Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
22/05/2025
nhà anh không gần chùa, mà tâm anh là thánh điện...
tâm anh là thánh điện nên ở nơi đâu anh cũng nghe văng vẳng lời từ bi hỷ xả của chư Phật Thánh Tiên
Trong miền bao la của tâm giới, có đền có chùa có quê hương, có những cô nương đã phụ tình anh từ muôn thuở, họ vẫn tràn đầy nhựa sống và nghĩ rằng có tự do trong mộng cảnh của anh. Họ nghĩ họ đẩy được anh ra khỏi cuộc đời bé nhỏ của họ.... nhưng không, anh đã trở thành 1 thực thể bao dung họ trong giấc mộng hồng trần.
Tình yêu của anh đã tiến hoá thành một dạng vĩ đại hơn bao giờ hết, một tình yêu không biên giới, một tình yêu khó để phàm phu tục tử hình dung và cảm nhận được...
Em hiểu không MHTH... Có lẽ em chưa hiểu được...
tâm anh là thánh điện nên ở nơi đâu anh cũng nghe văng vẳng lời từ bi hỷ xả của chư Phật Thánh Tiên
Trong miền bao la của tâm giới, có đền có chùa có quê hương, có những cô nương đã phụ tình anh từ muôn thuở, họ vẫn tràn đầy nhựa sống và nghĩ rằng có tự do trong mộng cảnh của anh. Họ nghĩ họ đẩy được anh ra khỏi cuộc đời bé nhỏ của họ.... nhưng không, anh đã trở thành 1 thực thể bao dung họ trong giấc mộng hồng trần.
Tình yêu của anh đã tiến hoá thành một dạng vĩ đại hơn bao giờ hết, một tình yêu không biên giới, một tình yêu khó để phàm phu tục tử hình dung và cảm nhận được...
Em hiểu không MHTH... Có lẽ em chưa hiểu được...
tony99
22/05/2025
kyvibach, on 22/05/2025 - 20:19, said:
nhà anh không gần chùa, mà tâm anh là thánh điện...
tâm anh là thánh điện nên ở nơi đâu anh cũng nghe văng vẳng lời từ bi hỷ xả của chư Phật Thánh Tiên
Trong miền bao la của tâm giới, có đền có chùa có quê hương, có những cô nương đã phụ tình anh từ muôn thuở, họ vẫn tràn đầy nhựa sống và nghĩ rằng có tự do trong mộng cảnh của anh. Họ nghĩ họ đẩy được anh ra khỏi cuộc đời bé nhỏ của họ.... nhưng không, anh đã trở thành 1 thực thể bao dung họ trong giấc mộng hồng trần.
Tình yêu của anh đã tiến hoá thành một dạng vĩ đại hơn bao giờ hết, một tình yêu không biên giới, một tình yêu khó để phàm phu tục tử hình dung và cảm nhận được...
Em hiểu không MHTH... Có lẽ em chưa hiểu được...
tâm anh là thánh điện nên ở nơi đâu anh cũng nghe văng vẳng lời từ bi hỷ xả của chư Phật Thánh Tiên
Trong miền bao la của tâm giới, có đền có chùa có quê hương, có những cô nương đã phụ tình anh từ muôn thuở, họ vẫn tràn đầy nhựa sống và nghĩ rằng có tự do trong mộng cảnh của anh. Họ nghĩ họ đẩy được anh ra khỏi cuộc đời bé nhỏ của họ.... nhưng không, anh đã trở thành 1 thực thể bao dung họ trong giấc mộng hồng trần.
Tình yêu của anh đã tiến hoá thành một dạng vĩ đại hơn bao giờ hết, một tình yêu không biên giới, một tình yêu khó để phàm phu tục tử hình dung và cảm nhận được...
Em hiểu không MHTH... Có lẽ em chưa hiểu được...
:v
kyvibach
22/05/2025
Em đâu có quyến rũ cô ấy đâu...
Bày tỏ nỗi lòng, chớ hông quyến rũ con gái nhà người ta, con gái nhà người ta sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi...
Việc gì phải cướp tình yêu của chàng trai ấy, và việc gì phải sửa lại tình yêu của một cô gái, một bông hoa có chủ... Thanh xuân cô ấy có bao nhiêu năm mà phải tranh giành làm cô ấy phí hoài tuổi xuân...
Tên cũng đã rời cung, người cũng đã ngồi lên thuyền, thôi thì thuận theo thời thế, thà tự ta tổn thương tim mình chớ không để người ngược nắng ngược gió ngược đãi nhân duyên của họ.
Bày tỏ nỗi lòng, chớ hông quyến rũ con gái nhà người ta, con gái nhà người ta sắp theo chồng bỏ cuộc chơi rồi...
Việc gì phải cướp tình yêu của chàng trai ấy, và việc gì phải sửa lại tình yêu của một cô gái, một bông hoa có chủ... Thanh xuân cô ấy có bao nhiêu năm mà phải tranh giành làm cô ấy phí hoài tuổi xuân...
Tên cũng đã rời cung, người cũng đã ngồi lên thuyền, thôi thì thuận theo thời thế, thà tự ta tổn thương tim mình chớ không để người ngược nắng ngược gió ngược đãi nhân duyên của họ.
tony99
22/05/2025
ừ biết thế thì tốt :v
---
Mấy nay anh dẹp mấy gian nhà, để mở cổng phụ đằng sau xưởng, thực ra, xưởng nhà anh 2 mặt là 2 con đường, cổng phụ tuy lối đi cũng ko rộng (vì 2 bên lấn) nhưng đi ra mặt đường quốc lộ, anh dẹp hết để lộ cái cổng ra, ko hiểu vì thay đổi phong thuỷ hay sao mà mưa nhiều rồi tài khoản đầu tư anh mấy nay nó cứ ko tăng, dù anh chọn rất đẹp, mà kiểu cứ có 1 con tăng mạnh đỡ cho con giảm mạnh, ko hiểu cái gì cả
Cái này có phải vì anh thay đổi hiện trạng nên gây nên thay đổi phong thuỷ ko 3 bích nhỉ.
---
Mấy nay anh dẹp mấy gian nhà, để mở cổng phụ đằng sau xưởng, thực ra, xưởng nhà anh 2 mặt là 2 con đường, cổng phụ tuy lối đi cũng ko rộng (vì 2 bên lấn) nhưng đi ra mặt đường quốc lộ, anh dẹp hết để lộ cái cổng ra, ko hiểu vì thay đổi phong thuỷ hay sao mà mưa nhiều rồi tài khoản đầu tư anh mấy nay nó cứ ko tăng, dù anh chọn rất đẹp, mà kiểu cứ có 1 con tăng mạnh đỡ cho con giảm mạnh, ko hiểu cái gì cả
Cái này có phải vì anh thay đổi hiện trạng nên gây nên thay đổi phong thuỷ ko 3 bích nhỉ.
T0ny99
22/05/2025
tony99, on 22/05/2025 - 22:06, said:
ừ biết thế thì tốt :v
---
Mấy nay anh dẹp mấy gian nhà, để mở cổng phụ đằng sau xưởng, thực ra, xưởng nhà anh 2 mặt là 2 con đường, cổng phụ tuy lối đi cũng ko rộng (vì 2 bên lấn) nhưng đi ra mặt đường quốc lộ, anh dẹp hết để lộ cái cổng ra, ko hiểu vì thay đổi phong thuỷ hay sao mà mưa nhiều rồi tài khoản đầu tư anh mấy nay nó cứ ko tăng, dù anh chọn rất đẹp, mà kiểu cứ có 1 con tăng mạnh đỡ cho con giảm mạnh, ko hiểu cái gì cả
Cái này có phải vì anh thay đổi hiện trạng nên gây nên thay đổi phong thuỷ ko 3 bích nhỉ.
---
Mấy nay anh dẹp mấy gian nhà, để mở cổng phụ đằng sau xưởng, thực ra, xưởng nhà anh 2 mặt là 2 con đường, cổng phụ tuy lối đi cũng ko rộng (vì 2 bên lấn) nhưng đi ra mặt đường quốc lộ, anh dẹp hết để lộ cái cổng ra, ko hiểu vì thay đổi phong thuỷ hay sao mà mưa nhiều rồi tài khoản đầu tư anh mấy nay nó cứ ko tăng, dù anh chọn rất đẹp, mà kiểu cứ có 1 con tăng mạnh đỡ cho con giảm mạnh, ko hiểu cái gì cả
Cái này có phải vì anh thay đổi hiện trạng nên gây nên thay đổi phong thuỷ ko 3 bích nhỉ.
kyvibach
22/05/2025
phong thuỷ có câu gì? Tiên tích đức hậu tầm long
Trong một mảnh đất có địa long, phong long, hoả long, kim long, mộc long, thuỷ long
anh nhận diện được mấy long?
Còn có thần long, linh long, anh có thấy không?
tất nhiên không, nên anh không đắc đạo phong thuỷ
Trong một mảnh đất có địa long, phong long, hoả long, kim long, mộc long, thuỷ long
anh nhận diện được mấy long?
Còn có thần long, linh long, anh có thấy không?
tất nhiên không, nên anh không đắc đạo phong thuỷ
tony99
22/05/2025
ThienKhoi8666, on 22/05/2025 - 22:09, said:
Thời nay người hiểu về tử vi càng ngày càng nhiều, trong khi những ông thầy về phong thủy cứ mất hút đi đâu hết rồi. Kiến thức phong thủy học khó hơn tử vi phải chục lần :v
kyvibach, on 22/05/2025 - 22:22, said:
phong thuỷ có câu gì? Tiên tích đức hậu tầm long
Trong một mảnh đất có địa long, phong long, hoả long, kim long, mộc long, thuỷ long
anh nhận diện được mấy long?
Còn có thần long, linh long, anh có thấy không?
tất nhiên không, nên anh không đắc đạo phong thuỷ
Trong một mảnh đất có địa long, phong long, hoả long, kim long, mộc long, thuỷ long
anh nhận diện được mấy long?
Còn có thần long, linh long, anh có thấy không?
tất nhiên không, nên anh không đắc đạo phong thuỷ
mài ngáo thật, anh đang hỏi mài, chứ mài nói liên thiên gì vậy. Nếu anh rành anh hỏi mày làm gì.
kyvibach
22/05/2025
phòng ngủ của anh , cạnh giừơng có bàn không, trên bàn có vật màu tối không
tony99
22/05/2025
kyvibach, on 22/05/2025 - 22:29, said:
phòng ngủ của anh , cạnh giừơng có bàn không, trên bàn có vật màu tối không
anh thường nằm ở phòng khách, lên lầu mệt lắm, phòng khách anh kê 1 cái giường cho bà anh (vì bà anh thích nằm phòng khách cho thoáng, kiểu vào phòng ngủ cứ sợ cái gì hay thấy cái gì đó, bà anh gần trăm tuổi rồi), còn anh hôm vui thì trải nệm nằm, hôm lười thì nằm luôn trên sàn, ko thì lót cái chăn mỏng ngủ, mỗi tội ngủ thế thì hơi mệt vì nằm có hơi lạnh mà (trải nệm ko sao), hôm chán thì sang xưởng ngủ :v, bàn thì chỉ có bộ salon gỗ mấy chục năm :3 mà anh kê sát tường (ko ghép thành 1 khối) cho dễ lau nhà. Trên bàn ko có vật gì tối, có bánh kẹo thôi.
Sửa bởi tony99: 22/05/2025 - 22:57
HieuHcmVN
22/05/2025
tony99, on 22/05/2025 - 22:06, said:
ừ biết thế thì tốt :v
---
Mấy nay anh dẹp mấy gian nhà, để mở cổng phụ đằng sau xưởng, thực ra, xưởng nhà anh 2 mặt là 2 con đường, cổng phụ tuy lối đi cũng ko rộng (vì 2 bên lấn) nhưng đi ra mặt đường quốc lộ, anh dẹp hết để lộ cái cổng ra, ko hiểu vì thay đổi phong thuỷ hay sao mà mưa nhiều rồi tài khoản đầu tư anh mấy nay nó cứ ko tăng, dù anh chọn rất đẹp, mà kiểu cứ có 1 con tăng mạnh đỡ cho con giảm mạnh, ko hiểu cái gì cả
Cái này có phải vì anh thay đổi hiện trạng nên gây nên thay đổi phong thuỷ ko 3 bích nhỉ.
---
Mấy nay anh dẹp mấy gian nhà, để mở cổng phụ đằng sau xưởng, thực ra, xưởng nhà anh 2 mặt là 2 con đường, cổng phụ tuy lối đi cũng ko rộng (vì 2 bên lấn) nhưng đi ra mặt đường quốc lộ, anh dẹp hết để lộ cái cổng ra, ko hiểu vì thay đổi phong thuỷ hay sao mà mưa nhiều rồi tài khoản đầu tư anh mấy nay nó cứ ko tăng, dù anh chọn rất đẹp, mà kiểu cứ có 1 con tăng mạnh đỡ cho con giảm mạnh, ko hiểu cái gì cả
Cái này có phải vì anh thay đổi hiện trạng nên gây nên thay đổi phong thuỷ ko 3 bích nhỉ.
Góp vui với bác xíu,
Mưa nắng là việc của thời tiết vào mùa, bác mở cổng khó làm Trời "rơi lệ" được lắm, trừ khi nhà bác là cổng Trời. Hí hí
Còn bác mở cổng phụ mà đối diện cổng chính trực diện quá thì sợ khí vào nó thoát ra luôn, tụ không được thì không tốt lắm. Về cơ bản, khí vào tụ lại, luồn khắp rồi mới thoát ra, tức có độ trễ là đẹp nhất, thông thoáng quá, nhẹ thì gọi là tán khí, nặng gọi là xuyên đường sát, có mấy cái bất lợi như sau:
- Khí không tụ, bất ổn định do lưu thông nhanh, sức khoẻ giảm. (Như bác ngồi trực diện quạt máy thì thấy hơi khó thở, yếu thì mệt, ốm thì ho khụ khụ)
- Khí tán, tài bất tụ. (Cư bất an, nghiệp bất lạc)
- Sức khoẻ ảnh hưởng, tiền lại mất thì gia đạo theo đó bất hoà.
Cái này cũng chỉ tham khảo thôi nhé, còn làm ăn có thời có lúc, như đánh trận có thành có bại, là lẽ thường tình của binh gia. Hì hì
Sửa bởi HieuHcmVN: 22/05/2025 - 23:25
tony99
22/05/2025
HieuHcmVN, on 22/05/2025 - 23:09, said:
Góp vui với bác xíu,
Mưa nắng là việc của thời tiết vào mùa, bác mở cổng khó làm Trời "rơi lệ" được lắm, trừ khi nhà bác là cổng Trời. Hí hí
Còn bác mở cổng phụ mà đối diện cổng chính trực diện quá thì sợ khí vào nó thoát ra luôn, tụ không được thì không tốt lắm. Về cơ bản, khí vào tụ lại, luồn khắp rồi mới thoát ra, tức có độ trễ là đẹp nhất, thông thoáng quá, nhẹ thì gọi là tán khí, nặng gọi là xuyên đường sát, có mấy cái bất lợi như sau:
- Khí không tụ, bất ổn định do lưu thông nhanh, sức khoẻ giảm. (Như bác ngồi trực diện quạt máy thì thấy hơi khó thở, yếu thì mệt, ốm thì ho khụ khụ)
- Khí tán, tài bất tụ. (Cư bất an, nghiệp bất lạc)
- Sức khoẻ ảnh hưởng, tiền lại mất thì gia đạo theo đó bất hoà.
Cái này cũng chỉ tham khảo thôi nhé, còn làm ăn có thời có lúc, như đánh trận có thành có bại, là lẽ thường tình của binh gia. Hì hì
Mưa nắng là việc của thời tiết vào mùa, bác mở cổng khó làm Trời "rơi lệ" được lắm, trừ khi nhà bác là cổng Trời. Hí hí
Còn bác mở cổng phụ mà đối diện cổng chính trực diện quá thì sợ khí vào nó thoát ra luôn, tụ không được thì không tốt lắm. Về cơ bản, khí vào tụ lại, luồn khắp rồi mới thoát ra, tức có độ trễ là đẹp nhất, thông thoáng quá, nhẹ thì gọi là tán khí, nặng gọi là xuyên đường sát, có mấy cái bất lợi như sau:
- Khí không tụ, bất ổn định do lưu thông nhanh, sức khoẻ giảm. (Như bác ngồi trực diện quạt máy thì thấy hơi khó thở, yếu thì mệt, ốm thì ho khụ khụ)
- Khí tán, tài bất tụ. (Cư bất an, nghiệp bất lạc)
- Sức khoẻ ảnh hưởng, tiền lại mất thì gia đạo theo đó bất hoà.
Cái này cũng chỉ tham khảo thôi nhé, còn làm ăn có thời có lúc, như đánh trận có thành có bại, là lẽ thường tình của binh gia. Hì hì
HieuHcmVN
22/05/2025
tony99, on 22/05/2025 - 23:45, said:
giữa cổng phụ và cổng chính là 1 cái nhà xưởng mà, 2 cổng ko nhìn dc nhau đâu, ý là cổng phụ nhiều năm bị che khuất (và khoá) nay mình cho nó thấy ánh sáng mặt trời (vẫn chưa mở khoá) thôi.
À thế thì không lo vụ "nặng", nhưng như bác khui bình Lavie mới ấy, vòi thoát nước chính muốn cho nước ra thì phải mở nút bịt trên. Lâu nay bác không mở nút, nay lại mở nút,chắc cũng có gì thoát ra rồi.
Nhiều khi là tàng long phi thiên. Hí hí.
Chắc không sao đâu.
tony99
22/05/2025
HieuHcmVN, on 22/05/2025 - 23:49, said:
À thế thì không lo vụ "nặng", nhưng như bác khui bình Lavie mới ấy, vòi thoát nước chính muốn cho nước ra thì phải mở nút bịt trên. Lâu nay bác không mở nút, nay lại mở nút,chắc cũng có gì thoát ra rồi.
Nhiều khi là tàng long phi thiên. Hí hí.
Chắc không sao đâu.
Nhiều khi là tàng long phi thiên. Hí hí.
Chắc không sao đâu.
Sửa bởi tony99: 22/05/2025 - 23:58
HieuHcmVN
23/05/2025
tony99, on 22/05/2025 - 23:57, said:
ừa, mình cũng cảm giác vậy, nhưng mình ko rành nên đi hỏi đó, cái cổng này cũng ko mở và bị che khuất cả chục năm rồi, vì cái cổng chỉnh nó lớn và đường cũng rộng và thuận tiện ấy,
Thượng khai hậu ẩn là tượng quẻ Đoài, nay khai hậu là Đoài biến Khảm. Đoài là tượng vui vẻ, biến Khảm là tưởng thử thách, hiểm nguy.
Bác cứ cẩn trọng thì hơn.