

4703 replies to this topic
#2461
Gửi vào 10/09/2023 - 00:24
---
Mình còn mượn được cuốn Đắc Nhân Tâm tái bản lần thứ hai. Văn phong còn Hán Việt nha.
Bạn này giữ sách kỹ thực sự.
Cuốn Đắc Nhân Tâm mẹ mình tặng mình mất rồi, sau đó mình mua 2 lần nữa cũng mất luôn. Mình mới đọc được gần 1 nửa =)).
Mong lần này đọc hết :v
---
Mình còn mượn thêm cuốn Sapiens Lược Sử Loài Người. Tác giả là người Israel sinh năm 1976. Ghê gớm đấy. Đoán vậy mặc dù chưa đọc sách =))
Mình còn mượn được cuốn Đắc Nhân Tâm tái bản lần thứ hai. Văn phong còn Hán Việt nha.
Bạn này giữ sách kỹ thực sự.
Cuốn Đắc Nhân Tâm mẹ mình tặng mình mất rồi, sau đó mình mua 2 lần nữa cũng mất luôn. Mình mới đọc được gần 1 nửa =)).
Mong lần này đọc hết :v
---
Mình còn mượn thêm cuốn Sapiens Lược Sử Loài Người. Tác giả là người Israel sinh năm 1976. Ghê gớm đấy. Đoán vậy mặc dù chưa đọc sách =))
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#2463
Gửi vào 10/09/2023 - 15:34
Mình đi làm có các bạn đồng nghiệp vui lắm. Mình nghĩ mình là nhân vật tấu hề :v
Mình ko lên đây chém zó có nghĩa là ở bên ngoài mình tra tấn lỗ tai các bạn ấy =))
He he he he he.
Dân Do Thái thông minh lắm. Do được rèn luyện khả năng tự lập về tư duy, học tập từ nhỏ. Phụ nữ Do Thái sau khi lấy chồng thì sứ mệnh của họ là chăm sóc con cái, chia sẻ nhau kiến thức nuôi dạy con làm sao phát triển trí tuệ tốt nhất.
Người Do Thái buộc phải phát triển trí tuệ để sinh tồn vì vậy họ có thể nghèo rớt tiền bạc nhưng phải giàu sách vở. Và chị thích họ ở chỗ đánh giá con người thông qua giá trị đạo đức, sự thông tuệ chứ không đánh giá con người qua nghề nghiệp và tài sản.
Thú vị hơn là họ chỉ có duy nhất một tôn giáo là Do Thái Giáo, điều này khiến cả dân tộc tập trung ý chí mạnh nhất. Rất khó để chia rẽ lòng dân Do Thái.
Mình ko lên đây chém zó có nghĩa là ở bên ngoài mình tra tấn lỗ tai các bạn ấy =))
He he he he he.
LinhThao, on 10/09/2023 - 02:45, said:
Yuval Noah Harari có mấy bài phỏng vấn trên Youtube thú vị lắm chị. Nhìn thông minh lắm :v
Dân Do Thái thông minh lắm. Do được rèn luyện khả năng tự lập về tư duy, học tập từ nhỏ. Phụ nữ Do Thái sau khi lấy chồng thì sứ mệnh của họ là chăm sóc con cái, chia sẻ nhau kiến thức nuôi dạy con làm sao phát triển trí tuệ tốt nhất.
Người Do Thái buộc phải phát triển trí tuệ để sinh tồn vì vậy họ có thể nghèo rớt tiền bạc nhưng phải giàu sách vở. Và chị thích họ ở chỗ đánh giá con người thông qua giá trị đạo đức, sự thông tuệ chứ không đánh giá con người qua nghề nghiệp và tài sản.
Thú vị hơn là họ chỉ có duy nhất một tôn giáo là Do Thái Giáo, điều này khiến cả dân tộc tập trung ý chí mạnh nhất. Rất khó để chia rẽ lòng dân Do Thái.
Thanked by 2 Members:
|
|
#2464
Gửi vào 11/09/2023 - 03:54
Mộng giấc mộng xưa
Trong mộng có một nhóm người toàn kỳ nhân dị sĩ.
Đợi mình để làm chuyện gì đó rất trọng đại, rất lớn..
Cũng có thể là chuyện ... Xây nhà. Nhưng không phải.
Trong lúc đang chuẩn bị đến giai đoạn quan trọng của kế hoạch, một người như vị tướng già tiến vào ngoài cửa, một cậu bé nói với mình ông lão ngoài kia rất mạnh kêu mình ra thử..
Đang đi ra để tiến về khu vực họp thì...
Chuông reo tỉnh giấc.
Àh. Đầu mộng, là câu chuyện liên quan về một viên ngọc xanh rất lớn, to như quả dưa.
Mọi người nói, không ai có thể làm vỡ được.
Mình lại đó, lấy vài sợi tóc chà lên thì viên ngọc vỡ thành mấy mảnh.
Viên ngọc hình như là dấu hiệu gì đó quan trọng.
Trong mộng có một nhóm người toàn kỳ nhân dị sĩ.
Đợi mình để làm chuyện gì đó rất trọng đại, rất lớn..
Cũng có thể là chuyện ... Xây nhà. Nhưng không phải.
Trong lúc đang chuẩn bị đến giai đoạn quan trọng của kế hoạch, một người như vị tướng già tiến vào ngoài cửa, một cậu bé nói với mình ông lão ngoài kia rất mạnh kêu mình ra thử..
Đang đi ra để tiến về khu vực họp thì...
Chuông reo tỉnh giấc.
Àh. Đầu mộng, là câu chuyện liên quan về một viên ngọc xanh rất lớn, to như quả dưa.
Mọi người nói, không ai có thể làm vỡ được.
Mình lại đó, lấy vài sợi tóc chà lên thì viên ngọc vỡ thành mấy mảnh.
Viên ngọc hình như là dấu hiệu gì đó quan trọng.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2465
Gửi vào 11/09/2023 - 23:14
Mình đọc mấy câu truyện đều có kỳ nhân dị sĩ chờ nhân vật chính xuất hiện để nhân vật chính hiến tế bản thân. Các kỳ nhân dị sĩ đánh cờ mà, cho hiến tế xong cả máu cả nước mắt thì đá đít.
Nhân vật chính sinh ra để cống hiến. Nghe đau khổ chưa, hết muốn làm nhân vật chính chưa ?
Mình thích làm nhân vật phụ, người tàng hình :v
Mình sẽ ngồi ước ba bích thật khoẻ chắc nịch để đương đầu với dông bão cuộc đời.
---
Mình rụng tóc nữa, chắc sắp hói thật rồi. Hãy gọi mình là Hoi Công Chúa : ))))
Nhân vật chính sinh ra để cống hiến. Nghe đau khổ chưa, hết muốn làm nhân vật chính chưa ?
Mình thích làm nhân vật phụ, người tàng hình :v
Mình sẽ ngồi ước ba bích thật khoẻ chắc nịch để đương đầu với dông bão cuộc đời.
---
Mình rụng tóc nữa, chắc sắp hói thật rồi. Hãy gọi mình là Hoi Công Chúa : ))))
Thanked by 1 Member:
|
|
#2466
Gửi vào 11/09/2023 - 23:27
Lâu lắm ko thấy quả cam đâu, chắc bị phơi nắng thành cam một nắng rồi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2467
Gửi vào 12/09/2023 - 09:32
em là con gái, con gái thì chỉ nên thêu thùa may vá, nấu ăn giặt giũ chứ chẳng ai bắt em hiến tế cống hiến.
là hậu phương, là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình.
ai lại kêu là Hoi Công Chúa !
em mà tóc rụng nhiều thì nên gọi là Công Chúa Bong Bóng... Bong Bóng trơn mượt và không có tóc.
em nên xem lại cách gội đầu, gội nước quá nóng, dầu gội còn đọng ở chân tóc không... có thiếu máu không... thức thì khuya.
hay em nhớ anh lắm phải không.
Àh, nếu tóc mà rụng nhiều quá, em nên suy xét việc cải đạo qua Hồi Giáo, phụ nữ đeo khăn trùm đầu... không ai biết tóc em màu gì, nhiều hay ít, đeo khăn trùm cũng rất đẹp.
là hậu phương, là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình.
ai lại kêu là Hoi Công Chúa !
em mà tóc rụng nhiều thì nên gọi là Công Chúa Bong Bóng... Bong Bóng trơn mượt và không có tóc.
em nên xem lại cách gội đầu, gội nước quá nóng, dầu gội còn đọng ở chân tóc không... có thiếu máu không... thức thì khuya.
hay em nhớ anh lắm phải không.
Àh, nếu tóc mà rụng nhiều quá, em nên suy xét việc cải đạo qua Hồi Giáo, phụ nữ đeo khăn trùm đầu... không ai biết tóc em màu gì, nhiều hay ít, đeo khăn trùm cũng rất đẹp.
#2468
Gửi vào 12/09/2023 - 10:34
Mình định chém zó về nỗi khổ của phụ nữ nhưng nghĩ đến cảnh đàn ông Ukraine và Liên Bang Nga vẫn đổ máu đều trên chiến trường nên thôi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2469
Gửi vào 12/09/2023 - 11:23
là trai hay gái đều có nỗi khổ.
chiến tranh cũng không đáng sợ lắm. đôi khi cuộc chiến cơm áo gạo tiền hằng ngày mới dai dẳng và đau khổ gấp ngàn lần.
anh từng trải qua cảm giác của một người lính chết trận nên hiểu được.
chiến tranh cũng không đáng sợ lắm. đôi khi cuộc chiến cơm áo gạo tiền hằng ngày mới dai dẳng và đau khổ gấp ngàn lần.
anh từng trải qua cảm giác của một người lính chết trận nên hiểu được.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2470
Gửi vào 12/09/2023 - 15:32
Đúng là phải bươn chải kiếm sống rất mệt mỏi. Nhưng ý niệm rồi sẽ tắt.
Hãy trân trọng !
Hãy trân trọng !
Thanked by 1 Member:
|
|
#2471
Gửi vào 12/09/2023 - 16:03
Sự sống có điểm dừng và những yêu thương luôn có thời hạn.
Thanked by 1 Member:
|
|
#2472
Gửi vào 12/09/2023 - 16:15
Cái thường tồn bất diệt thì nó không sinh không diệt cơ. Thứ mà trông nó là sinh rồi đến tử chỉ là hiện tượng mà thôi.
Bạn có thể lựa chọn sống(lối tư duy) theo hiện tượng, thứ bạn muốn nhưng đừng chạy theo nó. Điều này giống như thấy ánh trăng nhỏ trong nước in trên ánh trăng to hơn trong nước vậy.
Tuy nhiên nhiều cá nhân muốn sống một phút huy hoàng còn hơn le lói trăm năm.
Quan trọng là thước đo giá trị huy hoàng là như nào ?
Giá trị con người đích thực hay sự thèm khát thoả mãn dục vọng nhất thời.
Một bên lợi mình lợi người lợi cộng đồng và một bên lợi mình hại người chà đạp cộng đồng.
Dù sao thì mình đi mua cafe uống đây :v
Bạn có thể lựa chọn sống(lối tư duy) theo hiện tượng, thứ bạn muốn nhưng đừng chạy theo nó. Điều này giống như thấy ánh trăng nhỏ trong nước in trên ánh trăng to hơn trong nước vậy.
Tuy nhiên nhiều cá nhân muốn sống một phút huy hoàng còn hơn le lói trăm năm.
Quan trọng là thước đo giá trị huy hoàng là như nào ?
Giá trị con người đích thực hay sự thèm khát thoả mãn dục vọng nhất thời.
Một bên lợi mình lợi người lợi cộng đồng và một bên lợi mình hại người chà đạp cộng đồng.
Dù sao thì mình đi mua cafe uống đây :v
Thanked by 1 Member:
|
|
#2473
Gửi vào 12/09/2023 - 16:50
theo như em phân tích dù em có lấy chồng thì cái thường tồn bất diệt không mất đi được; nhưng em vẫn sợ lấy chồng - sợ hiện tượng, tức là chạy ngược, so với việc chạy tới hiện tượng, đuổi theo hiện tượng cũng chẳng khác nhau.
vẫn sợ đồng lúa nương dâu con sâu con tằm...
mà nó là hiện tượng hay nó bất diệt đều ở cái sự phân biệt của mình. thấy nó là hiện tượng vô thường bởi em lạc nhịp với cuộc đời, thấy nó vĩnh hằng khi em đi song song cùng nhịp.
cũng như khi em múa Sạp, em mà nhảy sai nhịp là em ngã, duyên em hết với sạp, em cảm giác vô thường. nếu em nhảy giỏi hoà được nhịp điệu thì sẽ lâu, vĩnh hằng cũng từ đó mà ra.
cái thường tồn bất diệt nó không phải là một hiện tượng đối nghịch với vô thường, mà nó tồn tại bên trong, cấu thành vô thường... em hiểu hông.
chắc em chưa hiểu, vì em chưa biết yêu...
vẫn sợ đồng lúa nương dâu con sâu con tằm...
mà nó là hiện tượng hay nó bất diệt đều ở cái sự phân biệt của mình. thấy nó là hiện tượng vô thường bởi em lạc nhịp với cuộc đời, thấy nó vĩnh hằng khi em đi song song cùng nhịp.
cũng như khi em múa Sạp, em mà nhảy sai nhịp là em ngã, duyên em hết với sạp, em cảm giác vô thường. nếu em nhảy giỏi hoà được nhịp điệu thì sẽ lâu, vĩnh hằng cũng từ đó mà ra.
cái thường tồn bất diệt nó không phải là một hiện tượng đối nghịch với vô thường, mà nó tồn tại bên trong, cấu thành vô thường... em hiểu hông.
chắc em chưa hiểu, vì em chưa biết yêu...
#2474
Gửi vào 12/09/2023 - 16:56
Mình có sợ lấy chồng bao giờ đâu.
Vô thường và vô ngã đều thường tồn bất diệt. Một người nói ra được câu đó thì sợ cái gì =))
Vô thường và vô ngã đều thường tồn bất diệt. Một người nói ra được câu đó thì sợ cái gì =))
Thanked by 1 Member:
|
|
#2475
Gửi vào 12/09/2023 - 17:16
Nói vậy chứ mình ham hưởng thụ, ăn vào Đồng Lộc nên thế. Mình sợ nhiều thứ lắm. May mà có tu dưỡng nên mỗi khi muốn làm gì đó ngược với giá trị đạo đức mà bản thân nhận định thì phân vân dữ lắm nên lại do dự rồi thôi.
Khổ tâm lém. Biết thế ko tu, sống buông thả. Aizz.
Khổ tâm lém. Biết thế ko tu, sống buông thả. Aizz.
Sửa bởi MHTH: 12/09/2023 - 17:16
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Vì Sao ? Người Thân Mất Lại Hóa Thành Bướm Bay Về Thăm Gia Đình! |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() NGŨ BỘ CHÚ - QUÁN ÂM - Huyền Thanh dịch |
Sách Huyền Thuật | administrator |
|
![]() |
|
![]() Tặng trọn bộ sách huyền học cổ kim đồ thư tập thành![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Khi vợ thành lãnh đạo ở cơ quan |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() BÁT TỰ LÝ GIA THÀNH![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












