

#4276
Gửi vào 19/06/2025 - 13:34
Cảm giác tướng hình hợp nói chuyện với người lớn, bắt chuyện với người lớn rất nhanh
Ai biết xem tướng nhìn hộ em cái mắt phát
Có một tật là lúc mặt đối mặt thì hay nhìn vào cổ người khác
Thanked by 2 Members:
|
|
#4277
Gửi vào 19/06/2025 - 13:45
ThienKhoi8666, on 19/06/2025 - 13:34, said:
Cảm giác tướng hình hợp nói chuyện với người lớn, bắt chuyện với người lớn rất nhanh
Ai biết xem tướng nhìn hộ em cái mắt phát
Có một tật là lúc mặt đối mặt thì hay nhìn vào cổ người khác
Hí hí
Cái này em tập là được ấy mà, tập nhìn vào mắt phụ nữ trước, vì đàn ông nhìn thẳng mà không quen biết nó lại tưởng nhìn đểu mình thì đổ máu.
Nếu có tập gym thì vùng cơ ngực cảm nhận được thì ưỡn ngực căng cơ hơi nhẹ ra phía trước thì cơ lưng tự khắc căng theo, sẽ khiến nó thẳng ra.
Ngày xưa làm cho tụi Nhật, tụi nó dạy cả cách đi, hai chân cố gắng thẳng song song, ngực hơi ươn, bước đều không xô vai, mắt nhìn thẳng, riết cũng làm được mà !
#4278
Gửi vào 19/06/2025 - 15:13
HieuHcmVN, on 19/06/2025 - 12:57, said:
Không dám chắc bác có cỡ 1000 tỏi, nhưng cỡ 100 tỏi nghỉ hưu non thì OK.
Nãy bác thấy câu chuyện của em với hai bác kia thì bác hiểu rồi chứ, hễ mình muốn hài hoà trong thương lượng trao đổi là bác phải "tiết" một chút như quẻ Chúa cho ấy, thì ắt là hanh thông.
Sợ là bác chưa rõ quẻ ấy nói thế nào là "Tiết" em giúp bác cái không "Tiết" bác chỉ cần làm ngược lại là thành "Tiết" thôi, nên vụ kiện cứ đúng lời Quẻ khuyên thì ắt "thông" thôi.
ui, thực chất tính cách của mình ok lắm, vui vẻ, thoải mái, nếu có tiền dư thì cũng rộng rãi, có điều mới làm lại từ đầu nên nhiều khi chi cái gì cũng phải hơi xét nét 1 tí, nhất là việc giao tế, chứ ổn ổn rồi thì mọi thứ ok Ở ngoài đời ng ta quí mình lắm đấy, hehe, kiểu mình có khí chất, tướng mạo sẵn để người ta nể trọng và quí mến, chứ mình cũng ứng xử kiểu bình dân phết, hehe, nhưng người ta ... vẫn thích.
Chỉ có điều chọc đến điểm giới hạn thì hơi căng tí, và chỉ cần chọc 1 lần là sau tự động người ta, chứ hem phải mình, biết khéo hơn để ko chạm đến cái điểm G đó :v cho nên tựu chung lại là mình khá là khéo léo trong giao tế và ứng xử, hehe.
Còn chuyện bạn vào pic của gái đấy là ... rất sai rồi, nói đơn giản như là bạn đang giỡn vui với gái, mà có 1 anh nào tự dưng cản đường, dù ko làm gì cả, thì bạn cũng ko thể... hài lòng dc, hehe, đó là bản chất cơ bản của con người thôi, chưa nói đến những ý tứ, sâu xa hơn. Với lại, bạn là người lạ, còn nếu mình vào nói nhảm nhí, thì 2 người đó sẽ ko nói gì =))))))
ThienKhoi8666, on 19/06/2025 - 13:34, said:
Cảm giác tướng hình hợp nói chuyện với người lớn, bắt chuyện với người lớn rất nhanh
Ai biết xem tướng nhìn hộ em cái mắt phát
Có một tật là lúc mặt đối mặt thì hay nhìn vào cổ người khác
Khi nói chuyện, để mắt đối mắt, đó là 1 kĩ năng đấy, thứ nhất là ánh mắt phải có hồn, phải biết nói, để khi mắt đối mắt, 1 là người có bản lĩnh, đã xông pha, đã từng trải, nên có thể theo 1 nghĩa nào đó, ở 1 vị thế ngang bằng, hai là ánh mắt có thần, chăm chú, tiếp nhận 1 cách thích thú, say mê lời ng khác nói, để người khác cảm nhận lời của họ có trọng lượng, có ý nghĩa, vậy thì, mài phải có sự am hiểu nhất định đến vấn đề ng khác nói và làm sao để đạt biểu cảm chân thành nhất.
Vế ng lại anh lười giải thích, hehe.
Khi nói chuyện với gái, anh toàn nhìn vào mắt gái, vào ngực gái mà gái nó chả có ý kiến gì hehe, tất nhiên hơi quen tí thì anh nói bậy lắmm :v
Thanked by 1 Member:
|
|
#4279
Gửi vào 19/06/2025 - 15:46
tony99, on 19/06/2025 - 15:13, said:
ui, thực chất tính cách của mình ok lắm, vui vẻ, thoải mái, nếu có tiền dư thì cũng rộng rãi, có điều mới làm lại từ đầu nên nhiều khi chi cái gì cũng phải hơi xét nét 1 tí, nhất là việc giao tế, chứ ổn ổn rồi thì mọi thứ ok Ở ngoài đời ng ta quí mình lắm đấy, hehe, kiểu mình có khí chất, tướng mạo sẵn để người ta nể trọng và quí mến, chứ mình cũng ứng xử kiểu bình dân phết, hehe, nhưng người ta ... vẫn thích.
Chỉ có điều chọc đến điểm giới hạn thì hơi căng tí, và chỉ cần chọc 1 lần là sau tự động người ta, chứ hem phải mình, biết khéo hơn để ko chạm đến cái điểm G đó :v cho nên tựu chung lại là mình khá là khéo léo trong giao tế và ứng xử, hehe.
Còn chuyện bạn vào pic của gái đấy là ... rất sai rồi, nói đơn giản như là bạn đang giỡn vui với gái, mà có 1 anh nào tự dưng cản đường, dù ko làm gì cả, thì bạn cũng ko thể... hài lòng dc, hehe, đó là bản chất cơ bản của con người thôi, chưa nói đến những ý tứ, sâu xa hơn. Với lại, bạn là người lạ, còn nếu mình vào nói nhảm nhí, thì 2 người đó sẽ ko nói gì =))))))
đừng lo, 90% người trên trái đất này phản ứng giống mài, nên ko phải ngại gì đâu.
Khi nói chuyện, để mắt đối mắt, đó là 1 kĩ năng đấy, thứ nhất là ánh mắt phải có hồn, phải biết nói, để khi mắt đối mắt, 1 là người có bản lĩnh, đã xông pha, đã từng trải, nên có thể theo 1 nghĩa nào đó, ở 1 vị thế ngang bằng, hai là ánh mắt có thần, chăm chú, tiếp nhận 1 cách thích thú, say mê lời ng khác nói, để người khác cảm nhận lời của họ có trọng lượng, có ý nghĩa, vậy thì, mài phải có sự am hiểu nhất định đến vấn đề ng khác nói và làm sao để đạt biểu cảm chân thành nhất.
Vế ng lại anh lười giải thích, hehe.
Khi nói chuyện với gái, anh toàn nhìn vào mắt gái, vào ngực gái mà gái nó chả có ý kiến gì hehe, tất nhiên hơi quen tí thì anh nói bậy lắmm :v
Hí hí,
Thế thì bác chẳng có gì phải lo nữa, khó nhất là giao tiếp chiều lòng thiên hạ mà.
Bác nói đúng rồi, anh em đang ghẹo gái mà mình vô thọc gậy bánh xe thì bị ăn đạp không có gì oan khuất cả, há há
Thanked by 1 Member:
|
|
#4280
Gửi vào 19/06/2025 - 17:57
#4281
Gửi vào 19/06/2025 - 18:51
Nay bận làm không chơi, nó về tận 3 nháy.
Các cụ báo mộng cho rồi mà còn không biết ăn ((
Bao giờ mới có tiền tiêu đây ...
#4282
Gửi vào 19/06/2025 - 20:05
kyvibach, on 19/06/2025 - 17:57, said:
Nhưng mài là nhân viên, mài nhìn xuống đất thì ng ta bảo là mài ứng xử rất đúng, vì đó là phản ứng bình thường của tầng lớp dưới thấy tầng lớp trên :3
#4283
Gửi vào 19/06/2025 - 20:07
cái này liên quan đến sự giải thoát...
rất bao la chớ không thể dùng tư duy phàm phu tục tử để đánh giá
#4284
Gửi vào 19/06/2025 - 20:10
Anh định ko nhận nhưng nghĩ là nếu ko nhận thì con tân quan của anh chưa kích hoạt đc, hơi dở, hehe, anh ráng ráng vài năm lên mấy tầng trên, mục đích cũng là anh cảm thấy anh càng ngồi ở vị trí cao hơn, càng hợp lý.
kyvibach, on 19/06/2025 - 20:07, said:
cái này liên quan đến sự giải thoát...
rất bao la chớ không thể dùng tư duy phàm phu tục tử để đánh giá
ngay cả giải thoát rồi, họ còn cao hơn mài 1 bậc, vì mài là phàm phu, họ cúi xuống thì trong ánh mắt mài, họ rất là khiêm tốn, vậy thôi, còn đối với họ, đó là bình thường, tự do tự tại. Bao giờ mài lên phó gd hoặc gd, mài cũng thế thôi, hehe.
#4285
Gửi vào 19/06/2025 - 20:30
chớ khi nhìn vào mắt nhau là còn hướng đến, còn khao khát.
#4286
Gửi vào 19/06/2025 - 20:56
kyvibach, on 19/06/2025 - 20:30, said:
chớ khi nhìn vào mắt nhau là còn hướng đến, còn khao khát.
họ coi mày là bình đẳng, nhưng khoảng cách giữa họ và mài ko bình đẳng, và anh vẫn nhắc cho mày nhớ, so với họ, mày ở tầng lớp dưới, đó là thực tế, còn họ có thể coi mài là ngang bằng, nhưng đó là họ coi, còn thực tế là không, do đó, tâm thế của mài luôn xác định mài ở thấp hơn rất nhiều so với họ và ko ngang bằng dc, do đó, trong tâm mài cũng cảm thấy là họ từ tốn, khiêm tốn hay gì gì tương tự, hehe, chứ ko phải mài ngang bằng mí họ.
#4287
Gửi vào 19/06/2025 - 21:11
sự thật thì chúng sinh bình đẳng, đấy là sự thật đấy anh tony ạ
#4288
Gửi vào 19/06/2025 - 21:15
kyvibach, on 19/06/2025 - 21:11, said:
sự thật thì chúng sinh bình đẳng, đấy là sự thật đấy anh tony ạ
nhưng xã hội họ ko quan trọng mài nghĩ ntn em ạ, xã hội nó có qui tắc riêng của nó, mà mài chấp nhận hay ko chấp nhận, điều đó ko quan trọng, nhưng phần đông thế giới ngoài kia, phải chịu những qui tắc của xã hội áp đặt, còn nếu mài có khả năng để mở 1 con đường riêng thì quá tuyệt vời hehe.
Như anh, nay người ta bầu anh, thì cả trên cả dưới đều biết anh từng rớt, hehe, mài đủ bản lĩnh, xã hội sẽ chơi theo qui tắc mài đặt ra, thế thôi.
Sửa bởi tony99: 19/06/2025 - 21:16
#4289
Gửi vào 19/06/2025 - 21:17
khi anh là tất cả, anh sẽ thấy bình đẳng.
em vẫn sống và chấp thuận quy tắc của xã hội, nhưng em vẫn thấy bình đẳng, vì em thấy em không là gì cả...
#4290
Gửi vào 19/06/2025 - 21:30
Anh kể thử chi tiết cái đại vận cung phu thê của anh diễn ra như thế nào đi. Em sắp đến đại vận đó rồi, càng ngày càng hồi hộp
Tam hợp phụ tinh của em giống hệt Tony :[[
Tiền bạc, tình yêu, công việc như nào? Tinh, khí, thần ra sao?
Nếu có gì đáng lưu tâm trong đại vận này, mong được anh Tony chỉ điểm
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












