tôi thấy cách suy nghĩ của anh khá giống nàng ấy... vì nàng ấy cũng học rất giỏi, top của trường chuyên.
nhưng đó là tư duy làm giầu của anh, tư duy làm giầu của những người được dạy 1+1=2
"
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ...
"


4342 replies to this topic
#4336
Gửi vào Hôm qua, 22:05
#4337
Gửi vào Hôm qua, 22:13
kyvibach, on 21/06/2025 - 22:05, said:
tôi thấy cách suy nghĩ của anh khá giống nàng ấy... vì nàng ấy cũng học rất giỏi, top của trường chuyên.
nhưng đó là tư duy làm giầu của anh, tư duy làm giầu của những người được dạy 1+1=2
"
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ...
"
nhưng đó là tư duy làm giầu của anh, tư duy làm giầu của những người được dạy 1+1=2
"
Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngưng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ
Sự thật là chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ...
"
Ô vậy thì hay quá,
Em rất muốn học hỏi, bác tư duy làm giàu kiểu gì thế ạ ?
#4338
Gửi vào Hôm qua, 22:47
tư duy làm giầu của ta thì phàm phu không làm theo được.
nên anh phải xác nhận anh khác với phàm phu, anh sẽ không nhai gừng cắn trứng để cường dương thì ta mới nói thôi
chớ nói ra mà không làm được thì cũng vô ích thôi
nên anh phải xác nhận anh khác với phàm phu, anh sẽ không nhai gừng cắn trứng để cường dương thì ta mới nói thôi
chớ nói ra mà không làm được thì cũng vô ích thôi
#4339
Gửi vào Hôm qua, 22:51
kyvibach, on 21/06/2025 - 22:47, said:
tư duy làm giầu của ta thì phàm phu không làm theo được.
nên anh phải xác nhận anh khác với phàm phu, anh sẽ không nhai gừng cắn trứng để cường dương thì ta mới nói thôi
chớ nói ra mà không làm được thì cũng vô ích thôi
nên anh phải xác nhận anh khác với phàm phu, anh sẽ không nhai gừng cắn trứng để cường dương thì ta mới nói thôi
chớ nói ra mà không làm được thì cũng vô ích thôi
Há há,
Chủ đề này bác lập từ 2022 giờ sắp xong 2025 tới nơi rồi ! Em thấy tiếc cho bác nên mới mở lời, tới đây coi như mọi sự đã rõ ràng.
Chúc bác vạn sự an khang. Em lại đằng vân đây !
Thanked by 1 Member:
|
|
#4340
Gửi vào Hôm qua, 23:44
aiza đúng vậy, topic đã lập từ 2022, thời gian sẽ lấy đi thanh xuân của ta, thời gian cũng sẽ cho ta thêm nhiều trải nghiệm.
ngay từ khi lập topic này, ta cũng ghi rõ ràng, đừng chú tâm kẻo lãng phí thời gian của mọi người, đừng chờ đợi ta...
ngay từ khi lập topic này, ta cũng ghi rõ ràng, đừng chú tâm kẻo lãng phí thời gian của mọi người, đừng chờ đợi ta...
#4341
Gửi vào Hôm nay, 00:21
Trong suốt quãng thời gian hiểu đạo.
Ta chưa bao giờ ép ai phải theo ta, cũng chưa bắt ép chính ta phải trở thành một ai đó thành công hơn...
Ta chưa ép người thân phải kiêng cữ này kia.. Vì ta biết không thể chặn một dòng sông một cách đột ngột, hoặc ta sẽ vỡ tan tành thành muôn ngàn mảnh, hoặc sóng dữ cuộn trào giết chết mạch sống.
Ta đem tình yêu cho đi chân thành
Nhưng ta toàn nhận lấy kết đắng
Ta thấy hạnh phúc với những thứ bình dị giản đơn
Người lại tìm niềm vui chốn xa hoa phù phiếm
Ta không ép ta phải thành công, ta như bồ công anh trong gió, bay theo gió phiêu du khắp nơi, tùy duyên rơi xuống nhân gian mà trưởng thành.
Ta đâu có ép mình phải rơi vào mảnh đất màu mỡ... Nếu lạc vào sa mạc, ta sẽ làm bạn với cát bụi, nếu lạc xuống đồng hoang, ta sẽ làm bạn với cỏ dại...
Nếu lạc vào địa ngục, ta sẽ làm bạn với bỉ ngạn, vong xuyên...
Ta không gấp thì thôi, thế nhân thương tiếc cho ta làm gì...
Ta chết đi hóa thành cát bụi, các ngươi cũng không thể vĩnh hằng tưởng niệm ta.
Giữa chúng ta là một đoạn nhân duyên mong manh, lướt qua đời nhau, còn lại gì ngoài ký ức...
Ta chưa bao giờ ép ai phải theo ta, cũng chưa bắt ép chính ta phải trở thành một ai đó thành công hơn...
Ta chưa ép người thân phải kiêng cữ này kia.. Vì ta biết không thể chặn một dòng sông một cách đột ngột, hoặc ta sẽ vỡ tan tành thành muôn ngàn mảnh, hoặc sóng dữ cuộn trào giết chết mạch sống.
Ta đem tình yêu cho đi chân thành
Nhưng ta toàn nhận lấy kết đắng
Ta thấy hạnh phúc với những thứ bình dị giản đơn
Người lại tìm niềm vui chốn xa hoa phù phiếm
Ta không ép ta phải thành công, ta như bồ công anh trong gió, bay theo gió phiêu du khắp nơi, tùy duyên rơi xuống nhân gian mà trưởng thành.
Ta đâu có ép mình phải rơi vào mảnh đất màu mỡ... Nếu lạc vào sa mạc, ta sẽ làm bạn với cát bụi, nếu lạc xuống đồng hoang, ta sẽ làm bạn với cỏ dại...
Nếu lạc vào địa ngục, ta sẽ làm bạn với bỉ ngạn, vong xuyên...
Ta không gấp thì thôi, thế nhân thương tiếc cho ta làm gì...
Ta chết đi hóa thành cát bụi, các ngươi cũng không thể vĩnh hằng tưởng niệm ta.
Giữa chúng ta là một đoạn nhân duyên mong manh, lướt qua đời nhau, còn lại gì ngoài ký ức...
#4342
Gửi vào Hôm nay, 00:34
cuối tuần, trong lúc mài than thở, anh vừa quét nhà, lau nhà, rửa chén, quét lá, kiểm xưởng, còn kịp pha ly nc cam thật to, uống thật là mát là sướng :3
qua pha bơ sầu riêng dầm đường sữa đá :3
qua pha bơ sầu riêng dầm đường sữa đá :3
#4343
Gửi vào Hôm nay, 00:54
Em đang ngồi hút thuốc - nghe tình ca, chuẩn bị đi tắm
Tối giờ tâm sự mỏng với bé kế toán.
Bé hỏi: avatar zalo của anh sao để hình con chó vậy, nhìn mắt nó bạc, kiểu lông bạc, ý là bình thường con chó non không có, già bạc cả mắt ư?
Ta bảo: lúc chụp nó thì nó đang là một cô nương, lông nó màu vàng và bạc như vậy đó. Nó chớt rồi...
"Sao nó chớt vậy anh, anh soi kiếp trước nó là gì ko?"
"Mình hay trêu nó, nếu một ngày em thành tiên, em nhìn lại kiếp này tôi đùa giỡn em như này chắc em ngượng đỏ mặt"
"Hay trêu quá trời, thế thành tiên chưa anh, ừ ha, anh chẳng bao giờ xưng hô anh-em bao giờ, thua một con chó ?
"mình xưng bạn là tôn trọng bạn đó"
"Ủa thế bthg cty không tôn trọng em hả"
"Với nữ giới, mình ít khi gọi em lắm"
"À ừ, với chó thì anh-em'
"Haha, vì nó đâu hiểu ý nghĩa từ anh-em"
"Anh em của anh chắc kiểu có tình cảm"
"Không nha, anh em là gì đó gắn bó tình người, đồng cảm số phận, bạn thích thì mình xưng anh, gọi em"
"Thôi thầy, gượng gạo quá, cứ thầy tôi cho lành"
"Haha"
Tối giờ tâm sự mỏng với bé kế toán.
Bé hỏi: avatar zalo của anh sao để hình con chó vậy, nhìn mắt nó bạc, kiểu lông bạc, ý là bình thường con chó non không có, già bạc cả mắt ư?
Ta bảo: lúc chụp nó thì nó đang là một cô nương, lông nó màu vàng và bạc như vậy đó. Nó chớt rồi...
"Sao nó chớt vậy anh, anh soi kiếp trước nó là gì ko?"
"Mình hay trêu nó, nếu một ngày em thành tiên, em nhìn lại kiếp này tôi đùa giỡn em như này chắc em ngượng đỏ mặt"
"Hay trêu quá trời, thế thành tiên chưa anh, ừ ha, anh chẳng bao giờ xưng hô anh-em bao giờ, thua một con chó ?
"mình xưng bạn là tôn trọng bạn đó"
"Ủa thế bthg cty không tôn trọng em hả"
"Với nữ giới, mình ít khi gọi em lắm"
"À ừ, với chó thì anh-em'
"Haha, vì nó đâu hiểu ý nghĩa từ anh-em"
"Anh em của anh chắc kiểu có tình cảm"
"Không nha, anh em là gì đó gắn bó tình người, đồng cảm số phận, bạn thích thì mình xưng anh, gọi em"
"Thôi thầy, gượng gạo quá, cứ thầy tôi cho lành"
"Haha"
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Tặng sách chữ Hán Thái ất tập thành |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
|
![]() Tìm Kiếm Ngày Tốt Để Khởi Nghiệp Thành Công. |
Linh Tinh | tuvicohoc2024 |
|
![]() |
5 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












