Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tony99, on 25/05/2025 - 10:33, said:
anh mà cần tu tâm sao, anh ở ngoài bình thường thì hiền lắm, ngay cả ng lạ như hàng xóm hay ng mới gặp bảo sao anh hiền thế, lại giống cha xứ (linh mục trong đạo), ngay cả các xơ (dì xơ) đi qua gặp anh, như sáng nay anh mặc quần đùi áo thun xách cái túi đi bộ, mà các dì đi qua cúi đầu chào nữa (chắc nghĩ anh là linh mục), còn lúc có chuyện thì đảm bảo ko có ai láo hơn anh, giang hồ mà anh dùng ngón tay chỉ thẳng mặt chửi giữa phố, họ còn phải xin lỗi đấy :v
nhiều thứ thì mài rảnh mày xem đi, chứ xem cho ng khác làm gì.
Vừa vào vận vài ngày là anh và bạn gái tưởng chia tay luôn đấy, vì tự dưng nhà bên ấy làm quá lên chuyện anh rớt (cũng do con bé vừa mua nhà xong, trả 100% ấy, nhà bên ấy sợ chứ biết anh rớt cũng lâu rồi).
Giờ ổn rồi
Tuất xung Thìn cung thê.
Mày coi sai rồi, vì anh ko phải người bốc phét, ngay cả tvls, anh ở đây cả chục năm, chưa ai nói anh bốc phét cả.
Tính ra 40 năm đầu anh vất vả lắm, dc cái vòng nô bộc (bạn bè) anh tiếp xúc khá ok, ngay lúc trước khi rớt, anh toàn ngồi nhậu, chém gió với lãnh đạo các ngành, các cty lớn nhỏ, đặc biệt là ngành ngân hàng, họ rất quí anh, nhất là lúc ấy còn trẻ, làm chó gì có gì, anh cũng bảo thế, ếu có tiền đâu, toàn người ta quí như con cháu nên ngồi chơi với mình. Sau khi anh rớt, trong đội Juve, án kinh tế là án thấp cổ bé họng (chỉ hơn án hiếp dâm), thằng nào cũng vậy thôi, chả ai khác, vậy mà anh cũng vươn mình rồi ngồi chung với anh đại anh bự, tiếng nói có trọng lượng, ra rồi vẫn nhiều người quí mến, đàn anh cũng quí, có điều chưa mạnh vốn nên ngại với đàn anh thôi.
Năm 22-32 thực sự vất vả, mỗi ngày ngủ có 3 - 4 tiếng, nhiều khi đi xe máy vừa đi vừa ngủ, ko hiểu sao ko chết, nhất là ai ở sg đều biết đoạn đường chỗ cát lái, đi xe máy vào sg thì đi bên dưới cầu, có khi 1 bên là hố trồng cột điện, 1 bên là container, vẫn ngủ, vậy mà ko chết. Cực kinh khủng, nhưng giai đoạn đầy hoài bão. Đại vận cung thê nên quen gái nhiều, do ba mẹ, chú bác, các sếp giới thiệu là nhiều, chứ lúc ấy có ếu gì đâu mà đòi xứng vs ng dc giới thiệu, toàn con nhà giào, địa vị.
Vận này mới ra trường ko thể giào dc.
vận 32-41 chắc mài chả đoán dc đâu hehe.
ANh tập gym dc 2.5 năm, người so với dân gym lâu năm thì ko xi nhê nhưng so với đồng lứa cũng gọi là ngon lành, bệnh cũng có nhưng bệnh lẻ tẻ thôi, sau khi tập gym anh chạy bộ trên máy (10p hết 100kcal).
Nói chung mài đoán sai rồi, nếu vận 22-31 mài giống anh thì mài sẽ biết đời thế nào :v
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tony99, on 25/05/2025 - 10:33, said:
anh mà cần tu tâm sao, anh ở ngoài bình thường thì hiền lắm, ngay cả ng lạ như hàng xóm hay ng mới gặp bảo sao anh hiền thế, lại giống cha xứ (linh mục trong đạo), ngay cả các xơ (dì xơ) đi qua gặp anh, như sáng nay anh mặc quần đùi áo thun xách cái túi đi bộ, mà các dì đi qua cúi đầu chào nữa (chắc nghĩ anh là linh mục), còn lúc có chuyện thì đảm bảo ko có ai láo hơn anh, giang hồ mà anh dùng ngón tay chỉ thẳng mặt chửi giữa phố, họ còn phải xin lỗi đấy :v
nhiều thứ thì mài rảnh mày xem đi, chứ xem cho ng khác làm gì.
Vừa vào vận vài ngày là anh và bạn gái tưởng chia tay luôn đấy, vì tự dưng nhà bên ấy làm quá lên chuyện anh rớt (cũng do con bé vừa mua nhà xong, trả 100% ấy, nhà bên ấy sợ chứ biết anh rớt cũng lâu rồi).
Giờ ổn rồi
Tuất xung Thìn cung thê.
Mày coi sai rồi, vì anh ko phải người bốc phét, ngay cả tvls, anh ở đây cả chục năm, chưa ai nói anh bốc phét cả.
Tính ra 40 năm đầu anh vất vả lắm, dc cái vòng nô bộc (bạn bè) anh tiếp xúc khá ok, ngay lúc trước khi rớt, anh toàn ngồi nhậu, chém gió với lãnh đạo các ngành, các cty lớn nhỏ, đặc biệt là ngành ngân hàng, họ rất quí anh, nhất là lúc ấy còn trẻ, làm chó gì có gì, anh cũng bảo thế, ếu có tiền đâu, toàn người ta quí như con cháu nên ngồi chơi với mình. Sau khi anh rớt, trong đội Juve, án kinh tế là án thấp cổ bé họng (chỉ hơn án hiếp dâm), thằng nào cũng vậy thôi, chả ai khác, vậy mà anh cũng vươn mình rồi ngồi chung với anh đại anh bự, tiếng nói có trọng lượng, ra rồi vẫn nhiều người quí mến, đàn anh cũng quí, có điều chưa mạnh vốn nên ngại với đàn anh thôi.
Năm 22-32 thực sự vất vả, mỗi ngày ngủ có 3 - 4 tiếng, nhiều khi đi xe máy vừa đi vừa ngủ, ko hiểu sao ko chết, nhất là ai ở sg đều biết đoạn đường chỗ cát lái, đi xe máy vào sg thì đi bên dưới cầu, có khi 1 bên là hố trồng cột điện, 1 bên là container, vẫn ngủ, vậy mà ko chết. Cực kinh khủng, nhưng giai đoạn đầy hoài bão. Đại vận cung thê nên quen gái nhiều, do ba mẹ, chú bác, các sếp giới thiệu là nhiều, chứ lúc ấy có ếu gì đâu mà đòi xứng vs ng dc giới thiệu, toàn con nhà giào, địa vị.
Vận này mới ra trường ko thể giào dc.
vận 32-41 chắc mài chả đoán dc đâu hehe.
ANh tập gym dc 2.5 năm, người so với dân gym lâu năm thì ko xi nhê nhưng so với đồng lứa cũng gọi là ngon lành, bệnh cũng có nhưng bệnh lẻ tẻ thôi, sau khi tập gym anh chạy bộ trên máy (10p hết 100kcal).
Nói chung mài đoán sai rồi, nếu vận 22-31 mài giống anh thì mài sẽ biết đời thế nào :v
Trình gà ko biết xem đó anh. Anh qua trang kia hỏi thử đi a
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
)
Mà năm nào anh đi Mỹ zậy, Dậu hay Mùi. Tính ra vận này đi Mỹ thì đổi hẳn môi trường sống nên động nhiều cung là đúng rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn