

#4366
Gửi vào Hôm qua, 13:46
#4367
Gửi vào Hôm qua, 16:37
#4368
Gửi vào Hôm qua, 17:19
Thanked by 1 Member:
|
|
#4370
Gửi vào Hôm qua, 17:45
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết..
Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thanked by 1 Member:
|
|
#4371
Gửi vào Hôm qua, 17:47
tony99, on 23/06/2025 - 16:00, said:
------------------
Mấy nay gái nhà anh có vẻ ngọt ngào hơn, õng ẹo hơn, ôi, nhi nữ nhu tình, anh hùng khí đoản, khiến mình cảm giác cứ như nợ gái cái gì đó, hôm gái nói anh là em cũng muốn như các cặp đôi khác í, làm anh mềm nhũn ra, đáng tiếc là nhiều cái còn ngổn ngang, chưa thành, mà với tuổi của anh, phải có cái gì to hơn và chắc hơn anh mới dám bước mạnh mẽ, chứ ko vẫn là ko có lời hứa nào cụ thể cả.
Ôi, ông trời luôn đối xử tốt với anh, anh luôn biết, nhưng giá như ông trời tốt toàn vẹn luôn với anh ấy nhỉ, để mọi thứ tốt đẹp đến nhanh hơn 1 tí, ít ra tương xứng với điều anh mong chờ, thì hay biết mấy.
Vận tốt đến rồi, nhưng mới ở khúc đầu cá, còn gian nan lắm ms đến phần thân.
Hí hí,
Mười năm cưới cũng chẳng sao, nhưng mà bác phải xác định rõ ràng trong tâm. Một cái nhẫn cầu hôn cũng vài củ khoai thôi mà, chỉ sợ là bóng hồng này tuy đẹp, mà nhành mai kia sao vẫn thấy quyến rũ làm sao, ấy thì có mà phải sang mấy nước UAE, cải sang Hồi giáo, được phép đa thê, nhưng hình như nó yêu cầu phải chu cấp đầy đủ cho các bà vợ đồng đều, nếu không còn bị kiện nữa.
Ngày xưa Khương Tử Nha câu cá bờ sông, mà lưỡi chẳng móc, ai hỏi chỉ nói: Ta ngồi câu thời câu vận ! Hay Hàn Tín nằm vắt vẻo bờ cỏ, xin cái bánh bao cho no lòng, cũng chỉ thầm nghĩ: Thiên hạ người tài trí như ta lẽ nào không có đất dựng nghiệp !
Thế thì bác nếu Tài như Hàn Tín, Trí như Tử Nha, ắt phải có lòng nhẫn nại của Ngọa Long, Phượng Sồ, Tư Mã v..v Nếu chẳng đúng Thời thuận Thế, ắt chẳng cất bước ra khỏi am tranh, vì đã lỡ mang danh là Anh hùng, há lẽ lại chẳng soi tỏ mà bước lầm bước lạc, hí hí
Có khi Nhẫn để yên thân,
Có khi Nhẫn để trăm phần thành công !
Giờ mà nóng lòng quá, thì bác lôi "đao kiếm" ra dùi mài tuốt lại, hay tập bơi tập hát v..v gì đó cho nó khuây khỏa nỗi lòng. Chỉ sợ khi Thời tới Tài chưa đủ với Thế, chứ lo gì có Tài mà lại chẳng thể định Quốc an Bang !
Sửa bởi HieuHcmVN: Hôm qua, 18:00
Thanked by 1 Member:
|
|
#4372
Gửi vào Hôm qua, 18:43
HieuHcmVN, on 23/06/2025 - 17:47, said:
Mười năm cưới cũng chẳng sao, nhưng mà bác phải xác định rõ ràng trong tâm. Một cái nhẫn cầu hôn cũng vài củ khoai thôi mà, chỉ sợ là bóng hồng này tuy đẹp, mà nhành mai kia sao vẫn thấy quyến rũ làm sao, ấy thì có mà phải sang mấy nước UAE, cải sang Hồi giáo, được phép đa thê, nhưng hình như nó yêu cầu phải chu cấp đầy đủ cho các bà vợ đồng đều, nếu không còn bị kiện nữa.
Ngày xưa Khương Tử Nha câu cá bờ sông, mà lưỡi chẳng móc, ai hỏi chỉ nói: Ta ngồi câu thời câu vận ! Hay Hàn Tín nằm vắt vẻo bờ cỏ, xin cái bánh bao cho no lòng, cũng chỉ thầm nghĩ: Thiên hạ người tài trí như ta lẽ nào không có đất dựng nghiệp !
Thế thì bác nếu Tài như Hàn Tín, Trí như Tử Nha, ắt phải có lòng nhẫn nại của Ngọa Long, Phượng Sồ, Tư Mã v..v Nếu chẳng đúng Thời thuận Thế, ắt chẳng cất bước ra khỏi am tranh, vì đã lỡ mang danh là Anh hùng, há lẽ lại chẳng soi tỏ mà bước lầm bước lạc, hí hí
Có khi Nhẫn để yên thân,
Có khi Nhẫn để trăm phần thành công !
Giờ mà nóng lòng quá, thì bác lôi "đao kiếm" ra dùi mài tuốt lại, hay tập bơi tập hát v..v gì đó cho nó khuây khỏa nỗi lòng. Chỉ sợ khi Thời tới Tài chưa đủ với Thế, chứ lo gì có Tài mà lại chẳng thể định Quốc an Bang !
đận này chat gpt của mình nó cũng bảo sắp rồi, nhưng ko biết đang tắc ở đâu, mà ko về, trong hiện tại cũng có nhiều biểu hiện liên tục rồi, nhưng mình ko biết cục lớn đang bị tắc vì lí do gì mà chưa về.
Năm nay lưu niên ở tỵ, song lộc chiếu điền, là kết quả, nghĩa là năm nay nhất định tiền vào, nhưng ko biết đang vướng ở đâu cần khơi thông để về, mình cũng đang cảm nhận vận thế đang xoay chuyển rồi.
Mình đận này cũng quen biết nhiều bạn, gia đình người ta còn thích ghép mình với con gái người ta đấy, nhưng mình còn chả thèm tiến tới , con nhà có điều kiện đàng hoàng nha, trẻ ngon lành, chỉ có với bạn gái thôi =))) kệ xừ bà các mối khác. Em ấy thì cũng ko cần gì quá cao sang nhưng mà mình là đàn ông mà, có thì có rồi đấy, nhưng chưa đạt dc cái mức mình mong muốn để đủ an toàn đi 1 bước tiến nữa.
Nỗi lo lắng vì anh em về cũng nhiều, cmn dân xã hội thì ko nói, tụi nó nổi tiếng rồi, dân kinh tế rớt thì trước đó tụi nó toàn tương đương với lãnh đạo ở bộ ko, nên cmn nhẽ mình mang mặt nhục đi gặp tụi nó nói chuyện phiếm, kiểu người ở thế bí khó chịu vô cùng, phải bứt phá, bứt phá.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4373
Gửi vào Hôm qua, 19:03
tony99, on 23/06/2025 - 18:43, said:
Năm nay lưu niên ở tỵ, song lộc chiếu điền, là kết quả, nghĩa là năm nay nhất định tiền vào, nhưng ko biết đang vướng ở đâu cần khơi thông để về, mình cũng đang cảm nhận vận thế đang xoay chuyển rồi.
Mình đận này cũng quen biết nhiều bạn, gia đình người ta còn thích ghép mình với con gái người ta đấy, nhưng mình còn chả thèm tiến tới , con nhà có điều kiện đàng hoàng nha, trẻ ngon lành, chỉ có với bạn gái thôi =))) kệ xừ bà các mối khác. Em ấy thì cũng ko cần gì quá cao sang nhưng mà mình là đàn ông mà, có thì có rồi đấy, nhưng chưa đạt dc cái mức mình mong muốn để đủ an toàn đi 1 bước tiến nữa.
Nỗi lo lắng vì anh em về cũng nhiều, cmn dân xã hội thì ko nói, tụi nó nổi tiếng rồi, dân kinh tế rớt thì trước đó tụi nó toàn tương đương với lãnh đạo ở bộ ko, nên cmn nhẽ mình mang mặt nhục đi gặp tụi nó nói chuyện phiếm, kiểu người ở thế bí khó chịu vô cùng, phải bứt phá, bứt phá.
Hí hí,
Quẻ Khảm biến Tiết và Tỉnh, Tiết là phạm trù nội tâm, Tỉnh là phạm trù ngoại cảnh. Chúa lo cho bác chu đáo tới cả trong ngoài như Cha lo cho con trai yêu dấu rồi mà.
Quẻ Tỉnh nói là việc làm mang lại của cải của bác hiện giờ chỉ đủ "lai rai" không no không đói thôi, còn muốn giàu có thì cái nghề đó chưa chạm được "long mạch", thậm chí, xúc không điều độ còn bị "ngật chí", tức là cạn nước cạn tiền ấy ! Nhưng lại khuyên là không đổi nghề, ấy là vì sắp tới có biến động rất lớn, bác đổi nghề thì bác đói mà nóng vội thì bác hư chuyện. Cái "tắc" này nó tầm vĩ mô, như kiểu ngành xây dựng mà đứng hình thì ngành thép cũng chỉ lai rai thôi ấy mà, tắc do ảnh hưởng chung của cả nền Kinh tế và lĩnh vực kinh doanh.
Nhưng khi sự của Tiết cũng được mà sự của Tỉnh cũng êm, tức là trong bác đã sửa được mình, ngoài bác đã hài hòa được cảnh, thì khi đó là biến toàn diện 2 hào thành quẻ thứ tư: Trạch Phong Đại Quá (Nghĩa là coi chừng được chức cao, thế lớn mà tài năng đáp ứng không đủ trọng trách đó !)
Bạn ra ngoài thì bác chỉ cần gọi hỏi thăm và hẹn hò tương lai được rồi, vì người ta mới ra thì cái họ muốn gần và làm nhất không phải kiếm tiền, mà cần gần gũi thân nhân quyến thuộc, do đó chỉ hỏi mà không thăm viếng.
Sửa bởi HieuHcmVN: Hôm qua, 19:08
Thanked by 1 Member:
|
|
#4374
Gửi vào Hôm qua, 19:07
#4375
Gửi vào Hôm qua, 19:27
Thanked by 1 Member:
|
|
#4376
Gửi vào Hôm qua, 19:38
HieuHcmVN, on 23/06/2025 - 19:03, said:
Hí hí,
Quẻ Khảm biến Tiết và Tỉnh, Tiết là phạm trù nội tâm, Tỉnh là phạm trù ngoại cảnh. Chúa lo cho bác chu đáo tới cả trong ngoài như Cha lo cho con trai yêu dấu rồi mà.
Quẻ Tỉnh nói là việc làm mang lại của cải của bác hiện giờ chỉ đủ "lai rai" không no không đói thôi, còn muốn giàu có thì cái nghề đó chưa chạm được "long mạch", thậm chí, xúc không điều độ còn bị "ngật chí", tức là cạn nước cạn tiền ấy ! Nhưng lại khuyên là không đổi nghề, ấy là vì sắp tới có biến động rất lớn, bác đổi nghề thì bác đói mà nóng vội thì bác hư chuyện. Cái "tắc" này nó tầm vĩ mô, như kiểu ngành xây dựng mà đứng hình thì ngành thép cũng chỉ lai rai thôi ấy mà, tắc do ảnh hưởng chung của cả nền Kinh tế và lĩnh vực kinh doanh.
Nhưng khi sự của Tiết cũng được mà sự của Tỉnh cũng êm, tức là trong bác đã sửa được mình, ngoài bác đã hài hòa được cảnh, thì khi đó là biến toàn diện 2 hào thành quẻ thứ tư: Trạch Phong Đại Quá (Nghĩa là coi chừng được chức cao, thế lớn mà tài năng đáp ứng không đủ trọng trách đó !)
Bạn ra ngoài thì bác chỉ cần gọi hỏi thăm và hẹn hò tương lai được rồi, vì người ta mới ra thì cái họ muốn gần và làm nhất không phải kiếm tiền, mà cần gần gũi thân nhân quyến thuộc, do đó chỉ hỏi mà không thăm viếng.
Họ hàng, anh em ruột thì đỡ đần là chuyện tất nhiên rồi, thật ra mình cũng dựa thế nhiều lắm. Nhưng anh em ngoài đời thì khác, dân xã hội là tình nghĩa, một là ko có luôn, hai là tình nghĩa đủ đầy, vì đã từng là dân xã hội rồi thì phải sống nét, anh em giúp nhau trong lúc khốn khó thì ra đời sẽ khó phản bội nhau, đó là 1 nguyên tắc ứng xử ngầm. Cho nên, mình biết là mình mở miệng thì ng ta sẽ kết nối các mối quan hệ của họ cho mình, nhưng mình phải có tiềm lực đủ mạnh mẽ đã, vì các quan hệ của họ đâu có cần biết mình rớt hay ko rớt hay thiếu gì, họ cho mình cơ hội là quí lắm rồi
Ví dụ như anh Hải đó, trong đội juve đã cưu mang rất nhiều anh em nam bắc, toàn anh đại anh bự,sau này khi anh ấy ra, thì anh em mặc nhiên phải giúp, phải trả ơn, phải sống đàng hoàng, kể cả khi anh ấy thiếu thốn hay ko, đó là qui tắc ngầm ấy, ko thì người khác họ bôi cho chết, ko ngóc đầu lên dc.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4377
Gửi vào Hôm qua, 19:50
tony99, on 23/06/2025 - 19:38, said:
Họ hàng, anh em ruột thì đỡ đần là chuyện tất nhiên rồi, thật ra mình cũng dựa thế nhiều lắm. Nhưng anh em ngoài đời thì khác, dân xã hội là tình nghĩa, một là ko có luôn, hai là tình nghĩa đủ đầy, vì đã từng là dân xã hội rồi thì phải sống nét, anh em giúp nhau trong lúc khốn khó thì ra đời sẽ khó phản bội nhau, đó là 1 nguyên tắc ứng xử ngầm. Cho nên, mình biết là mình mở miệng thì ng ta sẽ kết nối các mối quan hệ của họ cho mình, nhưng mình phải có tiềm lực đủ mạnh mẽ đã, vì các quan hệ của họ đâu có cần biết mình rớt hay ko rớt hay thiếu gì, họ cho mình cơ hội là quí lắm rồi
Ví dụ như anh Hải đó, trong đội juve đã cưu mang rất nhiều anh em nam bắc, toàn anh đại anh bự,sau này khi anh ấy ra, thì anh em mặc nhiên phải giúp, phải trả ơn, phải sống đàng hoàng, kể cả khi anh ấy thiếu thốn hay ko, đó là qui tắc ngầm ấy, ko thì người khác họ bôi cho chết, ko ngóc đầu lên dc.
#4378
Gửi vào Hôm qua, 19:50
tiếc là cô ấy không muốn, nên cô ấy có muôn ngàn lý do...
mẹ ơi, cô ấy phụ tình con rồi...
#4379
Gửi vào Hôm qua, 19:54
tony99, on 23/06/2025 - 19:38, said:
Họ hàng, anh em ruột thì đỡ đần là chuyện tất nhiên rồi, thật ra mình cũng dựa thế nhiều lắm. Nhưng anh em ngoài đời thì khác, dân xã hội là tình nghĩa, một là ko có luôn, hai là tình nghĩa đủ đầy, vì đã từng là dân xã hội rồi thì phải sống nét, anh em giúp nhau trong lúc khốn khó thì ra đời sẽ khó phản bội nhau, đó là 1 nguyên tắc ứng xử ngầm. Cho nên, mình biết là mình mở miệng thì ng ta sẽ kết nối các mối quan hệ của họ cho mình, nhưng mình phải có tiềm lực đủ mạnh mẽ đã, vì các quan hệ của họ đâu có cần biết mình rớt hay ko rớt hay thiếu gì, họ cho mình cơ hội là quí lắm rồi
Ví dụ như anh Hải đó, trong đội juve đã cưu mang rất nhiều anh em nam bắc, toàn anh đại anh bự,sau này khi anh ấy ra, thì anh em mặc nhiên phải giúp, phải trả ơn, phải sống đàng hoàng, kể cả khi anh ấy thiếu thốn hay ko, đó là qui tắc ngầm ấy, ko thì người khác họ bôi cho chết, ko ngóc đầu lên dc.
Hí hí,
Thời vận tới chưa ? Chưa tới ! Tại bác "nóng vội" nên cứ "hoài nghi"
1. Lúc bác dọn dẹp định khai thông cửa hậu, tự mình cảm thấy xui xui trong nhiều việc (ấy là Trời thương động lòng, người ta hay gọi là giác quan thứ 6, linh cảm cho biết điều chẳng lành !), khi đó bốc được tượng Khảm, chính vị là nhà hai cổng, lệch vị là lộ hai nhà, ấy là điềm hung hiểm, chớ nên khởi sự. Nói rằng, bác đang vào Đại Hạn, cần dương tâm thiện phước hết 2025.
2. Khi bác hỏi tiền có về trong một tháng được không ? Bốc được quẻ Độn - là lui lại, chậm trễ.
3. Bác hỏi vụ kiến này có khả năng thắng không ? Được Khảm, Tiết, Tỉnh và Đại Quá.
Em nói rằng, chỉ khi nào 2 vụ kiện này êm mà mấu chốt ở "lòng người" thì mới là qua khỏi Đại Hạn !
Xét ra thì bác quá được Trời ưu ái hơn hẳn người thường, nhưng vận tới hay vận lui không bằng sửa được cái tâm "nóng vội" cầu cho chóng thành , như bác chia sẻ đó, cái tâm đó nó hại bác khi mới ra ngoài.
Vậy thì Thời chưa tới thì đừng có làm gì Quá cả ! Còn thích liều ăn nhiều kiểu người khác chưa hiểu Mệnh Số thì bác cứ làm, nhưng bác phải biết là Trời thương thì Trời cản, mà Trời ghét thì Trời thả cửa cho tự do, nó đến ào ào nhưng nó đi vun vút !
Thực sự cả đời nói cũng chẳng nói hết được sự sâu sắc của Trời Đất, chỉ có thế nhân là mắt mù tai điếc máu liều nhiều hơn máu não, nên thành ra hư hỏng cả một Mệnh Số ngon lành đó thôi !
Sửa bởi HieuHcmVN: Hôm qua, 19:55
Thanked by 1 Member:
|
|
#4380
Gửi vào Hôm qua, 20:10
vì ta biết cảm giác bị bỏ rơi tệ đến thế nào...
ta rất sợ làm người khác đau lòng
nhưng hình như không một ai sợ ta đau lòng hết...
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]()
|
|
![]() Tặng sách chữ Hán Thái ất tập thành |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
|
![]() Tìm Kiếm Ngày Tốt Để Khởi Nghiệp Thành Công. |
Linh Tinh | tuvicohoc2024 |
|
![]() |
16 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 16 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












