi còn nhỏ mà đã bị người ta dùng tâm kế nên ca ca thấy tội.
Trong công việc bé đó tỉ mẩn ngoan lắm, lại hay quác lên để bảo vệ ca ca nữa.
Đó hông phải ca ca đầu tư, ca ca muốn ngày cuối cùng thật vui vẻ.
Bé đó bị cty đì mà vẫn giữ những tờ phiếu, nó bảo, em giữ lại làm kỷ niệm á thầy.
Cuốn sổ này em mua từ khi mới vào làm cty, khi đó em phải đặt ship hoả tốc á thầy.
Đâu bằng tiểu muội..
Ca ca còn mời tiểu muội về trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải cơ mà. Ca ca dốc hết vốn với tiểu muội mà muội chả bao giờ thấy...
Haizzz


