Nhật ký thành tỷ phú
kyvibach
12/09/2023
nói và làm là hai điều khác nhau.
cái câu "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm" anh định viết ở bình luận trước kia.
nhưng anh không viết ra, chắc em cũng có duyên với anh, duyên thê thiếp.
cái câu "thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói cả trăm năm" anh định viết ở bình luận trước kia.
nhưng anh không viết ra, chắc em cũng có duyên với anh, duyên thê thiếp.
MHTH
12/09/2023
Giờ muốn làm gì cũng cân nhắc, giằng xé nội tâm lắm. Giống như nhân cách đang dần hoàn thiện rồi, nó ko cho phép cái gì vượt tầm kiểm soát xuất hiện nên những tư tưởng đen tối như ngọn đèn trước gió, nhen nhóm bập bùng cháy rồi diệt.
Mục tiêu hiện tại của mình hem phải là lấy chồng. Việc lấy chồng do nhân duyên, không cưỡng cầu được.
Mục tiêu hiện tại của mình hem phải là lấy chồng. Việc lấy chồng do nhân duyên, không cưỡng cầu được.
kyvibach
12/09/2023
MHTH, on 12/09/2023 - 17:16, said:
Nói vậy chứ mình ham hưởng thụ, ăn vào Đồng Lộc nên thế. Mình sợ nhiều thứ lắm. May mà có tu dưỡng nên mỗi khi muốn làm gì đó ngược với giá trị đạo đức mà bản thân nhận định thì phân vân dữ lắm nên lại do dự rồi thôi.
Khổ tâm lém. Biết thế ko tu, sống buông thả. Aizz.
Khổ tâm lém. Biết thế ko tu, sống buông thả. Aizz.
bản thân là một cái bình, trên cạn thì nó chứa đầy không khí, dưới nước thì nó có xu hướng chứa nước.
ham muốn là do môi trường thúc đẩy.
em không có lỗi, em là cái bình không phải là nước.
miễn là trong quá trình lấp đầy sự trống rỗng bên trong, em vẫn biết bản thân là ai, đang làm chi... tỉnh táo không để tan biến vào sự hưởng thụ.
anh hiểu cảm giác đó của em.
đôi lúc muốn phạm sai lầm
mà sao day dứt trong tâm chẳng ngừng
MHTH
12/09/2023
emcobabich, on 12/09/2023 - 17:22, said:
ham muốn là do môi trường thúc đẩy.
em không có lỗi, em là cái bình không phải là nước.
Câu này ba bích mà nói với những người vị kỷ thì hỏng thực sự.
Sự ham muốn do nhiều thứ tác thành lắm.
Hôm qua mình có đọc được một câu nói của Osho đại khái là:"Hi vọng và ham muốn là một, ham muốn thì trần trụi loã lồ còn hi vọng như được khoác một chiếc áo đẹp."
Nghe qua thì rất thuyết phục nhưng thực tế 2 trường năng lượng khác hẳn nhau. Một mặt mang năng lượng tích cực và một mặt mang năng lượng tiêu cực.
Tại sao lại nói vậy ? Ví thử ba bích lẩm bẩm hai từ đó sẽ thấy ý niệm hiện ra khác nhau.
Vậy nên mình sẽ cắt đứt ý nghĩ đọc sách của cụ Osho.
kyvibach
12/09/2023
với anh thì Nhân chi sơ tính bản thiện, một người trong mắt anh luôn ẩn dấu vẻ đẹp nào đó, vị kỷ là do môi trường ảnh hưởng.
Osho nói cũng đúng mà, tích cực hay tiêu cực do mình, mình tiếp thu kiểu suy nghĩ A thì sẽ nhìn mọi thứ theo kiểu đó. Tiêu cực hay tích cực là ở em, không phải ở câu nói, nếu số đông đều thấy tiêu cực, là do số đông bị giáo dục giống nhau.
riêng a thì thấy câu đó bình thường đâu có gì tiêu cực đâu...
em đang rơi trong thế giới màu hường đó.
giống như ví dụ cái bình và nước phía trên, em đọc sách mà bị sách thao túng tâm lý,
rót nước vào bình mà quên đi bản thân là ai, đang làm gì, trôi theo dòng nước... sinh ra tiêu cực.
Osho nói cũng đúng mà, tích cực hay tiêu cực do mình, mình tiếp thu kiểu suy nghĩ A thì sẽ nhìn mọi thứ theo kiểu đó. Tiêu cực hay tích cực là ở em, không phải ở câu nói, nếu số đông đều thấy tiêu cực, là do số đông bị giáo dục giống nhau.
riêng a thì thấy câu đó bình thường đâu có gì tiêu cực đâu...
em đang rơi trong thế giới màu hường đó.
giống như ví dụ cái bình và nước phía trên, em đọc sách mà bị sách thao túng tâm lý,
rót nước vào bình mà quên đi bản thân là ai, đang làm gì, trôi theo dòng nước... sinh ra tiêu cực.
MHTH
12/09/2023
Câu Osho nói ko tiêu cực nhưng nó là nghĩa đen hem phải nghĩa bóng nên ko thích đọc sách cụ Osho.
Tức là tư tưởng ko đồng nhất, đọc mất thời gian.
Nói vậy chứ bạn mình có sách Osho, đọc miễn phí có thời gian thì đọc. Nên đa dạng hoá góc nhìn. Nhưng mình ko ưu tiên lựa chọn.
Tức là tư tưởng ko đồng nhất, đọc mất thời gian.
Nói vậy chứ bạn mình có sách Osho, đọc miễn phí có thời gian thì đọc. Nên đa dạng hoá góc nhìn. Nhưng mình ko ưu tiên lựa chọn.
kyvibach
12/09/2023
gì mà đen với bóng, thích với không thích... là nhị nguyên phân biệt hết!
đã bao giờ em đọc sách mà không nghĩ chưa... và khi em nghĩ thì em có biết em đang nghĩ không.
em đọc sách nghĩa là em mặc định bản thân chưa hiểu...
em mặc định bản thân chưa hiểu thì phải chấp nhận cảm xúc do câu chữ mang lại.
đã bao giờ em đọc sách mà không nghĩ chưa... và khi em nghĩ thì em có biết em đang nghĩ không.
em đọc sách nghĩa là em mặc định bản thân chưa hiểu...
em mặc định bản thân chưa hiểu thì phải chấp nhận cảm xúc do câu chữ mang lại.
MHTH
12/09/2023
emcobabich, on 12/09/2023 - 17:44, said:
với anh thì Nhân chi sơ tính bản thiện, một người trong mắt anh luôn ẩn dấu vẻ đẹp nào đó, vị kỷ là do môi trường ảnh hưởng.
Thực ra nhân chi sơ ko có tính bản thiện đâu. Thiện ác là do môi trường giáo dục ra.
Vẻ đẹp do bản thân giác ngộ mà tự giáo dục được xây dựng trên sự tác động giáo dục của môi trường. Việc này diễn ra hàng nghìn năm rồi.
kyvibach
12/09/2023
không phải tư tưởng không đồng nhất, lỡ người ta cố tình làm vậy để em nghi ngờ chỗ nào đó thì sao...
thế nào là đồng nhất, đồng nhất có phải một cục vàng 9999 hay đơn giản đồng nhất chính là như nó đang là...
đồng nhất hay không nằm ở trong em chứ không phải ở cuốn sách.
em cứ hay cãi
nãy thì kêu ham muốn không phải do môi trường, bây giờ thì thiện ác do môi trường giáo dục ra...
thế nào là đồng nhất, đồng nhất có phải một cục vàng 9999 hay đơn giản đồng nhất chính là như nó đang là...
đồng nhất hay không nằm ở trong em chứ không phải ở cuốn sách.
MHTH, on 12/09/2023 - 17:51, said:
Thực ra nhân chi sơ ko có tính bản thiện đâu. Thiện ác là do môi trường giáo dục ra.
Vẻ đẹp do bản thân giác ngộ mà tự giáo dục được xây dựng trên sự tác động giáo dục của môi trường. Việc này diễn ra hàng nghìn năm rồi.
Vẻ đẹp do bản thân giác ngộ mà tự giáo dục được xây dựng trên sự tác động giáo dục của môi trường. Việc này diễn ra hàng nghìn năm rồi.
nãy thì kêu ham muốn không phải do môi trường, bây giờ thì thiện ác do môi trường giáo dục ra...
MHTH
12/09/2023
emcobabich, on 12/09/2023 - 17:50, said:
gì mà đen với bóng, thích với không thích... là nhị nguyên phân biệt hết!
đã bao giờ em đọc sách mà không nghĩ chưa... và khi em nghĩ thì em có biết em đang nghĩ không.
em đọc sách nghĩa là em mặc định bản thân chưa hiểu...
em mặc định bản thân chưa hiểu thì phải chấp nhận cảm xúc do câu chữ mang lại.
đã bao giờ em đọc sách mà không nghĩ chưa... và khi em nghĩ thì em có biết em đang nghĩ không.
em đọc sách nghĩa là em mặc định bản thân chưa hiểu...
em mặc định bản thân chưa hiểu thì phải chấp nhận cảm xúc do câu chữ mang lại.
Nếu ko chơi chữ nhị nguyên, thì mình nằm ngủ chứ lên chém zó với ba bích làm gì.
Rơi vào vô nguyên - niết bàn thì cần gì đi chém zó vì ko có ý niệm đó. Nó là ko có ý niệm nào luôn.
Mình vẫn bị ảnh hưởng thói quen cũ như ra vào diễn đàn và chém zó. Cũng như các thói quen hàng ngày.
emcobabich, on 12/09/2023 - 17:53, said:
không phải tư tưởng không đồng nhất, lỡ người ta cố tình làm vậy để em nghi ngờ chỗ nào đó thì sao...
thế nào là đồng nhất, đồng nhất có phải một cục vàng 9999 hay đơn giản đồng nhất chính là như nó đang là...
đồng nhất hay không nằm ở trong em chứ không phải ở cuốn sách.
em cứ hay cãi
nãy thì kêu ham muốn không phải do môi trường, bây giờ thì thiện ác do môi trường giáo dục ra...
thế nào là đồng nhất, đồng nhất có phải một cục vàng 9999 hay đơn giản đồng nhất chính là như nó đang là...
đồng nhất hay không nằm ở trong em chứ không phải ở cuốn sách.
em cứ hay cãi
nãy thì kêu ham muốn không phải do môi trường, bây giờ thì thiện ác do môi trường giáo dục ra...
Ba bích nên đọc lại.
Cục vàng là đồng chất.
Không có tư tưởng nào là đồng nhất trọn vẹn nhưng có một vài nhận thức có sự tương đối đồng nhất. Mình ko nhận thấy trong câu nói của Osho có sự đồng nhất với mình ở phương diện sâu nhất nên ko thích đọc.
Cuốn sách truyền tải tư tưởng của một cá nhân, mình đọc tư tưởng chứ ko đọc sách.
Sửa bởi MHTH: 12/09/2023 - 17:59
kyvibach
12/09/2023
em biết yêu rồi
yêu là khi mình bỗng nhiên muốn cãi nhau với người đó.
không phải vì thắng thua, mà bởi người đó hiện diện làm trái tim mình ấm áp
có phải em cũng bị như vậy rồi không
anh phải nhắc trước cho em, năm sau cuộc sống anh sẽ đảo lộn hoàn toàn rồi, nếu có yêu thương thì nắm bắt trong năm này.
yêu là khi mình bỗng nhiên muốn cãi nhau với người đó.
không phải vì thắng thua, mà bởi người đó hiện diện làm trái tim mình ấm áp
có phải em cũng bị như vậy rồi không
anh phải nhắc trước cho em, năm sau cuộc sống anh sẽ đảo lộn hoàn toàn rồi, nếu có yêu thương thì nắm bắt trong năm này.
MHTH
12/09/2023
Đồng nghiệp mình nói mình khi nói về một vấn đề thì phải nói cho hết ý. Thực ra do mình chỉn chu, kỹ tính chứ mình ko phải người thích tranh cãi.
Mình luôn vậy với mọi người, ba bích nghĩ mình có trái tim rộng lớn vậy ư ? =))
Mình luôn vậy với mọi người, ba bích nghĩ mình có trái tim rộng lớn vậy ư ? =))
MHTH
12/09/2023
Nơi mình làm tổ chức nhân viên du lịch Vũng Tàu, Mũi Né 2 ngày 1 đêm vào cuối tháng 10. Mình muốn đi lắm nhưng phân vân nhiều vấn đề. Mẹ mình ủng hộ mình đi chơi, mình cũng thích. Song nãy mình hủy rồi. Mình rất muốn đổi gió aaaaaa. Nhưng không, mình có nhiều thứ phải lo hơn.
Mình vừa coi lá số bản thân. Năm nay hạn mình rơi vào Lưu Hà Phục Binh cung Tật, dễ đuối nước, tháng 9ÂL tức đúng tháng sau đi du lịch rơi vào Liêm Tham Kỵ Không Kiếp Thiên Không :v
Mình ko đi chơi cũng đúng thôi.
Cơ bản mình thấy lá số chỉ hạn rõ nét lắm, may tu nên né hạn thần kỳ.
Tháng trước mình mới ngã xe máy, chảy máu đầu gối chân xong. Rồi mình thủ thỉ với nó nên mau lành lắm.
=> ko thích phục binh !
Mình ngã xe bất ngờ lắm, khó hiểu.
Dỗi cả thế giới luôn !!!!!!!!!
Mình vừa coi lá số bản thân. Năm nay hạn mình rơi vào Lưu Hà Phục Binh cung Tật, dễ đuối nước, tháng 9ÂL tức đúng tháng sau đi du lịch rơi vào Liêm Tham Kỵ Không Kiếp Thiên Không :v
Mình ko đi chơi cũng đúng thôi.
Cơ bản mình thấy lá số chỉ hạn rõ nét lắm, may tu nên né hạn thần kỳ.
Tháng trước mình mới ngã xe máy, chảy máu đầu gối chân xong. Rồi mình thủ thỉ với nó nên mau lành lắm.
=> ko thích phục binh !
Mình ngã xe bất ngờ lắm, khó hiểu.
Dỗi cả thế giới luôn !!!!!!!!!
MHTH
12/09/2023
Tra tiếp hôm ngã là 1/9 đúng tháng 7ÂL rơi vào cung điền Thiên Phủ L.Thái Tuế tam hợp Thiên Tướng Phục Binh.
Mình ghim con phục binh. Thề !
Mình ghim con phục binh. Thề !