Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
07/07/2025
Giờ là thời điểm kiếm tiền lập nghiệp. Dù gì vợ của em vẫn là Thiên Cơ Cự Môn Long Đức, không lệch đi đâu được.
Thông minh miệng lưỡi có đức độ, xinh xắn, nhưng không hiền lắm.
Số ta thì hiền lành ít nói mà gặp phải cô vợ lanh cha lanh chanh hay cãi.
Cãi gì mà cãi lắm thế không biết... Cãi rồi có thêm được miếng nào đâu.
Số ta mà làm chồng của bé nào là phước bé đó, tu mấy chục kiếp mới có duyên với ta.
Một vị thần, một vị tiên, một người kinh qua luân hồi, thấu hiểu hồng trần.
Vậy mà vẫn cãi bằng được mới lạ...
Không bao giờ chịu thua.
Cãi thắng người yêu cũng thiệt mà cãi thua cũng thiệt..
Thông minh miệng lưỡi có đức độ, xinh xắn, nhưng không hiền lắm.
Số ta thì hiền lành ít nói mà gặp phải cô vợ lanh cha lanh chanh hay cãi.
Cãi gì mà cãi lắm thế không biết... Cãi rồi có thêm được miếng nào đâu.
Số ta mà làm chồng của bé nào là phước bé đó, tu mấy chục kiếp mới có duyên với ta.
Một vị thần, một vị tiên, một người kinh qua luân hồi, thấu hiểu hồng trần.
Vậy mà vẫn cãi bằng được mới lạ...
Không bao giờ chịu thua.
Cãi thắng người yêu cũng thiệt mà cãi thua cũng thiệt..
kyvibach
07/07/2025
Ta kiếm tiền theo cách của ta thì bảo sao anh không bươn chải như người yêu nhà người ta..
Ngày làm tối về chạy ship.. Chăm sóc người yêu chu đáo..
Mà nó chả hiểu, muốn kiếm tiền tỷ thì tư duy không thể giống thằng người yêu nhà người ta được.
Chớ anh đây từng theo trâu đi cày, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.. Dãi nắng dầm mưa bao nhiêu.. Mấy tay công tử kia bươn chải chưa là gì với anh...
Thôi thì...
Mây của trời cứ để gió cuốn đi
Lòng ta nặng ta làm hòn đá cuội
Tuy xa mây nhưng có suối vỗ về
Mây một ngày rong ruổi chán chê
Rồi sẽ mưa quay về với đá.
Ngày làm tối về chạy ship.. Chăm sóc người yêu chu đáo..
Mà nó chả hiểu, muốn kiếm tiền tỷ thì tư duy không thể giống thằng người yêu nhà người ta được.
Chớ anh đây từng theo trâu đi cày, bán mặt cho đất bán lưng cho trời.. Dãi nắng dầm mưa bao nhiêu.. Mấy tay công tử kia bươn chải chưa là gì với anh...
Thôi thì...
Mây của trời cứ để gió cuốn đi
Lòng ta nặng ta làm hòn đá cuội
Tuy xa mây nhưng có suối vỗ về
Mây một ngày rong ruổi chán chê
Rồi sẽ mưa quay về với đá.
kyvibach
07/07/2025
Hết tháng 7 là được về quê.
Về nghỉ ngơi tu dưỡng tâm hồn, tu dưỡng 1 năm sau thành thần. Vừa đúng hết 2 năm gian khổ như thầy xem chỉ tay phán.
Làm Thầy pháp bắt ma trừ tà, chữa bệnh... Lao vào cứu nhân độ thế để xoa dịu nỗi đau tình ái...
Mục tiêu là kiếm được ngàn tỷ đô.
Về nghỉ ngơi tu dưỡng tâm hồn, tu dưỡng 1 năm sau thành thần. Vừa đúng hết 2 năm gian khổ như thầy xem chỉ tay phán.
Làm Thầy pháp bắt ma trừ tà, chữa bệnh... Lao vào cứu nhân độ thế để xoa dịu nỗi đau tình ái...
Mục tiêu là kiếm được ngàn tỷ đô.
mrprophet
07/07/2025
Nay 10h em rút được quẻ Hoả Địa Tấn - Hào 1: Phụ mẫu ứng - Hào 4: Huynh đệ thế, kính nhờ các anh luận giúp em với.
VNhieu
07/07/2025
mrprophet, on 07/07/2025 - 12:00, said:
Nay 10h em rút được quẻ Hoả Địa Tấn - Hào 1: Phụ mẫu ứng - Hào 4: Huynh đệ thế, kính nhờ các anh luận giúp em với.
Hí hí,
Mấy món này em hỏi không đúng chỗ rồi, em phải hỏi ở mục Bốc quẻ, với cả món này là sở trường của cụ FM_daubac, em nhờ Cụ chỉ dạy cho.
Nếu hỏi làm sao để giàu nhanh hay tán gái phát đổ liền thì hỏi chỗ này chuẩn đấy ! Há há
tony99, on 07/07/2025 - 01:08, said:
ừa, đận này em nó xinh **** ra đấy, chắc vừa rồi mình hơi chiều, sống trong men tình yêu sướng quá mà, nhưng cũng khóc nhiều đấy :v toàn dỗ nên cơ mặt có vẻ có biểu cảm hơn, cứ nói chiện vs mình là cười, nên cơ mặt có vẻ có sức sống và có thần hơn hẳn :3
Nãy cũng khoe giai cty bảo xinh qá =))))) Mình mới hỏi có biết ai làm cho xinh chưa
Đận này em nó dính mình quá, bảo là em nghiện anh mất rồi haha. Các giai tán em nó đâu biết rằng tối nào em nó cũng kể cho mình nghe, chiêu các bạn ấy cũ hết rồi =))) chỉ lởn vởn vòng ngoài cho vui thôi.
Tán gái khó đấy 3bich, phải am hiểu tâm lý khi gái ứng xử, nắm dc điểm mấu chốt, hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân, kết quả và hành vi của gái, thì mới nắm chủ động hoặc tính xa hơn dc, ko thì gái nó cưỡi lên đầu mài nó ngắm sao đấy.
Nãy cũng khoe giai cty bảo xinh qá =))))) Mình mới hỏi có biết ai làm cho xinh chưa
Đận này em nó dính mình quá, bảo là em nghiện anh mất rồi haha. Các giai tán em nó đâu biết rằng tối nào em nó cũng kể cho mình nghe, chiêu các bạn ấy cũ hết rồi =))) chỉ lởn vởn vòng ngoài cho vui thôi.
Tán gái khó đấy 3bich, phải am hiểu tâm lý khi gái ứng xử, nắm dc điểm mấu chốt, hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân, kết quả và hành vi của gái, thì mới nắm chủ động hoặc tính xa hơn dc, ko thì gái nó cưỡi lên đầu mài nó ngắm sao đấy.
Há há,
Bác thuộc hệ Alpha men, nên khi yêu gái nó bị cuốn dữ lắm, bởi rất thú vị, không đoán trước được và cảm thấy mình nữ tính hơn khi ở gần.
Còn mấy chú mà đu càng với bám sát rịt kia chỉ là hàng thứ cấp, em nó sẽ xem xét cho "phục vụ" khi nào giận dỗi bác hoặc giả chán quá muốn đổi gió.
Gái nó đổ là đổ ngay phát súng đầu tiên rồi, còn kiểu cưa hoài mới đung đưa, ấy là vì để phương án dự phòng cho các chú nhoi nhoi thôi, với cả để ít vệ tinh cho mình lên giá, chứ chả nhẽ "hàng xịn" mà lại không có ai hỏi mua cũng kỳ. Hí hí
Sửa bởi HieuHcmVN: 07/07/2025 - 17:34
kyvibach
07/07/2025
kyvibach
07/07/2025
nay bé kế toán bảo,
sau này thầy mà mua xe hơi nhớ chở em đi chơi nhé
oke bạn, sau này giầu rồi sẽ chở bạn đi chơi.
nay chị gọi mình ra trà đá, bảo mình ráng ở lại thêm 1-2 năm nữa đi, lấy kinh nghiệm sau này có nghề trong tay
tối thì anh tổng kho bảo tăng lương cho mình
thực sự mình rất muốn từ bỏ Hà Nội.
xem như 1 năm khó khăn nữa cho trọn với đạo làm người. Có trước có sau, có thuỷ có chung.
sau này thầy mà mua xe hơi nhớ chở em đi chơi nhé
oke bạn, sau này giầu rồi sẽ chở bạn đi chơi.
nay chị gọi mình ra trà đá, bảo mình ráng ở lại thêm 1-2 năm nữa đi, lấy kinh nghiệm sau này có nghề trong tay
tối thì anh tổng kho bảo tăng lương cho mình
thực sự mình rất muốn từ bỏ Hà Nội.
xem như 1 năm khó khăn nữa cho trọn với đạo làm người. Có trước có sau, có thuỷ có chung.
mrprophet
07/07/2025
HieuHcmVN, on 07/07/2025 - 17:31, said:
Hí hí,
Mấy món này em hỏi không đúng chỗ rồi, em phải hỏi ở mục Bốc quẻ, với cả món này là sở trường của cụ FM_daubac, em nhờ Cụ chỉ dạy cho.
Nếu hỏi làm sao để giàu nhanh hay tán gái phát đổ liền thì hỏi chỗ này chuẩn đấy ! Há há
Mấy món này em hỏi không đúng chỗ rồi, em phải hỏi ở mục Bốc quẻ, với cả món này là sở trường của cụ FM_daubac, em nhờ Cụ chỉ dạy cho.
Nếu hỏi làm sao để giàu nhanh hay tán gái phát đổ liền thì hỏi chỗ này chuẩn đấy ! Há há
Vào chỗ này nói chuyện với mấy anh cho vui, biết đâu ngộ ra được cái gì đó anh ạ.
Cuộc đời này nhiều khi chỉ cần bắt được một sợi dây thôi lại thay đổi chóng mặt.
kyvibach, on 07/07/2025 - 18:02, said:
Ứng thì nhất Âm, Thế thì nhất Dương, cả hai đều không trung chính.
Này là đi ngược với thời và thế.
Trái với luân thường đạo lí
Này là đi ngược với thời và thế.
Trái với luân thường đạo lí
Thế là đang đi ngược thời vận à anh.
Chắc phải dừng lại thôi, dạo này thấy thị phi quá
Nhưng mà hỏa địa tấn em tưởng là đi, thế là nên đi hay không điii
Sửa bởi mrprophet: 07/07/2025 - 21:06
kyvibach
07/07/2025
chỉ là 1 quẻ thôi, không nói lên gì cả.
có thể không linh ứng.
quan trọng là mình làm không sai với lương tâm.
Hoả Địa Tấn, Hào 4 thế, hào 1 ứng.
hào thế ở Hoả - sáng, hào ứng là Địa - u tối.
hào thế là mình, mình ở chỗ sáng mà ứng vào chỗ tối thì tốt hay xấu
có thể không linh ứng.
quan trọng là mình làm không sai với lương tâm.
Hoả Địa Tấn, Hào 4 thế, hào 1 ứng.
hào thế ở Hoả - sáng, hào ứng là Địa - u tối.
hào thế là mình, mình ở chỗ sáng mà ứng vào chỗ tối thì tốt hay xấu
VNhieu
07/07/2025
mrprophet, on 07/07/2025 - 21:00, said:
Vào chỗ này nói chuyện với mấy anh cho vui, biết đâu ngộ ra được cái gì đó anh ạ.
Cuộc đời này nhiều khi chỉ cần bắt được một sợi dây thôi lại thay đổi chóng mặt.
Thế là đang đi ngược thời vận à anh.
Chắc phải dừng lại thôi, dạo này thấy thị phi quá
Nhưng mà hỏa địa tấn em tưởng là đi, thế là nên đi hay không điii
Cuộc đời này nhiều khi chỉ cần bắt được một sợi dây thôi lại thay đổi chóng mặt.
Thế là đang đi ngược thời vận à anh.
Chắc phải dừng lại thôi, dạo này thấy thị phi quá
Nhưng mà hỏa địa tấn em tưởng là đi, thế là nên đi hay không điii
Tư tưởng phóng khoáng như em là yên tâm sẽ ổn thôi. Để anh chém gió theo Quẻ em bốc được cho vui. Hỏa Địa Tấn biến hào 4 được Sơn Địa Bác, biến hào 3 được Hỏa Sơn Lữ, biến cả hai 3 4 thành Thuần Cấn.
1. Hỏa Địa Tấn
晉: 康侯用錫馬蕃庶, 晝日三接.
Tấn: Khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp.
Tiến lên - cố gắng phấn đấu không ngừng - trở thành Quan phụ mẫu, mang lại ấm no hạnh phúc cho Dân, biết sử dụng Đức Tài làm gậy chống (làm điểm tựa), thật mạnh mẽ bền bỉ và dẻo dai, để khiến cho đời sống nhân dân được sinh sôi phồn thịnh.
2. Sơn Địa Bác
剝: 不利有攸往.
Bác: Bất lợi hữu du vãng.
Đánh mất Đạo đức thì đi đâu cũng chẳng lợi.
3, Hỏa Sơn Lữ
旅: 小亨. 旅貞, 吉.
Lữ: tiểu hanh, Lữ trinh, cát.
Đi xa kiếm ăn, gặp chút khó khăn, biết giữ sự thành tín trong sáng thì vui vẻ.
4. Thuần Cấn
纯 艮: 艮 其 背, 不 獲 其 身, 行 其 庭, 不 見 其 人. 無 咎 .
Thuần Cấn: Cấn kỳ bối, bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình, bất kiến kỳ nhân, vô cựu.
Thành thực mà dừng lại điều mình đang giấu giếm, bản thân chớ nên ôm lấy trách nhiệm vượt quá sức mình, hãy nhận lãnh việc đó một cách công khai, đừng lén gặp riêng ai để tìm kiếm sự nâng đỡ, thì sẽ không phạm lỗi lầm.
Vì em chẳng nói hỏi việc gì, nên em tự y theo lời Kinh mà phán đoán cho riêng mình nhé. Nhìn sơ qua thì nếu hỏi trong công việc, có thể thấy rằng hiện nay đang cố gắng để "thăng quan tiến chức", như thế thì phải dựa vào Tài Đức của chính mình, lấy Đức Tài làm chỗ dựa, lấy việc lợi người lợi mình làm chỗ đặt để tâm hồn ( chớ nên chỉ mưu cầu cho mình, bởi trong tập thể, sự tồn tại của mình chỉ có ý nghĩa khi mình mang lại giá trị cho người khác).
Thăng chức thăng quyền, rất dễ đánh mất Đạo nghĩa Đức hạnh, rất dễ vấy bẩn tâm hồn để mưu cầu lợi riêng, do đó phải nên cẩn trọng để tự răn nhắc và uốn nắn hành vi của mình sao cho đúng hướng.
Vì mưu cầu Danh Lợi, thì có thể được bổ nhiệm vị trí phải đi công tác xa hay chủ động xin đi làm việc ở nơi khác đảm trách vị trí khác, khó khăn hơn hiện tại, nếu phải tới chỗ mới, làm chỗ xa, gần người chưa quen biết, cần giữ vừng sự chân thành và thiện hạnh, như thế mới dễ hòa nhập, mà tránh bớt sự thị phi không cần thiết.
Khi làm việc, cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, không biết thì hỏi, khó khăn phải suy nghĩ học tập nghiên cứu tìm cách vượt qua, tuy nhiên nếu việc đó vượt thẩm quyền quyết định, hay quá sức hiện tại của mình, thì nên san sẻ cho lãnh đạo trực tiếp và đồng nghiệp, để có được sự hỗ trợ và lợi khuyên đúng đắn đúng lúc. Chớ nên tự quyết, tự làm, lợi thì không sao, hại thì chịu hết, mà thực ra: phàm làm việc trong môi trường tập thể, sự thành công nên lấy danh Sếp, do Sếp chỉ bảo, do Sếp hướng dẫn mà em mới làm được. Còn sự thất bại, nếu chia sẻ rồi, thì cũng không ai đổ hết lên đầu mình cả !
Khéo léo, cương nhu tiến lùi, quan trong là tiết chế cảm xúc, biểu cảm phù hợp đúng thời điểm.
Các cụ dạy rồi:
"Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa, sếp đã không ưa thì tài năng cũng vứt", "Một điều nhịn, chín điều lành", "Chọn bạn mà chơi, chọn Thầy mà học", "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".v..v
Nói ít làm nhiều, đặt mình vào vị trí của người mà suy xét lợi ích của người, rồi khéo léo hài hòa nó với lợi ích của mình !
Chúc em vạn sự hanh thông.
Sửa bởi HieuHcmVN: 07/07/2025 - 21:58
mrprophet
07/07/2025
Hì, cảm ơn các anh nhiều ạ.
Có quá nhiều sự chỉ bảo trong đây )
Có những bước chân khi ta bước đi rồi thì khó quay trở lại, nhưng được sợi dây vô tình giữ lại nên không bước ra được bước đó.
Nên em mới bảo bắt được sợi dây đó anh ^^
Hữu duyên, hữu duyên thay!!!
Xin lỗi anh kyvibach nhé, thi thoảng lại vào đây phá khoảng trời riêng của anh. Nhưng em thấy topic rất thú vị để tâm sự anh ạ.
mình ở ngoài sáng, địch ở trong tối, phần lớn là thua thiệt về mình.
hihi em cũng không biết hỏi gì, cũng không biết quẻ ứng hay không, vào đây nói chuyện với các anh cho sướng thôi.
học thêm, nghe thêm tự nhiên thấy sướng,…
Có quá nhiều sự chỉ bảo trong đây )
Có những bước chân khi ta bước đi rồi thì khó quay trở lại, nhưng được sợi dây vô tình giữ lại nên không bước ra được bước đó.
Nên em mới bảo bắt được sợi dây đó anh ^^
Hữu duyên, hữu duyên thay!!!
Xin lỗi anh kyvibach nhé, thi thoảng lại vào đây phá khoảng trời riêng của anh. Nhưng em thấy topic rất thú vị để tâm sự anh ạ.
kyvibach, on 07/07/2025 - 21:31, said:
chỉ là 1 quẻ thôi, không nói lên gì cả.
có thể không linh ứng.
quan trọng là mình làm không sai với lương tâm.
Hoả Địa Tấn, Hào 4 thế, hào 1 ứng.
hào thế ở Hoả - sáng, hào ứng là Địa - u tối.
hào thế là mình, mình ở chỗ sáng mà ứng vào chỗ tối thì tốt hay xấu
có thể không linh ứng.
quan trọng là mình làm không sai với lương tâm.
Hoả Địa Tấn, Hào 4 thế, hào 1 ứng.
hào thế ở Hoả - sáng, hào ứng là Địa - u tối.
hào thế là mình, mình ở chỗ sáng mà ứng vào chỗ tối thì tốt hay xấu
mình ở ngoài sáng, địch ở trong tối, phần lớn là thua thiệt về mình.
hihi em cũng không biết hỏi gì, cũng không biết quẻ ứng hay không, vào đây nói chuyện với các anh cho sướng thôi.
học thêm, nghe thêm tự nhiên thấy sướng,…
kyvibach
08/07/2025
Mơ giấc mộng xưa
"Anh thích pikachu không
Hôm qua em vừa mua pikachu"
1 chiếc nhà lá phía sau.
"Anh thích pikachu không
Hôm qua em vừa mua pikachu"
1 chiếc nhà lá phía sau.
tony99
08/07/2025
Gái ổn lại thì vẫn kiếm $ đc, nhưng ko nhiều như bữa nọ, thật ra thì do anh căn ke quá, anh đặt giá khá thấp và quăng đó vì mệt, nên ko ôm dc giá đầu, lỡ mấy con hàng rồi.
Có gái nên giấc ngủ nó ít hơn, cho nên có vẻ ko tỉnh táo thì phải.
Nói chung tình cảm đong đầy cũng vui, cũng thích, gái nó chiều hết cỡ mà :v tới bến, em nó cứ bảo là mình hay thao túng em nó, lại còn đọc ba cái gì trên mạng để phân biệt thao túng rồi cái này cái kia, sau vài lần khóc nhè thì bỏ hết rồi, anh thích gái nghe lời thôi :v anh bảo thế, anh bảo mấy đứa mà hạnh phúc thì nó đang sung sướng trong cuộc đời, hơi đâu mà lên mạng dạy yêu, mấy người dạy toàn đổ vỡ :3
Đặc tính của bát tự anh là phải có gái, bởi vì tiền và gái là 2 thứ song hành trong đời anh, hehe.
Có gái nên giấc ngủ nó ít hơn, cho nên có vẻ ko tỉnh táo thì phải.
Nói chung tình cảm đong đầy cũng vui, cũng thích, gái nó chiều hết cỡ mà :v tới bến, em nó cứ bảo là mình hay thao túng em nó, lại còn đọc ba cái gì trên mạng để phân biệt thao túng rồi cái này cái kia, sau vài lần khóc nhè thì bỏ hết rồi, anh thích gái nghe lời thôi :v anh bảo thế, anh bảo mấy đứa mà hạnh phúc thì nó đang sung sướng trong cuộc đời, hơi đâu mà lên mạng dạy yêu, mấy người dạy toàn đổ vỡ :3
Đặc tính của bát tự anh là phải có gái, bởi vì tiền và gái là 2 thứ song hành trong đời anh, hehe.
prettyboy1109
08/07/2025
tony99, on 08/07/2025 - 11:22, said:
Gái ổn lại thì vẫn kiếm $ đc, nhưng ko nhiều như bữa nọ, thật ra thì do anh căn ke quá, anh đặt giá khá thấp và quăng đó vì mệt, nên ko ôm dc giá đầu, lỡ mấy con hàng rồi.
Có gái nên giấc ngủ nó ít hơn, cho nên có vẻ ko tỉnh táo thì phải.
Nói chung tình cảm đong đầy cũng vui, cũng thích, gái nó chiều hết cỡ mà :v tới bến, em nó cứ bảo là mình hay thao túng em nó, lại còn đọc ba cái gì trên mạng để phân biệt thao túng rồi cái này cái kia, sau vài lần khóc nhè thì bỏ hết rồi, anh thích gái nghe lời thôi :v anh bảo thế, anh bảo mấy đứa mà hạnh phúc thì nó đang sung sướng trong cuộc đời, hơi đâu mà lên mạng dạy yêu, mấy người dạy toàn đổ vỡ :3
Đặc tính của bát tự anh là phải có gái, bởi vì tiền và gái là 2 thứ song hành trong đời anh, hehe.
Có gái nên giấc ngủ nó ít hơn, cho nên có vẻ ko tỉnh táo thì phải.
Nói chung tình cảm đong đầy cũng vui, cũng thích, gái nó chiều hết cỡ mà :v tới bến, em nó cứ bảo là mình hay thao túng em nó, lại còn đọc ba cái gì trên mạng để phân biệt thao túng rồi cái này cái kia, sau vài lần khóc nhè thì bỏ hết rồi, anh thích gái nghe lời thôi :v anh bảo thế, anh bảo mấy đứa mà hạnh phúc thì nó đang sung sướng trong cuộc đời, hơi đâu mà lên mạng dạy yêu, mấy người dạy toàn đổ vỡ :3
Đặc tính của bát tự anh là phải có gái, bởi vì tiền và gái là 2 thứ song hành trong đời anh, hehe.
mrprophet
08/07/2025
tony99, on 08/07/2025 - 11:22, said:
Gái ổn lại thì vẫn kiếm $ đc, nhưng ko nhiều như bữa nọ, thật ra thì do anh căn ke quá, anh đặt giá khá thấp và quăng đó vì mệt, nên ko ôm dc giá đầu, lỡ mấy con hàng rồi.
Có gái nên giấc ngủ nó ít hơn, cho nên có vẻ ko tỉnh táo thì phải.
Nói chung tình cảm đong đầy cũng vui, cũng thích, gái nó chiều hết cỡ mà :v tới bến, em nó cứ bảo là mình hay thao túng em nó, lại còn đọc ba cái gì trên mạng để phân biệt thao túng rồi cái này cái kia, sau vài lần khóc nhè thì bỏ hết rồi, anh thích gái nghe lời thôi :v anh bảo thế, anh bảo mấy đứa mà hạnh phúc thì nó đang sung sướng trong cuộc đời, hơi đâu mà lên mạng dạy yêu, mấy người dạy toàn đổ vỡ :3
Đặc tính của bát tự anh là phải có gái, bởi vì tiền và gái là 2 thứ song hành trong đời anh, hehe.
Có gái nên giấc ngủ nó ít hơn, cho nên có vẻ ko tỉnh táo thì phải.
Nói chung tình cảm đong đầy cũng vui, cũng thích, gái nó chiều hết cỡ mà :v tới bến, em nó cứ bảo là mình hay thao túng em nó, lại còn đọc ba cái gì trên mạng để phân biệt thao túng rồi cái này cái kia, sau vài lần khóc nhè thì bỏ hết rồi, anh thích gái nghe lời thôi :v anh bảo thế, anh bảo mấy đứa mà hạnh phúc thì nó đang sung sướng trong cuộc đời, hơi đâu mà lên mạng dạy yêu, mấy người dạy toàn đổ vỡ :3
Đặc tính của bát tự anh là phải có gái, bởi vì tiền và gái là 2 thứ song hành trong đời anh, hehe.
Có phải người yêu/vợ là tài, mà tiền cũng là tài.
Được cái này thì phải hao cái khác vì tổng thể bản thân nhận được là có giới hạn.
Nên ngày xưa các cụ mới bảo đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc.


