Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
01/02/2024
Mộng giấc mơ xưa
Lâu rồi mình mới mơ lại giâc mơ này
Trong mơ là ở nhà cùng 2 người anh. Một con chó được buộc xa ở góc sân.
2 người anh ngồi nói chuyện vui vẻ ở ngoài sân.
Mình đi vào nhà lấy đậu phộng ra mời, hai anh ko ăn nên mình mới đem vào nhà.
Vào nhà mình thấy một người em ngủ say, lát tỉnh dậy thì trách mình sao không gọi dậy.
Bước ra ngoài khung cảnh lại gần giống nhà hiện tại. Chỉ có thiết kế sân mé phải trong mơ tiếp đất dốc cho đến mương nước chứ không vuông vức như sân huện tại.
Ngoài sân có một người nói về hệ thống nc thải , điều này đúng với hiện tại.
Cảnh chuyển về một phòng bếp, một bác làm bánh đang đợi đứa con gái mang nhân bánh đến để trộn. Nhưng đứa con gái thì quên nên không làm bánh kịp. Khách là một người con trai.
Lâu rồi mình mới mơ lại giâc mơ này
Trong mơ là ở nhà cùng 2 người anh. Một con chó được buộc xa ở góc sân.
2 người anh ngồi nói chuyện vui vẻ ở ngoài sân.
Mình đi vào nhà lấy đậu phộng ra mời, hai anh ko ăn nên mình mới đem vào nhà.
Vào nhà mình thấy một người em ngủ say, lát tỉnh dậy thì trách mình sao không gọi dậy.
Bước ra ngoài khung cảnh lại gần giống nhà hiện tại. Chỉ có thiết kế sân mé phải trong mơ tiếp đất dốc cho đến mương nước chứ không vuông vức như sân huện tại.
Ngoài sân có một người nói về hệ thống nc thải , điều này đúng với hiện tại.
Cảnh chuyển về một phòng bếp, một bác làm bánh đang đợi đứa con gái mang nhân bánh đến để trộn. Nhưng đứa con gái thì quên nên không làm bánh kịp. Khách là một người con trai.
kyvibach
02/02/2024
Mộng giấc mộng xưa
Thấy mình đứng ở điểm chờ xe bus, cùng một người bạn, ở đó khá đông người.
Xe đến nhưng mình đợi chuyến sau.
Trong mơ người ta chạy lên xe bus giống như xe G63.
Thấy mình đứng ở điểm chờ xe bus, cùng một người bạn, ở đó khá đông người.
Xe đến nhưng mình đợi chuyến sau.
Trong mơ người ta chạy lên xe bus giống như xe G63.
MHTH
02/02/2024
Sáng mình đi tập Yoga, lỡ miệng nói cô đừng rủ rê em tham gia abc... Híc.
Cô giáo có vẻ tự ái.
Cô giáo có vẻ tự ái.
MHTH
02/02/2024
Cô giáo còn nhắc đi nhắc lại 2 từ rủ rê nữa chứ.
"Khiến em cảm thấy rủ rê là lỗi của cô, cô sẽ tự xem lại bản thân mình".
Híc. Cô giáo toàn tự phát minh ra những tương lai u ám dẫn dụ mình mua sản phẩm với tham gia học này kia qua việc cho đi đây đi đó nhưng mang cái mác thơm tho là đi cho mở rộng hiểu biết.
Cô giáo giống ba bích ở chỗ toàn vẽ tương lai xấu cho mình. Hừ.
---
Nay mình mới đọc kỹ nội quy mà cô giáo in, thì cô giáo vi phạm nội quy là dẫn dụ người mua sản phẩm. Hừ. Qua Tết đổi cô giáo.
"Khiến em cảm thấy rủ rê là lỗi của cô, cô sẽ tự xem lại bản thân mình".
Híc. Cô giáo toàn tự phát minh ra những tương lai u ám dẫn dụ mình mua sản phẩm với tham gia học này kia qua việc cho đi đây đi đó nhưng mang cái mác thơm tho là đi cho mở rộng hiểu biết.
Cô giáo giống ba bích ở chỗ toàn vẽ tương lai xấu cho mình. Hừ.
---
Nay mình mới đọc kỹ nội quy mà cô giáo in, thì cô giáo vi phạm nội quy là dẫn dụ người mua sản phẩm. Hừ. Qua Tết đổi cô giáo.
MHTH
02/02/2024
Mình vẫn thích cô giáo lắm nhưng học với cô giáo ko ổn. Cô giáo có vấn đề.
Nhưng nhỡ cô giáo mong mình tốt lên thật mới kêu mình đi đây đi đó thì sao ? Nếu mình hiểu lầm lòng tốt của cô cũng ko ổn.
Mình vẫn thích cô giáo. Mặc dù cô chuyên kể chuyện bóng gió để thay đổi suy nghĩ của mình - nhằm moi tiền mình.
Cô giáo chả thật thà gì cả. Quản lý thật thà hơn.
Nhưng nhỡ cô giáo mong mình tốt lên thật mới kêu mình đi đây đi đó thì sao ? Nếu mình hiểu lầm lòng tốt của cô cũng ko ổn.
Mình vẫn thích cô giáo. Mặc dù cô chuyên kể chuyện bóng gió để thay đổi suy nghĩ của mình - nhằm moi tiền mình.
Cô giáo chả thật thà gì cả. Quản lý thật thà hơn.
kyvibach
02/02/2024
Đầu xuân.
Sáng nay Lan vừa cãi nhau với một học viên yoga về chuyện cô giới thiệu các khoá học thêm cho học viên. Học viên nghĩ rằng cô bày vẽ để moi tiền họ, chuyện dâng đến đỉnh điểm khi một học viên tên Minh Thanh gào lên:
"Cô đừng có rủ rê em tham gia abc..."
Dưới ánh mắt soi mói của cả lớp học, Lan đỏ bừng mặt mũi, cô lắp bắp nói:
"Khiến em cảm thấy rủ rê là lỗi của cô, cô sẽ tự xem lại bản thân mình".
Nói xong Lan vội vã thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi phòng tập, cô như người mất hồn thất thểu bước về ngôi nhà cũ.
Con Vàng như thường lệ xoắn xít ngoáy tít đuôi ra cổng đón cô, đôi mắt long lanh mong chờ những con cá khô hoặc mẩu bánh thừa mỗi khi cô đi làm về thường mua cho nó.
Nhưng nó ngoáy đuôi đến muốn rụng rời mà Lan vẫn chả cho nó miếng gì cả, Vàng ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô chủ nhỏ bước thẫn thờ vô nhà. Theo bản năng nó chạy theo cô hi vọng còn món quà bí mật nào đó cô còn để trong túi xách.
Lan ngồi trong căn phòng nhỏ bên khung cửa sổ cũ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra khu vườn nhỏ đang xanh tươi để làm tâm trí cô bình tĩnh trở lại.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng nói của Minh Thanh "Cô đừng có rủ rê em, đừng có rủ rê em, rủ rê em... em..."
Phải, yoga đối với cô là một nghề, không phải là một sự bố thí thời gian và thanh xuân. Cô đến với yoga như thế nào nhỉ...
Theo cánh bướm vàng lửng lơ cô trôi về những ký ức xa xưa, ngày cô vừa hết học cấp THPT thì chuyện làm ăn kinh doanh của ba má ngày càng đi xuống.
"Ba má không đủ điều kiện lo cho hai chị em cùng học đại học, út thông cảm cho ba má nhen..."
Cô gạt đi giấc mơ là sinh viên ngồi trên giảng đường đại học để bước lên Sài Gòn tự lập, sống ở nhiều nơi, trải qua nhiều việc, từ quán ăn đến quán bar... cô có duyên gặp được một chị là huấn luyện viên yoga, thương Lan, chị ấy dạy cho cô về yoga. Ngày đi làm thì tối Lan lại miệt mài với những động tác, song song, cô cũng đọc những cuốn sách thay đổi tư duy để tương lai có thể sống được trọn vẹn với "nghề" huấn luyện viên yoga.
Là nghề, bởi cô thông qua nó để sinh tồn, để sinh tồn, cô phải trau chuốt kỹ năng và sự hiểu biết qua sách. Nói rằng cô buôn bán đạo lý cũng không sai chút nào...
"Gâu gâu... " Tiếng con Vàng sủa vang đánh thức cô từ hồi ức, khẽ gạt những giọt nước mắt đang lăn trên má, Lan điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra ngoài.
"Lan đó à, tháng này tiền phòng điện nước là 4 triệu chẵn nha con." Một bác gái trung niên đứng ngoài hàng rào gọi vọng vào.
"Dạ, con biết rồi cô Ba, cô cho con thong thả vài bữa nữa con gửi nghen"
"Ừa"
Bóng cô Ba khuất dần sau hàng rào xanh mướt, tâm trạng Lan lại chùng xuống.
Con Vàng sủa xong mệt mỏi cũng nằm dài trước cửa, hôm nay nó chả được miếng gì vào bụng, cô chủ đúng là khó hiểu vô cùng.
Lan ngồi xuống bên bậc thềm trước nhà, nhìn ra đường phố tấp nập, cô suy nghĩ mông lung.
kyvibach
03/02/2024
kyvibach
03/02/2024
tony99
03/02/2024
kyvibach, on 03/02/2024 - 13:02, said:
Lại tổn thương các thứ. Ngoan anh thương
@prettyboy1109 : xem năm sau cho anh đi, năm 2024 phục ngâm trụ ngày nè, năm tới chắc sẽ hay ho lắm. 14h 6.3.85
prettyboy1109
03/02/2024
tony99, on 03/02/2024 - 20:21, said:
gái MHTH là gái nhà anh mà, mài thương cái gì :v
@prettyboy1109 : xem năm sau cho anh đi, năm 2024 phục ngâm trụ ngày nè, năm tới chắc sẽ hay ho lắm. 14h 6.3.85
@prettyboy1109 : xem năm sau cho anh đi, năm 2024 phục ngâm trụ ngày nè, năm tới chắc sẽ hay ho lắm. 14h 6.3.85
hoặc cũng có thể mất bồ vì mọc sừng ko chừng
Cẩn thận babich cướp bồ đó nha a
tony99
03/02/2024
prettyboy1109, on 03/02/2024 - 22:10, said:
Lá anh cô xem rồi mà, thân vượng tài nhược, tỷ kiếp trùng trùng, vận sau phục ngâm tỷ kiếp, giáp tranh hợp kỷ cẩn thận làm ăn bị mất tiền, em nghĩ thế
hoặc cũng có thể mất bồ vì mọc sừng ko chừng
Cẩn thận babich cướp bồ đó nha a
)hoặc cũng có thể mất bồ vì mọc sừng ko chừng
Cẩn thận babich cướp bồ đó nha a
Bên tử vi đang bảo năm sau ngon kìa, cmn ngược đời nên anh ms nhờ mày xem.
à mày gửi anh cái dsach bài học đi, anh clear nó cmn rồi, tết đọc lại xem sao.
Sửa bởi tony99: 03/02/2024 - 23:14
prettyboy1109
03/02/2024
Cô ko xác định hạn cho anh để xem lại dụng thần hả. Em cũng chịu chứ làm sao đc
Thôi theo tử vi đi anh, em chém gió cho zui thôi
Thôi theo tử vi đi anh, em chém gió cho zui thôi
tony99
03/02/2024
prettyboy1109, on 03/02/2024 - 23:39, said:
Cô ko xác định hạn cho anh để xem lại dụng thần hả. Em cũng chịu chứ làm sao đc
Thôi theo tử vi đi anh, em chém gió cho zui thôi
Thôi theo tử vi đi anh, em chém gió cho zui thôi
Cô bảo 2017 vì kình dương bị kích động, nó vốn thích yên tĩnh nhưng khi bị kích thì kéo phản ứng khiến anh thua. Anh cũng ếch biết anh là cái cmn gì nữa nhưng dụng thần là tân kim đấy, nhưng kim này là âm ko khắc mộc dương là giáp.
Em có zalo bắn cái id cho anh, vs lại xem lại cho anh đi.