

#2836
Gửi vào 21/01/2024 - 21:52
em phải mạnh mẻ lên để có thể đứng vửng trong cơn cuồng phong của vô thường.
bản chất cỏi tạm thì mong manh nên hạnh phúc củng như bong bóng trong mưa; phồng lên rồi vở ra.
hạnh phúc hay khổ đau thì đều hoá thành nuổi tiếc của ngày mai nếu bản thân không tỉnh táo.
em thử chắp tay cầu xin ngọc đế mổi đêm cho em gặp được wàng tử bạch mả...
em hảy tập kết nối từ khi còn sớm để vủ trụ chuẩn bị cho em một hành trình.
nếu một ngày đau khổ gục ngả, hảy nhớ anh luôn ở phía sau nâng đở.
em không cô độc trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2837
Gửi vào 21/01/2024 - 22:30
Theo hướng tích cực thì biết là vô thường nên càng trân trọng hơn.
=))
Nếu gặp đúng chồng mình, mình tin một bản giao hưởng nhẹ nhàng và du dương sẽ được cất lên vĩnh cửu.
---
Ba bích đang trong quá trình trưởng thành, vừa trải nghiệm vừa tự quán chiếu bản thân. Rất tốt. Thơm cái nè moahhhhh ~~~
---
Mình gặp zai, đẹp thanh cao. Mình thích lắm. Tim run run. Amen. Mình chỉ nói cho ba bích biết thôi, bí mật nhé.
Ví dụ sau mình lấy chồng, đừng nói cho chồng mình biết nếu chẳng may ba bích quen chồng mình. Mình sợ chồng mình cấm túc mình :v
Tốt nhất là ba bích ko nên quen chồng mình :v thì điều này sẽ bị giấu kin dưới đáy vực sâu vạn trượng. Hông một ai có thể biết. Hừ.
---
Ba bích đừng có rủ rê mình nói chuyện. Thật.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2838
Gửi vào 21/01/2024 - 23:23
Có dịp mình về quê ba bích chơi. Mình sẽ đổi cách xưng hô hehe.
Ko biết có nhiều đồng lúa xanh ko ? Mình thích lắm. Bùn ngủ quá.
Ba bích ngủ ngon !
Thanked by 1 Member:
|
|
#2839
Gửi vào 22/01/2024 - 02:21
Lúa mùa xuân xanh mơn mởn, sương trắng đọng trên lá mạ như những viên ngọc được người thợ khéo tay đính vào.
Cuối thu, dọc đường cỏ lau trổ bông trắng xóa đung đưa trong gió vẫy chào khách thập phương..
Đêm thì đom đóm bay khắp cánh đồng như cả trời sao đang rơi xuống nhân gian.
Rất thơ mộng.
Sau này em sẽ trồng dâu nuôi tằm quay tơ dệt vải, dệt bao nhiêu đem lên thành thị bán bấy nhiêu, anh 7 em 3.
Sau này em đổi cách xưng hô à, không gọi là "ba bích" nữa mà sẽ gọi là "anh" phải không ?
Nghĩ đến đoạn em gọi "anh" cũng khá là buồn cười.
#2840
Gửi vào 22/01/2024 - 09:52
Thanked by 1 Member:
|
|
#2841
Gửi vào 22/01/2024 - 10:03
Trong sân trồng một cây bàng trắng
Gác nhẹ phiền lo ngồi hiên vắng
Nghe văng vẳng tiếng chuông chùa vang
Tâm hồn dịu đi về thinh lặng
Trong sân còn trồng cây mai đỏ
Nhỏ nhẹ khẽ khàng rỉ nhau nghe
Về kẻ ngồi trước hiên vắng lặng
Thấp thoáng như xa tận mây trời.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2842
Gửi vào 22/01/2024 - 10:16
Tháng năm che chở cho nàng ngồi chơi
Chuông chùa văng vẳng muôn nơi
Lòng trần cùng với bể đời lặng yên
Trong sân trồng một cây mai
Ngày qua ngày lại bên tai thì thầm
Người ngồi hiên vắng lặng câm
Bóng người như cũng vừa gần vừa xa
Thanked by 1 Member:
|
|
#2843
Gửi vào 22/01/2024 - 10:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#2844
Gửi vào 22/01/2024 - 10:57
MHTH, on 22/01/2024 - 09:52, said:
Sau này chúng ta kóa tất cả nhưng chỉ là hông koá ... chúng ta
"Anh gieo hạt hoa xuyến chi ở quả đồi hoang đó làm chi?" Cô ngước đầu nheo mắt nhìn hắn.
"Để sau này chúng sẽ nở hoa cho em ngắm, chúng cũng sẽ kể lại câu chuyện ngày hôm nay cho em nghe nếu một ngày em quên tất cả.." hắn vừa tách những hạt hoa rắc lên bãi đất vừa trả lời cô.
“Em muốn sau này đích thân anh kể em nghe cơ”
"Em luôn trong tầm quan sát của anh" Hắn nửa đùa nửa thật.
"Thiệt là đáng sợ" Cô lườm hắn rồi lè lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc.
Hắn cười hì hì, dừng bước nhìn cô chạy tung tăng trên con đường mọc đầy hoa xuyến chi. Giữa hắn và cô có một thứ cảm tình khó nói, vượt lên tình bạn nhưng cũng chưa chạm đến miền sáng của tình yêu.
Tháng năm vội vã trôi đi, con chim bé nhỏ ngày nào đã đủ sức để bay một mình, đương đầu với bão giông trong cuộc đời. Nhưng mấy ai biết rằng, phía sau lớp vỏ cứng rắn của con ốc là một hình hài dễ tổn thương.
Chiếc xe con dừng bánh bên vệ đường, một cô gái tầm ba mươi tuổi mặc một chiếc váy ngắn màu xanh, chân đi giày cao gót màu đỏ bước xuống.
Trên khoé mắt và má còn vệt nước chưa khô hẳn, mắt cô đỏ hoe thẫn thờ nhìn xung quanh.
Cô vừa chia tay người yêu. Người con trai cô hết lòng yêu thương đã bỏ cô đi theo người khác. Trái tim đau khổ, trong cơn tuyệt vọng dâng lên như muốn nhấn chìm bản thân, cô chạy trốn khỏi thành phố hoa lệ để trở về... nhà.
Lúc xe chạy qua đồi hoa trắng, một tia chớp ký ức xẹt qua tinh thần làm cô muốn dừng lại.
“Đồi hoa này...” Cô nhắm mắt thì thầm.
Những cánh hoa trắng muốt tinh khôi gợi cho cô nhớ về những mảng ký ức hồn nhiên nhất trong suốt cuộc đời.
“...xuyến chi” Cô mở mắt ra thốt lên hai chữ mà cô đã quên bẵng hơn chục năm qua.
Những dòng ký ức năm xưa hiện về, hình ảnh cô bé mười bảy tuổi bước đi trên con đường mòn, miệng khe khẽ hát. Phía sau cô bé là một chàng trai dáng người lờ mờ không rõ nhưng hình bóng ấy mang cho cô cảm giác bình yên.
Chàng trai năm ấy gởi ký ức cho loài hoa xuyến chi giữ gìn, neo chúng vào những cánh hoa mong manh nhỏ bé này.
Không biết đã bao nhiêu mùa hoa, trải qua bao nhiêu bão bùng và nắng cháy, những cánh hoa vẫn giữ gìn được sắc màu trắng muốt thuần tuý như ngày đầu tiên họ thấy.
“Hoá ra đây là câu chuyện anh dành cho em…”
“Hoá ra năm tháng ấy, người quyết định ra đi không phải là em mà là anh”
Năm 17 tuổi cô chọn lên Sài Gòn học tập tiếp, hắn thì chọn tầm sư học đạo phi thăng tiên giới…
“Anh đừng có mà hoang tưởng nữa, trên đời làm gì có tiên nhân, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con người mà thôi!” Cô bé nước mắt giàn dụa gào lên với hắn.
“Em còn nhỏ không hiểu đâu…” hắn cười khổ.
“Nhỏ cái gì mà nhỏ, nết em làm mẹ anh còn được nữa đó…” Cô vừa gào vừa khóc.
“…” Hắn lặng im không đáp.
“Cái gì mà tiên nhân, tiên giới… tất cả chỉ là hoang tưởng của anh, anh bỏ hết đi, theo em lên Sài Gòn lập nghiệp có được không?”
“Anh không hợp với Sài Gòn…” Hắn đau khổ trả lời.
“Em cũng không hợp với cái thần tiên anh kể, chúng ta từ nay đường ai nấy đi!” Cô quệt nước mắt, nói một lèo rồi vụt chạy đi. Bỏ hắn đứng một mình chết lặng trên đồi hoa xuyến chi trắng muốt.
Cô thì chọn rời xa vùng quê nghèo khổ, hắn thì chọn rời xa hồng trần đau khổ. Cả hai đều chạy trốn thực tế nhưng hướng chạy trốn lại khác xa nhau.
Chỉ có hoa xuyến chi ở lại, đợi chờ...
Thanked by 1 Member:
|
|
#2845
Gửi vào 22/01/2024 - 11:27
Giống cây mai đỏ rỉ nhau nghe về cây bàng trắng. Còn cây bàng trắng - nội tâm cô bé vắng lặng.
---
Không phải hoang tưởng, là vọng tưởng chấp trước vào cái giấc mơ thần tiên. Để rồi đi mòn gối mãi không trở thành thần tiên.
Chán cái ba bích - cái tôi to của ba bích ! Cái ngã riêng biệt.
---
Mong chồng mình ở đâu đó nên tập trung xây dựng cuộc sống, đừng có lang thang lảng vảng đông tây vài ba diễn đàn chém gió. Lại mộng thần tiên thì vợ con chết đói. Thế thôi nghỉ chơi từ vòng đàu.
Sửa bởi MHTH: 22/01/2024 - 11:29
Thanked by 1 Member:
|
|
#2846
Gửi vào 22/01/2024 - 17:27
không lẽ em chọn một người không có gì trong tay để cưới
đừng đợi anh, lãng phí thanh xuân của em...
hãy quý trọng mỗi một giây phút em tồn tại,
hãy hi vọng như thể hôm nay là ngày đầu tiên em được sinh ra.
hãy tu tiên như thể hôm nay là ngày cuối cùng em sống.
đừng lãng phí thời gian cho anh. hãy lãng phí thời gian cho những việc làm có giá trị đích thực.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2847
Gửi vào 22/01/2024 - 18:00
Thanked by 2 Members:
|
|
#2849
Gửi vào 24/01/2024 - 02:39
Nay mơ giấc mơ lạ, ở trên nhà cậu được cậu cho 2 cái cây nhỏ bảo chọn.
Minh chọn 1 cái cây nó vận động y như động vật.
Ngày hôm nay nhà tự dưng có con mèo trắng lạc vào kêu meo meo cả ngày.
Mình cho nó ăn rồi tối lại sờ được nó, nó không sợ.
#2850
Gửi vào 24/01/2024 - 08:22
Thấy mình ngày nhỏ
Đi phía sau ngôi trường cũ cùng đứa bạn.
Có cảm giác ấm áp khi lạc vào khung cảnh đó.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
10 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 10 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












