Nhật ký thành tỷ phú
HieuHcmVN
21/06/2025
kyvibach, on 21/06/2025 - 12:50, said:
Ta kỷ vị bạch, thông tin đến cả thiên hạ, ba bích và nữ nhân trần tục kia không có vấn vương tình cảm gì cả.
Có chăng là đôi ba lần nữ nhân phàm tục kia dùng đạo tạo đời, đả phá đạo tâm của ba bích. Ba bích có đôi ba lần rủ nữ nhân phàm phu tục tử kia về quê trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải... Nhưng đều đã tính toán khả năng thành công 0% mới rủ rê. Chớ không có tâm ý hãm hại hoặc cướp đoạt nữ nhân kia.
Có chăng là đôi ba lần nữ nhân phàm tục kia dùng đạo tạo đời, đả phá đạo tâm của ba bích. Ba bích có đôi ba lần rủ nữ nhân phàm phu tục tử kia về quê trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải... Nhưng đều đã tính toán khả năng thành công 0% mới rủ rê. Chớ không có tâm ý hãm hại hoặc cướp đoạt nữ nhân kia.
Á à đây rồi,
Người ta đang trách em sao lăng nhục phái nữ kìa, bác lại nói chung chung là "nữ nhân làm tục" là thế nèo ? Mà nếu như hôm qua em "nói sai" bác phải la em ngày rằng: Chú mày, đàn ông chớ nói xấu phụ nữ, đặc biệt là nói xấu công khai như thế, tại anh chứ không phải tại cố ấy v..v
Bác mập mờ bảo sao năm lần 7 lượt người ta bị "hàm oan", bác ế thế này là do có thực lực đấy, cái năng lực mà em cũng không có ! Há há
kyvibach
21/06/2025
Chuyện tình cảm không nên quá rõ ràng, hư hư thực thực mới kéo nhau vào mê cung ái tình ngàn kiếp bất phục
Cứ 1+1=2 là tan đàn sẻ nghé...
Ta nợ nàng bao nhiêu nàng chả rõ, nàng nợ ta bao nhiêu ta cũng chả rõ, như thế mới luẩn quẩn mãi với nhau, day dứt tâm can vì một khoản nợ vô hình.
Cứ 1+1=2 là tan đàn sẻ nghé...
Ta nợ nàng bao nhiêu nàng chả rõ, nàng nợ ta bao nhiêu ta cũng chả rõ, như thế mới luẩn quẩn mãi với nhau, day dứt tâm can vì một khoản nợ vô hình.
HieuHcmVN
21/06/2025
kyvibach, on 21/06/2025 - 12:59, said:
Chuyện tình cảm không nên quá rõ ràng, hư hư thực thực mới kéo nhau vào mê cung ái tình ngàn kiếp bất phục
Cứ 1+1=2 là tan đàn sẻ nghé...
Ta nợ nàng bao nhiêu nàng chả rõ, nàng nợ ta bao nhiêu ta cũng chả rõ, như thế mới luẩn quẩn mãi với nhau, day dứt tâm can vì một khoản nợ vô hình.
Cứ 1+1=2 là tan đàn sẻ nghé...
Ta nợ nàng bao nhiêu nàng chả rõ, nàng nợ ta bao nhiêu ta cũng chả rõ, như thế mới luẩn quẩn mãi với nhau, day dứt tâm can vì một khoản nợ vô hình.
Thôi thế này thì đúng là bác bệnh hết thuốc chữa rồi !
Mạng ảo mà tình cảm nam nữ duyên nợ cái gì ? Má ơi ! Thần linh ơi ! Bờ lời ơi !
Thôi em té, qua nay là em làm cho phái nữ bị "tổn thương" hơi nhiều, cứ đà này kiếp sau em thành "Thúy Kiều" mất !
Thôi em té, đi bơi cho nó tẩy trần sạch đẹp ! Hé hé
kyvibach
21/06/2025
Nữ nhân ta nhắc đến là người khác.
Một người kiếp này chắc chắn ta sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Một người kiếp này chắc chắn ta sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
HieuHcmVN
21/06/2025
kyvibach, on 21/06/2025 - 13:55, said:
Nữ nhân ta nhắc đến là người khác.
Một người kiếp này chắc chắn ta sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Một người kiếp này chắc chắn ta sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Há há,
Hôm qua bác nói thế này: " Làm sao để quên một người nhỉ, một phương pháp nào thật lý trí"
Cảm giác như bác tuy xác có phần nhăn nheo mà hồn vẫn chỉ như "boy" 19 nhỉ ?
Phụ nữ là họ cần chỗ dựa, dựa vững nhất là Tiền, "có tiền mua tiên cũng được". Câu này em hay hỏi các cháu nhà em khi bị "yếu lòng" mất chí khí nam nhi:
1. Nhà có chưa ?
2. Xe có chưa ?
3. Tiền tài khoản có bao nhiêu ?
Nếu là zero thì mày chưa đủ tư cách để yêu, tại sao ? Vì thân mày còn lo chưa xong, thì cái phái nữ họ dựa vào kiểu gì ? Dây leo thì quấn thân đa đề chứ ai mà quấn thân cỏ lau. Chưa kể là hai cụ thân sinh ở nhà chưa lo tròn Hiếu đạo !
Thôi thì thế này, nếu thấy mình bất tài quá ấy, thì nhảy quách xuống sông nào đó cho nó nhanh đi, chứ ngồi trên mạng than thở làm cái gì !
Còn nếu lấy tay sờ đũng quần vẫn còn có "con sâu" vắt vẻo, tức là đích thị là đực rồi ấy, thì lấy cuốn sổ tay ra vạch mấy câu hỏi sau và trả lời cho nó trung thực:
1. Mình muốn bản thân mình trong cuộc đời này ra sao ? - Ở đâu, ăn gì, mặc gì, đi bằng gì, đối với cha mẹ là như nào ? với bạn bè thì ra sao ? với vợ con thì hình thù kiểu gì ?
2. Nếu ngày mai chết, thì điều mình nuối tiếc nhất là điều gì ?
3. Bây giờ mình đang có khả năng làm gì và mình đã làm nó tốt nhất chưa ?
Cuối cùng, hãy sống là một người mang lại giá trị, đừng sống như cái thây ma, lượn qua lượn lại, há há
Sửa bởi HieuHcmVN: 21/06/2025 - 14:14
kyvibach
21/06/2025
À, ở đời nên để mọi thứ lửng lơ, nửa hư nửa thực.
Ta quyết đời ngày không ngoái đầu lại nhìn nàng, nhà-xe-tiền không phải là con đường dẫn đến chân tình. Anh hiểu chưa... Mà anh làm gì hiểu được cơ chứ..
Còn nhai gừng nuốt trứng để cường dương thì còn lâu mới hiểu chân ái
Ta quyết đời ngày không ngoái đầu lại nhìn nàng, nhà-xe-tiền không phải là con đường dẫn đến chân tình. Anh hiểu chưa... Mà anh làm gì hiểu được cơ chứ..
Còn nhai gừng nuốt trứng để cường dương thì còn lâu mới hiểu chân ái
HieuHcmVN
21/06/2025
kyvibach, on 21/06/2025 - 14:23, said:
À, ở đời nên để mọi thứ lửng lơ, nửa hư nửa thực.
Ta quyết đời ngày không ngoái đầu lại nhìn nàng, nhà-xe-tiền không phải là con đường dẫn đến chân tình. Anh hiểu chưa... Mà anh làm gì hiểu được cơ chứ..
Còn nhai gừng nuốt trứng để cường dương thì còn lâu mới hiểu chân ái
Ta quyết đời ngày không ngoái đầu lại nhìn nàng, nhà-xe-tiền không phải là con đường dẫn đến chân tình. Anh hiểu chưa... Mà anh làm gì hiểu được cơ chứ..
Còn nhai gừng nuốt trứng để cường dương thì còn lâu mới hiểu chân ái
Hí hí,
Quá hiểu là đằng khác, vợ em tới với em khi em chẳng có gì mà, há há
Nhưng sao "nàng thơ" của bác lại bỏ bác mà đi thế nhỉ ? Vì bác nhu nhược và yếu hèn chứ sao !
ThienKhoi8666, on 21/06/2025 - 13:23, said:
Đang nhịn ăn một ngày, chỉ uống nước cho vết thương da hồi phục nhanh hơn
Cmn chứ, bị rách da đúng gần chỗ hạ bộ. Suýt soát
Cmn chứ, bị rách da đúng gần chỗ hạ bộ. Suýt soát
Không cần nhịn ăn đâu em, nhưng cần kiêng nước nhé.
Dùng thuốc đỏ sát khuẩn vết thương, sau khi khô vết thương rồi thì xài lọ này ( Dung dịch xịt Nacurgo-Làm sạch da,tái tạo tế bào da.bảo vệ da,ngừa vi khuẩn xâm nhập(chai 12và 30ml)- giá tầm 120k nếu mua ở Pharmacity, xịt lên hóng trước quạt tầm 10 phút cho nó khô mới mặc quần đùi lại, thả rông đi, đừng mặc quần lót ! Xit cái đó nó hơi xót, nhưng sau nó có lớp màng bảo vệ đỡ nhiễm trùng mà mau liền da. Tầm 4-5h xịt lại, nếu cọ sát nó bong ra, thì lại bôi thuốc đỏ sát khuẩn, rồi xịt tiếp lên.
Sửa bởi HieuHcmVN: 21/06/2025 - 14:31
MHTH
21/06/2025
Chắc cô ấy thấy ko hợp ở ba bích cái j nên bỏ tìm mối khác thôi :v đoán là ko phải vì ba bích nghèo. Nếu vì ba bích nghèo mà cô bỏ đi thì ban đầu cô ấy đã chẳng quen ba bích làm j. Quen lun anh nào đó giàu chứ quen ba bích làm j để rồi bỏ nhau còn bị mang tiếng xấu :v
T0ny99
21/06/2025
@kyvibach
Anh ba bích đã lấy được "thứ quý giá nhất đời con gái" của cô ấy chưa? Nếu lấy được rồi thì chia tay cũng chả sao
Anh ba bích đã lấy được "thứ quý giá nhất đời con gái" của cô ấy chưa? Nếu lấy được rồi thì chia tay cũng chả sao
kyvibach
21/06/2025
Chắc vậy, mọi thứ đã hóa thành khói sương thì ai đúng ai sai chạ quan trọng gì nữa.
Ta nghèo, ta xấu xí, ta vô dụng... Mọi tiếng xấu ta nhận hết.
Ta nghèo, ta xấu xí, ta vô dụng... Mọi tiếng xấu ta nhận hết.
kyvibach
21/06/2025
Nghèo không phải nhu nhược và yếu hèn, cái nghèo của ta là cái nghèo của bậc đại từ đại bi đại hùng đại lực.
Tiếc thay nàng ấy không hiểu cái chí lớn của ta, không thấy được tiền đồ vô lượng của ta, cũng không thể thấy được chân tình của ta.
Tiếc thay nàng ấy không hiểu cái chí lớn của ta, không thấy được tiền đồ vô lượng của ta, cũng không thể thấy được chân tình của ta.
HieuHcmVN
21/06/2025
kyvibach, on 21/06/2025 - 20:33, said:
Nghèo không phải nhu nhược và yếu hèn, cái nghèo của ta là cái nghèo của bậc đại từ đại bi đại hùng đại lực.
Tiếc thay nàng ấy không hiểu cái chí lớn của ta, không thấy được tiền đồ vô lượng của ta, cũng không thể thấy được chân tình của ta.
Tiếc thay nàng ấy không hiểu cái chí lớn của ta, không thấy được tiền đồ vô lượng của ta, cũng không thể thấy được chân tình của ta.
Há há,
Nghèo là do dốt,dốt là do lười, lười là do ngại khó ngại khổ, không chịu tìm tòi học hỏi, thích tìm đường dễ để đi, ấy là do tâm nhu nhược và hèn yếu sinh ra hành vi trốn lánh như vậy.
Cho nên "nàng thơ" của bác được gọi là ngộ tánh sâu dày, thấy bác tương lai như cục đất phèn nên né sớm.
Nhưng do bác sợ hãi không dám đối mặt sự thật, núp sau mớ giáo lý Phật học, tìm đường biện minh để tự làm mình ổn hơn. Cho nên, mới ra kiểu nửa dại nửa nói mớ như này.
Đại hùng đại lực gì mà có mỗi việc chịu khó học hành cho giỏi, để nhất nghệ tinh nhất thân vinh, mà còn không làm nổi thì không gọi là hèn yếu thì gọi là gì ?
Sửa bởi HieuHcmVN: 21/06/2025 - 21:45
kyvibach
21/06/2025
tôi thấy cách suy nghĩ của anh khá giống nàng ấy... vì nàng ấy cũng học rất giỏi, top của trường chuyên.
nhưng đó là tư duy làm giầu của anh, tư duy làm giầu của những người được dạy 1+1=2
"
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ...
"
nhưng đó là tư duy làm giầu của anh, tư duy làm giầu của những người được dạy 1+1=2
"
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ...
"