←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Nhật ký thành tỷ phú

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

*****
hãy khép mắt lại và chìm vào giấc mộng mị tươi đẹp... ở thế giới nào đó, muội sẽ thấy ca ca
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Mình thấy ba bích rồi nhá :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

tiểu muội thấy ca ca như thế nào
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

 emcobabich, on 14/07/2023 - 18:37, said:

đó cũng là một cách nhìn về thế giới.
sự thật thì không có thời gian, muội là hiện thân của quá khứ vị lai và hiện tại.
muội là ngọn lửa vô thuỷ vô chung - cháy mãi trong vũ trụ này, không có hàm ân hay là hệ quả của bất kỳ điều gì.
muội là hiện thân của tự do, chớ để cái biết trói buộc muội

Đoạn này hay nha. Đúng đấy. Ba bích cũng vậy. Như nhau. Mọi người đều vậy.

 emcobabich, on 14/07/2023 - 18:42, said:

tiểu muội thấy ca ca như thế nào

Ba bích bản chất là hạt bụi trong vũ trụ, hiện tượng là sự sống của tỷ tế bào.

Ngoài ra còn có năng lượng nữa. Là gì nhỉ ??

Năng lượng được sinh ra khi đồng thời bản chất này cọ vào bản chất khác và hiện tượng này cọ xát vào hiện tượng khác.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

tiểu muội nói ca ca bản chất là duyên của bụi thì đúng rồi.
nhưng duyên bụi có khi là hoa, có khi là đá...
duyên bụi trông ca ca như thế nào? chắc muội chỉ có thể thấy khi chìm vào giấc mộng.

 MHTH, on 14/07/2023 - 18:49, said:

Đoạn này hay nha. Đúng đấy. Ba bích cũng vậy. Như nhau. Mọi người đều vậy.
ca ca mỗi khi phát biểu thì không những hay mà còn lay động trái tim các mỹ nhân trong thiên hạ.

 MHTH, on 14/07/2023 - 18:49, said:

Năng lượng được sinh ra khi đồng thời bản chất này cọ vào bản chất khác và hiện tượng này cọ xát vào hiện tượng khác.
tiểu muội lại quên ca ca từng nói gì rồi... năng lượng không có thật, không tồn tại.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Mình thấy mình trong gương, mình sao thì ba bích hay mọi người đều vậy.

Nhắm mắt lại thì đều không tồn tại.

=)))) Mình xấu ế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

 emcobabich, on 14/07/2023 - 18:51, said:



tiểu muội lại quên ca ca từng nói gì rồi... năng lượng không có thật, không tồn tại.

Có tồn tại. Ở dạng này hay dạng khác. Hữu hình hay vô hình.

Ví dụ 2 cục đá cọ vào nhau bằng cách thần kỳ nào đó tạo ra lửa ??????

Có thời gian học một khoá vật lý lượng tử. Mình sẽ giải thích hết. Hừ =)))
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

tiểu muội xấu gái cũng là phước, hồng nhan mới bạc phận.

năng lượng không tồn tại đâu tiểu muội. lửa cũng là hạt bụi nhỏ, cọ xát là duyên để các hạt bụi nhỏ đó tan vỡ ra từ hạt bụi lớn.
năng lượng là cách nói đối đãi ở tầm loài người.
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Hạt bụi lớn từ đâu ra ?

Ví dụ 2 cục đá là 2 hạt bụi to = 2 đám bụi nhỏ.

Chúng đánh nhau ra lửa. Thì lửa là hệ quả.
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

 MHTH, on 14/07/2023 - 18:59, said:

Có thời gian học một khoá vật lý lượng tử. Mình sẽ giải thích hết. Hừ =)))
nghe thú vị. ca ca chờ ngày muội giải thích
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Quá trình chúng đánh nhau rồi ra lửa gọi là duyên.

Chả có hạt bụi lớn nào cả ???????
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

 MHTH, on 14/07/2023 - 19:12, said:

Quá trình chúng đánh nhau rồi ra lửa gọi là duyên.

Chả có hạt bụi lớn nào cả ???????
thì cái gì muội đang thấy lớn thì gọi là hạt bụi lớn...
như ngày xưa muội từng nói, mặt trăng là hạt bụi lớn để cãi ca đó
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

À ý ba bích là khi chúng cọ xát, hạt bụi nhỏ được phân tách ra thành lửa chứ gì.

Mình có nói mặt trăng là hạt bụi lớn bao giờ đâu ?

Nhưng so với vũ trụ khổng lồ thì mặt trăng. Amen. Nó là hạt bụi bé tí :v

 emcobabich, on 14/07/2023 - 19:11, said:

nghe thú vị. ca ca chờ ngày muội giải thích

Mình học xong giải thích một mình nghe à :v hay ba bích học đi cho vui :v
Trích dẫn

kyvibach's Photo kyvibach 14/07/2023

tiểu muội nói nhưng quên rồi đó, haizzz... đau lòng ghê.

 MHTH, on 14/07/2023 - 19:21, said:

Mình học xong giải thích một mình nghe à :v hay ba bích học đi cho vui :v
muội dành cả thanh xuân học xong rồi giải thích cho ca ca nghe.
đêm trăng sáng, tiểu muội pha trà rót trà cho ca ca, rồi vừa ngồi dệt vải dưới trăng vừa giải thích về gì mà lượng tử, gì mà nhất nguyên nhị nguyên cho ca ca..
Trích dẫn

MHTH's Photo MHTH 14/07/2023

Thôi ko dệt vải với pha trà đâu. Rót trà thì được.
Trích dẫn

Hihihaha's Photo Hihihaha 14/07/2023

Chơi j đấy cho chơi với =)))))

Mình cũng có đi học ,để nói mấy câu trí tuệ thể hiện trình độ cho coi =)))
Trích dẫn