Ông hungton là một người bảo thủ, thiếu tư duy đổi mới trong thời đại toàn cầu hóa, công nghệ/công nghiệp 4.0.
Ông đi kiếm tiền thiên hạ dựa trên việc bói toán thì đúng rồi, "oan có đầu, nợ có chủ", phải công khai danh tính để đương số còn "bắt đền".
Còn nhiều hội viên ở đây, coi số để thỏa mãn đam mê tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi... Thấy case nào thực sự cần giúp thì ra tay, miễn phí, thậm chí gửi tiền hỗ trợ, giúp đỡ đương số.
Nhưng chúng tôi làm không phải vì muốn nhận lại điều gì, cũng chẳng hồi hướng cho ai, quy định diễn đàn không ai yêu cầu phải đặt "nickname" là tên thật. Cớ sao ông lấy tư cách quái gì mà yêu cầu mọi người. Ông ở bên đó bao năm, có hiểu "nickname" nghĩa là gì không?
Nếu giờ tôi mà tự mãn lên rồi yêu cầu, những ai muốn xem số cho người, ngoài dùng tên thật ra thì phải ở Việt Nam, để đương số mà có làm sao thì vác phóng lợn đến cửa nhà hỏi thăm. Liệu ông có đáp ứng được yêu cầu "oái oăm" nhường đó không?
Ông là người tư duy cổ hủ, lại "tiêu chuẩn kép", tiền hậu bất nhất. Nay nói thế này, mai nói thế khác. Đặc biệt, những cái ông nói ra thì ông yêu cầu người khác phải tuân thủ, trong khi, có khi ông ngồi xổm lên những thứ đó, ông nghĩ ông là ai? Ảo tưởng!
Ngay tại đây, trong topic này, ông ra rả bắt người khác khi nói chuyện Tử Vi với ông thì phải đặt "đạo đức" lên hàng đầu. Nhưng lại tự cho mình cái quyền ngồi xổm lên "đạo đức" khi bàn về lá số người khác. Quả là khó có từ nào diễn đạt được.
Tôi nói cho ông tỉnh ngộ. Ông nghĩ nhiều người cần ông chăng? Không đâu, không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Nên nếu lằng lặng đóng góp cho huyền học thì sẽ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn.
Mà tôi nói thật, chả có cái gọi là "chân truyền" trong khoa Tử Vi ở Việt Nam, nhất là từ thời Hi Di tiên sinh. Tất cả đều là "trăm hoa đua nở". Ông khoe ông chân truyền, tôi nghĩ ngay đến các quán phở ở VN, cũng treo biển "chân truyền", "gia truyền", thậm chí "thất truyền", và có vào ăn mới biết... "ối giời ơi".
Nếu áp thang đo Bloom vào đây để đánh giá, tôi thấy ông hungton mới chỉ dừng lại ở mức 3 tức "ghi nhớ", "hiểu", "áp dụng". Còn "phân tích", "đánh giá" và đặc biệt là "sáng tạo" thì liệt vị. Rồi đây, để cho quý vị xem, ông ta không thể phản biện được lý luận của người khác nên sẽ viết hời hợt một dòng cho qua chuyện.
Tôi càng ngày càng có "thái độ khác" với hội viên hungton.
P/s: ông sống bằng bói toán nên phải trưng tên thật ra, trưng hồ sơ tiểu sử ra để bảo chứng, để "thu" khách. Còn nhiều người ở đây coi TV, TB là thú vui lúc nhàn rỗi, bởi vì chúng tôi bận với công việc chính của chúng tôi, công việc kiếm cơm nuôi bản thân và gia đình. Chúng tôi, có người làm cấp cao trong bộ máy nhà nước, doanh nghiệp, trường học... Ngoài xã hội xưng tên thì không thiếu người biết đến. Nhưng cũng như đương số ông Tân dán bên trên, có làm gì, ở vị trí nào thì cũng đều lằng lặng, không thích gây chú ý. Nên ở diễn đàn này để Anonymous là lựa chọn tối ưu. Nhưng vẫn báo chứng sự chuyên nghiệp trong luận đoán.
Sửa bởi Expander: 07/11/2022 - 05:44