←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 09/07/2023

Mộng thấy giấc mộng cũ
Lúc nhà xưa còn ngõ thông ra chợ.
Nhà mua nhiều cây giống như dừa và nhãn. Thấy cảnh mình lái máy nông nghiệp.
Lại thấy 2 cô gái, hai cô này dường như chăm chú để ý việc mình làm. Tự nhiên cảnh chuyển đến phòng mình, mình đang làm thứ gì đó trong phòng thì hai cô này đến bất ngờ.
Một cô thì dạy thêm, cô gái này hình như thích chồng người khác.
Mộng thấy một cô đồng tuổi nhỏ, trong mộng cô đồng này đang chữa bệnh cho ai đó, chỉ cách họ ăn uống.

*****
Thấy như ngày giỗ hoặc rằm bên nội. Anh họ đi chặt tre làm cây cờ. Thấy đứa bạn nhỏ hung hăng thời bé ở đó.
*****




Kỳ nhất là đoạn cô gái, mình còn thấy cả màn hình điện thoại và ảnh của người khác trong điện thoại cô gái đang dùng. Thấy luôn người đàn ông kia.
Kiểu như cô gái này theo dõi người khác.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 10/07/2023

Mơ thấy bay đi nhiều nơi.
Trích dẫn

prettyboy1109's Photo prettyboy1109 10/07/2023

Tối qua mơ thấy mình là anh hùng đi diệt quái vật, dẫn dụ bọn nó zô bẫy để tiêu diệu. Zậy thì có ý nghĩa gì nhỉ, tiếc cái mơ đang hay thì mắc tè nên phải dậy là lở dở, tiếc quá chừng
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 10/07/2023

Nghĩa là để làm những điều lớn lao trên đời phải vượt qua được chướng pháp của phàm nhân.
Đến việc tiểu tiện- trung tiện -đại tiện của bản thân mà không thể kiểm soát nổi thì không thể làm những thứ lớn lao được.

Phân tích sâu xa hơn, thì việc kiểm soát đại-trung-tiểu tiện chính là kiểm soát được cái ăn cái mặc của bản thân.
Có thể chay trường hay không, có thể giản dị hay không...
Một giấc mơ tiết lộ rất nhiều ý nghĩa nhân xinh
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 10/07/2023

Sáng ra mua một bó đồng tiền cho nhiều tiền :v
Trích dẫn

prettyboy1109's Photo prettyboy1109 10/07/2023

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

emcobabich, on 10/07/2023 - 11:42, said:

Nghĩa là để làm những điều lớn lao trên đời phải vượt qua được chướng pháp của phàm nhân.
Đến việc tiểu tiện- trung tiện -đại tiện của bản thân mà không thể kiểm soát nổi thì không thể làm những thứ lớn lao được.

Phân tích sâu xa hơn, thì việc kiểm soát đại-trung-tiểu tiện chính là kiểm soát được cái ăn cái mặc của bản thân.
Có thể chay trường hay không, có thể giản dị hay không...
Một giấc mơ tiết lộ rất nhiều ý nghĩa nhân xinh
Nửa đêm mắc tè sao biết mà kiểm soát, mà kiểm soát làm mẹ gì, ko tè gấp ko khéo bể bàng quang, sỏi thận thì đi gặp ông bà sớm giờ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 10/07/2023

sao lại không thể kiểm soát..
chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát việc đó và sẽ có phương pháp để kiểm soát những thứ trong khả năng của bản thân.

khi bạn sẵn sàng thì phương pháp mới xuất hiện, bạn vẫn chấp nhận bản thân như vậy thì không thấy phương pháp.

không từ bỏ những thói quen phàm nhân thì không thể tiếp nhận thói quen của tiên nhân
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 11/07/2023

Hôm nay cũng là giấc mộng bay bổng.
Trong mộng giống như mình bay đi cứu người.
Ở không gian khác..
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 13/07/2023

Mộng thấy khung cảnh như nhà tương lai.
Có lầu kiểu cổ, có ao nước... Có cả người anh trong thôn đến làm ơ đó.
Hôm đó giống như trồng sen xuống ao. Hạt sen mọc rất nhanh, thoáng cái nảy mầm thành cây lớn, người đó thấy lạ gọi mình đến xem. Cây sen này cũng trổ bông ngay lúc đó.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Sáng mua được 2 bó đồng tiền màu hồng cắm 2 bình hoa :v

Mẹ mình mua cho mình cái gối bên trong toàn bột hương liệu cây cỏ cho dễ ngủ. Hôm qua nằm ngủ sáng ra thấy đỡ mỏi cổ, ngủ say như chó con =)))

Mình cũng thích hoa sen nhưng họ không bán kèm lá sen, cắm hoa không lá thấy sao sao ??
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

-----

Tự dưng mình nghĩ không nên biết quá nhiều.
Ví dụ có vụ án giết người liên quan đến hoa. Người ta sẽ nghĩ: "Cô ta hiểu về hoa như vậy thì có thể lợi dụng làm vũ khí giết người. Hoa ngoài bông còn có cành, lá, gai. Ngoài ra chưa nói đến việc hoa có mùi hương, là chất xúc tác giết người".

Nghĩ đến quá đáng sợ !
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

tiểu muội chỉ cần một trái tim thiện lương, muội sẽ biết những điều cần biết và cảm giác bình an với cái muội biết.
trái tim thiện lương sẽ dẩn muội đến miền bình an, ở đó không có ai hại muội.
một trái tim thiện lương được thánh thần bảo vệ.. được ca ca bảo vệ
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Lại nói về cái biết.

Dạo này mình cứ suy nghĩ về cái sự biết này mãi.

Mình nghĩ con người mới sinh ra như lạc vào một vườn gương. Cái gương này chiếu sang gương kia liên tục không dứt. Và khi ta bước vào vườn gương, ta trở thành một chiếc gương tiếp theo.

Dịch ra là cái biết, cái kiến thức của ta có được nhờ bao thời đại bao thế hệ cho tặng. Ta học và ta phát huy, tiếp nối cho thế hệ sau.

Ta là cầu nối của lửa văn minh.

Vậy nên thật ra ta chả biết gì, mặc dù ta có tư duy và ý nghĩ riêng. Song rõ ràng ta phải thừa nhận cái biết của ta được xây dựng trên cái biết của hàng vạn tư tưởng ùa vào đầu.

Ta không biết gì cả. Hoặc nói cách khác ta biết do ta biết là ta không biết gì cả.

----

Hôm nay đi ngủ sớm :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

đó cũng là một cách nhìn về thế giới.
sự thật thì không có thời gian, muội là hiện thân của quá khứ vị lai và hiện tại.
muội là ngọn lửa vô thuỷ vô chung - cháy mãi trong vũ trụ này, không có hàm ân hay là hệ quả của bất kỳ điều gì.
muội là hiện thân của tự do, chớ để cái biết trói buộc muội
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Nói chuyện với ba bích mà yếu là rơi vào nhị nguyên ngay :v

Ví dụ như mình siêu iếu đuối híc híc.

Ba bích đáng yêu thật !
Trích dẫn