Jump to content

Advertisements




Nhật ký thành tỷ phú

mộng tiền quyền tình danh hoa cỏ vẽ

4259 replies to this topic

#4246 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào 15/06/2025 - 12:54

Bây giờ Mận mới hỏi Đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Mận hỏi thì Đào xin thưa
Vườn hồng vẫn mở nhưng chưa ai vào.

Đào cô nương, tại hạ là Phù Minh.
Đào đỏ mặt không dám nhìn thẳng Phù Minh, nàng dung nhan bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn nên nàng thường tự ti về bản thân.

#4247 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1034 thanks

Gửi vào 15/06/2025 - 17:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

prettyboy1109, on 15/06/2025 - 11:57, said:

Nào vào mấy môi trường như nn mới thấy ghê. Anh em thân thiết mà vì lời hứa hẹn lên ghế nó sẵn sàng đâm sau lưng, thí tốt mình cho sếp thoát nạn, kinh ***.

Cơ quan em có mấy thằng kinh **** đái, có anh kia chở con đi học đi làm sớm 7h lên cơ quan mệt quá ngủ quên. 8h nó chụp ảnh gởi cho sếp đấu tố. Mà lại nhờ thằng khác đấu tố hộ. Anh em nhờ nhìn góc chụp ảnh mà biết vị trí thằng chụp chứ ko ko ai biết.
Vậy mà mấy tháng sau nó chạy qua ôm ấp ông nó đấu tố, cười đùa tỉnh bơ còn nhắn tin như thân ngàn kiếp (oong kia tặng quà cho vài người tham gia giải chạy bằng tiền túi).
ừa, thực ra thâm nhất là mấy thằng tỏ ra khờ khờ, hiền hiền, vì ko ai để ý nó cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chứ mấy thằng tỏ ra thâm hiểm sẵn rồi thì chỉ giết dc vài con tép con tôm thôi,

1 vụ tương tự của anh, vụ ấy phải khắc phục độ hơn 1k tỷ, thực ra hồi bắt đầu là ông ấy đã kê biên bds giá trị 1k5 rồi (ông ấy độ 50 thôi), lãnh đạo cấp cao và cả bên áo xanh, bên trên đều hứa hẹn án 5 cuốn, ông ấy rớt nhưng ăn uống như vua, lúc tạm giam có 1 vợ và 3 cô bồ thăm, trong đó có 1 ca sĩ, suốt 1,5 năm ròng (sau đó anh ko gặp), nói vậy để mài biết lúc ở ngoài người ta như thế nào, phong độ ntn (vì anh cũng từng gặp).

Thế ông ấy vui quá bảo anh là chắc án em (là anh) chắc độ 3-4 năm thôi (vì anh phải thấp thì mấy án tương tự ms thấp dc), xui cmn nó 1 cái là anh bị delay vì cần chuẩn bị vài thứ, nên 1 vụ khác na ná bị xử trước, tạo thành án lệ (là án khuôn mẫu để các vụ khác học theo). bị xử nặng.

Thế vụ anh ko tạo án lệ dc, 2 ông thần 2 vụ kia cũng giàu lắm, cũng định lo cho anh nhẹ nhẹ tí (để ng ta cũng hưởng theo án lệ). Mịa, ai ngờ ko thành, ông đã khắc phục bds hơn 1k5 tỷ bị xử thứ 3, anh thứ 2, ông này dính 19 cuốn, mà giảm án chỉ dc xác định khi đấu giá xong nhóm bds của ông ấy mới bắt đầu dc tính.

Xanh mặt luôn, trước đó lời hứa của toàn đại nhân vật, người quen bao năm thân thiết ăn nhậu đấy, cuối cùng các cốp đấy cũng ko ngờ vì gõ mạnh tay bên dưới quá, bên trên các cốp ấy quá vui, dùng cái đó để xử luôn tội tắc trách của các cốp ấy, đi cả dàn


=)))

dm.

Sửa bởi tony99: 15/06/2025 - 17:18


Thanked by 1 Member:

#4248 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào 15/06/2025 - 19:35

nay làm việc với bé kế toán đến 6 rưỡi tối mới về.

#4249 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào 16/06/2025 - 00:06

Về gọi điện cho mẹ.
Xong bé trọ cùng khu nhắn tin bảo ta lấy hộ kiện hàng. Lấy xong còn mở ra chụp hộ cho bé vài tấm.
Ta phải nhanh chóng kết thúc câu chuyện dài này.
Dây dưa mãi không tốt.

#4250 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào 16/06/2025 - 23:32

Nay bé hàng xóm cho 1 túi quả.
nonstop
Để xem tình hình công việc rồi định hướng tiếp

#4251 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào 16/06/2025 - 23:41

Nghĩ lại mình nên nghỉ việc hồi đầu năm khi Tết âm vừa xong.
Nếu nghỉ hồi đó thì giờ đang nằm ở nhà ngắm trăng sao rồi...
Bây giờ lại mắc kẹt giữa lương tâm và mục đích.
Mình nghỉ thì mệt bé kế toán, đúng là mấy tháng cuối năm bất lợi thật.
Mai phải hỏi nó tháng mấy nghỉ, để anh đây đỡ hộ khối lượng công việc cho đến khi nó khi
nó nghỉ.
Muốn xuất ngoại du học hay chống lầy anh không quan tâm, anh muốn khi anh nghỉ việc phải không còn bận tâm, không hậu họa.

#4252 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 00:01

Có vẻ sẽ luôn xuất hiện những trường hợp khiến ta mắc kẹt lại thành phố phù hoa này...
Hi ha.
Chỉ cần 1 lý do thôi.
Biết là số giàu, nhưng trạng thái mắc kẹt này thật là ối dồi ôi.!
Nhưng giàu rồi thì sao nhỉ, ta vẫn mắc kẹt với công cụ kiếm tiền, vẫn mắc kẹt với một đống tiền cần xử lý hợp lý... Ôi chu choa mạ ơi..
Nếu có cái găng tay Thanos thì quá tuyệt, ta tình nguyện bị biến mất đầu tiên trong cái búng tay.
Mai phải bàn bạc với bé kế toán về lịch nghỉ để sắp xếp time hợp lý rời khỏi tình trạng này. Ta có thể tàn nhẫn với cả thế gian nhưng không thể nhẫn tâm với bé kế toán.
Aiza. Đã làm người tốt thì tốt đến cùng vậy, trừ khi có biến thôi.

Đúng là trời xanh an bài khớp thật, kín kẽ thật. Thiên cơ bất khả lậu.

#4253 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 00:23

Hôm qua gọi điện, mẹ lại mệt.
Cha thì vẫn mạnh.
Em gái vẫn ổn bên nhà chồng.
Kiki vẫn ăn ngủ bình thường, mèo con thì đi bắt chuột hay sao ấy không nghe kể.
Lúa ở quê đã gặt hết rồi, hôm kia con gái của O cùng chồng về quê làm tiệc mừng con gái tròn 1 năm tuổi..
Con trai của O thì đã bay đi qua Hàn làm việc.
Sức khỏe của bà ngoại yếu hơn rồi... Haiza, cháu vẫn đang phiêu du ở đất Thăng Long, chưa biết bao giờ mới về lại quê hương.
Cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Mà số cháu đào hoa thương quan trụ tháng, vì nữ sắc mà rời bỏ quê hương...
Số má gì chán quá bà ơi... Haha
Phải chi hồi mẹ đẻ cháu, cháu rốn lại vài tiếng thì qua giờ khác đẹp rồi!.
Loi nha loi nhoi sinh giờ Tuất...
Không sao, khi cháu thành thần rồi thì sẽ sắp xếp mọi người ổn thỏa.

Luân hồi thật buồn, mỗi kiếp lại tăng thêm một điều làm ta hối tiếc. Ta đang hối tiếc và đang sửa chữa.

#4254 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 251 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào Hôm qua, 00:50

Con rết trăm chân bò không nhanh bằng con rắn...

Thanked by 1 Member:

#4255 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 13:18

Em chưa đủ tồi tệ để làm trái tim tôi tan nát đâu ")

#4256 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 17:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Phía trên là ca ca thử vài câu ngôn tình cho zui...

Câu đó trong phim Mắt Biếc, anh bên kho đùa với anh: "em chưa đủ tồi tệ để làm trái tim tôi tan nát đâu"
Anh ấy bồi thêm, thầy T dạo này nhìn càng giống Ngạn trong phim Mắt Biếc đấy.

"Ngạn yêu Hà Lan, Hà Lan yêu Dũng, Dũng phụ bạc Hà Lan để lấy Bích Hoàng.
Hà Lan -single măm-tu hú chúa- gởi con cho bà ngoại nuôi...
Và cô ấy vẫn không đáp lại tình yêu của Ngạn. Trà Long lớn lên giống mẹ, điều đó làm Ngạn khổ tâm và ra đi..."

Ngày bé ta mê truyện Trại Hoa Vàng của Nguyễn Nhật Ánh.
Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh ta như thấy chính ta trong đó, làm ta rung động.

Chắc hẳn Nguyễn Nhật Ánh cũng từng đi qua những năm tháng như thế... Yêu thương tuổi học trò, những cảm xúc tinh khôi ban sơ của kiếp người, chưa hóa thành nhục dục tầm thường.

#4257 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 20:16

Copy nguyên văn của anh xem chỉ tay cho mình từ tháng 6 năm trước, 1 năm sóng gió đã qua, lại tiếp tục 1 năm sóng gió nữa mới đến hồi kết, đọc để lấy thêm động lực... chịu khổ:
"Tuổi em thuộc Nhâm Thân ( của Kiêma Phong Kim mệnh thuộc cung Phật Đạo )...số phải bôn ba, lấy người dưng làm dòng họ mượn bạn bè làm anh em, số hạp với người dưng nhiều hơn bà con, mỗi người 1 số mệnh. Có ng hạp với bà con tức là ae dòng họ chòm xóm sống gần nhau quấn quýt, riêng em số bôn ba, nên bà con đông nhưng khó sống gần, Chỉ tay em chỉ nào cũng rõ nét chứng tỏ em sống rất có tâm và đạo đức rất tốt, anh kg nịnh em đâu, chỉ mệnh Đạo dài Thọ tuổi cao, nhưng gần cuối bị đứt và đc chấp nối lại nên mệnh phải trải qua lần chết hụt rất nặng thập tử nhất sinh, nhờ đức tổ tiên che chở nên qua nạn trg bàn tay em có chỉ tay nói lên tổ tiên ông bà em ngày trước có gốc làm thầy lớn bên nội ngoại gì đó mà em là con cháu nên có thể kg biết, em có thể hỏi bố mẹ hoặc ng lớn tuổi sẽ rõ, trí Đạo thẳng kg cong quẹo nên tính tình cũng kg cong quẹo rất cương trực thẳng tính 1 là 1 và 2 là 2, ai tốt dám nói ai xấu cũng dám nói, tính rất cương trực, thà chết đứng hơn chịu sống quì, thẳng tính nên thường hay bị mất lòng ngkhác trg cv, nhưng bạn bè hiểu lại rất trân quí, kg sợ thất bại luôn cầu tiến trg cv nên sự thành công sẽ đến với sự nỗ lực của em mai sau, nhưng vẫn do mệnh số, vì tuổi em năm nay vướng sao Vân Hớn và hạn Thiên La tuổi lại vướng phải Tam Tai năm cuối nữa nên bị ảnh hưởng từ trong năm Mẹo vừa qua cho đến nay ngân lộc thăng trầm, làm có tiếng mà chưa có miếng, sao hạn này còn bị ảnh hưởng đến cv đầu năm đến giờ kg thông thoáng cho lắm, ngân bạc thất thoát chưa giữ đc trọn vẹn, và gia đạo cũng hay bất an , chỉ tay tâm Đạo dài và đậm đạo đức em rất tốt, em sống rất hiếu thảo với ông bà cha mẹ nên con cái sẽ đc đền đáp và hưởng phúc mai sau, tính em ra xh thì sống rất chân thành và thật thà với bạn bè, lại nhẹ dạ và lòng từ bi quá cao nên tính hay thương người vì lẽ đó mà thường làm ơn mắc oán, giúp người hay bị phủi ơn, tính em thật thà nên hay bị bạn bè lợi dụng điểm yếu này mà chơi cao gác lấn lướt hơn, có những lúc chính bản thân em đg gặp khó khăn, nhưng khi bạn bè nhờ sự giúp đở nhờ vã em vẫn sẵn lòng ra tay nghĩa hiệp giúp, nên hay bị bạn bè lợi dụng lòng tốt thường chịu thua thiệt , tính em lại rất bao dung, nên có những ng bạn em giúp mà còn bị chơi xấu, loay hoay em vẫn chơi lại, khẩu tuy xà mà tâm phật pháp, đôi lúc tức giận nói, nhưng nói rồi bỏ chứ kg để tâm ( đây là khuyết điểm của em nên rút kinh nghiệm sau này trg cuộc sống ) chỉ tay của em rất tốt về đường hậu vận sau này nên sẽ hưởng đc sự sung sướng và hưng thịnh kg phải khổ cực, nhưng vận đến hơi muộn phải đến 2 năm nữa trở đi mới phát và hưởng thanh nhàn sung túc, nhưng hơi lận đận phiền muộn về đường tc và duyên nợ nên đôi lúc em sống rất nội tâm và khổ tâm về gđ và gia đạo dù có ngồi trên đống vàng, nhưng mọi vc sẽ ổn nhờ chỉ tay đường tâm đạo rất tốt. Tính tự lập mà số cũng tự lập, mỗi người 1 số. Người số tốt có bà con giàu họ đc nhờ đc nâng đỡ giúp mọi mặt, nhưng số em lại tự lập bôn ba....tuổi của em đầu năm giờ cv về ngân bạc thì có tiếng mà chưa có miếng, gia đạo cũng hơi bất an. Tc cũng hơi phiền muộn. Nói chung tuổi em năm nay mắc phải sao hạn hơi xấu nên đầu năm giờ biến cố hơi nhiều và có tâm sự nhiều hơn vui vẻ trong cuộc sống, nhưng tuổi em thuộc cung nghiêng về a tu la nên trước khó sau dễ, năm nay dù hung cũng sẽ hóa cát và đây đến cuối năm sẽ có chiều huớng thay đổi tốt đẹp về cv cũng như sự nghiệp gđ, và phải đến từ 2 đến 3 năm nữa trở đi mới giữ vững tài lộc và mệnh sẽ biến đổi theo chiều hướng tích cực, tuy cuộc đời phải nếm trãi bao sóng gió thg trầm tuổi nhỏ niên này, nhưng nhờ chỉ tay nói lên tâm đạo tốt nên sẽ mau hết lúc bỉ cực và đến hồi thới lai mau thôi, hậu vận mĩ mãn và cv thăng tiến, mệnh em số dù kg quan to chức trọng nhưng số sau này trg công vc vẫn đại diện 1 ví trí tốt chứ kg kiểu lính lác cực khổ...năm nay em còn kiên kị tháng 5 và 6âl gia đạo kg vui mệnh kg đc tốt lắm nên dè dặt cẩn thận trong giao tiếp cv và bạn bè coi chừng bị gieo xấu đến bản thân hoặc của cải phải quản cẩn trọng, và đến tháng,7 và 8 sẽ có tin tốt đẹp từ xa hoặc cv có thay đổi tốt đẹp đến tháng 9 và 10âl có lộc."

#4258 tony99

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1404 Bài viết:
  • 1034 thanks

Gửi vào Hôm qua, 21:23

mày đọc xong mày có thấy nói như ko nói ko? viết rõ dài nhưng chỉ có 1 2 ý chính thôi' /

#4259 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 21:30

Em cũng thấy nói như không nói, nhưng nói ra rồi chắc chắn sẽ có chút gì đó đọng lại hơn là không nói.
Nuôi dưỡng niềm tin màu hồng trong cuộc đời mầu xám.

Thanked by 1 Member:

#4260 kyvibach

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2222 Bài viết:
  • 732 thanks

Gửi vào Hôm qua, 22:28

vừa đọc tin về chiến tranh IRAN - ISRAEL
dạo này hay mơ về tên lửa, chiến tranh leo thang nhanh quá.






Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |